Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mình vẫn chờ, mãi mãi.....vẫn chờ



thienngatrang282
16-07-2006, 05:46 AM
T` oi, T` biet không, hôm nay nghe chuông điện thoại reo mà mình lại ngỡ T` gọi, mình thấy vui lắm, thế nhưng khi bắt điện thoại thì nỗi buồn, nỗi nhớ T` lại trỗi lên trong mình Minh cứ ngỡ là đã quên được T`, thế nhưng sự thật ko phải thế, mình càng cố quên thi nỗi nhớ ấy càng da diết, làm cho mình khỗ lắm, T` biết ko vây. Nhiều đêm trong giấc mơ, hình ảnh T` lai hiện lên , vui vẻ vẫy tay , và nắm lấy tay mình, làm cho mình cứ muốn chìm mãi vào giấc mơ , ko bao giờ tỉnh lai. T` biết ko, vì T` mà hôm nay mình đã từ chối 1 người nói thật lòng với mình, mình vẫn chờ T`, mặc dù mình biết sẽ chẳng có kết quả gì.mình sẽ mãi mãi chờ T`, mãi mãi........................

sóng
16-07-2006, 07:14 AM
chờ...chờ.......va sẽ chờ cho đến khi nào ko chờ nổi nừa thì thôi
Rồi bạn sẽ quên người ta thôi

Icrysoul
16-07-2006, 07:28 AM
vẫn biết tình yêu là có thễ hy sinh cho nhau tất cả ...nhưng liệu rằng bạn có lên đánh đỗi tuổi xuân của mình chỉ để lấy một thứ mà không có thật như vậy hay không ? tại sao bạn lại cứ đeo đuỗi cái bóng cũa chính mình như vậy ? tại sao bạn không nghĩ rằng trên đời này còn có nhiều niềm vui hơn là chờ đợi một bóng hình vô nghĩa như vậy ? tại sao bân lại không thễ mỡ rỗng vòng tay đón nhận một tình yêu nhỉ ? mình chẵng biết nên khuyên bạn những gì ! cho lên mình chỉ có thễ nói cho bạn một vài câu hỏi ! đễ bạn có thễ tìm một cách nào đó đễ bạn có thễ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn là chờ đợi ! chúc bạn có những suy nghĩ thật chính chắn ! đôi khi những điều qua đi xẽ chẵng bao giờ quay chở lại đâu !

emkothenoi_viemqua_yeuanh
16-07-2006, 01:34 PM
lúc người ta yêu như vậy , thường hay cãm giác như thế.... Rồi cũng sẽ qua !

bequay
20-07-2006, 01:00 AM
bạn ơi , tình yêu đươc hình thành từ 2 phía của 2 tâm hồn , vì vậy nếu biết được người ta đã có hạnh phúc , thì bạn sẽ thấy sự chờ đợi của bạn là vô nghĩa , mình cũng có 1 thời như bạn nên mình ko trách bạn đâu, vì mình nghĩ bạn đang hy sinh cho tình yêu mà bạn trông chờ.Hãy mỉm cười khi thấy được người yêu mình hạnh phúc

kitebaby
20-07-2006, 01:18 AM
Tình yêu là vây mà xa thì nhớ gần thi...... nhưng nói chung nó là Hương vị của tình yêu và cuộc sống, nếu ko có nó tui nghĩ ko còn là Tình yêu nữa......

Hoa_Xương_Rồng
21-07-2006, 06:34 PM
Tại sao bạn ko nhận ra ,ko chịu nhận ra? Rằng khi có 1 cái gì mất đi cũng là lúc bạn nhận lại 1 cái gì đó cao wý hơn ,hạnh phúc hơn. Cái gì đã mưốn wa thì hãy để cho nó wa ,đừng cố níu kéo làm gì , mình có thể nhận đc những gì cưộc sống thấy mình xứng đáng nhận đc thì hãy nhận , hãy cố trân trọng những gì mình đang có , đừng vì những gì đã wa mà đánh mất nó ,hãy nhận thử tình cảm của 1 ai đó ,hoặc ngươì đó có thể làm cho mình wên chuyện cũ mà đón nhận cái mới thì càng tốt ,hoặc ko thì người đó vẫn có thể cho mình thấy đc rằng : ''CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO ''