PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời tỏ tinh chưa gửi



.:*SiLeNt_NiGhT*:.
16-07-2006, 05:03 AM
ngày.... tháng.... năm....
113 thân yêu.
Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho một người con trai mà tôi vô cùng yêu quý . Tôi biết có lẽ mãi mãi cậu sẽ không thể đọc được nó , thế nhưng tôi vẫn muốn viết , vẫn muốn bày tỏ mối tình thầm lặng luôn hàng giờ cuôn trào trong trái tim tôi đối với cậu,
113 mến, cậu có biết tôi thích cậu từ lúc nào không, đó là một buổi chiều mưa hiêu quạnh cuối thu , khi cả dãy hành lang lớp học vắng vẻ chỉ có mình cậu đứng đó ngắm mưa qua đôi mắt thật buồn . Ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không trắng xóa , dáng vẻ cô đơn của cậu lúc ấy làm trái tim tôi xao xuyến và tôi bắt đầu thích cậu , nhưng tôi mãi không thể nói là tôi thích cậu . Bởi vì cậu quá hoàn hảo và tuyệt vời trong khi tôi chỉ là một con bé xấu xí và nhút nhát . Cậu ngồi sát bên tôi mà cứ như xa tận phía trời làm tôi không thể nào nắm bắt được , tôi chỉ như một cái bóng thật lặng lẻ từ một nơi tối nhất ngắm nhìn cậu đang tỏa ánh hòa quang mà bẻ bàng và ngậm ngùi . Tin cậu có bạn gái như một cơn sóng dữ dôi đập tan lâu đài cát hy vọng mỏng manh trong trái tim tôi, Tôi đau khổ , buồn bã trong nổi âm thầm chỉ mình tôi biết , nhưng trong tận đáy lòng tôi cũng thật sự vui vì từ đây cậu sẽ thôi không buồn bã nữa , sẽ không còn những nỗi ưu sầu luôn vấng vương trên đôi mắt đẹp ấy nữa bởi vì bên cậu đã có một người con gái cùng sẽ chia . Và riêng tôi cũng sẽ xếp gọn mối tình đơn phương của mình vào một góc của trái tim, rồi tự nhủ sẽ dần quên cậu. Khi tôi tưởng mình đã thôi không còn sầu nữa , không còn nhớ thương cậu nữa thì tin cậu qua đời làm tôi cết sững . Trái tim tôi lại lần nữa run lên vì đau đớn . Nhìn cậu với khuôn mặt khôi ngô đang say ngủ trong giấc ngủ ngàn thu mà nước mắt tôi như đã khô cạn khong tài nào rơi được và tôi biết rằng từ đây tôi sẽ không thể nào nhìn thấy cậu nữa, không thể nào nhìn thấy hình bóng của một 113 luôn buồn bã và cô đơn dược nữa.
Đã 4 năm trôi qua , sau bốn năm luôn dằn vặt và đau khổ cuối cùng tôi lại có thể dứng trước mộ của cậu trong sự chín chắn và thanh thản vô cùng .Nỗi đau mất cậu đã phần nào vơi bớt nhưng tình yêu của tôi thì vẫn luôn luôn là như thế không hề thay đổi . Tôi viết lá thư này rồi gửi vào cát bụi để nó theo gió vượt qua không gian và thời gian đến tới người tôi luôn yêu thích.

113 ơi liệu cậu có nhận được hay ko

emkothenoi_viemqua_yeuanh
16-07-2006, 01:08 PM
tình yêu đơn phương ko phải là ko dep-. đâu bạn , đừng bao giờ buông tay , nếu một ngày anh ấy cần bạn kế bên. Dù có thể anh ấy ko chấp nhận bạn , nhưng chỉ cần là người bên cảnh an ủi cho anh yêu cũng đã đủ , hơn nữa hãy để cho anh ấy thấy cái hay trong bạn , và cảm phục bạn , cho dù bạn chỉ là một cô bé xấu xí và nhút nhát.