naughty_angel
16-07-2006, 03:06 AM
Giờ anh đã quên em rồi, nhưng cũng tốt thôi, không nhớ, em và anh hãy quên hết những khoảng thời gian đó đi.
Những nụ hôn, những vòng tay, những ánh mắt nụ cười, bàn tay ấm áp, những câu nói, anh hãy quên hết đi.
Giờ mỗi người đã có trong tim hình bóng khác, anh thì có 1 gia đình với đứa con gái bé bỏng 1 người vợ, em thì có 1 tương lai và 1 người mà em yêu.
Tất cả điều đó chắc sẽ không làm anh và em nhớ lại những kỉ niệm cũ nữa đâu nhỉ?
Lúc yêu anh, em đã quá mù quáng.
Lúc yêu em, anh giả dối, lừa dối em.
Tình yêu của em không đặt đúng chỗ, tình cảm của anh không dành cho em.
1 cuộc tình vốn không đáng để em khóc, không đáng để em quan tâm nhiều.
Nhưng giờ, em muốn em và anh hãy quên nó đi, nhất là anh.
Giờ em không muốn nhớ, cũng chẳng muốn nhắc đến những chuyện cũ đó nữa, em hận anh, đúng, nhưng giờ em không muốn nhớ đến anh nữa, nên những chuyện đó em cũng coi như chưa bao giờ xảy ra.
Mối tình đầu của em, nụ hôn đầu của em, em sẽ quên để có thể làm lại từ đầu.
Bởi giờ em đã không còn là đứa con gái hồi xưa nữa, em đã thay đổi 1 phần vì anh, đừng bao giờ nghĩ rằng em còn yêu anh, em nhắc lại chuyện cũ chỉ vì anh đã chết trong trái tim em mà không phải ở 1 nơi khác, chỉ thế thôi........
Những nụ hôn, những vòng tay, những ánh mắt nụ cười, bàn tay ấm áp, những câu nói, anh hãy quên hết đi.
Giờ mỗi người đã có trong tim hình bóng khác, anh thì có 1 gia đình với đứa con gái bé bỏng 1 người vợ, em thì có 1 tương lai và 1 người mà em yêu.
Tất cả điều đó chắc sẽ không làm anh và em nhớ lại những kỉ niệm cũ nữa đâu nhỉ?
Lúc yêu anh, em đã quá mù quáng.
Lúc yêu em, anh giả dối, lừa dối em.
Tình yêu của em không đặt đúng chỗ, tình cảm của anh không dành cho em.
1 cuộc tình vốn không đáng để em khóc, không đáng để em quan tâm nhiều.
Nhưng giờ, em muốn em và anh hãy quên nó đi, nhất là anh.
Giờ em không muốn nhớ, cũng chẳng muốn nhắc đến những chuyện cũ đó nữa, em hận anh, đúng, nhưng giờ em không muốn nhớ đến anh nữa, nên những chuyện đó em cũng coi như chưa bao giờ xảy ra.
Mối tình đầu của em, nụ hôn đầu của em, em sẽ quên để có thể làm lại từ đầu.
Bởi giờ em đã không còn là đứa con gái hồi xưa nữa, em đã thay đổi 1 phần vì anh, đừng bao giờ nghĩ rằng em còn yêu anh, em nhắc lại chuyện cũ chỉ vì anh đã chết trong trái tim em mà không phải ở 1 nơi khác, chỉ thế thôi........