Xem đầy đủ chức năng : Đơn phương ? Nên hay không ?
tiểu bối
15-07-2006, 04:59 AM
Có 1 câu chuyện kể về 1 chuyện tình tuổi học trò .Có 1 nhóc nọ đơn phương 1 anh bạn cùng khối.Đã quen nhau lâu rồi nhưng 3 năm học cấp 3 thì nhóc thật sự thấy tim mình nhảy ra ngoài vì anh bạn ấy.Cứ thế 3 năm trôi qua mà nhóc hông nói với anh bạn ấy điều mình muốn nói .Bởi nhóc sợ tình bạn ấy sẽ ko còn tự nhiên như bấy lâu nay nữa .
Có nhiều người thành công trong tình yêu thì cho rằng nên bày tỏ ,còn những người ko may mắn trong tình yêu thì cho rằng hãy cứ giữ nguyên 1 tình iu đơn phương học trò như vậy biết đâu sẽ tốt hơn
Và 1 điều ko may xảy đến là nhóc và anh bạn phải bước vào ki` thi Đại Học đầy khó khăn.Nhóc phải chuyên tâm vào việc học của mình và anh bạn ấy cũng vậy vì cả 2 đều quyết tâm phải đậu .
Nhưng ko ngờ trước kì thi ĐH Ko lâu nhóc đã mất liên lạc với anh bạn ấy
Là 1 đứa bạn thân thấy nhóc đau khổ phải làm gì đây? Khuyên nhóc hãy quên đi 1 chuyện tình iu tuổi học trò hay cố gắng giúp nhỏ tìm được anh bạn ấy để rồi nhóc cứ "đơn phương" ?
Hiennie*
15-07-2006, 05:07 PM
sao bé nhóc đó giống mình thế nhỉ.....
ShadowSunset
15-07-2006, 06:53 PM
Khi yêu mà ko được ngừi đó yêu lại là 1 điều rất đau khổ. Nếu đựoc thì hy vọng sẽ ko phải yêu đơn phương :)
vitamin90
15-07-2006, 07:55 PM
iu đon phương 1 ng` đau khổ lém, tuy chưa bao h trải wa như vậy nhưng tui đã tưng nghĩ nhu vậy thí thà ko iu còn hơn. Vậy mà đứa bạn thân nhất của tui( cũng giống nhóc vậy) đã nói rằng tuy bít thế nhưng vẫn mún iu......hix....iu mà khổ thế đấy
thaonguyenxanh
15-07-2006, 08:34 PM
Bạn đừng buồn nhé .Nếu bạn cho rằng đó là mục tiêu của mình thì bạn hãy tự tin lên nhé .MÌnh tin roi sẽ có một ngày anh bạn kia sẽ trở lại với bạn thôi.Vì người đó là người bạn chọn mà .Cố gắng lên nhé .
nghilang_91
15-07-2006, 09:22 PM
Không , đừng giữ tình yêu trong lòng như vậy . Thật ra câu chuyện mà bạn kể là một mối tình câm chứ không phải là tình đơn phương . Nếu muốn thành tình đơn thì hãy nói với anh ta và anh ta từ chối kìa . Theo mình , qua kì thi đại học này , bạn hãy nói chuyện với anh ấy đi , biết đâu anh ta cũng như bạn , cũng yêu bạn nhưng không dám ngỏ lời thì sao , trong trường hợp này phải có một người lên tiếng trước và bạn nên là người đó .
hoanganh
15-07-2006, 09:38 PM
yêu một người mà giữ trong lòng thì rất dau khỗ bạn hãy gặp và nói hết những gì mình dang suy nghĩ với người mình yeu .\
jangwoohyuk73
16-07-2006, 12:13 AM
Quả đât nhỏ lắm, nếu thực sự có duyên thì sẽ gặp lại thôi , nếu đến lúc đó mà bạn đó vẫn còn tình cảm thì cứ mạnh dạn ;) , có 1 câu ngạn ngữ thế nè : " 1 chiếc nồi nếu đc đợi sẽ ko bao giờ sôi " thế nên bạn đó nên tạm quên đi , khung trời ĐH rộng zô cùng.....
Tieu_quy110
16-07-2006, 01:26 AM
Cái đó cho thời gian giải quyết đi bạn ui ! Tuỳ con tim thôi à!
naughty_angel
16-07-2006, 02:08 AM
À tui có 1 câu chuyện thế này.
Tui thích 1 anh học cùng trường, trên 1 lớp ( anh ý nhát lắm ) nhưng tui lại thích anh ý.
Sang năm học sau, năm học cuối thì tui viết thư gửi cho anh ý nói rằng tui thích ảnh ( mà tui thì cực nhát ) nhưng không thấy anh trả lời ( vì anh ấy nhát mà )
Đến lúc anh ấy ra trường thì cũng không thấy anh ấy trả lời.
Rồi thì tui biết được nick của anh ấy vì đã đi tìm hiểu nhiều, rồi tui cũng làm quen được với anh ấy, nói chuyện, rồi mọi chuyện cứ theo chiều hướng tốt lên.
Thía đấy, chả bít đọc xong cái này bạn có tìm được cách giải quyết không nhỉ ?
tiểu bối
16-07-2006, 05:01 AM
Cái đó cho thời gian giải quyết đi bạn ui ! Tuỳ con tim thôi à!
Đúng tình iu thì có cả 1001 điều rắc rối .Mong rằng thời gian sẽ giúp mọi việc bớt rắc rối hơn
kenzo1990
16-07-2006, 05:58 AM
Có lẽ mình đã sai khi nói ra cảm xúc của mình:khocnhe:
Cả 2 đứa tự dưng mất tự nhiên với nhau:khocnhe:
semaiyeuanh59
16-07-2006, 07:05 AM
đơn phương à , một thứ tình cảm rất dep nhưng cũng rất khổ phải ko nào ??? nhưng nếu được bạn hãy giúp người bạn của mình tìm người bạn trai kia và hãy ủng hộ người bạn gái kia nói ra tình cảm của mình . hy vọng bạn gái kia và cả bạn nữa sẽ hạnh phúc và thành công
kelangbat_trove_1710
17-07-2006, 03:14 AM
mình nghỉ truóc hết việc quan trọng các bạn fải vào DH đã còn về việc tình cảm của bạn mình nghỉ là bạn nên nói với anh ấy để anh ấy bik đuọc tình cảm của bạn,cũng có thể anh ấy biến mất để tập trung vào kì thi ,hãy cứ đợi đó cũng là 1 phuong án tốt
hãy cứ nói ra tình yêu mà để trong lòng thì ko thể gọi là tình yêu đuọc:cungly:
tình bạn đến từ tai nghe, tình yêu đến từ ánh mắt neu ban ko mún làm bạn nữa thì chỉ cần bik ,nhưng nếu bạn nhắm mắt tình yêu sẽ đến bằng nuóc mắnỗi đau mãi mãi trong tim bạn:rain:
:tim:
Chú ý type có dấu bạn ơi-_* :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.