PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biết làm Sao



Kienfa
17-03-2005, 09:23 PM
Biết em buồn anh làm sao đây nhỉ
Em đã buồn thì năn nỉ sao đây
Muốn dỗ ngọt thì mình nói không hay
Còn mua sắm thì anh đây nghèo lắm

Ðiều anh có tấm lòng thương em lắm
Thương em nhiều khi nắng ấm trời xanh
Thương nhiều hơn lúc lá rớt xa cành
Thương em nhất khi trời xanh giăng mây xám
:D :D :D

okanobee
17-03-2005, 10:07 PM
á , hông được dzụ dzỗ người đang thi hành công vụ hì hì

Ai như ông Dark Angel
Vào Thơ tán dóc , coi chừng à nha
Uýnh cho ông chết ngay à
Hay là đem bỏ ông ra giữa đường

í í , oka hay thiệt nhở? ka ka

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-03-2005, 12:02 PM
Biết em buồn anh làm sao đây nhỉ
Em đã buồn thì năn nỉ sao đây
Muốn dỗ ngọt thì mình nói không hay
Còn mua sắm thì anh đây nghèo lắm

Ðiều anh có tấm lòng thương em lắm
Thương em nhiều khi nắng ấm trời xanh
Thương nhiều hơn lúc lá rớt xa cành
Thương em nhất khi trời xanh giăng mây xám
:D :D :D
sao thương em khi trời xanh mấy xám
mà không thương khi náng ấm dạo quanh
phải thương cả những khi trời không thanh
phải thương cả khi cây xanh ngã úa

anh ơi anh ! anh hãy cầu nguyện chúa
để cho em mãi mãi là của anh
em sợ lắm những khi trời không xanh
sợ tình em sẽ không được thần thánh ( tình sẽ thay )

swtlilaznchik88
19-03-2005, 01:07 PM
wow, thơ của Minh với của anh kia hay wá.

Biết làm sao, khi em sầu trong tối
Không có anh, ngồi an ủi dổ dành
Nhửng khi mưa, cô quạnh ngồi nhung nhớ
Biết làm gì, khi nắng chiều vây quanh?

Biết làm sao, khi anh giờ khuất xa
Đi một nơi, phương trời xa dịu vợi
Chỉ có em, một mình ngồi mong đợi
Chờ anh về, mà lệ ướt mi tuôn

Biết làm sao, khi không còn gặp nhau
Anh có đau, khi tình không chung lối
Riêng mình em, vẩn cầu mong mòn mỏi
Mong mai này, chúng mình cùng sánh đôi

Swtlilaznchik88

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 01:33 PM
biết làm sao khi người tình quay bước
lệ uớt mi quảnh mặt em ra đi
không một lời chia ly, lời sầu biệt
ở phương nào, tuyết phủ lời sầu bi

anh nơi đây cuồng si mỏi mòn đợi
chờ một khi hoa trắng động trên mi
em sẽ về bên anh lời sầu luy
cùng nhau nối tiếp mảnh tình si

Seri
19-03-2005, 01:52 PM
Biết làm sao em dứt khoát ra đi
Để tìm đến chốn đô thành xa lạ
Biết làm sao dòng đời trôi nhanh quá
Em bỏ tôi, em chọn lấy xa hoa

swtlilaznchik88
19-03-2005, 01:56 PM
Phút chia ly, ai mà lại không buồn
Khi biết mai, tình vẩn còn nhớ thương
Thế tại sao, nở bỏ đi anh hởi?
Khi lời thề, trong tim vẩn còn nguyên?

Anh đừng buồn, duyên tình ta tan rả
Tuy biết rằng, mai chúng mình cách xa
Nhưng lòng em, vẩn mong một bài ca
Ngày anh về, nối vòng tay tha thiết

Swtlilaznchik88

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 02:50 PM
đừng giận Minh mà bé Yến ơi
hãy vui lên nhé, dáng xuân ngời
hãy để cho lòng nghe phới phới
hãy để giận hờn vơi rồi vơi

Seri
19-03-2005, 03:18 PM
Minh và Yến đôi uyên ương thật đẹp
Cùng tỏa sáng giữa dòng đời bon chen
Nhìn hai bạn Seri cảm thấy thẹn
Tôi đã chót bán mình cho ma men

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 03:40 PM
đừng nói thế seri còn cà tím
cà tím đâu bỏ seri nơi đây
đừng buồn nhé seri bạn thân mến
windsy này gời gió tìm cà cho

Seri
19-03-2005, 03:58 PM
Nhắc cô ấy Seri lại thấy lo
Lâu lắm rồi đi đâu không thấy mặt
Cứ nghĩ đến mà lòng đau như cắt
Thôi thà rằng đừng nghĩ đến cho hơn

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 04:00 PM
tại sao thế tình 2 người đang đầm ấm
sao lại cho mưa bão lại vây quanh
hay là bởi tình trao không chân thật
không thể vượt bão sầu,vượt biển tình yêu?

swtlilaznchik88
19-03-2005, 04:16 PM
Minh và Yến đôi uyên ương thật đẹp
Cùng tỏa sáng giữa dòng đời bon chen
Nhìn hai bạn Seri cảm thấy thẹn
Tôi đã chót bán mình cho ma men

Hihi bạn ơi, Yến và Minh là bạn thôi, đừng ghép tụi mình nha.

Tôi với Minh, hai con người xa lạ
Chỉ biết nhau, khi trao đổi vần thơ
Đừng nói yêu, vì tơ lòng không vương
Khi không thương, làm sao mà yêu được

Chỉ ước sao, trở thành bạn tri kỉ
Vui tháng ngày, hủ hỉ với trăng thơ
Sánh trời mây, qua tháng ngày bơ vơ
Đừng nói nhé, vì tình thơ chưa đến

Swtlilaznchik88

Traitimcodon
19-03-2005, 09:17 PM
thật vậy sao

Minh và Yến là đôi chim sẽ
Ai nở lòng nào chia sẽ uyên ương
Bạn, người yêu can chi hẻ?
Chỉ cần hai người vui vẻ bên nhau ;)

*Camellia*
27-09-2006, 05:33 PM
Em lỡ buồn anh làm sao dỗ được
Buồn như cơn mưa của mùa hè gay gắt
Rơi rơi mãi không bao giờ dứt
Như thách đố anh làm sao cho em vui

xCi
28-09-2006, 09:53 AM
Biết làm sao ...
biết làm sao khi không làm thơ nữa
Lòng chạnh lòng khi nhung nhớ đến thơ
nhớ ngày xưa cùng ai trao thơ nguyệt
tình chạm tình hứa sẽ nhớ đến thơ
omg....lâu quá xá lâu rồi mới viết được 1 bài DỠ ẸC & DZÔ DIÊN như dzầy :so_funny: đùng cười à....:D

Đa Tình
29-09-2006, 01:36 AM
Biết làm sao cho gió đừng thổi mãi
Cho mây ngàn đừng bay vội qua mau
Lá vàng ơi giờ ta biết làm sao
Cho đừng rụng...đừng rên lời thảm thiết

Biết làm sao cho con tim đừng chết
Để giữ hoài một chút của ngày nao
Người muốn ta quên hết chớ thét gào
Ta cũng thế cố quên trong uất hận.....

Biết làm sao cho lệ kia đừng ngấn
Cho tim đừng nhỏ từng giọt đau thương
Ta ghét lắm tất cả mọi vấn vương
Nổi nhớ hỡi đi đi... đi cho hết

Biết làm sao cho con tim ta chết
Để không còn buốt giá mổi đêm thâu
Đừng rơi nưa hỡi những giọt mưa ngâu
Ta lạnh lắm.... sao lòng ta thổn thức

Có phải đây là cuộc đời là hiện thực
Sao mộng hoài trong giấc ngủ nồng say
Đúng là đây thực tại phũ phàng thay
Nhưng không thể.... đời ta là định mệnh....

cobedethuong83
29-09-2006, 05:58 AM
Biết em buồn anh làm sao đây nhỉ
Em đã buồn thì năn nỉ sao đây
Muốn dỗ ngọt thì mình nói không hay
Còn mua sắm thì anh đây nghèo lắm

Ðiều anh có tấm lòng thương em lắm
Thương em nhiều khi nắng ấm trời xanh
Thương nhiều hơn lúc lá rớt xa cành
Thương em nhất khi trời xanh giăng mây xám
:D :D :D

Biết anh nghèo dại gì em gửi gắm
Tấm ân tình em chẳng giám trao anh
Về đi anh xem như lá xa cành
Đừng hối tiếc tình đành ta ly biệt :bangxiu: :bananawave: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

đông lạnh
15-10-2006, 01:05 AM
ui sao topic này nhìu người bị del bài thế nhỉ chắc là câu bài chứ gì hiiiiii tui ko câu đâu



biết làm gì khi tình tan vỡ
khi mộng này đã lỡ chia hai
khi tim ai đã bước theo người
ta lặng lẽ nhìn em đau xót
----------------------------------híc bài nì ko hay nhưng vẫn viết vì đã lỡ viết roài

.March
11-10-2007, 09:47 AM
Lôi cái này lên đã rồi...tính sau :so_funny:

Kienfa
18-11-2014, 07:32 AM
Nhấy nhấy, hôm nay đào đồ cổ này để chứng mình tớ là người đầu tiên viết thơ con cóc mở hàng ở Vườn Thơ :sr:



Lukhachmuathu: Anh nghĩ muốn đào đồ cổ tạm thời vào link lưu trữ bên dưới góc phải chứ phần tìm kiếm chỉ tới 2006 :sr:

lukhachmuathu
18-11-2014, 07:21 PM
Biết làm sao, giờ biết phải làm sao,
Mộ vẫn phải đào mà chẳng thấy thơ đâu
Chục ngàn bài tìm là thấy nhức đầu
Hay thôi khỏi cho đời nó đẹp =))

Riết rồi chẳng biết phải làm sao =))

Anh ơi em sẽ cố gắng

Ni*
19-11-2014, 08:17 AM
Lang thang tìm tới vườn hoang
Đào bài thơ cổ ta mang ra dùng

p/s:zo phụ mí anh đào đồ cổ nè

hư vô
25-11-2014, 08:45 AM
kkk , thơ tềnh cụa chú phá

Kienfa
26-11-2014, 09:48 AM
Chắc lúc đó mới nhớn sắp bít iu nên nó ra thơ à HƯ Vô :sr:

hư vô
30-11-2014, 05:42 AM
giờ hết nhớn thì bác cho ra thơ ko nhớn đi bác