PDA

Xem đầy đủ chức năng : thách đấu thi thơ đối đáp



điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 12:42 AM
ở bên lá cải đã lâu
hôm nay buồn gót chạy vào thi thơ
đi tìm đấu thủ đối thơ
mong rằng không đứng trơ trơ tần ngần
nếu ai có chút tài năng
vào đây sẵn tiện kết thân bạn bè
sẵn đây nói nhỏ cho nghe
tui là mem cũ lão shi đây mà
(shinichi_vuitinh_1986 )

matmet_tieuthu
15-07-2006, 12:45 AM
thơ bác hay thiệt à nha
để iem nghĩ tí đối ngay bi h

Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 12:46 AM
Vào đây gặp nhé bạn thân
Dzô câu đối đáp thử vần hoạ coi
Nếu mà tài quá giỏi nghê
Mèo nay nhất trí rút lui về nằm (ngủ)

điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 12:56 AM
đi đâu cũng gặp gã mèo lười
vườn thơ gã có mặt mọi nơi
cho dù ta bị viêm màng túi
bắt con mèo ngủ thế mới thôi

Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 12:58 AM
Mèo lười hết ngủ lại chơi
Đi quanh khắp chốn ôi thời sợ chi
Nay nì ta đã gặp mi
Ta nay cũng muốn đi về ngủ ngon..

điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 01:22 AM
vậy thì cứ trốn ngủ đi
để tui quản lý chỗ nì dùm cho
người ta sẽ nói mẹt mo
chơi không có lại co giò rút lui

Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 01:25 AM
Nay ta muốn lắm ngủ nha
Thi thơ đang hứng ai vì chữ xa
Bây giờ đối nhé điệp - ta
Bao giờ rút chạy ấy là sẽ hay ...

điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 01:34 AM
vậy tui chạy trước cho hay
để cho kẻ thắng vỗ tay mừng thầm
sẽ nghĩ ta kém tài năng
nhưng mà thực sự nói rằng đói ghê ( trưa giờ chưa en cơm )

Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 01:40 AM
Vậy mèo cũng chẳng nói nghê
Thì nay cũng sẽ nói là ấy thua
Về đi khẻo đói khổ nha
Đi mau kẻo lả ra là vườn thơ

Hôm nay đã gặp bạn à
Nào ngờ ấy bận thì lờ hổng sao
Đối thơ nhé tính hôm nào
Sau này mèo tiếp roài là thắng thua

điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 02:39 AM
tui đang có ý muốn đi ăn
không thể ngồi lâu nói lằng nhằn
thua thì không chịu hòa mới được
đâu có bao giờ gặp khó khăn
nhưng ngặt một nỗi là đói lắm
phải kiếm chút gì đó để ăn
đi ra một tí nhưng nghĩ lại
về đây chiến thắng mới đi ăn

Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 02:44 AM
Ôi kìa ấy nhé thật hăng
Nhưng mèo lười lắm hổng tham hoạ gì
Thôi nay tui tính thế nì
Bạn dzui đối nhé cùng hì người (đến )sau

Xin phép mèo lười bận rùi hẹn sau nhớ .......

meovuitinh
15-07-2006, 02:55 AM
Ô KÌa LẠi GẶp 2 NgƯỜi BẠn
Đi ĐÂu CŨng ĐỐi ĐÁp ThƠ VĂn
2 NgƯỜi Ko PhÂn Ai ThẮng BẠi
ThÔi ĐỂ Tui ĐÂy ĐoẠt CÚp VÀng .........................

thanlongcodon
16-07-2006, 12:10 AM
ỉơ đâu có cup mà rinh
tôi đây đã lấy từ lúc nào
bây giờ nghĩ đến thì quá muộn
thôi thì để tui tặng cho nè

đông lạnh
16-07-2006, 02:22 AM
này thì thơ này
--------------------------------------------------------------------------------


Thơ thơ thẩn thẩn
Quanh quẩn trong đây
Thi sĩ đứng đầy
Nên tui vô ké
Đâu rồi mâý "bé" ?
Đâu rồi mâý cô ?
Nếu muốn kiếm bồ
Nhào vô tui dzớt
Tui giới thiệu trước
Tuổi mới ...20
dư ra 1 tuổi
Da chỉ hơi nhăn
Đầu thì ...láng bóng
Giọng nói hơi ngọng
Và có ...3 chân
Lúa gạo đầy sân
Giàu thì nhất xóm
Miệng tuy bị móm
Nhưng vẫn móm duyên
Túi rủng rỉnh tiền( cháy túi roài )
Đang chờ mâý bé

điệp_viên_0_0_thấy
18-07-2006, 04:10 AM
Ô KÌa LẠi GẶp 2 NgƯỜi BẠn
Đi ĐÂu CŨng ĐỐi ĐÁp ThƠ VĂn
2 NgƯỜi Ko PhÂn Ai ThẮng BẠi
ThÔi ĐỂ Tui ĐÂy ĐoẠt CÚp VÀng .........................
muô'n đoạt cúp vàng phải có danh
mọi chuyện như đã rõ rành rành
tự nhiên đi mất tứ thiên cổ
chạy dzìa hiện tại để tranh giành

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 04:19 AM
Chuyện gì đã rõ rành rành
Ai ơi nói thế ai giành cúp đây
Điệp ơi nói thế sau này
Mèo kia vui tính viết(thơ ) là rất hay

điệp_viên_0_0_thấy
20-07-2006, 04:41 AM
con mèo nhìn xuống phía sau
tự nhiên giật thót đuôi ai vậy cà
thế là nhảy cỡn hét la
đuôi mèo dài nhất chính là của ta

mun què
20-07-2006, 07:38 PM
hôm qua đến nhà nàng chơi
lúc về mới nhớ để quên 5 ngàn
anh liền quay lại lấy ngay
nàng thì ngồi đó 5 ngàn mất tiêu

langtukiem87
20-07-2006, 08:22 PM
mèo và điệp(viên) ganh nhau ghê wa'
để cúp vàng mãi thiếu chủ thế kia
thôi thì tôi giúp 1 tay nhé
đoạt cúp vàng cho đỡ phải ganh nhau

Thienmy
20-07-2006, 08:44 PM
Cúp vàng đâu đã trao ai
Thiên my cất giữ có ai biết lần
Điệp viên - mèo đối chưa phân
Hai người ngang sức ngang cân khó tìm (người đoạt cúp, nếu vậy đồng hạng được không?)

giang hồ_thi sĩ
21-07-2006, 10:43 PM
cúp kia chỉ xứng vỡi lão đây
hai người ấy đấu thân hao gầy
ta đây từ đâu vô nhặt cúp
2 người ý cú cứ đứng ngây

Thienmy
21-07-2006, 10:52 PM
Hai người mặc sức cứ đối thơ
Thiên My ngồi giữa sẽ phất cờ
Ai muốn tranh cúp mời vào đối
Tưởng vô nhặt được? Chớ có mơ!

shrek010sky
21-07-2006, 11:01 PM
Cup vàng đâu phải riêng ai
Anh tài hội ngộ vần thơ xin mời
Và Cup kia dành người chiến thắng
Sẽ là ai xứng đáng mang về ???

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:18 PM
Hóa ra My muội ở đây
Làm chân ... giữ cúp một ngày mệt không?

shrek010sky
21-07-2006, 11:22 PM
Cup kia người giữ trao ai
Trao kẻ thắng cuộc trao người tài cao ?
Hay là Cup tựa ngàn sao
Cho người xa mãi ước ngày vinh quang ???

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:31 PM
Cúp trao người phải có tài
Khi không trao gửi ... tàn phai tấm lòng!

shrek010sky
21-07-2006, 11:35 PM
Lòng kia mong lắm Cup ơi
Về đây đi nhé vì người ... quyết tâm
Cup ơi Cup hãy hiểu lòng
Duyên tình ta đó thầm mong tháng ngày....

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:38 PM
Ước mơ cúp sẽ về tay
Không riêng chỉ có người này đó nghen
Tui đây lập chí bao phen
Quyết tâm giành được người xem thế nào?

shrek010sky
21-07-2006, 11:43 PM
Thử xem Cup sẽ trao ai
Người ơi cùng quyết phen này cùng tôi
Cup kia Cup sẽ về tay
Mà người giữ nó còn ngồi giỏi theo....

màu kí ức
21-07-2006, 11:44 PM
Qua thơ tôi thấy thế này
Cúp kia để lại vườn thơ
Để ai xa nhớ để gần thêm vui
Ai qua qua lại gần sem ,vườn thơ nhiều cúp
Cúp nào của ai ....@
Nên giờ cứ vậy lai giai ....tìm đi đối thủ sánh hai thì về.......

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:48 PM
Cúp chỉ đánh dấu quang vinh
Một thời cao thấp giữa mình với ai
"Người ta" đâu chọn chữ tài
Nên tui tình nguyện ... đứng ngoài vỗ tay!

màu kí ức
21-07-2006, 11:55 PM
Hay cho câu ấy ''đứng ngoài''
Phải chăng bạn đã hiểu ra vẫn đề
Tôi đây cũng nguyện xin thề
Đứng ngoài cùng bạn xin thề góp vui
_______________________________
dc ko nhỉ bạn.......?????????

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:56 PM
Tui không hiểu "vấn đề" gì
Đứng ngoài tui nguyện ... (đứng) cạnh My chấm bài !

màu kí ức
22-07-2006, 12:00 AM
Hóa ra bạn muốn chấm bài
Vậy tôi xin chọn đứng ngoài để xem
Không làm vướng bận ai sem
KHông phiền tới bạn không là chấm công

giang hồ_thi sĩ
22-07-2006, 12:04 AM
vậy mấy you cứ đứng ngoài
để tớ xông trận khỏi hoài tài năng

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:06 AM
Tìm người nhận cúp vườn thơ
Việc công khó nhọc bơ phờ làm sao
Tui không làm chuyện lớn lao (chấm công ý)
Chỉ xin đứng cạnh làm sao đỡ mà (giúp người ta đỡ mệt hơn thôi)

màu kí ức
22-07-2006, 12:10 AM
Xin mời cứ tự nhiên chăng
Cho tui mở chút ...cho lòng thêm vui

Hóa ra bạn lại ở ngoài
Chỉ làm thư kí ...hộ ai chấm bài
Việc này cũng phải bạn ah'
Phải có thư kí phụ bà chấm công

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:12 AM
Việc này tui nhận không công
Làm sao lại nỡ tính công với người (ta cơ chứ)

màu kí ức
22-07-2006, 12:15 AM
Uh' thì không nhận ghi công
Nhưng tôi lại thấy ghi công được mà
Sao mà cứ chối cứ quanh
Kẻo ai nhìn thấy có là mất vui

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:18 AM
Tui đâu có sợ ai nhìn
Người tui chỉ ngại là My kia kìa!

romeo si tình
22-07-2006, 12:22 AM
thick thì ta đối với nhau
rome tuy đã xa thơ lâu roài
nay quay chút lại thử tài
mong là đáp được vài bài của ông

màu kí ức
22-07-2006, 12:22 AM
hii'''' MY ấy cũng hiền
Sáng nay tui gặp chỉ hiền chưa phai
Tôi hẹn là dến sáng mai
Gặp nhau ở trốn ..này này...thi thơ (đây chỉ là cái cơ để gặp thui....hiiiiiii)

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:26 AM
Được rùi gặp khách chơi ngông
Cùng nhau ta đối ... được không ... thưa "ngài"?


hii'''' MY ấy cũng hiền
Sáng nay tui gặp chỉ hiền chưa phai
Tôi hẹn là dến sáng mai
Gặp nhau ở trốn ..này này...thi thơ (đây chỉ là cái cơ để gặp thui....hiiiiiii)


Vậy là chẳng biết My rồi
(Nói nhỏ) Hiền như sư tử đến tôi (phải) dè chừng!
Hôm nay tuy hội tưng bừng
Nhỏ My biến mất chừng nào hiện đây? ....

màu kí ức
22-07-2006, 12:27 AM
Hà hà ...có một thêm hai
Vậy cùng nhau ẩm canh hai thì về

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:30 AM
Đối ẩm mà chẳng ăn gì
Trời ơi bụng réo kêu chi thế này?

màu kí ức
22-07-2006, 12:37 AM
hà hà ...cũng réo cũng la
Sao mà khéo thế bạn ah bạn ơi ?
Vừa xong ta đã uống rồi
Bây giờ đối tiếp hạ hồi nghỉ ăn....!
___________________________
một tý nữa mình cũng về rồi.....mình chưa aad ních của bạn ....pm sau :d

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:41 AM
Được rùi tui cố chút thêm
Việc thì để đó đến đêm thức làm

màu kí ức
22-07-2006, 12:43 AM
Ha' ha' đâu phải thức đêm
Kẻo côn trùng cắn kẻo mà má phai

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:44 AM
Má tui rám nắng đẹp chai
Đâu là nhi nữ tàn phai má hồng?

vangemtrongdoi
22-07-2006, 03:59 AM
em như cục cức trôi xông
anh như con chó ngồi trong trên bờ
em ơi dùng có dại khờ
thàng cha em dó cũng chờ như anh

giang hồ_thi sĩ
22-07-2006, 04:18 AM
thick thì ta đối với nhau
rome tuy đã xa thơ lâu roài
nay quay chút lại thử tài
mong là đáp được vài bài của ông
ro mê này vân như xưa
chẳng thể khiêm tốn cứ ưa trổ tài
có tui đây sẽ tiếp ngài
mấy trăm thì chịu(chứ )vài bài chìu lun:type:

SiêuSao
22-07-2006, 05:00 AM
Đố ai biết được trên đời
Cây gì đứng mãi mà hồn cứ bay
Em nào giải đố cho hay
Anh đây trao hết tình này cho em:blow:

điệp_viên_0_0_thấy
22-07-2006, 06:17 AM
tôi đi mới có vài ngày
vậy mà các bạn thi tài quá hăng
sẵn đây xin trả lời rằng
cây mà bạn nói chắc rằng cây si

Thienmy
23-07-2006, 08:03 PM
Cây gì hoa bé li ti
Ước gì ai đó trồng si đứng chờ!

màu kí ức
23-07-2006, 08:22 PM
Cây si là cây đứng chờ
Ví con trai đó đứng chờ bóng ai ?

Thienmy
23-07-2006, 08:32 PM
Cuộc đời nắng gió sương mai
Làm sao ai biết dạ phai thế nào

màu kí ức
23-07-2006, 08:36 PM
Cuộc đời cũng lắm được thua
Làm ta ân hận không mà hiểu nhau

Thienmy
23-07-2006, 08:43 PM
Xót thương tình đã phai màu
Phải chi ta nói ngày đầu gặp nhau

màu kí ức
23-07-2006, 08:46 PM
Gặp nhau đã phúc lợi này
Đâu thời nghĩ được trước sau hả người

Thienmy
23-07-2006, 08:59 PM
Cũng vì tình đến chẳng mời
Hôm nay mới phải giận người tình xa

màu kí ức
23-07-2006, 09:02 PM
Có chăng ta vẫn bạn mà
Hôm nào vẫn giận rùi lại thôi

Thienmy
23-07-2006, 09:28 PM
Bạn bè giận dỗi làm chi
Có gì không phải nói My sửa cùng

màu kí ức
23-07-2006, 09:39 PM
hóa ra bạn cũng hiểu cùng
Dốc bầu tâm ấy chưa hầu cốc say

Thienmy
23-07-2006, 09:44 PM
Cùng người nâng chén men say
Cạn ly đối ẩm nghĩa này đầy thêm

màu kí ức
23-07-2006, 09:46 PM
Đầy thêm chén rượu chân tình
Đầy thêm một chút cho tình này say

Thienmy
23-07-2006, 09:48 PM
Trên trời gió thổi mây bay
Vườn thơ đối ẩm tình say ngỡ ngàng

màu kí ức
23-07-2006, 09:50 PM
Hóa ra mây cũng ngỡ ngàng
Cho ta say chút kẻo màng chút mơ

Thienmy
23-07-2006, 09:52 PM
Có say cũng một chút mờ
Nếu mà say quá đối thơ sao vần

màu kí ức
23-07-2006, 09:54 PM
Say thơ ta thấy cũng cần
Viết thơ đã thạo vẫn vần như ai

Thienmy
23-07-2006, 09:59 PM
Đối thơ đối ý cùng ai
Rượu say vẫn đối chẳng sai câu nào

màu kí ức
23-07-2006, 10:02 PM
Câu nào đối ý đối vần
Câu nào cũng thấy thật gần mà quen

Thienmy
23-07-2006, 10:11 PM
Chúng ta tuy lạ mà quen
Tuy chưa gặp mặt như quen lâu rồi

màu kí ức
23-07-2006, 10:12 PM
Lâu rồi ta có cái tên
Lâu rồi ta có chút duyên thế này

okanobee
23-07-2006, 10:15 PM
Vậy sao chẳng lại gần đây
Lời thơ ý đẹp tình này gửi trao

màu kí ức
23-07-2006, 10:15 PM
Trao nhau lời nói mặn nồng
Cùng là tâm trạng cùng là vui thơ

Thienmy
23-07-2006, 10:18 PM
Bạn bè vui thủa mộng mơ
Bỏ qua toan tính cho đời đẹp thêm

màu kí ức
23-07-2006, 10:22 PM
Yêu thơ yêu bạn sum vầy
Cùng nhau họp chút xuân này thêm xuân

okanobee
23-07-2006, 10:23 PM
Tính toan _ toan tính làm gì
Hơn _ thua , được _ mất , sân si chuyện đời

Thienmy
23-07-2006, 10:23 PM
Xuân sang, hạ cũng gần tàn
Cuộc đời thử thách gian nan tìm về

màu kí ức
23-07-2006, 10:27 PM
Tôi về một chút tìm thơ
Lại lên đối ẩm xin chờ đối nghe

Thienmy
23-07-2006, 10:30 PM
Vần thơ đối chữ bạn bè
Chờ người mời đối sao nghe bồi hồi