PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bệnh... lại hóa ra điều kì diệu !



Tieu_quy110
14-07-2006, 07:28 AM
Tiểu Quỷ bệnh, khá nặng. Những tưởng không còn gì tệ hơn. Ngờ đâu "tên bạn đặt biệc" đang lơ lửng chốn nào tưởng đã biệc tăm biệc tích không ngờ lại biết tin (sao hắn hay thế nhỉ ) . Hắn tới thăm Tiểu Quỷ và cằng nhằng :
_ La mới đi có một tháng mà chẳng an tâm chút nào ! Bi thiệt không biết tự lo cho bản thân gì hết! Lớn rồi mà cứ như thế....
Rồi như mọi lần khác mà Tiểu Quỷ bệnh, hắn lại mua về một đống kẹo, sô cô la, bánh ngọt... cho Tiểu Quỷ. Hắn tự hào :
_ Chỉ có La mới biết đây là phương thuốc duy nhất chữa được bệnh của Bi!
Tiểu Quỷ cười, kéo nó xuống nói khẽ :
_ Phương thuốc duy nhất chữa được bệnh của Bi là La đó! Bi cũng rất mến La!
Tự dưng hắn khựng lại, ôm lấy Tiểu Quỷ. Hì ... hì. Tự dưng Tiểu Quỷ hết bệnh luôn !

* Chú thích :
_ "La" & "Bi" là biệc danh của hai đứa
_ "La" (hắn): có nghĩa là sô cô la, món này là món ruột của cả hai mà (^_^)
_ "Bi" ( Tiểu Quỷ ) : có nghĩa là kẹo bi. Kẹo : vì Tiểu Quỷ rất mê kẹo . Bi: rất đáng tự hào đó nhé, cả hai đã phải moi bao nhiêu sách mới biết, đây là tiếng Hàn có nghĩa là mưa, đọc đúng ra thì phải đọc là Pi nhưng mỏi miệng lắm (thấy nick giống Bi_Rain không, có trước cả Bi_Rain luôn đó, không có bắt chước đâu). Gọi là Bi (mua) là do Tiểu Quỷ hay khóc và cũng do một lý do Tiểu Quỷ không sợ mưa, có dầm mưa cách mấy cũng không bệnh (trừ khi đang buồn thôi ) Khì...khì...khì....

kelangbat_trove_1710
17-07-2006, 03:31 AM
hay qua
mot cau chuyen tuy khong co gi nhung.........khong biet noi the nao
chuc hai ban hanh phuc
dung la mot vien keo ngot vao dung mot ngay mua buon nhu the nay

kieutrang_hiphop_dance
17-07-2006, 07:53 PM
cong nhan la` hay that do' hay`

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 08:25 PM
Ôi thế là trong cái rủi có cái may hở ......hay nhỉ hoạn nạn mới biết lòng nhau mờ ..............

Hoàng Tử Bạch Mã
18-07-2006, 01:31 AM
Hix, tui bít có người bị bệnh mà tui kg dám đến, sợ người ta ...

Tieu_quy110
23-07-2006, 12:06 AM
Ai nói là dễ hử ! Chưa từng nghe những truyện trước đó thì đừng có nói à nghen ! Muốn biêt diễn biến trước đó thì mời dzô đọc cái này hén !
Có hai người bạn chơi với nhau ba năm trời. Cậu con trai luôn chìu chuộng cô con gái hết mức có thể đến mức không ai biết họ lại không bảo họ là một cặp. Một ngày nọ, cô gái buồn chuyện gia đình đến mức muốn tự sát nhưng khi đi chung với cậu về nhà, cậu trai đã ôm chầm lấy cô và khóc vì ba mẹ cậu vừa ly hôn . Đó là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt cô. Không hiểu sao lúc đó, cô chẳng còn muốn chết nữa, cô muốn mình thật mạnh mẽ để giúp cậu trai . Thế là cậu đã cứu mạng cô mà không hề biết .
Sau khi cô gài có bạn trai, cậu con trai bắt đầu có những biểu hiện rất lạ như hay cáu gắt và hay nói những câu khó hiểu. Vài tháng sau, cậu chuyển nhà chỉ để lại cho cô gái một lá thư kể về một câu chuyện mà không hề cho cô biết địa chỉ .
Câu chuyện trong thư nói về một cậu bé và một cô bé quen nhau từ khi mới sinh ra và còn được đính ước với nhau nữa . Chúng chơi với nhau rất thân. Khi lên năm tuổi, chúng đi chơi thì bị một bọn thanh niên chặng lại hình như để bắt cóc. Cậu bé chống cự rất quyết liệt nên bọn thanh niên đã lấy một cây sắt và định đánh vào đầu cậu nhưng cô bé đã đỡ cho cậu nên đã phải nhập viện. Cô suýp chết . Cũng vì thế mà ba mẹ cô đã hủy hôn ước và cách ly cô khỏi cậu bé. Thế là cô bé không hề biết sự tồn tại của cậu. Về sau cả hai đồng loạt sống ở nơi khác . Khi lên cấp hai, cậu bé gặp lại cô bé . Cậu nhận ra cô bé ngay vì vết sẹo trên tráng nhưng để chắc ăn cậu đã phải tiếp cận tìm hiểu . Về sau cậu chắc chắn đây là cô bé năm xưa. Cậu tìm mọi cách bù đắp cho cô. Cậu chìu chuộng cô rất nhiều nhưng rồi chính sự gần gũi ấy đã khiến cho cậu thích cô bé nhưng lại không dám nói ra. Khi ba mẹ cậu ly dị, cậu đã rất đau khổ . Cậu đã tìm gặp cô lần cuối trước khi tìm đến cái chết. Cậu đã ôm chầm lấy cô nhưng không hiểu sao vòng tay của cô gái đã làm cậu mạnh mẽ lên nhiều và bỏ luôn ý định ngốc nghếch kia. Thế là cô gái đã cứu mạng cậu mà không hề biết. Khi cô có bạn trai, cậu đã không kìm được cảm xúc của mình và cậu hiểu sẽ chẳng bao giờ cô có thể nhớ ra cậu là ai. Cậu theo sống với ba mà không cho cô gái hay tin. Cậu luôn cầu chúc cô gái hạnh phúc.
Cô gái đọc bức thư chợt nhớ lại tất cả. Cô bỗng dưng nhận ra những gì cậu dành cho cô trong ba năm trời . Tim cô đau thắt lại nhưng biết làm sao cậu đã đi xa mất rồi. Cô chỉ còn biết nói câu phảo cho cậu nói ra điều này sớm hơn. Giờ cô biết tìm cậu ở đâu!
Cô gái ấy giờ đang ngồi kể lại câu chuyện này cho các bạn . Không biết đây là lần thứ mấy cô kể câu chuyện này cũng trên trang web này nhưng lần này trái tim cô vẫn nhớ lại, vẫn đau như một tháng trước đây . Cái nì từng đăng trên web này rùi đó !

nagi_sanzenin
26-07-2006, 08:58 PM
ôi! tình yêu thật là cao cả bà con cô bác nhĩ

khánh viên
26-07-2006, 09:12 PM
tình yêu cao cả thật nhưng nó cũng có hai mặt của nó
hạnh fucs bao nhiêu thì cũng đau khổ bấy nhiêu á

hà_linh_4ever
26-07-2006, 09:54 PM
đúng là cóa bệnh rất hạnh phúc khi được người đó quan tâm nhưng mà khi người đó ở quá xa thì .......tủi thân lém !