Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cố lên cố lên cố lên!



lehao
14-07-2006, 07:16 AM
Ôi buồn chết mất , chẳng biết làm sao cho đỡ buồn nữa , tôi đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng mà những gì tôi thu được sao ít ỏi quá, tôi biết sống là phải luôn cố gắng nhưng mà phải chăng tôi đã quá khắc khe đối với bản thân. lúc nào, lúc nào... cũng phải gồng mình lên mà sống , buồn thật đó............

N_27/12
14-07-2006, 08:32 AM
Nỗi buồn là điều ko thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta mà bạn, cố gắng lên, đừng bi quan quá, hãy quên hết đi nếu cần thiết , khi hết buồn rồi thì bạn càng thấy yêu cuộc sống này hơn đấy .
Chúc bạn luôn vui vẻ .

leFR
14-07-2006, 09:40 AM
xờ , thật buồn cười khi thấy bạn chỉ ghi như thế thôi . Nói đùa thôi , chứ buồn ai mà chẳng trải qua..........cố gắng thì ai cũng cố hết mình mà . Nếu bây giờ bạn cố gắng làm những việc có ý nghĩa thì chắc cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn mà . Cố cố lên

...:::***愛している***:::...
14-07-2006, 10:59 AM
MÌNH CŨNG THẾ THÔI MÀ BẠN NHƯNG MÌNH HƠI LẠC quAN NÊN CŨNG ĐỠ CHÚT CHÚT HIHIHI................

Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 12:33 PM
Buồn hoài cái cuộc sống này ..........lúc nào cũng buồn ....cũng bảo mình tự cố nhưng ôi ....................cố được bao nhiêu chứ chán thật đấy ,....cố cái gì nhỉ ....ôi cuộc sống

♥ PlanetVN ♥
14-07-2006, 10:13 PM
Cuộc sống là vậy đó, có vui có buồn và đủ những cung bậc cảm xúc khác mà bạn... Có buồn phiền, chán nản vì những lúc khó khăn thì bạn mới hiểu được giá trị đích thực của niềm vui khi hạnh phúc đến chứ... ^_^
Vì vậy, bạn hãy cứ cố gắng, cố gắng... Điều gì phải đến nhất định sẽ đến mà... Hãy ráng ha!!! ^_^

..♥-Sl_liN-♥..
14-07-2006, 10:44 PM
Buồn hay vui gì ta củng phải sống hết đời:rain:vậy tại sao ta không để cuộc đời được vui vẻ trôi qua nhỉ:rain:

forever love
14-07-2006, 11:26 PM
bạn ah từ những cái nhỏ thu đc thì bạn sẽ dần dần thu đc những cái lớn ,cũng giống như khi bạn bắt đầu làm một việc gì đó thì công việc của bạn sẽ chậm chạp thì bạn sẽ thu nhập thấp nhưng khi bạn đã quen với nó thì bạn sẽ làm nhanh hơn bởi vì bạn có nhiều kinh nghiệm hơn như thế bạn sẽ thu nhập cao hơn ,cố gắng và cố gắng bạn nhé .good luck for you

lys_rain
14-07-2006, 11:52 PM
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng ánh nắng ở trên đầu
Cũng chẳng biết tác giả mấy câu thơ này là ai,chỉ nhớ là hồi lớp 12 cậu bạn ngồi cùng bạn đã viết vào lưu bút cho lys câu này.Lys rất thích và giờ tặng bạn nhé.KHi bạn cố gắng,có thể bạn sẽ nhận được những gì mình mong muốn hoặc không.Nếu bạn bỏ cuộc và ngừng cố gắng,chắc chắn bạn sẽ chẳng nhận được gì.Vậy bạn chọn cách nào cho mình đây?!

lehao
15-07-2006, 12:38 AM
ai cũng biết sống là phải luôn luôn cố gắng , cố gắng đến hơi thở cuối cùng . các bạn biết sao không , 1 người bạn của mình nói rằng tại sao cứ phải gồng mình lên mà sống , tại sao không để cho bản thân mình tự trôi theo dòng đời , ôi cũng đúng thật

forever love
15-07-2006, 08:18 AM
''Le hao'' tại sao bạn lại nói như thế nhỉ ,nếu như bạn k cố gắng và cứ để mặc cho số phận an bài cho bạn ư ?nếu như làm như vậy bạn sẽ thấy cc sống chẳng có ý nghĩa gì cả bởi vì k có cái gì để mà hướng tới nó

=Tori=
15-07-2006, 08:21 AM
Cứ cố dần dần rồi sẽ được thôi :D
Cố lên ! Cố lên ! Ko việc gì phải sợ :rain:

red_chocolate_bar
15-07-2006, 08:35 AM
cố lên lehao ơi, mọi thứ có thể làm dc & mọi ng ủng hộ bạn mà DO IT BY YOURSELF !!!

Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 08:38 AM
Ừa hãy cố .nhưng cố mãi liệu được ko thế ............nhưng hãy cố nhá ..............

nhà sư thất tình
15-07-2006, 10:19 AM
hi
Sao phải cố. Hãy để cảm xúc thật sự được tuôn chảy trong U. Cảm xúc thật là điều đáng được trân trọng.

Rêu Phố
15-07-2006, 07:27 PM
cố lên, cố lên ...dù có thế nào, ai cũng vậy thôi....dừng lại đồng nghĩa với chết :rain:

PlanetVN
16-07-2006, 02:30 AM
ai cũng biết sống là phải luôn luôn cố gắng , cố gắng đến hơi thở cuối cùng . các bạn biết sao không , 1 người bạn của mình nói rằng tại sao cứ phải gồng mình lên mà sống , tại sao không để cho bản thân mình tự trôi theo dòng đời , ôi cũng đúng thật

Buông cuộc sống của mình theo dòng chảy cuộc đời không bao giờ là một sự lựa chọn đúng đắn cả. Đó chỉ là suy nghĩ của những người thiếu ý chí phấn đấu, chỉ biết hài lòng tận hưởng những gì mà họ đang có chứ không biết cố gắng xây dựng cuộc đời họ. :nono: Tại sao lại không cố gắng vì hạnh phúc của chính ta chứ...

Đừng suy nghĩ AQ như thế bạn à... ^_^

lehao
18-07-2006, 08:44 AM
cố lên cố lên cố lên. Cứ mỗi khi nghe ai đó nói tới câu này là tui lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều cám ơn các bạn nhiều lắm