Xem đầy đủ chức năng : Hãy bắt đầu từ những điều bình dị ........
hà_linh_4ever
14-07-2006, 07:15 AM
Một đóa hoa có thể khơi gợi những ước mơ
Một cây xanh có thể góp nên những cánh rừng
Một cánh én có thể báo hiệu mùa xuân
Một nụ cười có thể khơi gợi cho tình bạn
Một cái chạm tay có thể sưởi ấm tâm hồn
Một ánh mắt sẽ thể hiện lòng quan tâm
Một tia nắng thắp sáng cả căn phòng
Một ngọn nến sẽ xua tan bóng tối
Một sự chia sẻ giảm bớt được nỗi đau
Một bước chân khởi đầu một hành trình
Một niềm hi vọng sẽ thổi bùng một sức sống
Một cách nhìn mới có thể thay đổi hướng đi
Hãy bắt đầu từ những điều bình dị ...bạn nhé ^^:huglove:
Giọt Sương
14-07-2006, 04:22 PM
Cảm ơn bạn !!! Linh cấn sự quan tâm, Linh cần sự chia sẻ????
Nhưng người mà linh muốn chia sẽ thì ở quá xa Linh !!
:huglove:
...:::***愛している***:::...
14-07-2006, 05:44 PM
Hhihihi, cái gì cũng chút chút hết thì ít quá :type:
lys_rain
14-07-2006, 11:55 PM
hãy bắt đầu từ những điều bình dị ...bạn nhé ^^
Có thể bạn không làm được những điều vĩ đại nhưng bạn hoàn toàn có thể làm được những điều bé nhỏ với một tình yêu vĩ đại!
một đóa hoa có thể khơi gợi những ước mơ
Điều này đợi chờ khá lâu , có thể thực hiện được không nhỉ :DD:
tiểu bối
15-07-2006, 05:03 AM
hihihi.................cái gì cũng chút chút hết thì ít quá :type:
Trong cuộc sống đôi khi mỗi thứ chỉ cần 1 chút thôi thì quả là hạnh phúc mà
biettimdau?
16-07-2006, 10:05 PM
Bai` nay` Linh viet' hay lem ' .....dung' ...........hay~ biat dau` tu nhung~ dieu binh di ......
NguyetLinh
17-07-2006, 12:55 AM
Khởi nguồn của cuộc sống .. đó là những điều bình dị. Đó là nụ cười của cha, mẹ , anh chị, ông bà và những người thân đón ta khi ta cất tiếng khóc chào đời ..Đó là sự yêu thương chăm sóc dạy dỗ giúp ta nên người.. Đó là niềm tin giúp ta vượt qua khó khăn .. Đó là cánh tay đưa ra khi ta vấp ngã .. Và còn gì nữa nhỉ ? .. Cuộc sống quá bao la, cuộc đời tuy không dài nhưng cũng chẳng thật ngắn .. Những điều nhỏ bé, bình dị ấy đã làm nên cuộc sống của mỗi chung ta .. Phải .. với ai đó... thì đó chỉ là những điều thật nhỏ bé .. nhưng với tôi .. có lẽ .. đó là những điều lớn lao mà tôi sẽ nâng niu.. trân trọng suốt cuộc đời .. - những điều bình dị ..
NguyetLinh
17-07-2006, 08:36 AM
Hạnh phúc là khi san sẻ được nỗi buồn cho mọi người.
Hạnh phúc là khi ra sân bóng rổ đã thấy chật níc toàn người là người
Hạnh phúc là khi ta có thể dạy đủ sớm để thưởng thức bữa sáng mẹ ta chuẩn bị.
Hạnh phúc là khi ta được ngồi trên sân thượng ngắm những vì sao.....
Hạnh phúc là khi nhìn thấy một nụ cười của ai đã làm con tim ta loạn nhịp.
Hạnh phúc là khi ta nghe được một bản nhạc hợp tâm trạng.
Hạnh phúc là khi ngày sinh nhật đến laboratoire đã thấy một đống wà ngất
ngưởng trên bàn .
Hạnh phúc là khi ta mang lại cho ai đó một niềm vui, niềm tin nho nhỏ.
Hạnh phúc là..............
Hạnh phúc là: buổi sáng thức dậy thấy mình ko bị sụt sịt mũi
Hạnh phúc là: buổi trưa được ăn 1 bữa cơm ngon.
Hạnh phúc là: buổi chiều được dạo quanh 1 cái hồ nào đó có nhiều nước
sạch để hít thở ko khí.
Hạnh phúc là: buổi tối được xem 1 bộ phim hay.
Hạnh phúc là: trước khi đi ngủ nghe thấy giọng nói ấm áp của anh yêu trong ĐT.
Hạnh phúc là: trong khi ngủ - miệng mỉm cười chứ ko rơi nước mắt ....
Hạnh phúc là: khi những người bạn yêu thương đang ở bên cạnh bạn - mỉm
cười với bạn
Hạnh phúc là: khi bạn nhận được ĐT của bạn bè và họ muốn bạn lắng nghe
và xin ý kiến của bạn.
Hạnh phúc là: khi bạn dọn tủ áo và bạn phát hiện ra mình đã để quên
20K trong túi áo khoác từ mùa đông năm ngoái
Hạnh Phúc là khi được maman cho argent .....
Hạnh phúc là được mến một ai đó ...
Hạnh phúc là ..chính là hạnh phúc ....
*cao nguyen*
17-07-2006, 08:07 PM
có người hỏi: bạn sinh ra để làm gì
tôi nói: tôi sinh ra để làm mọt vĩ nhân
đó có thể coi là một lời nói mang tính nông nổi và trẻ con
nhưng để làm một vĩ nhân thình ta cũng cần phải làm một con người nhỏ bé
hãy bắt đầu từ những điều bình dị thì bạn sẽ trở thành một vĩ nhân...
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 08:15 PM
Hãy bắn đầu từ những điều bình dị ...nhỏ thôi ..........từ những cuộc sống hàng ngày .....những câu nói bình dị thế thôi ....................
Mong rằng ta có thể bắt đầu từ những cái bình dị đó ..................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.