PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có ai từng nghĩ ..."tình yêu = đồ ăn" ... chưa ?!?!?!...



Tieu_quy110
14-07-2006, 07:12 AM
Đến với love không nên quá vội vàng mà phải chầm chậm giống như khi nhâm nhi một tách trà nóng. Khi uống quá nhanh người ta chỉ thấy vị đắng và hơi nóng có thể khiến ta bỏng nhưng nếu nhâm nhi chầm chậm sẽ thấy trà có một vị rất lạ và thấy hơi ấm của trà thật dễ chịu...
Love ngọt như mật ong nhưng cũng như mật ong, nếu ăn quá nhiều sẽ rất ngán và thấy rất gắt...
Love dễ thương như một chiếc bánh kem nhưng cũng như bánh kem rất dễ móp méo.
Love như một tách cà phê nguyên chấc, chỉ ngon khi người ta biết thêm vào đó những nguyên liệu cần thiết ....
Còn có cách so sánh nào hay hay không nhỉ ! Góp ý cùng Tiểu Quỷ với !....

semaiyeuanh59
18-07-2006, 07:23 AM
cách so sánh của bạn cũng hay hay đó:clap: , tình yêu nếu ngẫm lại thì hình như đều có trong những món bạn nói , mình chỉ từng nghĩ tình yêu như một ly cà phê đắng thui chứ chưa nghĩ rằng nó như một chiếc bánh kem hay như mật ong cả ...chắc có lẽ tình yêu còn có nhiều mùi vị khác nữa tiểu quỷ nhỉ

misaka1998
19-07-2006, 12:35 AM
bạn đúng là mọt con tiểu quỷ bài của bạn viết cũng đc nhung bạn ơi mình đã lỡ đi quá đi xa trong chuyện tình yêu rùi bạn ạ . Bây giờ mình cảm thấy trong chuyện tình yêu thật là chán nản bạn ạ . Bạn oi! minh còn yêu một người nhung mà mình thấy chán nản quá ko muốn wen bạn co thể nghĩ cach gì cho mình dc ko bạn:gladd:

okanobee
19-07-2006, 02:14 AM
Love như một tách cà phê nguyên chấc, chỉ ngon khi người ta biết thêm vào đó những nguyên liệu cần thiết ....


Quá nhiều sữa sẽ làm cho cafe có vị ngấy . Quá ít sữa lại làm cafe vẫn đắng . Làm sao để bỏ vào đó chỉ một lượng vừa phải là cả một kinh nghiệm và quá trình học hỏi . Có ai nghĩ như oka : tình yêu cũng cần phải HỌC không nhỉ ?

baby_one_more_time_7
19-07-2006, 03:14 AM
Tôi có 1 ý kiến nữa nè :'' Tình iu cũng giống như 1 bản nhạc ! Lúc đầu rất nhẹ nhàng và êm ái , nhưng nếu cứ nghe mãi thì cũng thấy chán nản , và muốn nghe thêm 1 bản nhạc khác ,hoặc chúng ta có thể thêm vào bản nhạc đó 1 giai điệu khác để làm cho bản nhạc trở nên hay hơn. '' Hì hì............. ý kiến của các bạn thế nào?

kungfumaster
19-07-2006, 09:52 PM
mình thấy:tình yêu cũng như 1 món ăn ngon vậy,ăn nhiểu ăn suốt ngày sẽ thấy chán,thỉnh thoảng mới ăn thì thấy ngon,còn bỏ lâu rồi ko ăn nữa thì thấy rất nhớ.Tình yêu cũng thế,hôm nào cũng gặp nhau nói chuyện quan tâm đến nhau quá mức sẽ làm cho nhàm chán,thỉnh thoảng gặp nhau kiểu như 1-2 ngày 1 lần hoặc 1 tháng1 lần thì sẽ rất vui,còn lâu rồi mà ko biết đến tình yêu thì sẽ nhớ đến những cảm giác yêu .

ShadowSunset
19-07-2006, 11:32 PM
Thường nghe người ta nói " Tình Yêu là sự kết hợp hài hòa giữa 2 vị đắng - ngọt ... Còn tất cả các vị chua chát mặn nồng đều chỉ là dư âm phản hưởng của 2 vị chính ..."

Nếu muốn hài hòa cho một tình yêu không quá giới hạn thì cần bản lĩnh của người trong cuộc ...

Be Way
20-07-2006, 09:55 PM
Chị Tiểu Quỷ sao không so sánh tình yêu như một cái ví chứa đầy monny vào.Nếu sài phung phí thì coi như hết tiền:clap:

Mèo Lười Cô Đơn
20-07-2006, 09:58 PM
Quá hay .....pha một cốc cafe ,........từ từ nhâm nhi và thưởng thức hương vị đặc trăng của nó ..ừ ngọt lắm nhưng mất ngủ ..hì hì tình yêu có thế không nhỉ ..........
Cần thêm chút sữa đường ngọt ngào mới tuyệt .hoặc chỉ uống không cafe ..đắng đó tình yêu hương vị ............

Thienmy
21-07-2006, 12:01 AM
Cafe đắng cho thêm đường hay sữa thì ngọt ... nhưng đó là vị ngọt ko thật lắm
Cho thêm muối sẽ làm hương vị đậm đà hơn nhưng sẽ có đôi chút vị chát
Cafe nguyên chất khi uống sẽ có vị đắng nhưng rồi ... dư âm của nó lại cho ta vị ngọt. Bản chất của TY là thế
Đường sữa hay muối chỉ là gia vị tùy theo sở thích của mỗi người ...

tiffani_P_stubborn
21-07-2006, 01:32 AM
tinh iu khác với đồ ăn ! nếu muốn dc tình iu chân thật thì rất khó khăn , nhưng muốn ăn 1 món ngon thì chỉ đi mua là dc

Be Way
21-07-2006, 01:44 AM
Mua một món ngon á.Không được tuy ngon nhưng ăn rồi cũng ngán.Phải đi tìm một món ăn xuốt đời mà hông ngán kìa.Giống tình yêu nếu tình ngọt mà không chân thậ thì mau ngán còn nếu hương vị đậm đà thì Quậy nghĩ còn lâu mới ngán.
Giống Quậy ăn kẹo từ trước tới giờ hông ngán

Tieu_quy110
22-07-2006, 11:57 PM
Đa tạ vô vàng góp ý ! Khì... khì.... Có bạn nào đó tên "akanobee" hỏi là tình yêu có phải học không? Theo Tiểu Quỷ thì có ! Người ta học gì trong tình yêu? Người ta học cách nghĩ về người khác để không biến tình yêu trở thành thứ quan hệ chủ tớ ! Người ta học cách lắng nghe và trả lời đúng lúc. Cũng như bạn nói ý ! Đường và sữa rất cần thiết với một ly cà phê nguyên chất nhưng nếu thêm quá nhiều cũng không hay tí nào cả ! Nhưng đâu có ai có thể pha một ly cà phê ngon trong lần đầu tiên. Vấn đề là trong lần pha ấy bạn có rút được kinh nghiệm gì không. Giống như trong cuộc hẹn đầu tiên có thể bạn còn ích kỉ hay là không tôn trọng người đó nhưng cũng có thể sửa chữa trong những lần sau mà ! Hì ... hì... Đó chính là học trong tình yêu ! Phải không ta ? ...

hà_linh_4ever
23-07-2006, 06:27 AM
khi chán món ăn đó thì đổi khẩu vị .......lâu lâu thấy thèm và nhớ thì tìm cách ăn lại bằng được .......khi ăn lại được thì thấy ngon và hối tiếc sao ta ko giữ bì quyết cách làm !

¯|¯ïN
24-07-2006, 09:13 PM
1 sự so sánh rất tuyệt vời đó nhen bạn :lol:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
25-07-2006, 02:05 PM
uhm` , uống cái gì , ăn cái chi , cũng phải biết cách thưởng thức mới ngon....