điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 01:41 AM
anh sẽ không đauanh đường anh , em cứ bước đường em
sau chiếc gót đôi mình là nước mắt
chùm hoa đỏ chia đôi đường xuôi ngược
tình gãy tàn đau nhói giữa bóng đêm
sau tình yêu vương vãi một câu ca
còn chết ngất giữa trái tim mềm yếu
anh không hiểu , càng không muốn hiểu
những nỗi lòng khi bóng chiều sa
ôi tình ơi đừng trôi giữa phôi phai
nhưng sự thật vẫn là ngàn sự thật
anh sẽ lấy kỉ niệm lau nước mắt
vui và cười và vững bước tương lai
cho em thấy tình anh không đổi thay
sau chiếc gót đôi mình là nước mắt
chùm hoa đỏ chia đôi đường xuôi ngược
tình gãy tàn đau nhói giữa bóng đêm
sau tình yêu vương vãi một câu ca
còn chết ngất giữa trái tim mềm yếu
anh không hiểu , càng không muốn hiểu
những nỗi lòng khi bóng chiều sa
ôi tình ơi đừng trôi giữa phôi phai
nhưng sự thật vẫn là ngàn sự thật
anh sẽ lấy kỉ niệm lau nước mắt
vui và cười và vững bước tương lai
cho em thấy tình anh không đổi thay