PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình - Nguyễn Thành Trương



điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 01:55 AM
anh sẽ không đau


anh đường anh , em cứ bước đường em
sau chiếc gót đôi mình là nước mắt
chùm hoa đỏ chia đôi đường xuôi ngược
tình gãy tàn đau nhói giữa bóng đêm

sau tình yêu vương vãi một câu ca
còn chết ngất giữa trái tim mềm yếu
anh không hiểu , càng không muốn hiểu
những nỗi lòng khi bóng chiều sa

ôi tình ơi đừng trôi giữa phôi phai
nhưng sự thật vẫn là ngàn sự thật
anh sẽ lấy kỉ niệm lau nước mắt
vui và cười và vững bước tương lai
cho em thấy tình anh không đổi thay

lúc nãy gửi đi bài bị lỗi nên gửi liền 3 bài , mong ban quản trị xóa giùm 2 bài , cám ơn

Narcisus
04-06-2005, 07:02 AM
xin đừng làm tan nát trái tim em
trái tim em xin anh hãy để dành
một góc nhỏ cho tình yêu, hi vọng
dù đường đời trôi nổi dối gian
vẫn có lúc cho tình yêu đến muộn
hãy cười lên khi cuộc sống mãi cuộn trào
nửa đời kia một ngày kia sẽ gặp!........
đừng bận lòng mà hãy cố vui lên..........

điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 07:21 AM
em tàn nhẫn lắm bé xinh ơi
anh muốn quên em tự lâu rồi
mà sao bóng hình em hiện hữu
để rồi vụt mất trước mắt tôi

em dẫn tôi đi khắp mọi nơi
nói tiếng yêu thương muôn vạn lời
cho tôi men yêu còn choáng ngợp
ước gì tôi cứ mãi nằm mơ

*Mãi Xa*
04-06-2005, 09:06 PM
đời ko bước vào yêu là đời tham vọng
đời ko yêu thì vô vọng bít bao
biển tình nào ko rơi nước mắt
cuộc tình nào ko đắng cay

người yêu ơi xin đừng sầu nữa
hãy vui lên tiếp tục lên đường
dù đường đời có nhìu gian khó
nhung có em ở mãi bên anh

người yêu hãy mơ cho hết đời
xin đừng tỉnh mộng quên tình này
để tôi lang thang tận chốn này
người yêu ơi xin bắt đền người đó

Narcisus
04-06-2005, 09:09 PM
tụi mình chia tay ở cuối đường
anh về nơi ấy phố phường xa hoa
làm sao đếm hết nụ cười
làm sao đếm hết nụ cười hoen mi....?

*Mãi Xa*
04-06-2005, 09:17 PM
biết viết gì đây những ngậm ngùi
thôi thì tôi chúc anh luôn dc hạnh phúc
ngày mai tươi sáng niềm yêu mới
cùng người anh yêu trọn cuộc đời

nếu lỡ mai này dc tin bùn
xin anh đừng để lệ anh tuôn
hãy để người đi nhìu lưu luyến
dìm lòng êm ả, dc sẻ suôn

*****************
đừng khóc khi ko có anh
đừng bùn khi nhớ đến anh
hãy wen anh như 1 câu chuyện tình bùn
hãy nhớ đến anh như 1 bài học vê tình em nhé

Narcisus
04-06-2005, 09:24 PM
ngày em đi mọi thứ như tuyệt vọng
hôm nay em về mọi thứ vẫn còn đây
ghế đá - hàng cây - màu hoa ấy
chỉ có con tim đã thay tình.......***

*Mãi Xa*
04-06-2005, 09:33 PM
anh nhớ em sao em lại ko nhớ
nhớ bao nhiu em cũng nhớ bay nhiu
nhưng lòng anh đếm dc nỗi nhớ
có hiên thực nỗi nhớ cũng ghe ngang
*******
nếu có ước muốn cho ngay mai
anh chỉ mong em quay trở về
về bên anh bây giờ và mãi mãi
chẳng bao giờ ta để lạc mất nhau
nếu có ước muốn cho tình đầu
anh mong em cũng sẽ là tình cuối
và em ơi xin em đừng tiếc nuối
khi đã nói lời yêu mới cùng anh

Khoangtroirieng
04-06-2005, 09:41 PM
Anh đã đến, và anh đi. Đành vậy!
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay.
Hoa bất tử như tình em bất tử.
Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa.

*Mãi Xa*
04-06-2005, 10:21 PM
vương tay hái nụ hồng phai
nhớ em nên lỡ để gai đâm rồi
cắn tay gắng chịu nổi đau
làm sao cắn dc nỗi đau trong hồn

điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 10:54 PM
một người cất bước am thầm
một người ở lại mắt đầm lệ rơi
một người đi với một người
một người sống với lẻ loi một mình
một người đi với người tình
một người ở lại ôm tình đơn côi

*Mãi Xa*
04-06-2005, 11:00 PM
giờ đây đông giá mình anh bước
nỗi cô đơn giăng kín con tim
con đường xưa đôi ta chung bước
giờ mình anh nhặt mảnh trăng rơi

nghe trong lòng từng cơn gió cuốn
mà con tim vẫn thấy đắm say
em yêu hỡi phương xa có thấu
hãy về đây sưởi ấm tim nhau

Narcisus
04-06-2005, 11:05 PM
bâng khuâng ngắm nụ hoa hồng
hỏi rằng hồng ấy sẽ tàn sắc xuân ?
gió thổi cành hồng khoe hương thắm
hình như hồng chẳng hiểu lòng mình!

toi_da_co_quen
04-06-2005, 11:11 PM
anh đã đau nỗi đau không nhỏ máu
anh đã buồn nỗi buồn không có tên
anh cố quên nhưng mà không quên được
bàn tay nào vò nát tình anh

*Mãi Xa*
04-06-2005, 11:49 PM
đưa tay vẫy xin người hãy ở lại
đến bên tôi trong ngày tháng tương lai
để tim tôi ko còn bùn thao thức
để ta có nhau trong suốt cuộc đời

Narcisus
05-06-2005, 12:58 AM
tôi hiểu tình anh nhưng không thể
không thể bởi đã quá sầu đau
người đi thuở ấy còn ai nữa?
nỡ để trong tim nỗi chạnh lòng.........