tiểu thiên sứ
13-07-2006, 05:06 PM
Anh,
Cả đêm em ko ngủ đc , đành viết cái thư này cho anh. E vẫn còn hơi shock vì n~ ji` anh nói lúc nãy. Đc mấy tiếng rồi, mà e vấn thấy có cái ji` nó nghèn nghẹn ở cổ ko thoát ra đc anh ạ. Đầu óc e h nó trống rỗng... chả có ji` .ngoài.. tất cả n~ ji` em viết ở đây vì nó đều là n~ ji` e đang nghĩ ...
Anh ạ nếu e bảo e ko buồn ko đau, ko khóc , ko giận thì là nói dối anh ạ. Buồn, đau lắm chứ vì biết đc bên cạnh e còn có 1 ng` khác nữa. Giận hơn khi ng` đó ở gần a hơn e, và cũng yêu anh nhiều như em vậy và anh cũng dành cho ng` ta t/c như với e. Lúc e hỏi a rằng anh có làm điều ji` có lỗi với e ko.E chỉ muốn nghe câu trả lời là ko lắm .... anh có biết ko ?.... E vẫn ko đủ can đảm để nhìn vào sự thật...Nhưng sự thật vẫn là sự thật kon ng` ta phải chấp nhận nó dù có phũ phàng đến cỡ nào. Khi anh bảo là "có".... e cảm giác như tim mình ngừng đập .. lúc đó tai e ù đi... e chỉ chực bật khóc ... E tự hỏi là anh với ng` ta bao lâu rồi ... sao a ko nói cho e, nói cho e sớm hơn .... Nhưng cũng cám ơn anh đã nói cho e biết , để e ko phải nghe từ n~ ng` khác ... lúc đó nối đau nó sẽ xót hơn nữa... Lúc đầu anh ko nói thẳng cho e nghe. Anh bảo từ từ rồi e sẽ biết ... em sợ cái từ từ của anh lắm ....A nói anh sợ e khóc, sợ làm em buồn nhưng để buồn để khóc cho 1 ng`quan tâm đến e, yêu e và khi nghe đt báo hum sau em qua đây đã khóc thì cũng chẳng có ji` phải tiếc cả
E thấy thg cho ng` con gái ấy, cũng như e yêu anh thật lòng nhưng lại ko đc đáp đền xứng đáng, đã đau khổ 1 lần rồi lại còn biết đc sự thật này. Nếu là e chắc e chết mất ......
Anh bảo anh yêu em, anh mong em hiểu cho a. Uhm .... Em yêu anh, em tin anh nhưng em muốn hỏi anh là anh mún e hỉu ra sao. E chỉ hỉu rằng có 1 ng` bị anh làm tổn thg t/c. Già mà ngay từ đầu anh sớm nhận ra bảo cho ng` đó hiểu thì đâu đến nỗi. H thì cả e và cả ng` ấy đều bị tổn thg mà chắc chắn ng` đó sẽ tổn thg nhiều hơn e.
E ko trách anh . Anh gặp bao nhiêu chuyện như vậy mà e ko có ở bên cạnh, chỉ có nc qua net mà có phải lúc nào cũng bình thg` đâu anh nhở ... toàn cãi nhau thui à ....Em chỉ tự trách mình sao lại đi đúng lúc này ... để ko thể ở bên anh , an ủi anh , nắm đôi bàn tay anh khi anh cần 1 sự chia sẻ ... mà chỉ làm cho a thêm lo lắng cho e bên này ... em quá đáng quá anh nhỉ ... e xin lỗi xin lỗi a rất nhiều ... Ng` đó đã ở bên anh lúc đó .... đã cho anh n~ kái mà e ko thể .....đã chia sẻ cùng anh mọi chuyện .....
Anh bảo a sẽ ko quan tâm đến ng` ta nữa... như vậy thì nhẫn tâm quá anh ạ.... Em là kon gái em hỉu đc cái cảm giác đó ....xin anh .... hãy làm hết sức có thể .... đừng để cho ng`ta quá đau khổ .....
Nằm xuống, nhắm mắt lại là nhớ lại lời anh nói .... nc' mắt nó cứ lăn dài trên 2 gò má .. 1 giọt 2 giọt .... ướt gối ...e cố kìm lại nhưng sao càng cố lại càng khóc nấc lên ....E nghĩ đến n~ lúc mình bên nhau .... và lại nghĩ đến n~ lúc anh và ng` đó bên nhau ... e ko chịu đc .....Em nhớ anh .....
Nhưng e quyết định rùi mà ... vẫn sẽ là bé zon , vẫn yêu anh, vẫn tin anh. Vì em biết anh yêu em nhiều như thế nào.E sẽ cố gắng đối diện với mọi chuyện, ko trốn tránh nữa. Dù cho ai đó có nói ji` có nhìn e với con mắt ra sao, e vẫn là e, vẫn yêu anh. Vì thế mà a cũng phải cố lên anh nhé, bỏ qua mọi chuyện sau lưng để mà tiến đến n~ điều tốt đẹp phía trx .......Làm lại từ đầu nhé anh .... Anh và e, 2 chúng ta ....Em yêu anh ...
Cả đêm em ko ngủ đc , đành viết cái thư này cho anh. E vẫn còn hơi shock vì n~ ji` anh nói lúc nãy. Đc mấy tiếng rồi, mà e vấn thấy có cái ji` nó nghèn nghẹn ở cổ ko thoát ra đc anh ạ. Đầu óc e h nó trống rỗng... chả có ji` .ngoài.. tất cả n~ ji` em viết ở đây vì nó đều là n~ ji` e đang nghĩ ...
Anh ạ nếu e bảo e ko buồn ko đau, ko khóc , ko giận thì là nói dối anh ạ. Buồn, đau lắm chứ vì biết đc bên cạnh e còn có 1 ng` khác nữa. Giận hơn khi ng` đó ở gần a hơn e, và cũng yêu anh nhiều như em vậy và anh cũng dành cho ng` ta t/c như với e. Lúc e hỏi a rằng anh có làm điều ji` có lỗi với e ko.E chỉ muốn nghe câu trả lời là ko lắm .... anh có biết ko ?.... E vẫn ko đủ can đảm để nhìn vào sự thật...Nhưng sự thật vẫn là sự thật kon ng` ta phải chấp nhận nó dù có phũ phàng đến cỡ nào. Khi anh bảo là "có".... e cảm giác như tim mình ngừng đập .. lúc đó tai e ù đi... e chỉ chực bật khóc ... E tự hỏi là anh với ng` ta bao lâu rồi ... sao a ko nói cho e, nói cho e sớm hơn .... Nhưng cũng cám ơn anh đã nói cho e biết , để e ko phải nghe từ n~ ng` khác ... lúc đó nối đau nó sẽ xót hơn nữa... Lúc đầu anh ko nói thẳng cho e nghe. Anh bảo từ từ rồi e sẽ biết ... em sợ cái từ từ của anh lắm ....A nói anh sợ e khóc, sợ làm em buồn nhưng để buồn để khóc cho 1 ng`quan tâm đến e, yêu e và khi nghe đt báo hum sau em qua đây đã khóc thì cũng chẳng có ji` phải tiếc cả
E thấy thg cho ng` con gái ấy, cũng như e yêu anh thật lòng nhưng lại ko đc đáp đền xứng đáng, đã đau khổ 1 lần rồi lại còn biết đc sự thật này. Nếu là e chắc e chết mất ......
Anh bảo anh yêu em, anh mong em hiểu cho a. Uhm .... Em yêu anh, em tin anh nhưng em muốn hỏi anh là anh mún e hỉu ra sao. E chỉ hỉu rằng có 1 ng` bị anh làm tổn thg t/c. Già mà ngay từ đầu anh sớm nhận ra bảo cho ng` đó hiểu thì đâu đến nỗi. H thì cả e và cả ng` ấy đều bị tổn thg mà chắc chắn ng` đó sẽ tổn thg nhiều hơn e.
E ko trách anh . Anh gặp bao nhiêu chuyện như vậy mà e ko có ở bên cạnh, chỉ có nc qua net mà có phải lúc nào cũng bình thg` đâu anh nhở ... toàn cãi nhau thui à ....Em chỉ tự trách mình sao lại đi đúng lúc này ... để ko thể ở bên anh , an ủi anh , nắm đôi bàn tay anh khi anh cần 1 sự chia sẻ ... mà chỉ làm cho a thêm lo lắng cho e bên này ... em quá đáng quá anh nhỉ ... e xin lỗi xin lỗi a rất nhiều ... Ng` đó đã ở bên anh lúc đó .... đã cho anh n~ kái mà e ko thể .....đã chia sẻ cùng anh mọi chuyện .....
Anh bảo a sẽ ko quan tâm đến ng` ta nữa... như vậy thì nhẫn tâm quá anh ạ.... Em là kon gái em hỉu đc cái cảm giác đó ....xin anh .... hãy làm hết sức có thể .... đừng để cho ng`ta quá đau khổ .....
Nằm xuống, nhắm mắt lại là nhớ lại lời anh nói .... nc' mắt nó cứ lăn dài trên 2 gò má .. 1 giọt 2 giọt .... ướt gối ...e cố kìm lại nhưng sao càng cố lại càng khóc nấc lên ....E nghĩ đến n~ lúc mình bên nhau .... và lại nghĩ đến n~ lúc anh và ng` đó bên nhau ... e ko chịu đc .....Em nhớ anh .....
Nhưng e quyết định rùi mà ... vẫn sẽ là bé zon , vẫn yêu anh, vẫn tin anh. Vì em biết anh yêu em nhiều như thế nào.E sẽ cố gắng đối diện với mọi chuyện, ko trốn tránh nữa. Dù cho ai đó có nói ji` có nhìn e với con mắt ra sao, e vẫn là e, vẫn yêu anh. Vì thế mà a cũng phải cố lên anh nhé, bỏ qua mọi chuyện sau lưng để mà tiến đến n~ điều tốt đẹp phía trx .......Làm lại từ đầu nhé anh .... Anh và e, 2 chúng ta ....Em yêu anh ...