Xem đầy đủ chức năng : ranh giới giữa tình bạn và tình iu ?
chị gái khủng bố 80
03-06-2005, 11:20 PM
Tình yêu và tình bạn rất khó xác định.Nhiều khi con người ta hay tự ngộ nhận tình bạn là tình yêu và đã dẫn đến những sai lầm cũng như đau khổ cho nhiều người!!!!!!!
giữa tình bạn và tình yêu nên phân biệt rõ ràng !
tình bạn : tình cảm thiêng liêng đáng qúy ai cũng nên có
tình yêu : tình cảm cao thượng ai cũng dễ sa chân vào lưới tình
thế đấy ! ranh giới monh manh ! cho nên cần chú ý chứ không thì mệt lém đó .....
tình iu là cái chi chi
tình iu là ổ bánh mì chia đôi
==============
livingDolls_st
jerry00
04-06-2005, 05:18 AM
đây là câu hỏi vĩnh cữu không co câu trả lời
Cong tu
04-06-2005, 02:54 PM
có những tình bạn có thể là tình yêu
đó có lẽ là những mối tình từ thời kòn cắp sách tới trường
chị gái khủng bố 80
04-06-2005, 04:48 PM
uh đúng
có lẽ ai trong chungsta cũng từng một lần trải qua thứ ty này tôi và các bạn !
angelhell
05-06-2005, 01:58 AM
Nếu có thể phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu được thì tốt wa' rùi còn gì nữa. Chỉ sợ không phân biệt được thui. Nhất là tình cảm có thể làm cho lý trí trở thành mù quáng mà
con1ngay2002
05-06-2005, 02:32 AM
Tình iu là sự hòa hợp giữa tình bạn và tình dục, nếu tình bạn nặng nó là thứ tình thanh cao, nếu tình dục nặng nó là thứ tình thấp hèn
nhoc_coi3011
05-06-2005, 03:59 AM
iu là gì nhỉ ?
100 người hiếm lắm mới có 1 người know friend va love
chị gái khủng bố 80
05-06-2005, 03:57 PM
cũng có lẽ là như thía
đúng là tình yêu = tình bạn + tình dục
nhưng nếu tình bạn + tình dục mà ko có sự hấp dẫn + 1 vài điều chưa thể nói thì vẫn chưa thể gọi là tình iu được
boyhateLOVE
05-06-2005, 05:38 PM
Mình nghĩ trong tình yêu ko có ranh giới gì cả,ko ai có thể nói trước dược bất kỳ cái gì trong tình yêu cả,mọi cái đều có thể xảy ra cả đúng ko nèo^^
tieu_tho_lang_thang
06-06-2005, 02:09 PM
đúng òi đó boyhateLove
tình yêu thật sự kô bao giò có ranh giới
ga-con-chay-lon-ton
06-06-2005, 04:55 PM
Ranh giới là do người ta khi yêu đặt ra thui , chẳng có gì phai nói
chị gái khủng bố 80
09-06-2005, 04:57 AM
o ho
mấy bồ nghĩ thía à
con1ngay2002
09-06-2005, 05:00 AM
Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
wolfman
11-06-2005, 03:57 AM
Tình bạn và tình yêu thật sự là có ranh giới đó chứ.Chỉ cần bạn được một lần yêu thật sự thôi,bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt giữa chúng.Đơn giản nhé, nếu ta không yêu một người thì không ai có thể ép buộc ta yêu người đó được đâu,ngay cả chính mình ép mình.Bạn thì ta có rất nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một mà thôi.ok?
BINHMINHBUON
11-06-2005, 09:37 PM
MÌnh ThẤy ThẬt ĐÚng
maimaichungtinh_05
11-06-2005, 10:00 PM
chao cac ban
tinh yeu la cai coc kho gi chu
sao ma ho hay dau kho vi iu the nhi trong cac ban co ai do dau kho vi iu chua vay
hay la da tung zui
saytinh
13-06-2005, 02:26 AM
that ko kho de nhan biet dươc tinh ban va tinh iu neu chung ta cu de tu no dien ra
¯|¯ïN
13-06-2005, 05:55 PM
Bởi thế mới noái,chúng ta nên phải nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định,ko nên quá ngộ nhận để tránh những sai lầm đáng tiếc sau này.........
langtulangthang
14-06-2005, 07:05 AM
ranh giới mong manh như tình yêu thủy tinh dễ vỡ vô cùng ,chúc em hạnh phúc nhé
sweetheart
16-06-2005, 06:45 AM
khỗ wa' các bạn ơi!!!
minh lả boy mới 19 tuổi mà phải dứng trước 2 cuộc tình
chẵng biết chọn ai nữa!!!!huhuhu
có một ngươi trong hai sẽ dược nghe bai"người di ngang dời tôi""
bỡi vậy dừng ai giống tui nha!!!!
<igm> :angel1: :angel1: :angel1: :angel1: :angel1: :angel1: :angel1: :angel1:
sweetheart
16-06-2005, 06:47 AM
cac ban dung gio'ng minh nha!!!!
va ai co chuyen gi thi ke nghe di nha!!!!!!!
:3nhay: :3nhay: :3nhay:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.