Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TRẢi LẠI CHO EM NHỮNG LỜI YÊU XƯA CŨ ĐI !



tocvang
13-07-2006, 04:05 AM
Anh yêu thương !
có lẽ nào em không thể bình lặng khi không còn có anh nữa, cuộc đời như một trò chơi và có lẽ em cũgn là quân cờ trong trò chơi đó. Rồi tồi tệ hơn chính em là ngưòi điều khiển trong trò chơi đó . Để rồi hôm nay khi bàn cở đó đổ vỡ em chợt nhận ra rằng em đã đánh mất rất nhiều thứ. Em ko dám trách móc anh , cũng chẳng dám nguyền rủa ai trong cuộc tình fù du đó .Nhưng bỗng nhiên hôm nay sau bao lần dối trá, ngượng lòng mình cho nhẹ nhàgn thnah thản hơn , em thấy thất vọng về mình ghê gớm và cũng chẳng còn niềm tin vào tình yêu ngày mai nữa . Anh ơi ? anh nói di vì em vỉ anh hay là tình yêu là thế và ái tình chỉ là cơn mưa chiều bất chợt . Chiều nay bỗng nhiên là kỳ nó giống như bao chiều xưa cũ, em vẫn ngồi nơi đây và lặng lưc nhìn anh , còn vào hôm nay , vào cái giờ này anhđang ở đâu ? anh đang làm gì ? ở nơi sâu thẳm góc khuất của tâm hồn anh có còn nhớ đế bóng dáng của một ngưòi con gái xưa cũ như em ko ? Anh noi đi ? Anh trả lời em đi ? Em đang kiếm tìm hình hài anh trong không gian nhỏ hẹp nè trong nước mắt chứa chan nè ,.Tại sao chứ anhnói đi ! Anh nói tại sao đi ! Vì em ngày đên bước đi trên con đưòng tình xưa cũ em vânc không tìm được anh nơi đâu để có cho riêng mình.Và còn nữa anh nói cho em biết đi, chỉ có ba tháng được yêu thương để đổi lấy nhứng tháng ngày đau khổ tuyệt vọng như hôm nay sao ? Trả lại cho em emđi ? trả lại cho em những lời yêu thương xưa cũ di ? trả lịa cho em những giờ hẹn hò tan lới đi ? Trả lại cho em những tối thứ bảy tràn gập tình yêu đi ? Trả lại cho em đi mảnh tim tròn trịa khi bình yên em trong vòng tay anh đi ? Trả lại cho em nụ cưòi hồn nhiên không vương sầu xưa cũ đi ? TRả lại cho em đi con đường trởi đổ mưa ai sẽ đưa em về đi ? Trả lại co em niềm tin vòa một tình yeu chân thật đi ? Trả lại cho em đi .....TRẢ LẠI CHO EM ĐI..................... ?Lúc này đây hơn lúc nào khác em cần có anh, anh xa em như thế đủ rồi mà , Hãy trở về bên em đi anh , hãy nói với em một câu gì đó đi anh ? Vì lúc này đây cảm giác nhớ anh lại trở về bên em cồn cào như những ngày hẹn hò xưa cũ . .Anh đã lấy mất niềm tin vào tình yêu của em rồi anh biết không ? Và đó là thứ duy nhất cần cho cuộc sống của em ngày hôm nay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T RẢ LẠI CHO EM ĐI !

Trang Sassy
13-07-2006, 04:10 AM
Niềm tin ư? Tình yeu của 1 người Ư? Điều ấy đã ko còn ý Nghĩa gì với em...Anh đã mang tất cả đi theo anh.... anh đi xa... đi mãi và chẳng thấy quay về.........

Sweet memories
14-07-2006, 04:48 AM
thật buồn vì người ta thường nói :Tình còn đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã trọn câu thề.........Đừng wa buồn bạn nhé........

tocvang
14-07-2006, 10:07 PM
Để quên được một người có dễ không hả bạn? để bão lòng không nổi sóng cồncào có dễ không bạn ? Tôi buồn lắm hôm nay là thứ bảy............?

jehyen
14-07-2006, 11:44 PM
....dù sao thi bạn vẫn còn hạnh phúc hơn mình....được tay trong tay với người đó đi chơi chiều thứ 7....còn mình thì chưa 1 lần....mặc dù tui mình quen nhau đã lâu lắm rồi...thơi đừng buồn nữa bạn nha....hãy vui lên....và hãy nghĩ rằng...còn có ngườ bất hạnh hơn bạn nhiều lắm đó...