*[£iµ £i€]*
13-07-2006, 01:41 AM
anh à vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ sống 1 cuộc sống mới 1 cuộc sống ko có anh......ko thể online để được nói chuyện với anh ...Ko mong chờ gì được nữa ..chấm dứt hết rồi phải không anh???
Mới hum qua thôi anh còn nói : mình còn có thể có cơ hội ...nói anh thick em ..........Vậy mà hôm nay thấy nick anh em cảm thấy sợ ......cảm giác ấy ngày càng lớn hơn trong em khi anh bào rằng nói chuyện thẳng thắn với nhau
Sợ ư,cũng phải sợ phải nghe những lời anh nói nhưng rồi nó sẽ tới ...em cố gắng đối diện với nó đối diện nỗi sợ đó ..........Và rồi anh nói : anh ko thể chấp nhận tình cảm của em ..anh nói anh suy nghĩ rất nhiều cả ngày hôm qua về chuyện của 2 đứa mình về em
Lúc đó trong em buốn vui lẫn lộn Vui vì anh nghĩ tới em nghĩ tới tình cảm em dành cho anh ......anh nói vậy em cảm ơn anh rất nhiều anh nói sớm để em khỏi chờ khỏi đợi...khỏi nghĩ anh sẽ nói với em như thế nào
Cảm ơn anh vì anh đã thick em ...lại 1 lần em ngã trong tình yêu ..đau...sót sa...buồn vô cùng ...lại khóc cho tình yêu ......đã ai yêu mà ko đau đớn 1 lần ..vậy mà em em đau tới lần thứ 2 ..Liệu nó có lần thứ 3 nữa không.....có lẽ ko vì nó quá đau với em em ko thể nào dám tin tình yêu 1 lần nữa
Anh nói anh ko xứng với em em lại nghĩ em ko thể với tới anh.......bởi anh quá hoàn hảo .......còn em em ko có 1 cái gì ngoài tình yêu chân thành nhất em dành cho anh ..xứng ư ...như thế nào là xứng , thế nào là ko xứng ..Tình yêu ư nơ quá ngọt ngào cũng quá cay đắng ..em sẽ phải quên anh ....quên tất cả ..quên nó đi quên đươc không ???quên cho nó dễ chịu hơn nhẹ nhàng hơn hay là để nó khắc sâu vào trái tim em mãi như 1 vết dao cứa lòng
ko em sẽ ko cố quên em sẽ để nó đến như thế nào thì ra đi cũng như vậy ...em sẽ sống vui vẻ ,nó đã vào trái tim em rồi thì cứ để nó như vậy đi .Đừng bắt ép nó phải ra khỏi trái tim em.....Hãy để nó được ở yên trong trái tim một người con gái ..Để cho nó được sống cùng em...Anh nhé......Còn anh anh hãy quên em đi , quên tất cả những gì em đã nói với anh.........
Có câu nói đừng nên kì vòng quá nhiều ....Cũng như câu : những gì thuộc về mình nó sẽ là của mình còn những gì ko là cũa mình thì nó sẽ mãi mãi ko bao giờ thuộc về mình ...Em đã nghĩ nếu cố gắng thì em sẽ có anh nhưng giờ thì ko hoàn toàn ko em ko bao giờ có thể có anh
Có người nói : hãy quên anh đi và tìm cho em một người khác ...Anh ko xứng với tình yêu em dành cho anh ...yêu 1 người khác để anh hối hận là bỏ em...: Nghe nó xót xa quá ..Anh cũng như em ....đã ngã 2 lần trong tình yêu...Bây giờ em vừa nghe anh nói mà lại đi tìm 1 người khác cho mình ngay để làm anh hối hận thì ko ...ko bao giờ em có thể làm như vậy...Em làm như vậy em thấy mình đau khổ hơn rất nhiều...Ước gì time đừng có là ngày hum nay mà là ngày hum qua mãi mãi
Điều mà em nghĩ rằng chúng ta ko vượt qua đó chính là khoảng cách ...Tình yêu nó ko tình time và khoảng cách đâu anh ...Nhưng anh đã nghĩ như vậy thì em đành chịu....đã có lúc em muốn lên máy bay bay đến bên anh rồi..........Hôm nay khi nghe D nói em cũng nghĩ trong time ngắn tới em sẽ vào đó gặp anh thì ngay buổi chiều< cách nhau 3 giờ > anh lại bảo ko thể thì em vô đó còn ý nghĩa gì nữa đây
Thất vọng nối tiếp thất vọng đau khổ nối tiếp đau khổ ....rồi ai sẽ cho em hạnh phúc đây anh .........Khi ko có anh ở bên ...Time cứ trôi đi mãi ko còn gặp được anh nữa........chỉ còn lại trong tim 1 vết đau ko lành ...làm sao quên được hình ảnh anh ..Có ai mở được con tim đau nhói này ..nước mắt khô đi nhưng vết thương còn đó ...........Làm sao có thể yêu thương ai như đã từng yêu anh........ko có anh em chỉ có 1 mình
Mới hum qua thôi anh còn nói : mình còn có thể có cơ hội ...nói anh thick em ..........Vậy mà hôm nay thấy nick anh em cảm thấy sợ ......cảm giác ấy ngày càng lớn hơn trong em khi anh bào rằng nói chuyện thẳng thắn với nhau
Sợ ư,cũng phải sợ phải nghe những lời anh nói nhưng rồi nó sẽ tới ...em cố gắng đối diện với nó đối diện nỗi sợ đó ..........Và rồi anh nói : anh ko thể chấp nhận tình cảm của em ..anh nói anh suy nghĩ rất nhiều cả ngày hôm qua về chuyện của 2 đứa mình về em
Lúc đó trong em buốn vui lẫn lộn Vui vì anh nghĩ tới em nghĩ tới tình cảm em dành cho anh ......anh nói vậy em cảm ơn anh rất nhiều anh nói sớm để em khỏi chờ khỏi đợi...khỏi nghĩ anh sẽ nói với em như thế nào
Cảm ơn anh vì anh đã thick em ...lại 1 lần em ngã trong tình yêu ..đau...sót sa...buồn vô cùng ...lại khóc cho tình yêu ......đã ai yêu mà ko đau đớn 1 lần ..vậy mà em em đau tới lần thứ 2 ..Liệu nó có lần thứ 3 nữa không.....có lẽ ko vì nó quá đau với em em ko thể nào dám tin tình yêu 1 lần nữa
Anh nói anh ko xứng với em em lại nghĩ em ko thể với tới anh.......bởi anh quá hoàn hảo .......còn em em ko có 1 cái gì ngoài tình yêu chân thành nhất em dành cho anh ..xứng ư ...như thế nào là xứng , thế nào là ko xứng ..Tình yêu ư nơ quá ngọt ngào cũng quá cay đắng ..em sẽ phải quên anh ....quên tất cả ..quên nó đi quên đươc không ???quên cho nó dễ chịu hơn nhẹ nhàng hơn hay là để nó khắc sâu vào trái tim em mãi như 1 vết dao cứa lòng
ko em sẽ ko cố quên em sẽ để nó đến như thế nào thì ra đi cũng như vậy ...em sẽ sống vui vẻ ,nó đã vào trái tim em rồi thì cứ để nó như vậy đi .Đừng bắt ép nó phải ra khỏi trái tim em.....Hãy để nó được ở yên trong trái tim một người con gái ..Để cho nó được sống cùng em...Anh nhé......Còn anh anh hãy quên em đi , quên tất cả những gì em đã nói với anh.........
Có câu nói đừng nên kì vòng quá nhiều ....Cũng như câu : những gì thuộc về mình nó sẽ là của mình còn những gì ko là cũa mình thì nó sẽ mãi mãi ko bao giờ thuộc về mình ...Em đã nghĩ nếu cố gắng thì em sẽ có anh nhưng giờ thì ko hoàn toàn ko em ko bao giờ có thể có anh
Có người nói : hãy quên anh đi và tìm cho em một người khác ...Anh ko xứng với tình yêu em dành cho anh ...yêu 1 người khác để anh hối hận là bỏ em...: Nghe nó xót xa quá ..Anh cũng như em ....đã ngã 2 lần trong tình yêu...Bây giờ em vừa nghe anh nói mà lại đi tìm 1 người khác cho mình ngay để làm anh hối hận thì ko ...ko bao giờ em có thể làm như vậy...Em làm như vậy em thấy mình đau khổ hơn rất nhiều...Ước gì time đừng có là ngày hum nay mà là ngày hum qua mãi mãi
Điều mà em nghĩ rằng chúng ta ko vượt qua đó chính là khoảng cách ...Tình yêu nó ko tình time và khoảng cách đâu anh ...Nhưng anh đã nghĩ như vậy thì em đành chịu....đã có lúc em muốn lên máy bay bay đến bên anh rồi..........Hôm nay khi nghe D nói em cũng nghĩ trong time ngắn tới em sẽ vào đó gặp anh thì ngay buổi chiều< cách nhau 3 giờ > anh lại bảo ko thể thì em vô đó còn ý nghĩa gì nữa đây
Thất vọng nối tiếp thất vọng đau khổ nối tiếp đau khổ ....rồi ai sẽ cho em hạnh phúc đây anh .........Khi ko có anh ở bên ...Time cứ trôi đi mãi ko còn gặp được anh nữa........chỉ còn lại trong tim 1 vết đau ko lành ...làm sao quên được hình ảnh anh ..Có ai mở được con tim đau nhói này ..nước mắt khô đi nhưng vết thương còn đó ...........Làm sao có thể yêu thương ai như đã từng yêu anh........ko có anh em chỉ có 1 mình