PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gưi bebe!!!! SORRY.........



baby_lanhlung
13-07-2006, 01:34 AM
BeBe ah!!!!!!!!!!!!!! Tớ đã 19 tuổi nhưng tớ chỉ thích một ai đó mà chưa bao h yêu.Tớ sợ yêu vì tớ biết ai yêu tớ rồi cũng sẽ chia tay< vì những lý do mà ngay chính tớ cũng k lý giải nổi>.Tớ chỉ dám thừa nhận nhưng k bao giờ chấp nhận là mình đang yêu bạn ................. Tớ đã cố gắng để yêu một ai đó cho bằng bạn bằng bè nhưng tớ đã thất bại..........3 năm học phổ thông là những năm tớ chỉ nhận tình cảm của họ như một thứ tình bạn mà chưa hề đáp lại ai_ dù chỉ là một cái nắm tay mờ nhạt................
Bọn mình đã quen nhau lâu rồi phải k????????Ở bên cạnh ban tớ cảm thấy vui và thoải mái,lúc đó tớ như trở lại đúng là mình.Tớ luôn xác định rõ chúng ta chỉ là bạn thân mà
thôi .........Tớ biết là bạn thích tớ nhưng tớ luôn lảng tránh vì tớ sợ rồi chúng ta sẽ mỗi người một ngả........Tớ thích cảm giác đc là bạn của bạn hơn là một ............!!!! Về db tớ nhớ bạn nhiều lắm ,tớ cứ ngỡ đó là một tình yêu nhưng chắc tớ đã nhầm.Tớ xin lỗi bebe nha.......Bây h tớ mới hiểu ra 2 ngày như tình yêu đó chỉ là cảm giác nhất thời của tớ,tớ k thể vượt qua tình bạn giũa chúng ta để yêu bạn.CHÚNG TA LẠI LÀ BẠN CỦA NHAU NHA, ĐC K?.Tớ có thể mất một người yêu nhưng k thể mất một người bạn.Tớ chưa hình thành đc khái niệm SỐNG LÀ YÊU HẾT MÌNH............... sory very sory

hoangtutinhyeu_87nb
22-07-2006, 04:48 AM
gi ma dep qua the nay baby _lanhlungoi ban ten la gi the ha ban chong re thương qua

tiểu bối
22-07-2006, 06:18 AM
hihihi 1 lời xin lỗi rất dễ thương mọi người há ?
Tb nghĩ rằng người bạn í khó mà từ chối lời xin lỗi này đóa

Boss_love1808
22-07-2006, 06:57 AM
(¯`•.º-:¦:-Tâm Sự Của Tuấn -:¦:-º.•´¯)
Em biết không ? chỉ vì anh mong muốn em sẽ là của trái tim anh mãi mãi nên anh đã thiết lập nên trang web này gửi tặng tới em và đồng thời cùng gửi tới tất cả các bạn trong và ngoài nước.Trang web cá nhân tuy nhỏ hơn các trang web khác nhưng nó lai chứa những tình cảm và hạnh phúc lớn nhất. Tôi mong rằng các bạn sẽ cùng vào trang web hạnh phúc của tôi . Thông qua trang web này tôi cũng mong các bạn trẻ yêu nhau bây giờ hãy yêu nhau thật lòng ,chúng ta đừng lừa rối nhau rồi để lại cho nhau một ấn tượng không tốt về nhau ........ Tôi cũng đã từng yêu. từng đau khổ. Như bản thân tôi khi yêu hết mình 1 người con gái và khi người ấy bỏ lại tối trong sự phũ phàng một mình tôi thấy cô đơn và không còn đủ sức và tin tưởng 1 ai nữa .Tôi chênh vênh trong cuộc sống hiện tại và cố tìm ra cho mình 1 hướng đi đúng đắn hơn. Thế rồi tôi chợt nhận ra rằng vây quanh tôi còn nhiều niềm vui và hạnh phúc đáng chờ đón tôi. và bây giờ tôi cũng tìm ra cho tôi một thần tượng trong trái tim tôi...cho đến bây giờ tôi vẫn chua dám nói vơi người đó. tôi sợ mọi chuyên lại đến với tôi như cũ. tôi luôn hy vọng rằng hướng đi của tôi bây giờ là đúng đắn... tôi không biết tình yêu bây giờ của tôi nó sẽ đi đến đâu nữa. tôi không dám trắc được là tôi sẽ được trái tim người đó nghĩ đến tôi. tôi mong sao người ấy sẽ hiểu được trái tim tôi bây giờ đang nghĩ gì về người ấy. Thời gian cứ đi mãi. mà tình yêu của tôi cứ mãi đứng im tôi thật buồn. tôi tự trắch bản thân tôi sao mà kém cỏi thế. các bạn biết không. nhiều khi tôi muốn chạy đến bên người ấy và nói tôi yêu em. nhưng điều đó quá khó đối với tôi. vì tôi luôn là một người nhút nhát mà.. bây giờ tôi chỉ có một mong muốn là mong người sao người ấy yêu và được yêu.. đừng như tôi. luôn luôn tương tư và mong nhớ.... và mong sao người ấy có một người thật lòng và yêu người đó nhiều hơn tôi... chỉ vậy thôi. bởi vì tôi yêu và rất yêu người ấy....... ! .!.!.....!...
Em biết không ? chỉ vì anh mong muốn em sẽ là của trái tim anh mãi mãi nên anh đã thiết lập nên trang web này gửi tặng tới em và đồng thời cùng gửi tới tất cả các bạn trong và ngoài nước.Trang web cá nhân tuy nhỏ hơn các trang web khác nhưng nó lai chứa những tình cảm và hạnh phúc lớn nhất. Tôi mong rằng các bạn sẽ cùng vào trang web hạnh phúc của tôi . Thông qua trang web này tôi cũng mong các bạn trẻ yêu nhau bây giờ hãy yêu nhau thật lòng ,chúng ta đừng lừa rối nhau rồi để lại cho nhau một ấn tượng không tốt về nhau ........ Tôi cũng đã từng yêu. từng đau khổ. Như bản thân tôi khi yêu hết mình 1 người con gái và khi người ấy bỏ lại tối trong sự phũ phàng một mình tôi thấy cô đơn và không còn đủ sức và tin tưởng 1 ai nữa .Tôi chênh vênh trong cuộc sống hiện tại và cố tìm ra cho mình 1 hướng đi đúng đắn hơn. Thế rồi tôi chợt nhận ra rằng vây quanh tôi còn nhiều niềm vui và hạnh phúc đáng chờ đón tôi. và bây giờ tôi cũng tìm ra cho tôi một thần tượng trong trái tim tôi...cho đến bây giờ tôi vẫn chua dám nói vơi người đó. tôi sợ mọi chuyên lại đến với tôi như cũ. tôi luôn hy vọng rằng hướng đi của tôi bây giờ là đúng đắn... tôi không biết tình yêu bây giờ của tôi nó sẽ đi đến đâu nữa. tôi không dám trắc được là tôi sẽ được trái tim người đó nghĩ đến tôi. tôi mong sao người ấy sẽ hiểu được trái tim tôi bây giờ đang nghĩ gì về người ấy. Thời gian cứ đi mãi. mà tình yêu của tôi cứ mãi đứng im tôi thật buồn. tôi tự trắch bản thân tôi sao mà kém cỏi thế. các bạn biết không. nhiều khi tôi muốn chạy đến bên người ấy và nói tôi yêu em. nhưng điều đó quá khó đối với tôi. vì tôi luôn là một người nhút nhát mà.. bây giờ tôi chỉ có một mong muốn là mong người sao người ấy yêu và được yêu.. đừng như tôi. luôn luôn tương tư và mong nhớ.... và mong sao người ấy có một người thật lòng và yêu người đó nhiều hơn tôi... chỉ vậy thôi. bởi vì tôi yêu và rất yêu người ấy....... ! .!.!.....!...
[email protected]

baby_lanhlung
21-10-2006, 12:21 PM
Có lẽ mình đã làm đc việc mà cách đây 4 tháng mình đã lập topic nay.............. Đúng là k có gì là mãi mãi, chỉ có tình bạn của chúng ta là vĩnh cửu,phải k bebe???Bây giờ dù chúng ta đã chia tay nhưng với tớ bạn là tình yêu đầu đẹp nhất.............
................hãy nghe bài hát TÌNH THỨ NHẤT_HOÀNG NHUNG........bạn sẽ hiểu tình cảm của tớ." Em đẫu yêu thương ai thì hình anh vẫn in trong bóng người" ..........