PDA

Xem đầy đủ chức năng : Miền thơ ấu!!!



thuậnanh&H2T
03-06-2005, 06:11 PM
Nghe mịn màng hơi đất phù xa ấy
Bồi đắp nên mảnh đất quê hương này...
Nơi đây có bao ngày thơ dại
bỗng trở về trong cái nhớ ngây ngây...!!!

Những cánh diều bay bỗng sóng trời mây
Trên cát sông trong chiều quê lộng gió
Cặp mắt tròn khung trời xanh còn đó...
Mong một ngày chấp cánh ta bay!

Vừa mới đấy mà khôn mà dại,
Mà thấy đời lòng mẹ mãi bao dung
Đêm quê hương tiếng vọng mãi khôn cùng
Gọi trong lòng xống mũi xực nồng cay.

Nhiều năm rồi mới trở lại nơi đây
Hương lúa thơm bốc lên mùi thân thuộc
Trông lũ trẻ với quần đùi cộc lốc...
Lại thấy mình trong năm tháng thơ ngây!!!