thichduthu
12-07-2006, 12:38 AM
Quanh bạn luôn có những người hay: nổi cáu, hay đến trễ, chẳng giữ lời, không đáng tin cậy bằng bạn.
Nói nhiều hơn bạn hay thậm chí là ngu ngốc hơn bạn ...
Bạn phải làm sao ?
Cằn nhằn ư ? Có lẽ bạn sẽ phải cằn nhằn họ suốt năm, suốt tháng, thậm chí là suốt đời ....
Nếu bạn quá nóng lòng muốn giúp họ thì cũng không nên giảng đạo, chỉ nên LÀM MỘT GƯƠNG TỐT .
Nếu người khác thấy sống như bạn quả là điều thú vị, họ sẽ đến tìm bạn và xin lời khuyên của bạn để thay đổi .
Nếu không ai hỏi han gì đến bạn thì bạn hãy thông thả làm việc của mình, và cho người khác được trải nghiệm cuộc sống theo cách của họ.
BẠN THỰC HÀNH TÍNH VỊ THA KHÔNG PHẢI ĐỂ THÁNH THIỆN HƠN MÀ ĐỂ HẠNH PHÚC HƠN !
Hãy thử thay đổi thái độ của chính bản thân mình với những người xung quanh và bạn sẽ thấy đời mình thay đổi ......
Nói nhiều hơn bạn hay thậm chí là ngu ngốc hơn bạn ...
Bạn phải làm sao ?
Cằn nhằn ư ? Có lẽ bạn sẽ phải cằn nhằn họ suốt năm, suốt tháng, thậm chí là suốt đời ....
Nếu bạn quá nóng lòng muốn giúp họ thì cũng không nên giảng đạo, chỉ nên LÀM MỘT GƯƠNG TỐT .
Nếu người khác thấy sống như bạn quả là điều thú vị, họ sẽ đến tìm bạn và xin lời khuyên của bạn để thay đổi .
Nếu không ai hỏi han gì đến bạn thì bạn hãy thông thả làm việc của mình, và cho người khác được trải nghiệm cuộc sống theo cách của họ.
BẠN THỰC HÀNH TÍNH VỊ THA KHÔNG PHẢI ĐỂ THÁNH THIỆN HƠN MÀ ĐỂ HẠNH PHÚC HƠN !
Hãy thử thay đổi thái độ của chính bản thân mình với những người xung quanh và bạn sẽ thấy đời mình thay đổi ......