Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một thoáng nhớ thương



Fiu_dzu
11-07-2006, 10:51 PM
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?
Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại ...

Mỗi đêm cùng khói thuốc anh vẫn để hồn mình lang thang vô tận, chỉ dù là khói mộng ảo mơ nhưng anh vẫn ước ao hồn mình bất chợt bắt gặp bóng dáng em .... 1 điếu, 2 điếu .... điếu thuốc cuối cùng cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu? Có người bảo anh đã tự hành hạ mình bằng những cơn mơ vô thực, uh thì anh mộng đó... chỉ trong giấc mộng anh mới thấy được cuộc sống có chút bình yên, để tâm trí anh có thể bình thản trước bao giông tố... khắc nghiệt.


Từ khi em đi xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu
Từ khi em đi hạ thêm buồn vắng nắng mưa phai màu
Từ khi em đi thu tàn úa lá rơi bên thềm
Từ khi em đi đông lạnh giá bước chân âm thầm
Em có biết từ ngày anh nghe em nói lời chia tay, khung trời hồng yêu thương bỗng chốc vụt đổ, ... bất ngờ, đau khổ, tiếc nuối nào có được gì. Anh đã tìm quên bằng những công việc, khó khăn, mệt mỏi ... đôi lúc anh muốn đá tung tất cả để thoát khỏi cái áp lực do công việc tạo ra, những lo âu của gia đình cộng lại, ... Nhưng còn đường nào khác để lựa chọn tốt hơn ... chấp nhận tất cả để tìm quên.
Thật là khó khăn khi bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi...khi những thương yêu mà anh những tưởng sẽ tồn tại mãi mãi bỗng chốc lại tan vỡ ...
Anh còn có thể làm được gì? Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để tất cả lại đằng sau ..." Bỏ lại những tháng ngày êm đềm, bỏ lại những kỷ niệm đã một thời từng nâng niu, từng trân trong để đối diện với những sự thật trước mắt , đối diện với những tan vỡ mà có lẽ anh không hề muốn xảy ra...
Hàng ngày vẫn trên con đường ngắn ngủi từ nhà đến chỗ làm, từ chỗ làm đến lớp học ... mỗi ngày anh cảm thấy nó dài hơn ... ko phải vì con đường ngày 1 dài mà ngày tháng anh xa giọng nói, tiếng cười kia ... Bao kỷ niệm ùa về mỗi đêm khi anh ngồi nhìn lên bầu trời với những vì sao cô đơn.....

"...Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again ........"
Mãi mãi không hề đổi thay...anh sẽ luôn nhớ đến em ...Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau lần nào, tay trong tay chưa lần nào ta cùng sánh bước bên nhau...
Càng cố gắng xua đi hình bóng của em , những ký ức ngọt ngào vẫn nào buông tha, kỷ niệm êm đềm quá , mong manh quá nên bây giờ đã vỡ tan...

*[£iµ £i€]*
12-07-2006, 12:25 AM
chà chà Fiu thương nhớ nàng nào thế vậy mà kêu hok có người yêu

khó khăn với tình yêu mình càng muốn quên nó càng hiện về ............nhưng rồi mình sẽ quên dược phải không đừng trốn tránh nó ..........hãy đối mặt với nó Fiu à

lúc đó mình sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều .........hãy nói chuyện vui vẻ và sống cuộc sống mình mong muốn

Fiu_dzu
12-07-2006, 12:31 AM
:D thía em nà con gớ hay con trơ :D để anh pik đường mờ.... mờ.... he he he
Hì có ăn đồ chua mới biết thế nào là đau bụng, chưa nếm đau buồn sao gọi là tình yêu. Uh cám ơn những lời chia sẻ của bạn nhé, chỉ là 1 thoáng nhớ thương thui mà...

*[£iµ £i€]*
12-07-2006, 12:40 AM
hơ hơ em nà con gớ mừ ...........anh hok bik hở
1 thoáng thôi ............1 thoáng nó cũng làm mình nhớ mong lắm chứ...............nhớ tới anh lòng nhớ tới anh mong anh từng giây từng phút từng giờ
em cũng như anh ..yêu mà chưa 1 lần biết cảm giác người đó ôm vào lòng ....nói 3 từ anh yêu em
nhớ anh mong anh ....còn anh anh có nhớ tới em.......

Fiu_dzu
12-07-2006, 12:46 AM
sao giới tính lại ghi ghét con gớ nhỉ, mà mới lần đầu nhìn cách nói chuyện anh chẳng phân biệt nổi con gớ hay con trơ...
Tình yêu nào có đong đếm chính xác bằng thời gian hả em, 1 thoáng có thể là 1 phút giây cũng có thể là những ngày dài....
" Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm ai nhớ ai mong..."
Giản đơn nhưng sau nặng lòng quá.....

*[£iµ £i€]*
12-07-2006, 12:57 AM
tình yêu nó ko tình đếm thời gian không tính đếm khoảng cách........nhưng mà cũng đành thế mà......dù sao em cũng hp vì được yêu anh
nặng lòng với anh.......quá sâu đậm.........để giờ đây em đâu khổ

Fiu_dzu
12-07-2006, 06:17 AM
Còn chút gì để nhớ để thương .......?

Akite_for_you
12-07-2006, 06:19 AM
Còn hay không thì.. tự biết!
Hết hay không thì... tự hay!

Kẻ Không Nhà
12-07-2006, 06:44 AM
chậc có người đang si tình :D

Rock_you
13-07-2006, 05:43 AM
Tình yêu, hình như nó đã chết trong ta kể từ ngày ấy ... Thậm chí giờ đối diện với những cô gái mà lòng ta trước đây có lẽ phải xao xuyến bồi hồi ta chẳng có cảm giác gì cả ... Đáng buồn hay vui nhỉ ?

Trang Sassy
13-07-2006, 07:56 AM
Nhớ anh.... Nhớ những giây phút , tháng ngày bên anh..........Và em thấy Mình cứ thiếu 1 vòng tay

Fiu_dzu
13-07-2006, 08:01 AM
Nhớ làm chi cho lòng càng thêm hiu hắt sầu hả em ?

phonglantim
13-07-2006, 08:46 AM
Hí hí...bắt gặp enh Fiu viết thư tình :hihi:...chế muh kiu chưa có nửa kia nhớ ...làm em mừng hụt :so_funny:

*[£iµ £i€]*
14-07-2006, 12:37 AM
không có anh bầu trời vẫn sáng ...ko có anh em vẫn có rất nhiều người yêu em.............nhưng trong tim em vẫn có vết dao....em vẫn còn yêu anh rất nhiềuu

Fiu_dzu
14-07-2006, 12:37 AM
nắng gắt quá, 1 cảm giác khó chịu đang dồn về, ta đã từ chối tình yêu nhưng sao khi nó ra đi ta lại đau xót nhỉ .... Một cảm giác khó tả, đôi lúc ta cần 1 vòng tay bé nhỏ, ôm lấy ta truyền cho ta chút bình yên trong khoảnh khắc để rồi ta lại tiếp tục bước đi trên con đường của mình ... nhưng nàng ở xa ta quá, làm sao lại có được điều ấy chỉ là trong giấc mơ mà thôi ....

*[£iµ £i€]*
14-07-2006, 01:29 AM
nắng ...nóng.............bực bội ..........tình là gì khi anh không còn thấy có nghĩa......yêu anh phải chăng là đã sai lầm .........dù có sai .......thì em vẫn không hối hận

Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 01:34 AM
NHớ làm chi cho sầu bi giăng lối ..........................
Nhưng em cười ..tim nhớ ..nhớ ai...........................
Một thoáng bay trong tim gợn nhớ................................
Tiếng anh là cả nhé miền yêu ......................................
lười ...........lên sẽ chờ ......sẽ đợ thế sao vậy thôi .....yêu mà nhớ thế .............ôi /..........

*[£iµ £i€]*
14-07-2006, 01:51 AM
yêu là thương là nhớ là thêm khổ vào thân ........
yêu là vui là sướng ...là cười trên nước mắt
em cười nhưng trái tim em khóc

Fiu_dzu
14-07-2006, 01:54 AM
Yêu mà ko đắn đo, thua thiệt thì ko có gì phải hối hận vì khi ấy ta đã yêu bằng chính tất cả con tim của mình, tình yêu là những sự cho đi mà ko bắt buộc phải nhận lại được những gì, ....

*[£iµ £i€]*
14-07-2006, 02:01 AM
yêu là không hối hận ......vì khi yêu ta đã yêu bằng chính con tim mình .............yes.......love ko đòi lại những gì mà mình đã cho đi........

Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 02:37 AM
Yêu là thế ...........ư ko hối hận à ..............thế mà có người đang hối hận vì yêu ...vì mất đi sự vui vẻ ......buồn thật 2 năm ơi ....qua nhanh ko thế .....................

muathutim
14-07-2006, 07:29 AM
viết hay lắm
văn chương chữ nghĩa tốt
nhưng wan trọng là tình yêu dạt dào :D

Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 12:13 PM
dạt dào một tình yêu ...........nhưng ko bền .............thì chán lắm nhỉ .........yêu để làm gì cho lên dạt dào làm chi .................sầu hận làm gì ..............
chờ đợi nhé phút mơ mộng ....................

hongbiet
15-07-2006, 09:00 AM
HB ko dzám khuyên Fiu điều jì ( xí, tự nhiên hôm nay muốn kiu Fiu zà xưng lại = HB wá, lâu lắm rồi mình chưa kiu như zị í ha, lâu lâu kiu lại nghe ngồ ngộ, but mờ zẫn thích ^.^ )nhưng mà Fiu nè, HB nhớ hình như hồi xưa, Fiu đâu có hút thuốc bao jờ đâu nhỉ, dzị mà bi jờ 1 điếu , 2 điếu...ái chà lên level ghia í nhỉ^.^ bạn bè Fiu nói đúng á, đừng tự hành hạ mình bởi những cơn mơ vô thực, if Fiu thực sự iu người ấy, hiểu người ấy, còn 1 chút nghĩ đến người ấy thì đừng tự nên hành hạ mình như dzậy, đừng nên ép mình vào 1 áp lực công việc như dzậy, zì HB nghĩ khi đọc đc những dòng này, người ấy cũng sẽ buồn, sống tốt là sống theo cảm xúc of mình, sống cho lý tưởng và tương lai of mình, đừng tự ép buột mình vào 1 khuôn khổ áp lực wá lớn, như dzậy sẽ hông tốt đâu, Fiu nhé ! HB chúc Fiu đủ bản lĩnh, niềm tin để vượt wa tất cả and sẽ tìm thấy 1 bến đỗ thật yên bình, ko sóng jó & thật hạnh fúc, Fiu nhé :)
hơ, mà pm hổng thèm trả lời, c..h...a...n...h wá đo nghen^.^

Fiu_dzu
16-07-2006, 03:44 AM
pm hồi nào đâu, 3 ngày nay Fiu chả có tin nhắn nào cả :)
Anh ko hành hạ chính mình mà anh đang thử sức mình, rèn luyện bản lĩnh mà người con trai cần phải có, bao lâu anh chỉ bó hẹp trong khuôn khổ gia đình đã đánh mất nhiều điều quan trọng của thằng con trai .... giờ đây là lúc anh làm cho những điều đó sống lại .... Công nhận thật tình anh đang ở trong 1 cái lò luyện ác nghiệt, áp lực và nhiệt độ có thể thiêu rụi con người ta bất cứ lúc nào nếu người đó nản lòng ... Anh đã chọn con đường này thì anh cũng đã chấp nhận những điều mà nó sẽ xảy ra và cũng chấp nhận những điều ko may có thể đến ...
Anh cảm thấy giờ anh đã tiến bộ nhiều, ko còn là anh như ngày xưa nữa, yếu đuối, nhu nhược, buông xuôi, ko có bản lĩnh .... Cám ơn em đã giành những giây phút quan tâm đến anh....
Em cũng vậy nhé!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:20 PM
ôi cuộc sống có những thứ thật vụn vỡ và hoang mang ...làm sao ta có thể sống mãi vui vẻ chứ đó là điều tât nhiên rồi ...nhưng cái tham lam của con người khiến ta như vậy muốn....muốn gì đó ..được cái này rồi lại mong một cái khác tốt đẹp hơn chăng .......
ôi buồn à sao lúc nào cũng thấy buồn vì mình cứ mãi bắt mình buồn ...kinh nghiệm của mình những chuyện buồn cứ nhớ cứ đau ...liệu quên hết đi thì sao nhỉ ừa thì tốt chứ sao ...

*[£iµ £i€]*
17-07-2006, 07:54 PM
cố lên anh rồi một ngày em và anh sẽ đứng dậy

visaotrongdem127
05-08-2006, 03:24 AM
vào đọc ...thấy sao mà buồn :rain: ....

*[£iµ £i€]*
05-08-2006, 03:35 AM
buồn ư...............rồi nỗi buồn sẽ qua hết thôi

sun_moonvn
05-08-2006, 12:19 PM
anh í ơi có những cái nghĩ lại thấy khó chịu lắm!! Mình rất ngưỡng mộ cô ấy va bạn nữa. Cô ấy hạnh phúc vì có bạn yêu rât nhiều, còn ban..cây si cổ thụ luôn, nhũng dù sao mình rat thích con trai viêt thư tình..rất hay...

visaotrongdem127
05-08-2006, 08:22 PM
nỗi buồn của em dzờ như càng cay đắng :rain:...chỉ bít buồn mà thôi .....bít là nó sẽ qua nhưng sao mà buồn muốn dei :rain:...cóa phải dei là 1 cách giải thoát :rain:

*[£iµ £i€]*
06-08-2006, 12:17 AM
nếu die là 1 cách giải thoát thì có lẽ ss sẽ được giải thoát .......nhưng ko die nó ko giải thoát........ko giải quyết được bất kì vấn đề nào cả vậy cho nên em đừng nói những lời như vậy nha em.........mỗi người có 1 cuộc sống riêng........em sẽ ko ở bên anh ấy nhưng nếu yêu thì hãy nhìn anh bước đi em nhé.......chúc cho anh hạnh phúc và hãy nghĩ nếu anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc em à....buồn nhiều.......ai cũng buồn cả......trong tình yêu mà ko buồn thì ko fai? là tình yêu..nhưng buồn mãi thì cũng làm được gì đâu ....nên hãy vui lên đi

visaotrongdem127
06-08-2006, 03:22 AM
trong tình yêu mà ko buồn thì ko fai? là tình yêu..
em thíc nhứt câu này...bi h em phải làm quen với việc hok cóa anh ở bên ...chéc là đối với em chuyện này sẽ rất khó nhưng em phải cố gắng ...hok ai cóa thể ở mãi bên mình được ...dzường như ss và em đã nói rất nhìu trong topic hok dành cho em và cả ss ...:...:rain:....ss ơi ...đừng tâm sự ở đây nữa ...nơi đây hok dành cho em và ss ...:rain:

Fiu_dzu
23-08-2006, 05:50 AM
sao em lại nói vậy. .... ?

Trang Sassy
24-08-2006, 01:52 AM
UHM...CHỈ lÀ 1 thoáng.........thoáng thôi...Ko có gì đáng lo ngại cả...hãy cứ nhớ...cứ như vậy.....

girl_lanhlung2311
28-08-2006, 12:29 AM
thương nhớ chi chỉ thêm đau khổ

Cỏ_Úa
28-08-2006, 03:46 AM
Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?
Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại ..."
Bài này mình nhớ trước đây Kaka Minh hát cho mình nghe ma`!:DD:
:3nhay:"Tháng 8 mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ, từ dạo người đi ,thương nhớ âm thầm, """:3nhay:"
Kaka Minh, giờ này anh ở đâu a'?

meoboteo
28-08-2006, 03:54 AM
Cần thương..........:rain:..............cần nhớ........:rain:.........!

hà_linh_4ever
28-08-2006, 04:47 AM
đọc chuyện của bro mà muốn khóc ? liệu có phải một thoáng ko ?hay là mãi mãi ?

Fiu_dzu
31-08-2006, 11:24 PM
nơi đây đâu phải là mảnh đất của riêng ai, sao anh lại có thể ngăn cấm ai được

Hàn Cát Nhi
03-09-2006, 03:33 AM
Chợt gặp chợt quen ..chợt giận hờn
Chợt nhớ - chợt thương - .. nghĩ vẩn vơ


Bài thơ .. ai trao cho ta .. để bay giờ ngậm mùi tiếc nuối
Giá như .. ngày đó ta không lạnh lùng
Không từ chối nàng thì .. có lẽ bây giờ ta thực sự sống trong hạnh phúc
Liệu kẻ si tình là người ? Hay chính lại là ta

Trang Sassy
23-12-2008, 01:26 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/460346cfz2dfbbd93/89/__sr_/5a5e.jpg?mgg2JUJBrB2qevKd

" ..Yêu không nói nên lời ..."

Thằng bé lặng nhìn qua khe tủ .

Lén lút nghe .

Nhưng đâu dám lại gần .

Và cứ thế . nó lặng yêu bằng nửa đôi mắt .

Nửa còn lại .chỉ để dè chừng xung quanh .

Kể cũng lạ ,

Yêu hết mình .Cho tới tận cùng của tất cả .

Vậy mà .

Tình yêu của nó mãi dừng .sau khe tủ bé kia .

P/S : khảo cổ 1 topic hay :D