Xem đầy đủ chức năng : Sự lo sợ !!
lelong90
11-07-2006, 07:31 AM
Nhóc và pé wen nhau cũng đã lâu , nhóc và pé từng 1 lần chia tay , nhung pé đã way lại zới nhóc 1 lần , nhóc rất vui khi dc pé way lại , nhưng kèm theo nỗi vui là sự LO SỢ , ko bt' chừng nào nhóc lại chịu nỗi đau lần thứ 2 , pé sẽ nói lời chia tay .... Sự LO SỢ rất đáng sợ ,nó làm cho chúng ta thấp thỏm , lo âu ..... Pé đừng làm nhóc bùn 1 lần nữa nha ! Iu pé nhìu ..... :smioh:
Mèo Lười Cô Đơn
12-07-2006, 09:48 PM
bạn hãy tự tin và làm cho bé ko thể rời xa bạn được nữa thế là ổn thui mà ....
lys_rain
13-07-2006, 02:19 AM
Tình yêu không thể thiếu niềm tin được.Hãy cho tình yêu của mình niềm tin đủ lớn để thắng nỗi lo sợ trong bạn lúc này.
vit_xinhxinh
13-07-2006, 02:42 AM
Vịt nghĩ là trên đời chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả.Vì thế sẽ thật là ngốc nghếch nếu như lúc nào chúng ta cũng phải lo sợ !Phải không ?
Trang Sassy
13-07-2006, 08:15 AM
Alek chả bao giờ tin vào bất kì điều gì đc gọi là VĩnH Cửu đâu
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 12:39 AM
Không có một tình yêu vĩnh cửu cho một cái đầu trống rỗng và một con người dễ thay đổi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.