PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì sao anh.......???Tôi không hiểu vì sao.........???



¯|¯ïN
11-07-2006, 01:23 AM
Thật bất ngờ khi ngày hôm qua người ấy lại nói với em rằng:"Anh ấy không muốn quay lại với tôi là vì cô,chính cô là người đã phá hủy hạnh phúc của tôi và Dennis,nếu không có tình cảm với anh ấy thì sao cô không nói thẳng ra mà cứ mãi lập lờ như thế để anh ấy mãi nuôi hy vọng...???Cô ác lắm...".Bao lâu nay em cứ ngỡ rằng tình cảm quan tâm chăm sóc của anh với em chỉ giống như 1 người bạn thân...À không...là 1 người em gái mới phải...Bởi vì em đã có thể thoải mái tâm sự với anh về những chuyện vui buồn xảy ra trong cuộc sống của em hằng ngày,có thể kể cho anh nghe những chuyện bí mật nhất mà em chưa từng nói cho bất cứ người nào nghe ngòai anh,những lúc như thế anh luôn ở bên cạnh chia sẻ,an ủi,động viên,quan tâm em như một người em gái và chưa một lần nào chúng ta vượt qua ranh giới anh em với nhau....vậy mà...tại sao Ji Ji lại nói với em rằng em là mối tình đầu của anh,rằng tình cảm mà anh dành cho em đã sâu đậm gần 3 năm rồi kể từ khi chúng ta còn ngồi trên ghế THCS và cho đến ngày anh sang nước ngòai du học thì thứ tình cảm đó vẫn ko hề thay đổi......???Em đã quá vô tư hay là quá vô tâm để không nhận ra nỗi buồn hằn sâu trong ánh mắt anh ở phi trường ngày hôm đó?Phải chăng em đã quá vô tình để không nhận ra rằng tình cảm mà anh dành cho em bấy lâu này còn đặt biệt hơn là một người bạn?Vì sao anh....em không hiểu vì sao....em muốn rằng chúng ta vẫn sẽ mãi là những người bạn tốt với nhau như ngày nào....em không bao giờ muốn mất đi 1 người bạn tuyệt vời như anh...trong trái tim em thì anh cũng luôn ở 1 vị trí vô cùng quan trọng nhưng chưa bao giờ nó vượt qua giới hạn 1 người bạn thân cả anh à....Anh có hiểu không Dennis?Anh là 1 chàng trai trong mộng của nhiều cô gái,vừa đẹp trai,học giỏi,ga-lăng lại tình cảm và sâu sắc...cho nên em biết rằng có rất nhiều cô gái thầm để ý đến anh,anh hãy tìm trong số đó 1 người thích hợp nhất với mình anh nhé...Còn em...mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có thể với tay đến được chỗ của anh...dù chỉ là 1 lần...vì thế em chọn cách ở bên cạnh làm bạn thân của anh,như thế sẽ tốt cho cả 2 hơn..và cũng vì em đã quen với điều đó từ lâu rồi anh ạ.....Mong rằng anh sẽ có thể tìm được 1 nửa thật sự của mình nghen anh,chị Ji Ji là 1 người rất tốt và rất yêu anh nữa,đừng làm phụ lòng người có tình với mình để rồi sau này sẽ phải hối hận anh nhé....

*[£iµ £i€]*
11-07-2006, 01:45 AM
anh à em không biết nên nói như thế nào nữa
anh.........anh ích kỉ lắm ..........anh nghĩ cho mình ....sao anh ko nghĩ cho anh DENNIS đi ........anh ấy yêu anh ....chôn dấu tình cảm thật sự của mình trong 3 năm ........nghe anh tâm sự thật nhiều .....ko dám nói rằng mình yêu anh ....cho dù biết mình ra đi nhưng ko hề nói ra tình cảm thật của mình
với người khác anh ấy có thể nói ra tính cảm thật của mình dành cho anh .....vì sao vì sao nó như thế hả anh ..........vì anh ấy sợ .....sợ 1 ngày sẽ mất anh.......... sợ 1 ngày ko được nghe anh tâm sự...anh biết không ???
Em xin lỗi nhưng em chỉ biết nói như vậy thôi anh à
anh DENNIS ơi anh có đọc được những dòng chữ này hay ko hả anh ???đọc được anh bỏ qua cho em nói vậy nhé
còn anh Pain à anh hãy cố gắng mở trái tim anh để đến với anh Dennis 1 lần được ko ? dù sao anh ấy cũng sắp về Vn mà .....ko được thì thôi
Em cũng đã ít nhất 1 lần bị nói như vậy rồi anh à em biết có lẽ anh ko thể coi như vậy nhưng hãy thử 1 lần đi anh

¯|¯ïN
11-07-2006, 01:54 AM
Thế là thế nào?Em bảo anh ích kỷ á?Chẳng lẽ việc có thể thích hay ko thể thích 1 người cũng bị xem là ích kỷ sao cưng?Người ta nói cái gì có thể miễn cưỡng như trừ tình cảm ra mà em...Sao em ko nghĩ rằng anh cũng rất là khó xử khi nghe Ji Ji nói như thế?Anh ko có cơ sở gì để chắc chắn những lời Ji Ji nói là thật cả bởi vì chính miệng Dennis chưa từng bao giờ nói với anh về chuyện đó thì làm sao mà anh có thể đưa ra quyết định được hả em?Trước đây anh cũng đã từng hỏi khéo Dennis 1 vài lần nhưng rồi anh ấy đã nói với anh rằng:"em yên tâm đi,anh sẽ ko làm gì để vượt qua giới hạn bạn bè đâu..."...thế đấy,nếu đã như thế thì anh biết nói gì hơn nữa?Anh ko muốn mất đi 1 người bạn thân như Dennis để đáng đổi lấy những cái phù du ảo tưởng,em cho rằng đấy là íck kỷ sao?Làm bạn thân thì có điều gì là ko tốt?Anh chờ câu trả lời từ em.........

*[£iµ £i€]*
11-07-2006, 02:03 AM
Thế là thế nào?Em bảo anh ích kỷ á?Chẳng lẽ việc có thể thích hay ko thể thích 1 người cũng bị xem là ích kỷ sao cưng?Người ta nói cái gì có thể miễn cưỡng như trừ tình cảm ra mà em...Sao em ko nghĩ rằng anh cũng rất là khó xử khi nghe Ji Ji nói như thế?Anh ko có cơ sở gì để chắc chắn những lời Ji Ji nói là thật cả bởi vì chính miệng Dennis chưa từng bao giờ nói với anh về chuyện đó thì làm sao mà anh có thể đưa ra quyết định được hả em?Trước đây anh cũng đã từng hỏi khéo Dennis 1 vài lần nhưng rồi anh ấy đã nói với anh rằng:"em yên tâm đi,anh sẽ ko làm gì để vượt qua giới hạn bạn bè đâu..."...thế đấy,nếu đã như thế thì anh biết nói gì hơn nữa?Anh ko muốn mất đi 1 người bạn thân như Dennis để đáng đổi lấy những cái phù du ảo tưởng,em cho rằng đấy là íck kỷ sao?Làm bạn thân thì có điều gì là ko tốt?Anh chờ câu trả lời từ em.........
em chấp nhận câu nói thick hay ko thick cũng bị xem là ích kỉ ...đúng ..có thể anh ko có tình cảm với anh Dennis ....Em biết ko thể miễn cưỡng tình cảm .......Anh có biết em đã bị bao nhiêu người như JI Ji nói câu đó không hả anh ...anh ko có cơ sở .........ngay cả em ....người mà anh vẫn ...anh vẫn ko tin em đúng ko ??...Okie ko tin em thì thôi vậy ..........nhưng anh hãy nghĩ lại những câu em nói ngay lúc trước đi ....anh không mất đi bạn thân vì ảo tưởng ......anh nghĩ những gì anh và Dennis trải qua chỉ là ảo tưởng .........em nói vậy đó ..........anh tin hay không .........ngay cả lúc anh ấy đi trong ánh mắt anh ấy buồn anh cũng không nghĩ gì sao

*nh0c h0c y3u*
11-07-2006, 02:17 AM
nên giữ một tình bạn thân như trước thì tốt hơn :rain: bởi vì tình bạn còn có thể tồn tại còn tình yêu sẽ ra sao điều đó thì ko thể nói trước được :rain: Pain hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé .

-:-Dennis-:-
13-07-2006, 01:07 AM
Hi Jas :)
Dennis nghĩ rằng Jas đừng nghĩ như thế,dù sao...với 1 người thì Jas luôn có 1 vị trí rất quan trọng và Jas hãy yên tâm vì...vị trí đó của Jas trong lòng 1 người sẽ ko thay đổi đâu,vì người đó sẽ luôn là bạn tốt nhất của Jas trong mọi hoàn cảnh dù cho có điều gì xảy ra đi nữa,Jas hiểu không :),hãy luôn vui vẻ và lạc quan đi Jas nhé,chuyện người đó và Ji Ji chỉ là sự hiểu lần thôi Jas ạ,chứ ko có liên quan gì đến Jas đâu,vì vậy đừng lo nghĩ nhiều quá,hãy yên tâm tập trung cho việc học thật tốt nghen Jas,năm sau thi DH rồi mà,đúng ko :D????
Dennis

¯|¯ïN
13-07-2006, 02:18 AM
A....hú hồn....ra tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm,mừng ghê.....em với anh vẫn là bạn tốt,ráng đối xử tốt với Ms.JI JI nghen anh :lol:

Xóa bài này thôi,hiểu nhầm :D