Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : câu trả lời cho 1 cuội tình online.....!



jehyen
10-07-2006, 09:32 PM
cám ơn anh thật nhiều vì đã trả lời cho em biết....thời gian chúng ta quen nhau chưa phải là dài nhưng cũng ko ngắn....anh có nhớ ko? anh đã nói với em rằng.... chúng mình dù sao cũng đã lớn rồi..... đừng vì những lý do nhỏ nhặt ko đáng để làm nhau hiểu lầm như những đứa con nit....nửa năm trời quen nhau chưa bao giờ em nghe anh nói câu " giả sử 1 ngày nào đó anh offine em sẽ như thế nào? " thế mà ngày hôm nay anh lại hỏi em câu đó.... khi nghe anh thốt lên thật tình em ko ngờ tới haahhaha...." anh nói là anh chi muốn thay đổi em, muốn em níu kéo anh lại".....? em đâu thể làm được điều đó...em đã nói rồi 1 khi anh muốn ra đi thì em sẽ ko bao giờ níu keo' anh trở lại đâu....mặc dù trong lòng em đau lắm nhưng em vẫ sẽ gạt nước mắt để anh ra đi và cầu chúc cho anh được nhiều hạnh phúc ....em cần ở anh là cần tâm hồn anh , cần tình yêu anh dành cho em...chứ em ko cần thân xác anh đâu....giữ được người mà ko giữ được lòng thì điều đó đối với em ko còn ý nghĩa gì đâu anh....
khi nghe những lời anh nói như vậy thì em đã hiểu được rồi em đã mất hết rồi anh ơi....tất cả niềm tin em dành nơi anh....giờ thì....em co' quá ảo tưởng hay ko anh? ngày qua ngày em nhận ra rằng em đã yêu anh nhiều hơn và nỗi lo sơ mất anh lại càng lớn hơn....chưa bao giờ em phải lo sợ như lúc này...
anh ơi.....nếu anh cần em chứng minh lòng mình .....để anh thất sư tin rằng em yêu anh thì em xin anh đó anh hãy nói đi em sẽ trả cho anh bằng chính những giọt nước mắt thật lòng nơi trái tim em , khi nào đủ rồi thì em xin anh...hãy trả lại nụ cười cho em anh nhé....
em ko muốn nhìn thấy anh như vậy nữa , em ko muốn chuyện hai đứa mình.....em sẽ cố hết sức....để anh thấy được rằng....tình yêu nơi em luôn dành cho anh trọn vẹn...hãy tin ở em anh nhé.....em yêu anh......B ah`.....

invincibility
10-07-2006, 09:38 PM
mình thấy bạn quyết định đúng lắm. người ta đã ra đi thì đừng nên núi kéo
mình cũng như bạn. tụi mình quen nhau được 1 năm, bao nhiêu là kĩ niệm đẹp. Mới hôm sn người đó, tụi mình còn vui vẽ bên nhau, vậy mà ngay ngày hôm sau, người đó muốn chia tay....đến giờ mình mới nhận ra con người thật sự của người mà bấy lâu nay mình yêu là như vậy...

Khúc Nhạc Buồn
10-07-2006, 09:48 PM
thật tình mình cũng không biết nói gì , chỉ biết chút bạn tìm được người tốt hơn và quên anh chàng kia đi !

jehyen
10-07-2006, 11:16 PM
nói quên làm sao mà quên được
yêu người lòng khe khẽ thương đau
......hichic...tình yêu là dzậy đó....

forever love
10-07-2006, 11:35 PM
biết quên thì chắc là rất khó nhưng biết sao đc hả bạn chỉ có như thế thì sẽ tốt cho cả hai và rồi bạn sẽ tìm đc hạnh phúc cho bạn vui lên bạn nhé

tocvang
10-07-2006, 11:48 PM
Tình yêu không phải là thứ duynhất tồn tại trên đời này, có những điều hiện diện trong cuộc sống của riêng ta còn tuyệt vời gấp ngàn lần cái khối tình quá khứmà nó làm ta đau đớn, Tôi không động viên bạn hãy quên những điều đã qua đi và coi nó như một kỉ niệm đẹp.Vì ta ko thể còn có lại được nhứng điều xưa cũ ấynữa nên ta đành chấp nhận và động viên lòng mình rằng hãy coi đó là kỉ niệm đẹp , và thật ra chẳng có lỗi đau ái tình nào là kỉ niệm đẹp cả bạn ạh, "sống là để fấn đấu chứ không fải để sửa sai cho những lỗi lầm đã qua " thế bạn nhé! Chúc kỉ Niệm của bạn bình yên không nổi sóng !

jehyen
10-07-2006, 11:50 PM
cám ơn các bạn nhiều lắm...mình đã làm hết sức mình rồi....chỉ vì 1 mục đích duy nhất là chứng minh cho người đó biết được rằng tất cả mọi chuyện mình làm vì người ấy mà thôi....giờ mình cũng ko biết mình là người như thế nào nữa.....

Buzz
10-07-2006, 11:55 PM
...Rốt cuộc ...câu trả lời là gì ???

jehyen
11-07-2006, 12:00 AM
" nếu em muốn rời xa anh thì anh sẽ tìm mọi cách giữ em lại , nhưng bây giờ thì anh ko ép em nữa" câu tra lời la như vây đó hhahha...1 câu trả lời....bạn nghĩ xem nếu là mình thì bạn sẽ như thế nào....

Buzz
11-07-2006, 12:01 AM
...Làm gì ư ...ko biết ....!!!

hà_linh_4ever
11-07-2006, 12:13 AM
có lẽ......yêu một người mà nhận ra họ ko để trái tim cạnh mình ......thì ......chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai !

y3u_b0
11-07-2006, 12:17 AM
auy em thấy chị nói co ný nhe^i? nhưng mà chị ơi đây cũng chỉ nà vợ chồng online mà thui

tocvang
11-07-2006, 12:24 AM
Nếu như được khóc bạn hãy khóc cho những gì bạn xót xa, khóc cho con cõi lòng tan nát, cảm giác của một kẻ sống vô nghĩa và tuyệt vọng, nhưng đừng khóc cho những gì đã qua ! vì nó là một vết thương mãi không lành bạn ạh !

Đúng đấy bạn àh , Đừng nên kéo một tà áo khi gió thôi và nó rơi vào lòng bàn tay bạn

jehyen
11-07-2006, 12:25 AM
....cảm giác khi bị mất đi 1 thứ gì đó quan trọng thật ko dzễ chút nào...

satthuvotinh0212
11-07-2006, 12:37 AM
híc ko biết thì nói làm gì nhỉ ??? mà yêu lam chi cho cuộc đời thêm khổ nhỉ sống môt j mình cóp phai tốt hơn ko

jehyen
11-07-2006, 12:59 AM
..dám thề ko....đừng có người yêu hen...nói người khác coi chừng mai mốt còn gặp cảnh thê thảm hơn...ah'.....

boyquangnam
11-07-2006, 02:11 AM
Bưc thư tình đáng nhớ :
Cua ngươi phương xa giởi cho em gái miền đất lạ
Em yêu cua anh :"
Cho đến tận bây giờ anh mới hình dung ra rằng , vì sao ngày ấy mắt em buồn thế , va có luc em cũng buồn va dang nghĩ ngợi một điều gì đó về anh khiến ánh mắt buồn và nụ cười ngăn dòng lệ ướt , anh cũng buồn trong lòng luôn trỗi dậy một tình yêu nhưng chưa đủ chín để nói với em một điều dù chỉ một điều nhỏ thôi " Anh yêu em " và ỡ nơi xa xôi này tôi muốn nói với em rằng thiếu em anh thấy vang cả chính mình .
người viết : Viết Diễn
email : [email protected]
ĐAI LỘC _ QUÃNG NAM

Noisy*
11-07-2006, 03:38 AM
thì ra sis bảo......niềm tin.....là ở đây!
lúc sis nói....em thấy hơi lạ lạ....có lẽ vì vẫn chưa bít...sis đang nghĩ gì....nhưng giờ thì...được rồi....em hỉu rồi....sis đừng buồn nữa....và hãy cố gắng lên.....chỉ cần niềm tin sis dành cho anh ấy....mãi luôn như vậy...thì được rồi.....em làm được....thì sis cũng đừng để thua em sis nhé!

meovuitinh
13-07-2006, 02:50 AM
hic.....hic ,,,lai xoay quanh cuoc^tinh` online roi^` offline.......rac' roi^' wa'

..::*kÒi*::..
13-07-2006, 04:59 AM
.... :rain:.....điều quan trọng là ấy cũng hãy tin vào anh ấy.... còn ấy đừng chỉ khóc...hãy làm gì hay hơn để chứng tỏ ấy yêu anh ấy ý.....

Tieu_Ly_Phi_Dao
13-07-2006, 06:44 AM
những bức the này đọc chán wa':dan:

khocthamrienganh
14-07-2006, 01:32 AM
BƯƠn The Luonng..........................................