Xem đầy đủ chức năng : Sống không cần người khác phải hiểu mình
Tenken's Smile
10-07-2006, 05:00 PM
Ngay cả con người còn chưa hiểu hết bản thân họ thì đừng yêu cầu quá lớn là muốn tìm người hiểu mình. Thậm chí một người mẹ sống cả đời với con cái rốt cuộc vẫn chưa hiểu hết chúng.
Không cần phải hiểu...
Đôi lúc trông thấy những bông hoa mùa hạ ánh lên những sắc đỏ rực. Đẹp man dại. Muốn mở miệng khen nhưng không thể được. . .
Uất ức, phẫn nộ, đau khổ đến cùng cực vì cứ phải giữ mãi trong lòng cho đến mức bùng nổ... là vì sao?
Chẳng phải nỗi khổ rất lớn của nhân gian là khao khát được lắng nghe sao... ?
Nhưng...
Là con người, chúng ta không muốn bị đối lập, hoặc sợ bị đối lập. Do yếu tố tâm lý, việc lắng nghe ý kiến tán thành thì dễ, việc lắng nghe ý kiến trái ngược khó hơn, thậm chí có người vừa nghe một ý kiến trái ngược đã cảm thấy khó chịu, nhưng trong không ít trường hợp, ý kiến trái ngược, ý kiến thuộc về thiểu số lại là ý kiến đúng... Chúng ta đang cố học cách lắng nghe... Nhưng rồi...
Sau khi nói hết những suy nghĩ tâm tư ra rồi, thì liệu sự quen biết giữa con người có thay đổi không? Lỡ mai sau này trên dòng đời rảo bước qua nhau, chợt nhớ về tội lỗi từ muôn đời không thể bù trừ... làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt nhau?
Lắng nghe... nhưng không cần người đời phải hiểu...
Khổ...
... hay là thanh thản ?
caykeomut
10-07-2006, 08:11 PM
Sống như những gì ta muốn, làm những gì ta thích, không cần mọi người phải hiểu.
Hãy viết tiếng Việt rõ ràng nhé bạn, đó là quy định của room Cảm Nhận Cuộc Sống. :)
~"PlanetVN"~
~LiebE~
10-07-2006, 10:17 PM
Còn Pooh P nghĩ sống còn để hiểu người khác nữa :)
forever love
11-07-2006, 12:11 AM
Đúng là đôi khi chính bản thân người đó họ còn không hiểu chính họ thì người khác để hiểu về họ thì càng khó hơn đúng không ? Hãy sống và làm những gì mà bạn cảm thấy không hổ thẹn là được...
wolfman
11-07-2006, 08:51 AM
Ừ,trên trái đất này có đến những 6 tỉ người,nếu mình muốn tất cả mọi người đều hiểu mình thì chắc mình phải bỏ ra cả đời để giải thích về bản thân mình quá.
Tenken's Smile
11-07-2006, 09:07 AM
@caykeomut: Tôi type tiếng Việt có chỗ nào không rõ sao? >_<
@all : Ừ, sống không cần người khác phải hiểu có thể là 1 cách sống thanh thản vì mình không cần phải giải thích hết việc mình làm. Nhưng... sẽ như thế nào nếu người ta hiểu lầm mình, sự hiểu lầm lớn đến mức ảnh hưởng đến danh dự ? "Sống và làm những gì mà bạn cảm thấy không hổ thẹn là được..." có đơn giản vậy không? Đôi lúc có phải chăng cần 1 lời giải thích? Lúc đó mình có dám chắc rằng mình sẽ nói "tôi sống không cần ai hiểu tôi"... không ?
wolfman
11-07-2006, 07:01 PM
Ý kiến hay đó.Ừ,lảm sao mà tránh cho khỏi bị hiểu lầm được,nhiều lúc còn hơn oan Thị Kính nữa.Nhưng có chắc người ta sẽ chịu lắng nghe bạn giải thích không?
♥ PlanetVN ♥
13-07-2006, 01:01 AM
Đôi khi mình muốn tâm sự, muốn trò chuyện với một ai đó để bày tỏ nỗi lòng - những uẩn khúc mà ta luôn luôn phải ẩn giấu hoặc chưa tiện nói ra. Nhưng mà mở lời sao khó thế??? :think: Để rồi từng ngày, từng ngày trôi qua chẳng ai hiểu được ta. Sống trong cô độc như vậy thì liệu có ích gì không??? :(
Nhưng mà, nỗi đau năm xưa vì bị dối gian, lừa gạt vẫn còn âm ỉ cháy vì quá tin người. Làm sao có thể vượt qua để sống thoải mái hơn với người khác??? :rain:
Thôi thì, tạm thời ta hãy cứ sống một mình, không cần ai phải hiểu mình vậy... :rain: :rain: Mà cũng chẳng ai muốn hiểu mình đâu... :so_funny: Cười buồn..............
..♥-Sl_liN-♥..
13-07-2006, 03:06 AM
Mình chỉ cần là chính mình thì đc rồi:cungly: Đời đâu ai có thể thông cảm hay hiểu hết đc đối tượng:cungly: Mà nhiều lúc buồn cũng cần 1 người tâm sự lắm chớ
Mình sống vì mình không fải vì người ta
Sử dụng đúng vốn tiếng Việt của mình nhé bạn ... kô dùng từ lái, tiếng lóng ...
Cần hay không cần người khác là tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Nhưng nói thì dễ chứ khó ai sống mà không cần người khác được
caykeomut
13-07-2006, 08:36 PM
@caykeomut: Tôi type tiếng Việt có chỗ nào không rõ sao? >_<
@all : Ừ, sống không cần người khác phải hiểu có thể là 1 cách sống thanh thản vì mình không cần phải giải thích hết việc mình làm. Nhưng... sẽ như thế nào nếu người ta hiểu lầm mình, sự hiểu lầm lớn đến mức ảnh hưởng đến danh dự ? "Sống và làm những gì mà bạn cảm thấy không hổ thẹn là được..." có đơn giản vậy không? Đôi lúc có phải chăng cần 1 lời giải thích? Lúc đó mình có dám chắc rằng mình sẽ nói "tôi sống không cần ai hiểu tôi"... không ?
bạn định đi thanh minh cho tất cả những ai hiểu lầm bạn hả , liệu trong số đó sẽ có bao người tin bạn hả ko khéo họ sẽ cười và nghĩ có tật giật mình
bạn phải tin tưởng con đường bạn đã đi chứ nếu chính bạn ko tin tưởng nó thì ai sẽ dám tin bạn đúng , bạn phải làm tốt mọi thứ bạn chọn để chứng minh bạn đúng và đó là 1 lời giải thix' mà mọi người phải công nhận
tiểu bối
13-07-2006, 09:09 PM
TS nói cũng đúng lắm nhưng mừ Tb thấy rằng đôi khi trong cuộc sống ta cũng cần những người hiểu mình và thông cảm với mình như thế cuộc sống cũng đẹp lắm chứ ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.