tiểu thư lang thang
10-07-2006, 04:48 AM
Love price???
Yêu một người tốn bao nhiêu??
Yêu đương đi kèm với tốn kém. Muốn biết yêu nhau tốn bao nhiêu tiền, hãy xem các khoản sau sẽ rõ..
Chi phí cơ hội
Giả sử giá dạy kèm là 300K/tháng, tuần 3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi. Tính ra mỗi h dạy kèm là 16.5K. Như vậy mỗi h đi chơi với nhau, chẳng cần ăn uống, tiêu pha gì, đôi tình nhân đã mất khoảng 33K. Giả sử họ gặp nhau 2 tuần/lần, mỗi lần gặp chừng 3 tiếng; vậy là mỗi tuần họ mất đến 198K chi phí cơ hội. Xin được làm tròn thành 200K cho dễ tính.
Ẩm thực phí
Giả sử đôi tình nhân gặp nhau trong hoàn cảnh nàng tan học và chàng đến trường đón. Chàng sẽ đãi nàng 10 cuốn bò bía và đãi mình 10 cuốn khác. Sau đó họ uống 2 ly nước mía với giá 2K/ly hoặc sang hơn, nước dừa với giá 3K/quả. Vậy là mỗi buổi đưa đón, mất hết 16K cho 20 cuốn bò bía, 4K tiền nước mía, tổng cộng là 20K. Như vậy họ mất 1 tuần là 40K tiền ăn vặt (với giả sử gặp nhau 2 lần/tuần như trên).
Giải trí phí hi
Sau khi ăn uống say sưa, rất có thể hai anh chị sẽ nổi hứng đi mua sắm. Giả sử họ ko đi mua sắm (tốn kém lắm) mà đi xem phim hoặc đi xem kịch. Cho rằng họ đi xem phim ở rạp bình dân nhất TP, một đôi vé giá chỉ có 26K+2K gửi xe. Mỗi tuần giải trí phí của hai người yêu nhau là 28K.
Tuần gặp nhau hai lần, một lần đi xem phim, một lần đi uống coffee. Cứ xem như họ rất giản dị, ko thích xa hoa bằng những thức uống đắt tiền ở những quán sang trọng. Họ sẽ vào cafe Trung Nguyên, gọi một ly cafe 5K cho chàng, ly nước cam 10K cho nàng và nhâm nhi suốt buổi với cái bụng lép kẹp (tiết kiệm mà). Như vậy, chàng và nàng cũng tốn 15K cho cafe nước ngọt. Và phí giải trí hàng tuần của họ là 28K+15K = 43K
Liên lạc phí
Gặp nhau tuần 2 lần với những người yêu nhau là cực hình. Họ phải gọi điện thoại trong 5 ngày còn lại. Mỗi ngày giả sử họ chỉ gọi 2 cũ, tổng thời gian liên lạc là 30'/ngày, khi đó, họ phải chuyển khoản cho công ty điện thoại số tiền là 18K/tuần. Ấy là chưa kể đến "chi phí cơ hội" của họ để thời gian chết lúc à ơi nhau qua máy điện thoại.
Giao tế phí
Trong năm có nhiều dịp để tặng quà nhau: sinh nhật cả 2, ngày Phụ nữ VN, ngày Quốc tế phụ nữ là 4 món quà. Tết, giáng sinh, lễ tình nhân tặng quà qua lại, tổng cộng là 6 món nữa. Tất thảy là 10 món quà. Cộng hai món sơ cua tặng cho gia đình nhau (cho con em đỏng đảnh của nàng, hoặc thằng em quậy của chàng, ví dụ thế). Mỗi món ước chùng 80K Tức là mỗi tuần, họ phải tặng bình quân 1/4 của một món quà, nghĩa là 20K/tuần sẽ chảy từ túi họ vào các shop quà lưu niệm.
Vận chuyển phí
Đây là món quà mà các anh chị yêu nhau rất chăm chỉ nộp cho các cây xăng. Mỗi lần gặp nhau là đón đưa trên Thủ Đức, đèo về Quận 5 ăn quà, lại đến Tân Bình xem phim... Xem như họ chỉ chạy 30km/lần. Xét điều kiện đường sá lý tưởng (ko kẹt xe, ko nhiều đèn đỏ..) để đôi tình nhân ko phí phạm tiền xăng nhớt. Như vậy mỗi tuần họ phải mất 8K tiền xăng (hix, h phải lên tới 30-50K tiền xăng ấy chứ ). Ấy là mấy con xe ngon lành, chứ đi Wave tàu hoặc xe 2 thì thì còn tốn xăng phải biết.
Điểm trang phí
Độc thân, ăn gì, mặc gì chẳng được. Nhưng ở bên nhau phải trông đẹp mặt. Nàng môi son má phấn áo quần (dù là hàng giảm giá). Chàng cũng phải chăm đi tiệm cắt tóc cạo râu. Mỗi tuần đôi kẻ yêu nhau ấy phải mất 30K tiền mông má. Ấy là chưa kể các dịp lễ tết, nàng còn hứng chí tha các loại quần áo, giày dép, túi xách "sale off" ngoài đường về thì họ tốn bao nhiêu cho vừa?
Phụ phí
Các khoản linh tinh khác như tiền mua khăn giấy lau nước mắt, tiền gửi xe, sửa xe, tiền hối lộ (tất nhiên là hối lộ con em của nàng để ban đêm nó canh mà mở cửa),.. thì vô kể. Tạm tính rằng họ đã tiết kiệm tối đa, tận dụng mọi nguồn nhân lực, vật lực đến mức có thể, thì mỗi tuần họ cũng tốn 20K vào các khoản lặt vặt. Lại còn trăm thứ phí vô hình, như khấu hao tài sản (đi nhiều mau hỏng xe),, hao mòn thân thể (bị nàng ngắt nhéo mãi), mua thuốc men khi trót nhớ thương sầu cảm, .. thay đổi tuỳ theo từng đôi uyên ương cụ thể. Tôi gọi đó là biến số n (0 -> +oo)
Chi phí tổng cộng
Tổng kết, một đôi yêu nhau cũng mất chừng 379K(+n)/tuần. Một tháng là 1500K+4n. Một năm yêu nhau có thể tốn 18tr như chơi.
Kết quả họ được gì? May thì sau vài năm (tức là mất chừng vài chục triệu), họ có thể cưới nhau. Thế là bắt đầu một thời kỳ đau khổ khác, còn khốc liệt và nghiệt ngã hơn nhiều. Còn xui thì bỏ nhau, thế là mất cả vốn lẫn lời, mà nhiều khi nghĩ lại còn thấy tức anh ách ấy chứ!
Vậy còn bạn, bạn chọn cái nào? Học và làm lụng chăm chỉ để kiếm tiền hay yêu để mất tiền như tôi đã nêu??
Thẩm Hạ
------------------------
Type lại từ báo Hoa học trò 2!, số 12 tháng 3/2003
****************************
Hic hic, đừng vào tình yêu sao mà lắm nan giải trông gai thế nhỉ ? Thảm nào mà cho đến bây giờ mình dzẫn khoẻ re khi theo cái chủ nghĩa Ce'libataire...
Quyết ko iu để xiền uống cafe' & đọc truyện :hihi:
Yêu một người tốn bao nhiêu??
Yêu đương đi kèm với tốn kém. Muốn biết yêu nhau tốn bao nhiêu tiền, hãy xem các khoản sau sẽ rõ..
Chi phí cơ hội
Giả sử giá dạy kèm là 300K/tháng, tuần 3 buổi, mỗi buổi tiếng rưỡi. Tính ra mỗi h dạy kèm là 16.5K. Như vậy mỗi h đi chơi với nhau, chẳng cần ăn uống, tiêu pha gì, đôi tình nhân đã mất khoảng 33K. Giả sử họ gặp nhau 2 tuần/lần, mỗi lần gặp chừng 3 tiếng; vậy là mỗi tuần họ mất đến 198K chi phí cơ hội. Xin được làm tròn thành 200K cho dễ tính.
Ẩm thực phí
Giả sử đôi tình nhân gặp nhau trong hoàn cảnh nàng tan học và chàng đến trường đón. Chàng sẽ đãi nàng 10 cuốn bò bía và đãi mình 10 cuốn khác. Sau đó họ uống 2 ly nước mía với giá 2K/ly hoặc sang hơn, nước dừa với giá 3K/quả. Vậy là mỗi buổi đưa đón, mất hết 16K cho 20 cuốn bò bía, 4K tiền nước mía, tổng cộng là 20K. Như vậy họ mất 1 tuần là 40K tiền ăn vặt (với giả sử gặp nhau 2 lần/tuần như trên).
Giải trí phí hi
Sau khi ăn uống say sưa, rất có thể hai anh chị sẽ nổi hứng đi mua sắm. Giả sử họ ko đi mua sắm (tốn kém lắm) mà đi xem phim hoặc đi xem kịch. Cho rằng họ đi xem phim ở rạp bình dân nhất TP, một đôi vé giá chỉ có 26K+2K gửi xe. Mỗi tuần giải trí phí của hai người yêu nhau là 28K.
Tuần gặp nhau hai lần, một lần đi xem phim, một lần đi uống coffee. Cứ xem như họ rất giản dị, ko thích xa hoa bằng những thức uống đắt tiền ở những quán sang trọng. Họ sẽ vào cafe Trung Nguyên, gọi một ly cafe 5K cho chàng, ly nước cam 10K cho nàng và nhâm nhi suốt buổi với cái bụng lép kẹp (tiết kiệm mà). Như vậy, chàng và nàng cũng tốn 15K cho cafe nước ngọt. Và phí giải trí hàng tuần của họ là 28K+15K = 43K
Liên lạc phí
Gặp nhau tuần 2 lần với những người yêu nhau là cực hình. Họ phải gọi điện thoại trong 5 ngày còn lại. Mỗi ngày giả sử họ chỉ gọi 2 cũ, tổng thời gian liên lạc là 30'/ngày, khi đó, họ phải chuyển khoản cho công ty điện thoại số tiền là 18K/tuần. Ấy là chưa kể đến "chi phí cơ hội" của họ để thời gian chết lúc à ơi nhau qua máy điện thoại.
Giao tế phí
Trong năm có nhiều dịp để tặng quà nhau: sinh nhật cả 2, ngày Phụ nữ VN, ngày Quốc tế phụ nữ là 4 món quà. Tết, giáng sinh, lễ tình nhân tặng quà qua lại, tổng cộng là 6 món nữa. Tất thảy là 10 món quà. Cộng hai món sơ cua tặng cho gia đình nhau (cho con em đỏng đảnh của nàng, hoặc thằng em quậy của chàng, ví dụ thế). Mỗi món ước chùng 80K Tức là mỗi tuần, họ phải tặng bình quân 1/4 của một món quà, nghĩa là 20K/tuần sẽ chảy từ túi họ vào các shop quà lưu niệm.
Vận chuyển phí
Đây là món quà mà các anh chị yêu nhau rất chăm chỉ nộp cho các cây xăng. Mỗi lần gặp nhau là đón đưa trên Thủ Đức, đèo về Quận 5 ăn quà, lại đến Tân Bình xem phim... Xem như họ chỉ chạy 30km/lần. Xét điều kiện đường sá lý tưởng (ko kẹt xe, ko nhiều đèn đỏ..) để đôi tình nhân ko phí phạm tiền xăng nhớt. Như vậy mỗi tuần họ phải mất 8K tiền xăng (hix, h phải lên tới 30-50K tiền xăng ấy chứ ). Ấy là mấy con xe ngon lành, chứ đi Wave tàu hoặc xe 2 thì thì còn tốn xăng phải biết.
Điểm trang phí
Độc thân, ăn gì, mặc gì chẳng được. Nhưng ở bên nhau phải trông đẹp mặt. Nàng môi son má phấn áo quần (dù là hàng giảm giá). Chàng cũng phải chăm đi tiệm cắt tóc cạo râu. Mỗi tuần đôi kẻ yêu nhau ấy phải mất 30K tiền mông má. Ấy là chưa kể các dịp lễ tết, nàng còn hứng chí tha các loại quần áo, giày dép, túi xách "sale off" ngoài đường về thì họ tốn bao nhiêu cho vừa?
Phụ phí
Các khoản linh tinh khác như tiền mua khăn giấy lau nước mắt, tiền gửi xe, sửa xe, tiền hối lộ (tất nhiên là hối lộ con em của nàng để ban đêm nó canh mà mở cửa),.. thì vô kể. Tạm tính rằng họ đã tiết kiệm tối đa, tận dụng mọi nguồn nhân lực, vật lực đến mức có thể, thì mỗi tuần họ cũng tốn 20K vào các khoản lặt vặt. Lại còn trăm thứ phí vô hình, như khấu hao tài sản (đi nhiều mau hỏng xe),, hao mòn thân thể (bị nàng ngắt nhéo mãi), mua thuốc men khi trót nhớ thương sầu cảm, .. thay đổi tuỳ theo từng đôi uyên ương cụ thể. Tôi gọi đó là biến số n (0 -> +oo)
Chi phí tổng cộng
Tổng kết, một đôi yêu nhau cũng mất chừng 379K(+n)/tuần. Một tháng là 1500K+4n. Một năm yêu nhau có thể tốn 18tr như chơi.
Kết quả họ được gì? May thì sau vài năm (tức là mất chừng vài chục triệu), họ có thể cưới nhau. Thế là bắt đầu một thời kỳ đau khổ khác, còn khốc liệt và nghiệt ngã hơn nhiều. Còn xui thì bỏ nhau, thế là mất cả vốn lẫn lời, mà nhiều khi nghĩ lại còn thấy tức anh ách ấy chứ!
Vậy còn bạn, bạn chọn cái nào? Học và làm lụng chăm chỉ để kiếm tiền hay yêu để mất tiền như tôi đã nêu??
Thẩm Hạ
------------------------
Type lại từ báo Hoa học trò 2!, số 12 tháng 3/2003
****************************
Hic hic, đừng vào tình yêu sao mà lắm nan giải trông gai thế nhỉ ? Thảm nào mà cho đến bây giờ mình dzẫn khoẻ re khi theo cái chủ nghĩa Ce'libataire...
Quyết ko iu để xiền uống cafe' & đọc truyện :hihi: