Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thật sự anh vẫn chưa hiểu...



boy_lovespeed125
10-07-2006, 12:47 AM
Trống trãi.. khó hiểu..và thất vọng.. đó là những cảm giác hiện giờ anh đang có. Sau 1 khoảng thời gian vui vẽ , đó thật sự là chuỗi ngày hạnh phúc của anh.Mọi người đều có ác cảm với em.. ngay cả bạn anh.. thậm chí ngay cả anh , anh vẫn biết 1 người con gái 1 khi đi bán cà fê thì sẽ phải chịu biết bao nhiu dị nghị bao nhiu tội lỗi , và nhìu điều ko hay vào mình. Nhưng anh ko quan trọng điều đó , anh đơn giãn lắm , đơn giản là anh yêu em. Thì tất cả những cái đó thật sự ko còn có ý nghĩa gì với anh cả... em hiểu ko?
Vậy mà.. ngược lại với những gì anh tin , anh hy vọng giờ đây cái anh nhận đc là 1 câu trả lời. " Đó giờ em chỉ coi anh là bạn ".
Ha ha bạn sao.. nếu là bạn thì anh và em có những cảm giác đó sao ?? Nếu vậy thì bạn em ai cũng như anh sao?? Ai cũng có thể gối đầu trên tay em sao? Ai cũng có thể trao em nụ hôn sao ? Ai cũng có thể nói chuyện với em đến sáng trong 1 không gian chỉ 2 người sao ? Là bạn sao ??
Anh ko tin .. anh ko tin là em ko có cảm giác với anh ? Ko tin những lần em ôm anh thật chặt là vô nghĩa . Ko tin ... anh vẫn ko tin .
Hiện giờ anh đang chờ đợi .. chờ đợi 1 điều gì đó sẽ đến với anh . Anh vẫn chờ ....

jehyen
10-07-2006, 01:03 AM
....bạn nè...sao ko nghĩ rằng có 1 lý do nào đó nên người con gái đó mới như vậy.......hãy tìm hiểu thử xem..chúc bạn sẽ có kết quả tốt hen.....

boy_lovespeed125
10-07-2006, 01:08 AM
Trước mặt mình bây giờ .. là người đó với 1 người khác rồi bạn à . ^_^
Ko hiểu tại sao vẫn chờ .

yakubu
10-07-2006, 07:12 AM
Bạn à, mình cũng từng trong trường hợp như bạn đó> Cảm giác lúc đó của mình vô cùng sốc. Hai đứa mình đã từng có những cái ôm nhau thật chặt,trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy....còn rất nhiều những cảm giác nữa. Vậy mà em lại vô tình nói rằng bấy lâu nay em chỉ coi anh là bạn.Đúng là cuội sống có những chuyện bạn ko hề biết trước được đâu .Bây giờ mình đã wen dần với việc khi sống thiếu cô ấy, tất cả kỷ niệm vềi cô ấy giờ đây chỉ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất được mình đem cất vào 1 khỏang trống trong lòng mình(chỉ riêng mình biết thui)
Cố gằng sống và làm lại từ đầu đi bạn nhen

muathutim
10-07-2006, 07:32 AM
nói làm lại ngay cũng khó
nhưng mà cứ để thời gian xoa dịu
biết là hok quên được
nhưng hãy xóa chặt nó vòa góc nào đó cũng tâm hồn

*[£iµ £i€]*
10-07-2006, 08:23 AM
bạn à .................bạn nghĩ rằng như vậy sao bạn có thể nói ra những chuyện này sao ........bạn coi trọng bạn gái mình hay ko ???
mình biết bây giờ trong lòng bạn có lẽ ích kỉ hơn bất cứ gì hết
bạn có biết rằng cô ấy đau khổ khi bị bạn người yêu mình hơn cả là chính bạn người mà cô ấy có thể : cho bạn giấc ngủ, nụ hôn,nói chuyện, tâm sự đến sáng có ác cảm ...có sự nghi ngờ không ..........lúc ấy là lúc cô ấy cần bạn nhất nhưng bạn thì sao nghi ngờ ác cảm
với cô ấy .....đau khổ ....cực kì đau khổ
bây giờ bạn hãy đến bên cô ấy và hãy giải thick với cô ấy vì cô ấy yêu bạn bạn à
chúc bạn thành công

invincibility
10-07-2006, 07:38 PM
có thể người ta đã có 1 bóng hình khác nên mới nói vậy thôi, chứ mình cũng kô tin đó là 1 tình bạn

forever love
10-07-2006, 11:41 PM
có thể có hai trường hợp xảy ra với cô ấy thứ nhất có thể cô ấy đã có hình bóng khác ,thứ hai cũng có thể cô ấy có mặc cảm về công việc của mình đang làm và có một nỗi khổ tâm gì đó k muốn bạn biết nên làm điều đó .bạ n hãy tự mình tìm hiểu lí do đó như thế nào bạn nhé ,chúc may mắn sẽ mỉm cười với bạn

jehyen
11-07-2006, 12:10 AM
mình nghĩ đó là lý do thứ hai ah'....."đi bán càfe" khi người con gái nào vướn vào hoàn cảnh như dzầy thì lòng tổn thương của họ cao lắm đó bạn....mình vẫn ko tin rằng người đó ko yêu bạn ah'....

boy_lovespeed125
11-07-2006, 12:50 AM
Uhm ... mình cũng vẫn ko tin .. nên mình vẫn chờ .. mình đã có hỏi nhưng ...^_^ vẫn là " mình ko hợp nhau " .Ko hợp nhau ..câu nói này đc nói ra sau khi mình và nhỏ wen nhau vui vẽ ..ko 1 lần gây gỗ .. chưa một lần nào làm cho nhau bùn .. thế mà ko hợp ... ko hợp cơ đấy ... chỉ biết chờ thôi .. thanks all .

invincibility
11-07-2006, 01:14 AM
theo mình thì lý do thứ 1 chính xác hơn

yakubu
11-07-2006, 06:13 AM
Lý do jì đi nữa thì mình và cô ấy đã lìa xa nhau ròai,

boy_lovespeed125
11-07-2006, 11:58 PM
Có lẽ chuyện gì qua roài thì cho nó qua lun vậy..... nhưng chắc phải có thời gian....

yakubu
12-07-2006, 06:07 AM
Dòng đời là may quây mà bạn ơi. Trong cuộc sống ko ai bít trước được định mệng đâu

emkothenoi_viemqua_yeuanh
12-07-2006, 12:47 PM
thê thảm cho bạn rồi. Nhưng bạn có khi nào nghỉ , cô ấy đang rất quan tâm cho bạn ko? co ấy cũng có cái nỗi khổ riêng khi đi bán cafe ngaoi` đường khi bị ác cảm dỉ nghị với mọi người xung quanh , phải chăng đó là cai lý do , cô ấy coi anh là ban?

sweetheart_06
13-07-2006, 07:57 PM
nghe những lời tâm sự của bạn tôi thật sự khân phục trước những tình cảm của ban.giá như tôi cũng có ai đó yêu tôi như vay.chắc có lẻ người ấy mặc cảm với công việc của mịnhbạn hãy ở bên cạnh cô ấy nhẹchúc bạn hạnh phúc

hoaikhanh
13-07-2006, 11:31 PM
Hic hic ,câu chuyện của bạn cũng giống như bao người khác thôi.Khi yêu thương đã chán chường thay vì nói chia tay họ chọn cách nói khác.Tôi chỉ thấy ai nói ra những câu đó thật nực cười,cùng nhau chia sẻ cũng nhiều ,những cảm xúc,những biểu hiện tình cảm,để rồi chỉ là bạn,để rồi chỉ làm E gái ,A trai,......Mình thể rằng khi nghe những câu này chỉ muốn tát vào cái khuôn mặt mà mình đã trót đặt nhầm yêu thương đó thôi............Hic nhưng chẳng ai can đảm như thế cả phải hok?Bùn cho họ ,những con người phụ bạc,.............

_ Girl Buồn _
13-07-2006, 11:36 PM
cố chờ , rồi chác tình yêu sẽ đến , uh, nhưng ko phải lúc nào cũng thế