Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi anh một chữ tình



saumotloinoidoi
09-07-2006, 08:39 PM
anh àh em biết phải làm sao bây giờ hả anh nhiều lúc em muốn nói hết ra nói để anh hiểu được lòng em nói để biết đâu anh quay lại với em nhưng khó quá anh àh vì anh còn có người ấy nữa tại sao chứ? tại sao em biết là em và anh ko còn hi vọng gì nữa vậy mà tại sao em lại vẫn ko thể quên anh được thê này em thật là tồi đúng ko anh? vì em........ nhưng anh ơi em ko thể làm người thứ ba xen vào giữa anh và người con gái đấy được phải ko anh như thế là ko tốt em đã tự bảo mình như thế rất nhiều nhưng tại sao em lại cứ có ý nghĩ là sẽ kéo anh về với em kia chứ em tồi tệ quá anh nhỉ nhưng em ko thể ko thể được nhiều lúc em chỉ muốn biến khỏi cuộc sống này thật nhanh nhưng nhiều lúc em lại muốn chạy đến bên anh thật nhanh để hét thật to lên cho anh nghe thấy là em yêu anh biết chừng nào nhưng sao khó quá chắc tại trước đây em ko tốt nên giờ mới bị trừng phạt đấy anh nhỉ em buồn quá nhưng chẳng biết làm thế nào cả nên em đành đứng im nhìn anh vậy em sẽ luôn dõi theo những bước anh đi được chứ anh
có một người lặng lẽ bước theo sau
đếm từng bước của môt người đi trước
như thế thì em có làm phiền anh ko hả anh chắc là em được làm như thế anh nhỉ được mà đúng ko miễn sao ko làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác là được vì em biết em đã làm rất nhiều người xung quanh em phải khổ rồi em đáng trách hơn là đáng được quan tâm như vậy. vậy mà mọi người lại chẳng trách em đến nửa câu thậm chí lại còn luôn làm cho em vui nữa vậy mà em lai chẳng làm được gì cho mọi người cả chỉ đem lại phiền toái cho mọi người mà thôi em thật là ko tốt anh nhỉ. Vì thế từ giờ em sẽ thay đổi anh àh em sẽ sống cuộc sống của riêng em và sẽ ko làm ảnh hưởng đến ai hết dù chỉ thêm một lần nữa sẽ ko làm ai phải buồn thêm nữa và em sẽ là một người khác. Anh đừng nghĩ là em thay đổi vì anh nhe ko phải thế đâu anh àh vì em thấy em em ko nên làm phiền người khác nữa thôi anh à