so_cold
09-07-2006, 09:47 AM
Lần đầu tiên 2 đứa giận nhau ...
Mình liên tục gọi điện cho người ấy, dù người ấy có không bắt máy đi nữa cũng vẫn gọi ... gọi để mong tìm cách năn nỉ, giải thích cho người ấy thôi hãy bỏ qua chuyện ấy đi ... con gái mà, ai lại không thích người khác quan tâm đến mình bao giờ ... nhưng liệu làm vậy người ấy có coi thường mình hay không ?
Lần thứ hai 2 đứa giận nhau ...
Mình cũng vẫn gọi điện thoại thật nhiều để mong người ấy bỏ qua ... lúc nào cũng là lỗi của mình sao ? rồi mình cũng nói: thôi, đừng có giận nhau những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa !
Rồi đến bây giờ, không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi ...
Mình thật sự không muốn gọi để thanh minh với người ấy nữa ... chẳng lẽ ... người ta không hiểu mình đến thế sao ? người ấy lúc nào cũng đúng, còn mình lúc nào cũng là kẻ chả ra gì, là người gia trưởng, là người không biết tôn trọng và hiểu người yêu mình ... còn người ấy không có vậy sao ...? Rồi nếu không gọi, thì lại bị bảo là không còn quan tâm đến người ta nữa, không còn như ngày xưa nữa ... người ấy có còn như ngày xưa không ? ai cũng thay đổi mà ... Tại sao mình phải là người nên biết tôn trọng công việc và cuộc sống người khác, nhưng công việc và cuộc sống của mình lại bị chà đạp đến vậy ? Tại sao những lúc buồn người ấy cần được chia sẻ, còn những lúc mình khó khăn trong công việc lại bị chỉ trích là thay đổi ...?
Hỏi nhiều vậy, thắc mắc nhiều vậy ... nhưng rồi mình vẫn nhớ đến người ấy, có lẽ tình yêu đã làm cho những suy nghĩ đó tan biến chăng ?
Mình liên tục gọi điện cho người ấy, dù người ấy có không bắt máy đi nữa cũng vẫn gọi ... gọi để mong tìm cách năn nỉ, giải thích cho người ấy thôi hãy bỏ qua chuyện ấy đi ... con gái mà, ai lại không thích người khác quan tâm đến mình bao giờ ... nhưng liệu làm vậy người ấy có coi thường mình hay không ?
Lần thứ hai 2 đứa giận nhau ...
Mình cũng vẫn gọi điện thoại thật nhiều để mong người ấy bỏ qua ... lúc nào cũng là lỗi của mình sao ? rồi mình cũng nói: thôi, đừng có giận nhau những chuyện nhỏ nhặt ấy nữa !
Rồi đến bây giờ, không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi ...
Mình thật sự không muốn gọi để thanh minh với người ấy nữa ... chẳng lẽ ... người ta không hiểu mình đến thế sao ? người ấy lúc nào cũng đúng, còn mình lúc nào cũng là kẻ chả ra gì, là người gia trưởng, là người không biết tôn trọng và hiểu người yêu mình ... còn người ấy không có vậy sao ...? Rồi nếu không gọi, thì lại bị bảo là không còn quan tâm đến người ta nữa, không còn như ngày xưa nữa ... người ấy có còn như ngày xưa không ? ai cũng thay đổi mà ... Tại sao mình phải là người nên biết tôn trọng công việc và cuộc sống người khác, nhưng công việc và cuộc sống của mình lại bị chà đạp đến vậy ? Tại sao những lúc buồn người ấy cần được chia sẻ, còn những lúc mình khó khăn trong công việc lại bị chỉ trích là thay đổi ...?
Hỏi nhiều vậy, thắc mắc nhiều vậy ... nhưng rồi mình vẫn nhớ đến người ấy, có lẽ tình yêu đã làm cho những suy nghĩ đó tan biến chăng ?