PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hay chán rồi ! Giờ đến Game !!!



Funny_guy188
09-07-2006, 08:39 AM
Hôm nay lập top làm thơ ...
Đổi thêm tí mới lờ vờ vô đây !

Đề rằng có chữ là game ...
Thì phải vui chứ không thêm nỗi buồn !
Con trai ai chẳng luôn luôn ...
Ngồi game ngoài quán, học chuồn đi game.
Đâu đuôi vẫn đó êm êm ...
Một từ một chữ là game thôi mà !!!

Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:44 AM
Game lờ ta nhớ nhất à
Đi chơi thì nhớ mua về đĩa game
Học thì chẳng chữ nào lên
Chơi thì mê lém bây giờ hổng xa (máy tính )
tạm thế hen ............

Funny_guy188
09-07-2006, 08:50 AM
Hờ hờ mèo nói oan thêm ...
Nào đâu đến nỗi ôm game cả ngày.
Nào là đi học sáng nay ...
Chiều về qua phố lay lay thể hình.
Tối về ngồi rỗi một mình,
Bài vở chất đồng tình hình quá nguy.
Rầu rầu ngỗi rỗi nan truy ...
Mở game thư giãn có rì đâu miu :D2 !!!

Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:59 AM
Fun kia nói thế liệu sai
Chắc là game nhé có mà mê lun
Tối chiều mỗi sớm cùng hôm
Games kia chắc suốt buồn gì nữa fun ..

Funny_guy188
09-07-2006, 09:10 AM
Đâu giám ngồi suốt đâu miu,
Phải ra vận động chìu chìu đạp xe.
Con người cần thở ngoài hè ...
Chút không khí tốt ăn chè cũng ngon :D!!!

Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 09:23 AM
Ăn thì vẫn nhớ game nì
Sao mà quên được fun nì xạo chơi ...

Funny_guy188
09-07-2006, 09:27 AM
Hông hề xạo mèo đâu hen ...
Game thì hay đó nhưng man phải chờ (lúc thích họp)!!!

tendresses
09-07-2006, 09:54 AM
Người chởi Game làm tôi chờ đợi
Đợi người hoài sao chẳng nói một câu.
Người chơi ư, vui lắm hay sao ?
Có biết không, đợi chờ người nhiều lắm!!!

ahha_i_am_kaka9288
09-07-2006, 08:31 PM
Game giải trí đừng nên mê mẩn
Kẻo quá ham đến còm cõi thân mình
Rồi tới khi cười nói linh tinh
Chỉ có nước cho ngay vào trại

Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:36 PM
Chơi game quên mất chuyện nì
Là người đang đợi mèo hì sory
Nhưng mà biết tính làm chi
Chơi cho sảng khoái lại vì chữ mê (game)

Funny_guy188
09-07-2006, 10:20 PM
Hì hì ! Hoá ra mèo cũng ...
Mê game quá đỗi ung dung chê người !!!

Dấu đầu lòi đuôi nha !!!

Mèo Lười Cô Đơn
10-07-2006, 07:38 AM
Mèo thì vẫn thế rất mê
Game kia cùng dzới ấy là quyên ăn

tendresses
10-07-2006, 07:44 AM
Chơi game quên mất chuyện nì
Là người đang đợi mèo hì sory
Nhưng mà biết tính làm chi
Chơi cho sảng khoái lại vì chữ mê (game)
Game kia ai mãi vui chơi
Bạn chờ bạn đợi biết không thế người
Đợi chờ những tưởng vui tươi
Nào đâu chơi quá,,, buồn thiu một mình.

Chơi làm chi, game làm gì
Say mê rồi lại lầm lỳ vì đâu.
Quay đầu nói chuyện đi thôi
Đừng để phải đợi nóng lòng lắm thay....

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 05:56 PM
Bây giờ mèo biết rồi đây
Không chơi nữa nhé bạn này cười lên
Chớ đừng mặt mũi sầu thêm
Mèo buồn lại chán mình càng thích game

S!lver [halo]
11-07-2006, 08:21 PM
Suốt ngày xã tắc với cao bồi
Đua nhau treo máy cả ngày đêm
Hỡi ôi game ảo có gì thú vị
Mà quý dzị lao đầu hại thân

Thể thao ,vận động chả tốt hơn ?????
(Gu?i ma^y' tay tu?. xu?ng Gamer VLTK,CBKG ....,ma(.c du` ta cung~ la` Gamer nhu?ng ko be^ bo^i' nhu? ma^y' loai. gamer VLTK ,CBKG <pro Counterstrike player!!!!>

Funny_guy188
12-07-2006, 06:33 AM
Ô kìa sở thích chơi game ...
Ai mà chẳng có cặp kềm (nghỉ) làm chi ?

Chơi thì cứ chơi ! Học thì vẫn học ! Làm thì vẫn làm ! Mèo hỉ :D!!!

Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 09:49 PM
Chơi game vẫn thích như thường
Chơi cho quên chán ...quên nhiều thứ kia

Funny_guy188
13-07-2006, 10:04 PM
Phải ồi ! đã là chơi game ...
Thì là giải trí đỡ thêm buồn đời ...

ahha_i_am_kaka9288
13-07-2006, 10:55 PM
Thơ gì đấy??? thơ gì không hiểu???
Bởi chơi game nhiều, khiến thơ tồi???
Mắt đờ đẫn, tay run đánh vội
Sai ngay một chữ có toi không nào



***Đề nghị đọc kỹ tác phẩm trước khi ban hành

điệp_viên_0_0_thấy
14-07-2006, 12:47 AM
chơi game là cái chi chi
tui đây không biết nên đi ra ngoài

kenzo1990
14-07-2006, 03:01 AM
Người chơi game đợi người mòn mỏi
Rồi khi lên có người mòn mỏi đợi mình

Funny_guy188
14-07-2006, 06:36 AM
Thơ gì đấy??? thơ gì không hiểu???
Bởi chơi game nhiều, khiến thơ tồi???
Mắt đờ đẫn, tay run đánh vội
Sai ngay một chữ có toi không nào



***Đề nghị đọc kỹ tác phẩm trước khi ban hành

Á á !!! Pác thông cởm cho em cái ! Sáng nay mất sắp mất điện nên phải làm vội cho xong còn post bài nên có hơi sơ xuất chỗ ... Pác bỏ lun phần trích dẫn ko em ngượng mẹt với bạn bè lém >"<!!!

Dân_Bách_Phong
14-07-2006, 07:11 AM
đúng là cái thằng thở củ chuối lá cải thứ thiệt

ahha_i_am_kaka9288
14-07-2006, 09:26 PM
Một ngày game, truyện, lại đến thơ
Hết riết lại ăn, uống, ngủ khì
Sống thế có ra sao không nhỉ???
Có khiến cho hoá tên lười????

Funny_guy188
16-07-2006, 11:14 AM
Đời mà thiếu gái mình vẫn sống ...
Đời mà ko game sống bằng âm !!!

Hớ hớ ! Chị em phụ lữ bỏ quá cho nhá :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:26 PM
Buồn cười hai chữ lười không
Tuổi sao làm vậy, tính hoài làm chi
Bây giờ ta vẫn nhỏ nì
Học hành cũng thế ngủ khì mà thôi

bây giờ lại đang mùa hè nà ...đúng ko 3` coan ...

leFR
16-07-2006, 08:40 PM
Tưởng rằng chỉ có con trai
Nào ngờ cũng có con gái tham gia

ahha_i_am_kaka9288
16-07-2006, 08:58 PM
Nam nữ bình quyền nay là thế
Với game thì cũng có nữ chơi
******************

Hè thì vẫn nên chơi điều độ
Chứ cứ ăn, ngủ, cứ chơi dài
Khéo đến lúc biết game mang hại
Mới nhận ra thì đã muộn rồi
*************
Game giải trí chả ai lại cấm
Nhưng quá ham thì chớ có nên

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:10 PM
Bao nhiêu nhung nhớ êm đềm
Game kia cũng ngột mây hềm tóc em
Bao nhiêu năm tháng mệt nhoài
Chơi đi sảng khoái ta hoài cười thôi

Người ơi chớ nói dậy đời
Bao nhiêu sâu thẳm ơi hời biết không
Chơi thôi chớ mãi một lòng
Phận ơi lo nghĩ mình này tương lai

Funny_guy188
16-07-2006, 09:32 PM
Bây giờ xã hội bình thường hóa ...
Đàn ông đàn bà bình đẳng nha !
Chơi game đọc truyện và tán dóc ...
Đàn bà buôn chuyện thật ko ngoa ...:D2!!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:36 PM
Chơi game đâu kể con trai
Gái kia cũng thế một nì có sao
Mê game ắt có thiệt nào
Ta đây vẫn học vẫn hoài ngủ thôi ...

Fun vào nick của mèo đi ......

Funny_guy188
16-07-2006, 09:39 PM
Tuổi mình là tuổi ăn chơi ...
Học hành thì ít chơi bời lắm hơn >"< !!!

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 02:21 AM
Chơi thì cũng lựa lúc thôi
Cuối năm thi rớt chắc hoài khóc than !!!

ahha_i_am_kaka9288
17-07-2006, 07:56 PM
Chơi để thoải mái tâm tư
Chơi để giải hết nỗi lo nỗi buồn
Còn chơi quên mất học hành
Chơi game như thế thì đừng có nên
*****************
Tôi chẳng dạy đời ai đâu nhé
Chỉ muốn nêu suy nghĩ của mình
Ai không thích coi như không tính
Chẳng cần nghe và chớ có nhìn

Funny_guy188
17-07-2006, 08:53 PM
Chơi game thoải mái trong lòng ...
Chơi mà e ngại lòng vòng nghỉ đi !!!

Hô hô ! Đã chơi game phải thoải mái chứ lo lắng làm rì :D !!!

ahha_i_am_kaka9288
17-07-2006, 09:03 PM
Mắt đã kém đầu còn không hiểu
Ai nói chơi game lo, nghĩ, muộn phiền???
****Đề nghị đọc kỹ nguyên tác truớc khi bàn
^^( Nói thì nói thía thui chứ tui cũng chơi ác lắm ^^ nghỉ cả học để đi chơi ^^ nhưng khi cần thì vưỡn fải học ) ^^

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 09:53 PM
Trên đời lắm nỗi nhọc nhằn
Chơi cho quên nhé vết hằn trong tim
Hè sao ta phải im lìm
Chơi game cũng tốt sao mà đắn đo

Mạng nì vào để làm chi
Vào đây vui vẻ cũng vì tiếng thơ
Tại sao cứ phải vậy cơ
Ai kia cứ nói như là dậy nhau

Funny_guy188
17-07-2006, 10:01 PM
Mạng này là để chơi game ...
"On lai" cũng chỉ êm đềm mà chơi !!!

S!lver [halo]
19-07-2006, 09:05 AM
Máy thời xịn lắm khỏi chê
Chơi game tốc độ đến phê
Nay dành mấy chị chát on lai
Chuột hư phím thụt máy hư dài dài .....
(hỡi ôi ,những người ngoài chát ko bít gì về mạng......khổ )

ahha_i_am_kaka9288
19-07-2006, 08:38 PM
Coi như không biết không nghe
Không quan tâm cũng chẳng dây vào mình
Thích thì tôi nói thật tình
Còn ai không thích thì mặc nó đi