Xem đầy đủ chức năng : Nỗi Niềm Chưa Gọi Thành Tên
hoahongtrang87
09-07-2006, 03:53 AM
http://us.a2.yahoofs.com/users/44824829z96999c2d/9b26/__sr_/ab86scd.jpg
Anh ah` !
Bây giờ em ngồi viết mail cho anh , nhưng ngoài thăm hỏi động viên anh , em cũng không biết nên bắt đầu như thế nào nữa . Ngày trước , thật dễ khi viết mail cho anh . Em ngồi và chỉ việc gõ liên tục những dòng suy nghĩ dần hiện ra trong đầu . Nhưng để viết tiếp , bây giờ em phải nghĩ thật lâu . Kỳ quá phải không anh ! Chẳng phải em không có gì đễ nói với anh , mà là em không biết có nên nói hay không , và có những điều em chẵng thể nói lúc này .
Bây giờ em tâm sự điều này với anh nha . Anh đọc thôi và để dành đó , đừng nghĩ tới bây giờ nghe . Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rồi , thật nhiều , thật rõ ràng , với một tâm trạng bình tĩnh và cố gắng suy xét mọi chuyện một cách chính chắn . Có thể em là một người chẳng có gì nỗi bật . Em hát không hay , vẽ không giỏi , nói chuyền không cuốn hút và thú vị . Nhưng những thứ đó chẳng có nghĩ gì cả . Khi mà em vẫn có thể hát những lời từ đáy lòng . Khi em vẫn có thể vẽ ra những cảm xúc chân thành đầy yêu thương , khi em vẫn luôn cố gắng để vẽ bức tranh về tâm hồn và con người anh một cách đầy đủ và rõ nét nhất . Khi em vẫn có thể nói với anh về những gì em đang suy nghĩ về anh . Khi em vẫn làm được những điều đó mới là quan trọng . Vì sao ?
Bởi khi em hát dở mà vẫn có thể khiến anh muốn nghe em hát , buộc những lời đó là tâm sự là cảm xúc và tình cảm chân thành . Về những gì bên trong con người , bên trong trái tim mình . Để vẽ bức tranh về con người anh phác họa những gì bên trong anh một cách chính xác và đầy đủ , nếu em không hiểu được anh , không cố gắng từng ngày để khám phá dần anh thì liệu bức tranh đó có hoàn thành được không ? Hoặc nó có hoàn thành thì cũng chỉ là một bức tranh không chính xác , không dúng với con người anh nếu em chỉ hiểu về anh một cách nông cạn bên ngoài mà thôi .
Khi em có thể thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của em về anh . Điều đó có nghĩa là em đang muốn chia sẽ và được chia sẽ cùng anh . Khi nói đến những ưu khuyết điểm của nhau , em đã muốn mình cùng thẳng thắng nhìn nhận vấn . Để làm gì ?
Đơn giản , vì em nghĩ chính những ưu điểm đó sẽ giúp em và anh nhận ra những gì tốt đẹp trong con người mình . Giúp mình có thêm tự tin để đối diện cuộc sống . Còn những khuyết điểm , giúp nhận ra những thiếu xót , sai lầm để sửa chữa và cố gắng hoàn thiện mình hơn . Biết chấp nhận và vượt lên trên những khuyết điểm của bản thân hai người . Mình cũng sẽ có thêm nghị lực sau những lần vấp ngã , mạnh mẽ hơn khi đối mạt với sóng gió cuộc đời .
Anh ah`, điều em muốn nói với anh là em _ chỉ dơn giản là một đứa con gái bình thường _ không có gì nỗi bật bề ngoài , không một giọng nói êm ái dịu dàng , không phải lúc nào cũng làm cho anh vui những lúc anh cần được . Em chỉ có một trái tim mà thôi .
Nhưng để hát dở mà khiến anh vẫn muốn nghe , vè xấu mà khiến anh vẫn muốn cảm nhận , nói chuyện không thú vị , mà khiến anh vẫn muốn tâm sự và chia sẽ thì em cần một điều duy nhất . Đó là tình yêu và một tấm lòng mang yêu thương xuất phát từ trái tim . Thật may mắn , em không phải lo về điều này rồi . Vì đây là thứ duy nhất em có đúng không anh ?
Những lời này em tâm sự với anh cũng chỉ muốn anh có suy nghĩ thì phải cân nhắc trước khi quyết định . Anh hãy nhìn em một cái nhìn cụ thể , cả trong lẫn ngoài . V hiểu rắng anh yêu em sẽ chẳng có gì để tự hào cả . Duynhất một thứ em dành được cho anh chỉ là tình yêu thôi .
Yêu anh , chấp nhận cả con người anh . Yêu anh , một tình yêu duy nhất mà em cảmnhận được . Và mong anh cũng vậy , cố gắng hiểu cho em . Những thiếu xót sẽ dần được bù đắp cho cả hai . Chỉ khi nào mình đối diện và chấp nhận ở người kia cả hai mặt đối lập trong một con người thì mới mong tình cảm dài lâu được . Khó khăn vẫn đang phía trước , sóng gió vẫn đang đón chờ . Anh lười suy nghĩ em vẫn biết , nhưng lần anh sẽ phải chịu khó quyết định có cùng em vượt qua tất cả hay không ?
Nếu có thể anh nên nói cho em biết anh cần thời gian để quyết định thật rõ ràng . Bời bây giờ không thể để suy nghĩ về những chuyện này xen vô được . Thòi gian của anh cần dành cho tương lai và thử thách phía trứoc . Vì em muốn anh có một quyết định thật dứt khoát và chắc chắn . Để sau này không có gì phải suy nghĩ lại và ân hận , nuối tiếc điều gì . sau khi anh thi xong tất cả , anh sẽ có một tuần cho quyết định của mình . bày ngày có lẽ hơi ít cho một quyết định quan trọng . Nhưng cũng sẽ đủ nếu anh thực sự để tâm đến nó , em tin là vậy . Và dù cho quyết định cuối cùng của anh là như thế nào . Cũng sẽ không thay đổi được đâu . Nhưng em mong mình vẫn mang một phần ý nghĩa trong cuộc sống của anh bây giờ và sau này . Không thể bên anh thì cũng hãy cho em được làm bạn anh như ngày nào . Anh cũng sẽ rất may mắn đó . vì người bạn này rất hiểu và tôn trọng anh đúng không ?
Hai con đường dù anh có đi hướng nào thì cũng hạnh phúc cả . Vấn đề bây giờ chỉ là ý muốn của anh thôi . Anh muốn em sẽ là gì trong cuộc đời của anh ?
Đừng suy nghĩ bây giờ anh nhé ! Em vẫn chờ và sẽ chờ anh !http://img93.imageshack.us/img93/4858/00161yo.jpg
hoahongtrang87
09-07-2006, 03:56 AM
http://www.freewebs.com/cuanhau/anh_dep_1.jpg
Ùh tương lai!!!! sẽ là gì nhỉ?
Nghĩ hoài mà không biết sau này mình sẽ ra sao?
Có còn anh ở bên cạnh như ngày nào?
Có còn tình yêu trong sáng hồn nhiên như bây giờ?
Niềm tin sẽ không bao giờ vụt tắt trong lòng em .
Và trái tim em sẽ luôn hướng về anh như vốn dĩ lâu nay.
Nhưng chắc chắn rồi sẽ có một ngày em khóc .
Đúng vậy !!!
Nhưng liệu đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc hay là của giây phút chia ly , em và anh kẻ ở người đi???
Em không biết mình có đủ can đảm để đi bên lề cuộc đời anh , nhìn anh hạnh phúc .
Hay em sẽ tìm cho mình một con đường riêng đã định sẵn chứ.
Dù có thế nào thì tình đầu mãi mãi vẫn luôn ngự trị trong em.
Em nghĩ là em sẽ yêu và chỉ yêu mãi mình anh .
Chỉ cần anh hiểu , một mình anh hiểu là quá đủ với em rồi
Tình yêu và niềm tin sẽ giúp cho cả hai có đủ sức mạnh để vượt qua tât cả chướng ngại.
Vì cuộc sông nào ai biết trước đièu gì xảy ra với mình.
Em và anh cũng vay , hai kẻ bình thường giũa bao người binh thường.
Dù anh là ông Bụt thì cũng chỉ là ông Bụt của mình em .
Anh cũng vẫn phải chịu guồng quay của số phận.
Cuộc đời có đưa đẩy em và anh cùng đi trên một con đường duy nhất???
Chỉ chờ ở phía trước, nhìn vào tương lai rồi sẽ thấy tất cả.
Một cuôc sống đầy bất ngờ và nhiều thử thách đang chờ anh với em .
Cố lên anh nhé' , vì đơn giản bên anh sẽ luôn có em .
Đi bên anh và mong chờ anh mãi mãi...........
hoahongtrang87
09-07-2006, 03:59 AM
http://i4.photobucket.com/albums/y116/djer/Love/tho3_3308.jpg
Không khí oi nồng , bụi bặm , ngột ngạt . Bởi một phần tiết trời , bởi một phần tâm trạng người . Mồ hôi rịn ướt đẫm , chảy dài trên trán , trên mặt hoà cùng những giọt nước mắt mặn đắng , cay xè .
Nó ngồi lặng lẽ , lặng lẽ một mình giữa dòng người tấp nập , giữa dòng đời xô đẩy . Và khóc cũng trong một nỗi niềm lặng lẽ , không tên . Phải chăng nó là người con gái hay suy nghĩ ? Phải chăng nó mang trong tim mình , con tim bé nhỏ một tình yêu quá lớn .
Nên giờ nhìn mây bay , sắc loang lổ lại thấy buồn cho ai kia......màu tím cũng như làm tăng thêm nỗi nhớ mỗi lúc một trào dâng mãnh liệt hơn .
Một khung trời thăm thẳm trong ánh đỏ rực của chiều tà , hoàng hôn xuống thật rồi . Khoảng không tít tắp nó xa anh , kẻ núi rừng tây nguyên , người nơi biển cát buồn .
Dậy lên trong lòng nỗi niềm yêu thương , chìm ngập trong da diết nhớ với mong . Ngước nhìn cánh chim lạc bầy cô độc , chao cánh trong cơn gió oi nồng . Mênh mang một không gian rộng như làm loãng đi bao nhiêu giận hờn , thổn thức .
Chỉ nghe nhịp đập của con tim , nhịp chao cánh của chú chim xa bầy , xa tổ ấm .
Bất giác nó ước mình là con chim lẻ loi kia . Ít ra nó cũng có thể bay , tìm về phương trời thân quen , về lại tháng nagỳ xưa khi bên anh , khi có anh bên cuộc đời nó . Tiết trời oi bức mà sao thấy tê tái cõi lòng . Như mưa đang xối xả , tung nước trắng xoá , lạnh lẽo , gục mình trong cô đơn , quạnh quẻ .
Online , chờ đợi , hi vọng , thấp thỏm , lạ lẫm từng dòng tin xa xôi . Mong chờ một cái nick thân quen loé sáng lên .
Nhưng chỉ có những cái nick lần lượt loé sáng rồi vụt tắt mà nó không mong chờ . Làm gì , nó đang cười gượng hay đang khóc ?
Không hiểu nữa , cứ ngây ngây như người đang say , không say men , không say nắng vì nắng hè mà say trong yêu thương , trong hi vọng , mong chờ một ngày tình yêu là vĩnh viễn .
Bao nhiêu yêu thương nhưng cũng có những giận hơn , để rồi sau những lần không vui vẻ ấy , nó biết mình yêu anh đến nhường nào .
Không giận được lâu , không thể nào xoá được nỗi nhớ thương da diết luôn cháy lên trong lòng . Mà nó biết càng cố dập tắt chỉ làm ngọn lửa trong tim càng bùng cháy lan rộng mạnh hơn bao giờ hết .
Chẳng khác gì con gió to thổi bùng bao nhiêu nỗi niềm nó cố gắng nén chặt chôn sâu , chờ ngày gặp mặt .
Nó sẽ buộc anh vào đời nó , để mãi mãi hai trái tim yêu thương chẳng bao giờ phải xa nhau nữa .
Để người con gái trong nó không bao giờ phải khóc trong lặng lẽ , trong nhịp đập thổn thức vì yêu anh .!!!!
hoahongtrang87
09-07-2006, 04:02 AM
http://thegioiblog.com/blog/resources/hoahongtrang/e881.jpg
Chiều dần trôi , không gian lặng thinh . Trên phố xa vẫn ồn ào , dòng người đua chen , vội vã .
Chiếc giỏ xe ngay ngắn dựa gốc cây thông cằn cỗi , già nua vì năm tháng . Rì rào tiếng sóng vỗ , hòa theo giai điệu du dương ngày nào , giờ nghe sao buồn da diết .
" Vì em yêu anh , yêu mãi anh , chỉ yêu mãi anh ....."
Biết giờ nơi ấy , dấu chân ai còn in trên lối xưa , còn quay về bến cũ ? Nơi đây , ai có hay con đò xưa mãi neo bến vắng đợi người . Tình yêu đang chấp chới giữa dòng , khi bao yêu thương trong trái tim người con gái vẫn đong đầy như thuở ấy . Mà vô tình theo tiếng lòng nơi xa vang vọng , người ra đi mang theo tình ai vẫn hoài không quên lãng .
Hoàng hôn trước biển , gió thổi dịu lạnh , mênh mông không gian lặng thing bao trùm . Nắng lướt nhẹ , nhảy nhót lần cuối trên những tán cây , trên con sóng dạt dào xô về bờ . Bước chân kẻ lang thang không biết đi về đâu .
Về nơi đâu để tìm lại những kỷ niềm đã thuộc về quá khứ ?
Về nơi nào để níu lấy tình mình đang trôi giữa dòng đời ?
Về đâu hỡi người ....???
Ngồi lặng nhìn những con sóng nhấp nhô ,nhấp nhô vào bờ mà ngỡ như sóng dậy trong lòng ...........
Trăng lên , cao tít , xa vời vợi . ánh bàng bạc , lạnh lẽo .
Xa xăm , mù khơi , vây quanh là ánh trăng mờ ão , lấp lánh ánh bạc trong đêm .
Cùng bầu bạn với ta trăng nhé !
Đơn côi . Ta và ngươi ,.....đồng cảnh .!
Giữa thiên hà bao la , vô vàn tinh tú kề bên . Nhưng trăng vẫn lặng lẽ , lặng lẽ theo tháng ngày đợi chờ bóng hình quen . Như tình ai giữa muôn trùng khơi , mênh mông giữa dòng đời . Biết ngay nào con thuyền về với bến vắng chờ mong .? Chờ mong mai sau bên nhau , tình yêu thắp ánh sáng nhiệm mầu , xóa tan thương đau bao ngày qua . Người sẽ lại về , mang ánh bình minh ấm ấp sớm mai , xua tan đêm đen bão tố , làm rạng ngời yêu thương .
Tình ngập trong ta , tình được thăng hoa nơi có bước chân đôi uyên ương đi về . Cùng nhau tay trong tay , vai kề vai , hướng đến nơi bình yên mãi mãi . Nơi hạnh phúc êm đềm , nồng ấm đang chờ , nơi tình yêu dịu ngột đem lại niềm tin , sức mạnh xóa tan mây đen , xua đi những tháng ngày xa cách , dẫu bao khó khăn đang chờ phía trước . Tình yêu mãi không đổi thay và một người mãi luôn mong chờ .
Dù cho ngày sau đôi mình có xa nhau đi nữa , suốt đời chỉ yêu và mãi yêu mình anh .
hoahongtrang87
09-07-2006, 04:07 AM
http://i43.photobucket.com/albums/e363/luulyhoaangel/bosuutapanime/album_pic44.jpg
Anh ơi ! Phải chăng cả anh và em đều đang cảm thấy mệt mỏi , nhưng chẳng ai hiểu được nguyên do vì đâu ? Tại sao lại có chuyện này ? Và thực sự đến bao giờ thì chuyện này mới chấm dứt hay .........! Tình yêu đang chết dần và hao mòn từng ngày , mà cả hai đều không hề hay biết . Bởi em_anh_chúng ta vẫn cảm nhận được cảm xúc của niềm hạnh phúc như còn đang ở đâu đây .
Người ta nói " Tình yêu sống trong đau khổ , khi đói và chết trong hạnh phúc , khi no ". Quả không sai . Mọi chuyện đến quá nhanh và bất ngờ khiến cả hai chẳng kịp nhận ra . Chỉ biết đón nhận trong niềm vui khi có nhau và trong hạnh phúc khi tình yêu đến .
Em không còn đủ lý trí để hiểu rằng chẳng có gì đảm bảo cho sự bền vững cả . Bởi chẳng trải qua khó khăn và thử thách hạnh phúc khó mà bền lâu . Tình yêu đến nhanh và quá dễ dàng thì cũng sẽ ra đi nhanh và bất ngờ như khi nó đến .
Dù cho em và anh đã đem cả sự chân thành ra đón nhận nhưng cả hai dường như quên mất trách nhiệm duy trì và nuôi sống nó . Nghĩ rằng nó sẽ tồn tại như một lẽ hiển nhiên. Cả hai đều sai lầm và quá thờ ơ . Nếu như không đới mặt mà cứ kéo dài em lo sợ một ngày anh sẽ quen dần cảm giác này và khi với anh mọi chuyện đã hết thì tình yêu trong anh cũng chết mà chính anh không hề hay biết .
Khi đó thì trái tim rạn vỡ sẽ là của em .
Em cần biết suy nghĩ của anh lúc này . Xin đừng nói với em rằng : " Đâu có gì đâu mà em !." Anh haỹ một lần thẳng thắn được không ? Bởi hơn ai hết em cảm nhận được những gì đang diễn ra . Sự nguội lanh đang xâm chiềm dần trái tim anh và tình yêu của anh .
Hay phải chăng anh quá mêt mỏi và cảm thấy nhàm chán vì có được hạnh phúc thật dễ dàng ? Đừng trách em khi buông lời như vậy vì em biết , con trai thích chinh phục và thử thách . Những thứ có được qua dễ sẽ nhanh chóng làm họ chán và bị lãng quên .
Cho đến giờ này co bao nhiêu người con gái như em rồi chứ ? Thật sự khi yêu người hay suy nghĩ nhiều và chịu thiệt thòi vẫn là nữ giới , nhưng vẫn một lòng hi sinh chỉ vì hai chữ " Tình yêu" . Khi mà tình yêu đã đi từ lâu họ vẫn còn ở lại với dư âm niềm hạnh phúc của tình yêu đã qua .
Em vẫn thường tự tin nói với anh em sẽ không suy nghĩ gì . Và không cảm thấy bất hạnh khi anh ra đi mà vẫn có được hạnh phúc cùng một ai đó , dù người đó không phải là em .
Nhưng tối nay em đã nói chuyện với một người , là bạn của cả hai và nhận ra rằng , mình sẽ không bao giờ làm được như vậy . Người đó đã nói em sẽ gục ngã , chắc chắn như vậy sao? Em không tin nhưng cũng chẳng thể bỏ lời người đó ngoài tai được .
Em đã qua chân thành và hi vọng nhiều về anh mà không nhìn vào sự thật . Anh vẫn là anh , người mà em yêu thương , một người bình thường không đặc biệt . Và tình yêu đến với em chỉ vì sự bình thưòng đó của anh . Vậy mà không hiểu sao em lại kỳ vọng qua nhiều như vậy , tưỡng như vượt khỏi tầm tay anh và em .
Em đã sai và hi vọng là em đã nhận ra sớm . Rồi mọi chuyện sẽ ổn , anh sẽ không làm được những được những điều lớn lao như em nghĩ bởi anh không phải một ông Bụt quyền năng . Nhưng điều mà anh làm được chẳng ai có thể làm được . Làm cho em cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu chân thành .
Anh là anh , mãi mãi sẽ là anh , người lấy mất trái tim em từ lâu.
hoahongtrang87
09-07-2006, 04:08 AM
http://m67.vnn.vn/hoang/flash/loversconcerto.swf
Anh !
Vậy là đã gan` 3 thang'em xa anh . Sẽ thật sai lầm nếu chỉ nói em nhớ anh . Em nhớ anh thật nhiều thật nhiều anh có biết không ?Hôm nay trời bỗng thay đổi thời tiết , không khí ảm đạm quá , lại còn se lạnh nữa . Tiết trời thay đổi đột ngột sẽ dễ bị ốm lắm . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha .
Chiều hôm qua , em đi kiếm việc làm thêm mà chưa được , tự nhiên thích đạp xe một mình trên đường , chẳng muốn về nhà . Cái lạnh như se sắt hơn khi em nghỉ về anh . Trên con đường Biển Nguễn tất Thành , điểm hẹn của các đôi yêu nhau , họ vui vẻ trò chuyện , em vẫn đạp xe đi qua . Về nhà nghỉ sao mà mình ngớ ngẩn đến vậy , tự nhiên ra đó làm gì để nhớ anh thêm ?
Anh biết không ? Lý trí em đang cố gắng làm sao để nghỉ đến anh ít thôi . Nhưng trai tim em lại chẳng chịu để lý trí điều khiển . Nó cứ bắt em nhớ đến anh hoài . Thật buồn cười anh nhỉ? Một con bé lỳ lợm như em , chưa bao giờ nghỉ mình lại thay đổi thái độ tình cảm nhanh đến vậy. Một thời gian ngắn trước đây , em còn đang đóng băng trái tim mình , không tin là sẻ yêu bất kỳ ai . Hoặc có chăng nữa thì củng là người xa lạ nào đó , đền thật đúng lúc , không sớm như bây giờ , mà cũng không quá muộn để em phải tìm kiếm .
Vậy mà giờ đây , anh không chỉ làm tan băng trái tim em ,mà còn khiến trái tim em đập rộn ràng hơn . Khi ngồi 1 mình suy nghỉ , tất cả mọi chuyện đã xảy ra thật bất ngờ . Em chỉ biết cười hạnh phúc 1 mình . Biết chia sẻ cùng ai được đây ? Nếu có anh ở bên cạnh , em sẻ cùng anh tận hưởng niềm hạnh phúc ấy anh nhỉ ?
Em cũng đã tự hỏi mình vì sao đến với anh chưa bao lâu mà em lại yêu anh nhiều đến thế ? Cũng tại anh cả thôi . Ai bảo anh dạy em học yêu làm chi ? Để bây giờ em chìm trong nỗi nhớ thương anh da diết , Ai bảo anh là tình yêu đầu tiên của em ? Bao nhiêu yêu thương nhung nhớ ngây ngô của trái tim , em đều gửi cả về anh . Ai đi ban cho anh quyền năng của 1 ông Bụt ? Khiến trái tim em phải ngoan ngoãn yêu anh không chút cự tuyệt ? Thật là bất công quá !Giá như em cũng có quyền năng như anh nhỉ? Em sẻ bắt anh phải yêu em như em yêu anh vậy .
Anh có biết ngồi viết thư cho anh mà em cảm thấy nôn nao khó tả . ước gì thời gian trôi qua thật nhanh . Khi anh dự thi suông sẻ kỳ thi Đại Học thì em cũng sẽ được gặp anh . Sao mà em mong đến giây phút đó thế . Em chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt anh cùng nụ cười mà em mang theo bao ngày tháng qua . Chẳng hiểu vì sao không hề có một tấm hình của anh nhưng em vẫn có thể hình dung một cách rõ ràng khuôn mặt ấy .
Em còn rất nhiều , rất nhiều điều muốn nói cùng anh . Nhưng biết anh phải dành thời gian cho những dòng mail của em quá nhièu thì cũng không tốt. Hi vọng những dòng tâm sự này khiến anh hiểu em hơn . Em đã không thể ở bên cạnh anh lúc anh cần sẻ chia gian khó . Chỉ ước ao sao nó có thể đem lại cho anh thêm động lực và sự quyết tâm , để anh vững vàng trên con đường đầy khó khăn và thử thách phía trước . Em cầu chúc anh luôn bình an và thành công .
Em sẽ mãi bên anh !!!!
Alex_mon74
09-07-2006, 04:32 AM
Cuộc tình như ánh tà dương buổi hoàng hôn ,đẹp nhưng chóng tàn phai , khi mặt trời khuất phía chân trời xa , bóng tối bao trùm tình yêu , vì trời tối họ 2 con người đã để lạc mất nhau rồi , còn một người cô đơn quạnh vắng như ngôi sao nhỏ nhoi trong trời đêm bao la ko còn nhấp nháy môi cười.
Những đàn chim thiên di ,chỉ cất cánh bay về phương Nam xa xôi để tránh rét , để mong tìm chốn trú chân qua mùa đông khắc nghiệt , để sống sót ... Sẽ ko bay về quá khứ làm gì khi ngày mai vẫn đến , sẽ ko là người hoài cổ khi kỉ niệm đã qua mất rồi...
Còn những con người với những nỗi thương đau vô cùng ko thể nói , thậm chí họ đã từng cảm thấy có mùa đông trên đất phương Nam , nơi mà quanh năm tràn ngập ánh nắng mắt trời . Cũng như bạn mà thôi, giữa ngay hè mà cõi lòng tê tái .Tình buồn là điều ai cũng biết ,nói thêm nữa cũng vậy ,con người ta luôn mê muội đâm đầu vào cõi mông lung ,rồi có ngày qua nó lại đau ,lại sầu .
Lời khuyên ko thể đưa ra ,chỉ biết cùng người buồn mà thôi ,thông cảm nghe .
hoahongtrang87
09-07-2006, 07:47 PM
http://img.photobucket.com/albums/v328/loveonline/tinhyeulunglinh/500.jpg
Anh yêu em vì em là người mang lại niềm tin mới cho anh . Vây bây giờ giải thích cho việc anh làm của anh , phải chăng niềm tin mới của anh ko còn do em mang lại nữa? Em biết , em hiểu , em thấy rõ tất cả mọi thứ đang diễn ra . Nhưng đến giờ em vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thoả đáng cho chuyện này .
Lý do là gì ? Em yêu anh chân thành , còn anh nói yêu em và cần có em trong cuộc đời anh . Vậy thì tại sao ? Tại sao chứ? Như thế ngay khi biết rõ sự thật về những mối quan hệ khác của anh , lẽ ra em nên xử sự khác đi . Thì bây giờ chắc em không phải đau đớn vì trái tim rạn vỡ từng ngày .
Em nên biết hờn ghen , tức giận , trách móc và mạnh mẽ lên một chút , không yếu mềm quá mức , không yêu anh quá nhiều thì giờ đây có thể em sẽ không mất anh . Có thể anh sẽ nhận thấy em không phải là một con nhỏ ngốc nghếch và quá tin yêu anh ? Có thể anh sẽ phải nhìn nhận lại tất cả và hiểu được tình cảm của em nhiều hơn ? Có thể giờ đây em vẫn có thể gọi anh là ông xã mà không thấy nghẹn ngào trong tim ?
Chỉ vì yêu anh , em chấp nhận tất cả , để rồi sau những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi em nhận được sự phủ phàng , cay đắng . Đời người con gái , em chỉ yêu một lần , và em chọn anh yêu anh mãi mãi chỉ muốn trao trái tim mình cho anh mà thôi . Vậy nên giờ em ôm đắng cay , đau khổ và khóc thương một mình khi anh đang vô tư bên ai và không hề nhớ đến em .
Câu trả lời chắc chỉ mình anh biết rõ nhất . Em không xứng đáng với tình yêu của anh ư ? Em không biết cách làm cho anh có thể cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu ? Anh không tin tưởng vào tình cảm của em dánh cho anh ? Anh không hề yêu em từ trước đến nay như lời anh nói ? Tẩt cả chỉ là một trò đùa của anh mà thôi ? Không , chắc chắn là không mà .
Em luôn tin rắng tình yêu của anh dành cho em , dù ngày từ phút giây đầu đã có sự chia sẽ , nhưng đó là tình cảm chân thành của anh . Em biết và em hiểu được mà . Em luôn tin vào anh , vào tình yêu của anh . Còn tình yêu của em dánh cho anh , chắc chắn chỉ có anh là người hiểu rõ nhất và anh biết rắng em rất yêu anh . Em vẫn luôn làm anh vui mà , vẫn có những tâm sự chỉ dành cho cả hai mà thôi , vẫn luôn dành cho anh cả trái tim yêu thương . Còn chuyện tất cả chỉ là một trò đúa thì không thể có . Em luôn tin rằng dù cho anh có làm gì đi nữa , dù anh không dành tình yêu cho chỉ riêng mình em nhưng anh đã yêu em chân thành .
Nhưng cho đến bay giờ thực sự không còn động lực hay sức mạnh nào giúp em có thể chấp nhận và vị tha nữa . Em không thể tha thứ nữa dù cho lòng em rất muốn chấp nhận chuyện đó . Chẳng qua nó cũng là một chuyện trong hàng dài những lần anh làm em bất ngờ và thất vọng thôi mà . Bao nhiêu lần em đếu vượt qua được và cố nhủ hãy tin anh , hãy tin anh một lần nữa . Nhưng đến bây giờ thì em không làm được như vậy nữa rồi anh ơi .
Em chỉ yêu anh và anh rất hiểu điều đó mà . Anh biết em mạnh mẽ cứng rắn bề ngoài nhưng bên trong vẫn là con nhỏ yếu đuối và dễ khóc vô cùng . Anh đâu nỡ lòng nào làm con nhỏ ấy bị tổn thương đúng không ? Anh biết em sống tình cảm và rất cần tình yêu thương của gia đình , bạn bè và nỗi khát khao tình yêu của anh vẫn không gì thay thế được . Anh đau nỡ cứơp mất tình yêu dành cho em đúng không ? Anh vẫn biết em rất hay suy nghĩ và luôn lo sợ trứoc những nỗi đau , mất mát khi tình yêu tan vỡ . Nhất là khi em chỉ sống và vượt qua mọi gian khó của cuộc đời nhờ có tình yêu thương .
Ngày trước là tình cảm gia đình , bạn bè . Giờ là tình yêu của anh , anh đã hứa sẽ là chổ dựa của em trong cuộc sống này , anh sẽ luôn bên cạnh em đứng sau lưng em khi em cần , luôn ủng hộ em làm người thực hiện những ước nguyện của em trong cuộc đời .Và mong em luôn cười lên bởi bên em luôn có anh Vì như vậy nên anh nhận thấy cần phải ở bên cạnh em suốt đời .
Hứa với em cũng là anh , giờ rời xa em cũng là anh . Em làm sao cười lên được khi giây phút chia ly sắp đến , khi em dần mất anh thực sự , khi em sẽ phải sống với tình yêu dành cho anh mãi mãi trong suốt quảng đường còn lại mà không thể ở bên anh ? Hãy tha thứ cho em , em không thể làm bà xã ngoan của anh được rồi .
Vì em không thể gượng cười khi tim nhói đau ..........
jehyen
10-07-2006, 01:16 AM
ròi cay đắng cũng sẽ quá.....hãy cố vững bước bạn nhé....
hangkhothuychung
10-07-2006, 01:39 AM
Bạn la một người co tình cảm that la sâu đạm mình nghĩ ai doc xong bua thu này cung phải kham phuc tinh cảm cua ban nhung ko hiẻu tình cảm dó có dat dúng chõ ko néu ma ko thi that la phũ phàng cho nhung người sau nay?????????????
Thienmy
10-07-2006, 02:33 AM
Ừ thật bất công cho những người đến sau
hoahongtrang87
10-07-2006, 06:48 AM
Có thể lời bạn nói đúng , bất công cho người đến sau ...
Nhưng mãi mãi sẽ chẳng có người đến sau đâu .
Vẫn biết là níu kéo làm chi khi người ấy không thể thuộc về mình .
Nhưng có ai thì nghĩ ngược lại chua ? Nên làm gì đây khi mình chỉ có thể thuộc về người ấy chứ ...???
Câu trả lời thật khó có được , nỗi đau mình mang biết có dần phai theo năm tháng được không ?
Vết thương đầu đời quá sâu liệu có lành nỗi không ..................
http://f3.yahoofs.com/blog/4493d850z7889fb88/55/__sr_/e2cf.jpg?mg4d5.EBVLz8o1sh
hoahongtrang87
11-07-2006, 10:08 PM
http://i4.photobucket.com/albums/y116/djer/Love/foreverjpg_120.jpg
Nếu lần cuối em gặp anh _ là ông xã em _ đã qua lâu rồi...
Thì giờ đây , mai sau nữa...... em bước bên anh đi cạnh đời anh , chỉ là cô bạn , ừ 1 cô bạn thôi anh nhỉ ?
Ngày đó còn xa ko .........?
Ngày em ko còn trong tim anh dù chỉ là hình bóng mờ nhạt để anh thoáng nhớ về đôi khi........ lặng thầm mình em nỗi nhớ anh
ko da diết...ko mãnh liệt....cũng chẳng còn cháy bỏng.....
chỉ dai dẳng.... và nhói đau tim em....mà thôi !!!
http://www.thiepviet.com/ecard/images/pic_2004-12-13_130436.swf
hoahongtrang87
12-07-2006, 06:58 PM
http://ebizage.com/flash/promises.swf
Ra đi , nhẹ tênh !
Ko trở lại.....
Bước em về , tìm anh trên lối nhỏ .
Bóng anh đâu , xa khuất nơi nào ?
Có nhớ em những tháng ngày xa vắng ?
Khi đợi chờ con tim khắc khoải nhớ mong ....
....riêng mình anh....
..mà thôi !
hoahongtrang87
12-07-2006, 09:16 PM
http://thegioiblog.com/blog/resources/hoahongtrang/4876.jpghttp://thegioiblog.com/blog/resources/hoahongtrang/8cb7.jpg
Ngày hôm nay , em không biết em có còn yêu anh thực sự không nữa ? Em vẫn lo lắng , vẫn luôn suy nghĩ và nguyện cầu mọi điều tốt đẹp đến với anh .
Nhưng mất đâu rồi nỗi nhớ nhung da diết nhưng chiều vắng lặng chỉ có mình em ? Đâu rồi những nỗi đau nhói lên trong tim mỗi đêm khi nhớ về những kỷ niệm ngày nào ?
Em vẫn run mỗi khi cầm máy bấm số của anh . Online vẫn mong được nhìn thấy nick anh vụt sáng . Nhưng thực sự khó khăn khi muồn gửi online hay mail cho anh , dù chỉ là những dòng hỏi thăm ........
Em không biết mình nên nói gì , nên nói thế nào nữa ? Tình cảm của em , anh đã rất hiểu . Chỉ có em , thực sự em không thể nào biết được anh đang cần gì lúc này nữa . Em nên làm gì để khoảng cách giữa hai người không xa dần như bây giờ ...............?
Dường như anh cũng rất chán . Em biết một phần là do em . Luôn cố gắng để " refresh " lại tình yêu của mình . Ban đầu điều này có vẻ không quá khó với em . nhưng bây giờ nó như một hố sâu ngăn cách trước mặt em và đầy thách thức .
Liệu em có chiến thắng và vượt qua được không ?
Sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em , cuộc đời em thật quan trọng , nhưng đó là anh của ngày ấy . Em vẫn bướng bỉnh , sống theo những gì em muốn và không dễ lay chuyển được tình cảm của em .
Vẫn nuôi dưỡng niềm tin vào tình yêu của mình , một ngày nào đó dù rất xa , xa lắm nhưng rồi anh cũng sẽ trở về . Sau bao nhiêu ngày mình em cô đơn lẽ bóng , sau bao nhiêu ngày chỉ mình em ngóng trông anh về .
Mọi thứ hiện tại em vẫn cố gắng , vẫn không thấy vô ích khi hi sinh và nổ lực thật nhiều . " Cố gắng níu kéo ?" Không , sự thật anh sẽ vẫn là anh của ngày ấy , không xa đâu .
Giờ chỉ còn lại bên em duy nhất những kỷ niệm mà thôi . Em sống với hồi ức về quá khứ , về những lời nói yêu thương anh dành cho em , dù em biết chưa hẳn những lời đó chỉ trao riêng mình em .
Nhớ về anh , giờ trong em còn nguyên vẹn nụ cười trìu mến , cái ôm siết chặt khi bên nahu và nụ hôn đầu mãi không phai nhòa trong tâm trí .
Nhớ về anh với ánh mắt chân thành đầy tin yêu . Về một người đã nguyện bên em mãi mãi , cố gắng cho cuộc sống của em được bình yên , vui vẻ . Để khi bên anh , em được sống trong tình yêu và hạnh phúc .
Nhớ về anh , ông xã ngoan biết yêu thương và dành tình cảm cho gia đình . Luôn sẵn sàng tinh thần trách nhiệm để có thể vgun đắp cho cộc sống tương lai hạnh phúc . Biết quan tâm và san sẽ gánh nặng trong công việc gia đình với bà xã .
Nhớ về anh còn là những câu nói vui đùa dí dỏm chọc em cười mỗi khi hai đứa trò chuyện .
Nhớ về anh một ông bụt duy nhất trên đời , nguyện dành cả cuộc sống của mình để hoàn thành những ước nguyện của em .
Nhớ về anh , chàng trai có nụ cười cuốn hút em từ cái nhìn đầu tiên hướng về anh , tự thuỏ còn chung lớp , chung bạn .
Nhớ về anh còn là những tật xấu của anh , nhưng sự dung hòa hai mặt trong con một người khiến anh là người bình thường đã gắn kết em với anh hơn nữa .
Nhớ về anh người con trai duy nhất khiến trái tim em loạn nhịp đập và mong muốn tình yêu của mình được đón nhận .
Giờ này bên em , anh không có mặt , không cho em một bờ vai an ủi , một cái vuốt tóc thân thương hay một nụ cười hạnh phúc . Chỉ còn những kỷ niệm xưa , nhưng hồi ức cũ mới ngày nào mà ngỡ như xa lắm ........
Em _ Anh_ hai con người bình thường với ước mơ được sống vui vẻ và có niềm hạnh phúc khi bên nhau . Nhưng liệu với em , ước mơ ấy có quá xa vời ????
Anh không thể chỉ là người em yêu thương ??? Không thể chỉ cần có mình em ??? Ngay bây giờ , em ước mình có được ngay câu trả lwoif chứ không phải chờ đến ngày đó . Em suy sụp tinh thần bời những chuyện bất ngờ xảy ra liên tiếp . Và anh cũng làm em thêm đau bởi sự thừa nhận rõ ràng .
Em ước em chưa từng biết , chưa từng nghe một chuyện gì về những người cùng yêu anh như em cả . Em sẽ sống với niềm tin tuyệt dối . Với ước mơ mãi cháy mãnh liệt về một ngày ko xa . Ước sao em bị lừa dối đến ngày ra trường . Thật điên rồ phải không anh ? Nhưng như thế ít ra em còn có nghị lực mà cố gắng , và không khiền anh phải bận lòng lựa chọn . Em nguyện là một người bị lừa dối mai mãi . Chỉ cần tình yêu của em không bị dập tắt và em , sự có mặt của em trong cuộc đời anh thực sự cần thiết và quan trọng với anh .
Em chỉ cần như vậy , chứ ko cần anh toàn tâm toàn ý với em . Tình cảm của anh cũng chẳng cần phải dành hết cho em .
Chỉ một điều duy nhất !!!!!
Anh đón nhận tất cả tình cảm của em dành cho anh . Liệu anh có hiểu đây là ước nguyện của em không ông xã ?
Anh biết em chỉ yêu mình anh . Em là người sống thiên về tình cảm hơn vật chất . Sẽ thật là đau khổ nếu bắt em sống mà đè nén chôn chạt tình cảm của mình , không cho nó được lớn lên . Và cũng thật đau nếu thời khắc anh hiểu được em , cảm nhận được tình cảm của em không bao giờ chịu đến . Khi nào thời điểm đó xảy ra ? Khi nào anh hiểu được tình cảm của em với thái độ chân thành ? Hay mãi mãi không bao giờ điều này xảy ra được ?
hoahongtrang87
13-07-2006, 12:40 AM
http://wallcoo.com/cartoon/webjong_01/mxxx01/%5Bwallcoo.com%5D_webjong_illustrations_1005957_to p.jpg
Sáng nay em gặp anh online mới phát hiện ra nick anh đã bị xóa trong list của em từ lúc nào . Tai sao anh làm như vậy chứ ?
Anh khiến em đau lại thêm đau .......
Chẳng lẽ mong muốn cuối cùng của em anh cũng không thể thuận theo sao ?
Dù cho không thể đi bên đời anh như em hằng mong ước thì cũng cho em được dõi theo cuộc sống anh với tư cách là một người bạn , điều này với khó chấp nhận đến thế sao anh ?
Em thật bất ngờ và xót xa lắm anh có thấu hiểu chăng ?
Hẳn là ngày ấy , ngày em mong đợi sẽ chẳng bao giờ đến nữa rồi..............
Anh ơi , nơi ấy ....... nguyện cầu bình yên .......hạnh phúc ....đến với anh !!!!!!
hoahongtrang87
13-07-2006, 12:55 AM
http://wallcoo.com/paint/book_cover_04/mxxx01/%5Bwallcoo.com%5D_girl_painting_b524.jpg
Sóng.... muôn trùng sóng nhấp nhô ......
Cuốn trôi tình anh về chốn nao hỡi người !
Bến vắng chờ mong mãi .... dáng anh ngày nào quay trở về bên em
Để ta lại có nhau trong niềm hạnh phúc ............. trong bến bờ yêu thương ......không bao giờ lìa xa
nhau nữa !!!
http://i36.photobucket.com/albums/e37/click_here_free_83/Flash/VietNam_FlashVietNam_VietNam/ViNguoiYeuRaDi.swf
Vì một người ra đi mãi chắc không quay trở về .......
hoahongtrang87
13-07-2006, 01:02 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e37/click_here_free_83/Flash/QuocTe_FlashQuocTe_QuocTe/THEDAYYOUWENTAWAY.swf
Đã bao nhiêu lần khóc trong mơ , đến khi dại đi vì trông chờ anh dù anh không quay về nữa .....
Nát tan linh hồn ngóng tin anh , hởi sao ân tình ngày xưa mặn nồng , giờ sao buồn như mây tìm khói .....
Ôm bao cô đơn khi em gọi anh trong bóng đêm , bao quanh quạnh hiu tình yêu mất rồi .....
nhói đau ........
....cuộc tình tàn như sao ở trên trời.....
hoahongtrang87
14-07-2006, 07:20 AM
Thân gửi bạn tôi ......cô bé đang thương đang nằm viện vì căn bệnh cũ tái phát .
Do buồn đau và suy nghĩ quá nhiều bạn ấy đang bị hành hạ bời những cơn đau thể xác . Nhưng có lẽ ai trong chúng ta nếu tưng đọc những dòng tâm sự của cô bé chắc hẳn cũng sẽ nhận ra nỗi đau ấy chẳng thể so sánh được với nỗi đau tinh thần do tình yêu đầu đời mang lại ........
Nguyện cầu và thầm mong cô bé sẽ vượt qua được tất cả .....
Đừng như vậy nữa Nhi ah !
Vẫn biết người trong cuộc thường không sáng suốt và khó để nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng , càng khó để phân định cho rạch ròi mọi thứ .Nhưng Nhi đâu có mù quáng . Đâu phải Nhi không rõ mọi chuyện . Trái lại , Nhi là người rõ mọi chuyện nhất . Cảm nhận của Nhi về những ngày tháng qua , về tình yêu Nhi dành cho người ấy và kề cả con người của người đó nữa . Nhi vẫn biết đâu là đúng , là sai . Đâu là ngu muội , là dại khờ , ngây ngô . Đâu là giả dối , là cay đắng , lọc lừa .
Nhi biết , lý trí Nhi cảm nhận và nắm rõ . Nhi chỉ có lỗi với bản thân khi để tình cảm lấn át lý trí mà thôi . Tình cảm sâu nặng , chân thành thật khó có được và rất đáng trân trọng . Nhưng không phải vì yêu rồi thì đâm lao theo những việc làm như vừa qua .
Lúc nào cũng lo lắng , suy nghĩ , ưu tư , phiền muộn . Chỉ một chút tin gì đó về người ta cũng khiến Nhi thấp thỏm . âu lo , đoán suy , nghĩ ngợi đủ thứ . Tưởng tượng tất cả nhứng tình huống có thể xảy ra với người mình yêu thương . Nhi sống khổ , sống sở trong khi người đó bình an và chẳng có gì phải bận tâm cả . sao nhi lại phải như vậy chứ ? Tự hành hạ bản thân mình rồi ngộ nhận đó là hi sinh cho tình yêu ư?
Không đâu Nhi àh ! Nhi không phải mù quáng trong tình yêu nhưng lại quá có lỗi với bản thân khi làm như vậy . Tâm hồn Nhi , Trái tim Nhi và cả tình yêu pha lê mơ ước trong mà Nhi viết trên trang nhật ký ngày nào , giờ đang bị dày vò , nhẫn tâm bóp nát và làm tỗn thương nặng nề . Nhưng Nhi vẫn không chịu chấp nhận và hiểu sự thật gì cả . Nói thì hơi quá , nhưng từ ngày quen nhau với tư cách không phải là ban tới giờ . Nhi đã nhận được gì từ tình yêu chân thành mà Nhi đã trao cho người đó ? Một chút niềm vui nho nhỏ khi ban đầu . Để rồi sau đó khi đã bước vào trái tim Nhi dễ dàng và chế ngự nó . Cũng là lúc chuỗi ngaỳ phiền muộn bát đầu .
Bao nhiêu lần Nhi suy sụp tinh thần ? Bao đêm Nhi âm thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào , tủi thân cố nén chịu không bật thành tiếng để tụi này khỏi biết và thức giấc ? Những đêm Nhi ngồi một mình trong im lặng , có khuyên thế nào cũng ko lay chuyển dược Nhi ? Những lần Nhi đau ốm , tai nạn , nằm viện liên tục Nhi nhận được gì từ người yêu ? Có chăng ngày lễ dù đau bệnh nhưng vẫn cố uống gấp đôi số thuốc để mau khỏi và về nhà chỉ để gặp người ấy . Để rồi cũng chỉ có niềm vui nho nhỏ là được gặp mặt . ở bên cạnh người đó .
Ngoài ra có một lời tìm hiểu hay an ủi động viên , một tấm lòng chân thành thực sự quan tâm dành cho Nhi chưa ? Nhứng suy nghĩ , nỗi trăn trở của Nhi , người ấy có thấu hiểu ? Hoàn cảnh nhà Nhi , những tủi cực khi xa nhà , một thân , một mình đương đầu với cuộc sống khó khăn thử thách , người ấy có tìm hiểu ? Nhi đã phải vượt qua khi bên cạnh chỉ có bạn bè là bọn này bên cạnh ..
Uh, thì do xa nhau , không có điều kiện quan tâm , chăm sóc như bao ngưòi khác nhưng với một người sống quá vô tư như thế có thể làm Nhi tin tưỡng được thì thật là khó hiểu . Còn nhi , chỉ có Nhi chia sẽ và muốn chia sẽ mà thôi . trong khi tất cả . Nhi làm chỉ để vun vén và giữ gìn tình yêu . Người ấy ngay phút giây đầu đã không thành thật . Người ấy cũng biết chia sẽ , nhưng không phải là chia sẽ cay đắng , nếm trải ngọt bùi cùng Nhi mà là chia sẽ trái tim cho người khác .
Thật sự bọn này thấy buồn và đau lòng lắm khi nhìn thấy Nhi như vậy . Vài dòng thôi , đây là những gì Nhi rõ hơn ai hết , nên có nói ra cũng vậy . Dù sao cũng mong Nhi hiểu và làm gì đó để bản thân được hạnh phúc . Đừng sống như chuỗi ngày đau khổ vừa qua . Nhi khóc , Nhi đau đớn cho bệnh tật và cho cả những gì người ấy làm , người ấy gặp phải . Tụi này cũng đau lắm . Hiểu đi ! Và đứng buồn nữa , vì Nhi xinh nhất lúc Nhi cười Nhi biết không ?
Những gì nhi làm , Nhi sống và Nhi cố gắng thi` mong là sẽ được bù đắp xứng đáng . Nhi không có tội tình gì mà phải để sầu trên mi cả . Chúc Nhi hạnh phúc và luôn vui vẽ cùng tình yêu và tấm lòng yêu thương chân thành của mình . Người ấy sẽ phải hiểu những điều Nhi làm và hanh phúc khi có được tình yêu của Nhi . Nếu không , anh ta sẽ là người phải buồn và tiếc nuối nhiều nhất vì rời xa Nhi . Nhưng hẳn ai cũng sẽ ghanh tị khi biết Nhi vẫn nguyện cầu bên người đó mãi mãi dù cho có ra sao đi nũa . Thật buồn phải không ?
hoahongtrang87
15-07-2006, 03:04 AM
http://img91.imageshack.us/img91/9730/00049qy.jpg
Dạo này em ko còn bị tên anh ám ảnh trong giấc ngủ nữa .
Có lẽ tâm trí em ko còn bị hình ảnh của anh choáng ngợp và chiếm lấy như ngày ấy .
Chỉ còn nỗi xót xa ......Thoáng lặng thầm từng giọt lệ em tuông khi nhớ anh ......
Tim em nhói đau khi nghĩ về anh , về nụ cười ấm áp anh nhìn vào mắt em ngày nào !!!! Nỗi buồn xa xăm cứ chiếm đóng trong tâm tư em ko chịu rời.
Cuộc sống thật quá nhiều bất ngờ , em đã đón nhận và cố gắng ........ tất cả .... vì lẽ đơn giản ...... em yêu anh!
Đến bao giờ.......... em lại bên anh ?
Để em ko còn bị ám ảnh bởi hình bóng anh cứ chập chờn trong giấc ngủ .
Bây giờ anh đang làm gì ? Có phút giây nào nhớ đến em ko ? Em đang ngồi chờ đợi ..... ra viện ....... lại trở về ...... những tháng ngày dài rồi cũng qua .
Em chỉ còn phải đợi hai ngày nữa thôi , mà sao cảm giác cứ như lâu lắm .
Những ngày ở đây em buồn và cô đơn lắm ...lúc nào cũng chỉ có một mình .
Đau đớn , buồn , nhớ nhà , em chán ghét cảm giác phải chờ đợi ........ lúc nào cũng chỉ mình em và chiếc bóng bầu bạn .
Đơn côi ,lặng thầm em nhìn lại những dòng nhật ký về anh ,nhớ lại những ngày vừa qua .
Bao nhiêu kỷ niệm từ thuở mới bước chân vào cấp ba .Thật không biết nói sao nữa. Bao nhiêu chuyện đã qua rồi , mà em vẫn như đang chìm trong một giấc mơ vậy .
Thời gian theo dòng chảy , sẽ xóa nhòa bao kỷ niệm , chỉ còn em lặng lẽ tình yêu đầu trao anh .
Anh mãi vẫn là nỗi nhớ , là hi vọng ,là tình yêu của em .
Em đã tự an ủi mình , nhưng thật khó quá anh ah .
Biết khi nào mọi chuyện được giải quyết ? Thời gian thật tàn nhẫn quá !!!!
Mỗi ngày nỗi nhớ anh thêm da diết , em chẳng thể cưỡng lại được con tim ngây dại vì lỡ yêu anh . Yêu anh ,em chỉ còn biết chờ đợi ..... chờ đợi ...!!!
Tình yêu chân thành em trao và nhận lấy .....! CHỉ là em làm theo lời trái tim chỉ lối dẫn đường , em đã đi đượng một quảng đường dài trong một thời gian ngắn . Mặc dù vậy kết quả cuối cùng vẫn là như thế này . Anh vẫn suy nghĩ ... lựa chọn !!!!! ....... em sẽ là gì chứ ???
Em vẫn chưa thấy anh khóc một lần .Uh thì con trai ai lại khóc anh nhỉ ?
Con trai là phải cứng rắn , mạnh mẽ để còn làm chổ dựa cho người thân .
Nói thực lòng , em chẳng hiểu sao , nhưng em mong được một lần nhìn thấy anh khóc . Khi em xa anh , xa thật xa , em sẽ thấy anh khóc cho em .
Khóc cho con nhỏ ương bướng , dễ ghét ngày nào ,khóc cho người anh từng yêu thương , khóc cho tình yêu em dành riêng anh .
Đễ rồi sau đó mãi mãi chẳng bao giờ anh khóc .... Mong cho mọi chuyện về anh , em, gia đình , bạn bè ..... chẳng bao giờ khiến ai phải rơi lệ . Anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc . Em sẽ mãi nguyện cầu cho sự bình yên và thành công của anh .
Thật ngộ quá , em cười khi nhìn tấm hình lớp mình chụp cuối năm ma chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuông ,lăn dài trên má . Tấm hình duy nhất có anh trong đó .
Và em nhận ra ..... dù em có gắng làm mọi thứ cũng chẳng để làm gì cả .Chỉ khi nào mình cảm nhận được sự quan trọng cần có nhau trong cuộc đời ,tự khắc tình yêu sẽ tìm về bên em . Em sẽ chờ đợi ngày tình yêu em được đặt đúng chổ và dù có bao lâu em cũng sẽ chờ .Em sẽ đi và không nguôi hi vọng sẽ nhìn thấy anh ở cuối đường .........!!!!
http://img.photobucket.com/albums/v328/loveonline/tinhyeulunglinh/534.jpg
" Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi."
hoahongtrang87
15-07-2006, 03:17 AM
http://s80423.gmy.cc/bbs/data/picture/tear.jpg
Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !
Đành nhắm mắt lại và nhìn cuộc tình của mình ngày một rời xa.Giọt lệ nào ta tiễn cuộc tình ấy? Chẳng lẽ nào..chẳng lẽ nào.anh lại quên em........ phải không anh ?
Có lẽ..em sẽ quên...sẽ làm mọi thứ để quên đi những điều mà ngày xưa em tưởng chừng như chẳng thể nào làm được và vết thương lòng ngày nào sẽ lại lành. Vì em biết có ngày rồi anh sẽ quay về .......
hoahongtrang87
15-07-2006, 03:30 AM
http://hoathachthao.info/tacpham.php?htt=nghe&baiso=11512
Ngày xưa đó khi ta bên nhau
Rằng anh nói yêu em yêu muôn đời
Mà giờ đây sao anh bước đi không một câu nói chia ly
Tình yêu kia tan theo làn mây
Bay về nơi rất xa xa nơi cuối trời
Bỏ lại đây riêng em xót thương
Cho mối duyên của chúng mình
Người ơi sao anh nỡ đành lòng bước ra đi
Để em luôn mong nhớ lệ nhòa ướt hoen mi
Tìm về trong nắng ấm một ngày có nhau
Ta chung niềm vui yêu thương chất ngất
Rồi đây em cứ ngỡ rằng tình sẽ quên anh
Tìm về trong quá khứ kỉ niệm quá mong manh
Tình em luôn mong có một ngày
Giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về
hoahongtrang87
15-07-2006, 10:12 PM
http://i43.photobucket.com/albums/e363/luulyhoaangel/bosuutapanime/album_pic33.jpg
Em thấy trống trải và nhớ anh thật nhiều !!!!!.
Em tự hỏi không biết rồi đây em có bị ảo giác đánh lừa không nữa ?Trong trí tưởng tượng của em , khi biết được những chuyện như vậy chắc hẳn em sẽ rất đau đớn , con tim sẽ nghẹn lại như muốn vỡ vụn tất cả những yêu thương bấy lâu trong đó . Em sẽ nhanh chóng gục ngã , và liệu em sẽ trở nên như thế nào chính em cũng không thể hình dung đựoc
Vậy mà em chẳng làm sao hết . Trước đây vẫn âm thầm một mình em khóc trong đêm . Nhưng bây giờ cũng chẳng còn giọt nước mắt nào chịu tuôn rơi cả . Những tưởng như em đau nỗi đau quá lớn trong đời đến nỗi trở nên vô cảm . Nhưng không . Vì em vẫn còn cảm nhận được nỗi nhớ anh đau đáu trong lòng mình !!!
Vậy thực sự em đang gặp phải chuyện gì ? Càng cố gắng suy nghĩ em lại càng không hiểu được gì hết . Phải chăng với em , mọi chuyện vẫn chưa tạo ra được một cú sốc ?
Tình cảm em dành cho anh quá lớn ?
Đến nỗi sự thật nghiệt ngã kia cũng không đủ sức làm lung lay , không thể khiến em gục ngã ?
Không thể khiến em mất đi niềm tin vào tình yêu của mình ?
Em cũng không trách anh được một lời nào . Em chẳng còn một chút cảm xúc oán giận , hờn ghen gì hết . Vì dường như khi chấp nhận yêu anh , trái tim em đã biết phải chấp nhận cả chính con người thực .
Dù rằng anh biết không ? Em rất muốn được giận hờn anh , được chất vấn anh , bắt bẻ anh nói mọi chuyện cho rõ ràng . Em muốn bắt anh lựa chon hoặc là em hoặc là họ . Những suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu em . Nhưng em không làm , em đã không làm gì được .
Thật ngớ ngẩn , vì em chẳng có lý do gì để làm vậy cả . Em không cảm nhận thấy tình yêu dành cho anh vơi cạn hay lung lay . Nhưng tất cả đã rõ ràng quá mức , đến nỗi không cần chất vấn anh . Và em nghĩ quan trọng , thực sự điều quan trọng ở đây là gì ? Có nên tạo ra xung đột giữa em và anh vì một chuyện mà cã hai đều rõ rồi không ?
Em chỉ có một thắc mắc rất muốn được giải đáp . Nhưng em sẽ không hỏi trực tiếp anh đâu . Thời gian , chính thời gian sẽ là câu trả lời trung thực nhất . Chắc anh cũng hiểu được thắc mắc của em là gì rồi phải không ?
Còn một câu hỏi chắc chắn em sẽ trực tiếp hỏi anh . Câu trả lời của anh sẽ là quyết định để em lựa chọn một trong hai con đường . Dù là hai hướng đi khác nhau , nhưng cũng sẽ đến một điểm dừng chung .
Có thể em sẽ tiếp tục sống và đối diện nhưng bên cạnh em sẽ vẫn có anh là người động viên an ủi . Là chỗ dựa tinh thần cho em mỗi khi sóng gió . Là điểm tựa cho em có thêm nghị lực và niềm tin đứng dậy mỗi khi vấp ngã .
Cũng có thể chỉ có mình em tự đương đấu với thử thách phía trước , sẽ chỉ có mình em . Và em phải tự bước đi trên đôi chân của mình mà không được anh nâng đở .
Nhưng dù cho em có đi đâu , về đâu em cũng sẽ mang theo mình tình yêu của anh . Vẫn cất giữ mãi hình bóng anh tận sâu trong trái tim . và không quên hi vọng ............
Đừng nghĩ là anh có thể làm gì cũng được và dù sao trong tương lai , em vẫn dõi theo hạnh phúc của anh và đi bên đời anh . Không đâu anh ah`. Em sẽ đến một điểm đích nào đó , và lại lựa chọn giữa hai ngã rẽ . Một con đường sẽ có anh cùng đi , một sẽ không có bất kỳ một ai nữa ngoài em .
Khi ấy em sẽ nghĩ về anh chỉ với những kỷ niệm êm đẹp đã trôi vào quá khứ . Mãi mãi cất giữ như một bí mật trong đời . Về một tình yêu đầu đời duy nhất mà em có thể nhận và trao đi trong một kiếp làm thân con gái của mình .
Đó là những suy nghĩ và mong muốn của em lúc này .Chẳng biết rồi đây , khi mà cuộc sống với bao bất ngờ và thử thách chờ đón phía trước .
Em có đủ niềm tin và quyết tâm để thực hiền những gì mình mong muốn và suy nghĩ hay không ?
Nhưng em vẫn không nguôi hi vọng , vẫn tin tưởng.........
MộtThờiIuEm
22-07-2006, 07:38 AM
Em ! Người mà anh đã, đang và sẽ yêu em mãi mãi! Chính em là người con gái đầu tiên phải khiến cho trái tim anh rung động. 3 năm nay anh không ngừng trong sự đau khổ vì nhớ em, vì yêu em. Anh nhớ hồi ấy, khi chúng ta học được gần 1 năm trời rồi mà anh với em chẳng mảy may hay chú ý gì tới nhau.Anh tự nghĩ rằng anh quá nhút nhát khi ấy anh chẳng dám nói chuyện với ai cả. Nhưng rồi không biết do phải số mệnh hay là tình cờ anh và em đã có thời gian được ở bên nhau, không còn xa lạ như trước nữa!...
...Và từ đó trái tim anh đã trở nên ngây dại vì yêu em. Anh, anh đã thầm yêu em, một tình yêu thật sự anh giành cho em, cho đến bây giờ. Anh đã yêu em từ những giây phút chúng mình mới làm quen và anh đã... càng yêu em hơn khi đôi ta trở thành cặp bạn thân, khi đó anh đã thầm nuôi hy vọng sẽ có 1 ngày hạnh phúc sẽ đến với anh.Nhưng ôi !... Cách đây mới 1 năm em biết được sự thât ấy nhưng em không từ chối hay nhận lời mà em chỉ ngắn ngủn vỏn vẹn mấy dòng : hãy là bạn thân.Em nhắc lại câu thề ngày xưa khi chúng ta hứa với nha. Anh nghe và anh chỉ biết chấp nhân. Nhưng anh vẫn sẽ mãi yêu em, một tình yêu từ một trái tim đơn phương. Mặc dù trước đó anh cũng từng thầm yêu 1 người. Anh, anh nhận ra rằng đấy không phải là tình yêu như người ta vẫn nói!
Và chính em, em là một minh chưng cho tình yêu của anh. Anh cần em và anh muốn em là của anh sẽ luôn bên cạnh anh. Trái tim anh đã phải lần lượt bị em làm cho đau nhói từng đợt, khi em hết là người yêu của người này rồi lại người kia. Em làm vậy là để đùa hay kén chọn ? Anh, anh không cần biết! Anh chỉ biết có một điều là chỉ yêu em, và mỗi lần như thế anh lại càng yêu em hơn. Khi yêu, em mạnh mẽ là thế để rồi khi chia tay em tìm đến anh. Anh luôn tôn thờ em, anh yêu em nhưng không dám nói với em. Anh thật khổ! Em đã vô tình làm cho trái tim bé bỏng của anh phai xót xa đau nhói mỗi lúc một nhiều. Anh, anh vẫn chờ em một ngày... một ngày hạnh phúc sẽ đến với anh. Và rồi sau một năm trời em lại nói với anh em lại chia tay người ấy. Anh lại thấy lòng mình có cảm giác như ngày xưa, anh buồn và vui lẫn lộn. Anh buồn cho cho cuộc tình của em mà anh vẫn luôn chúc cho em được hạnh phúc. Nhưng em, em bảo em phải đi xa, em phải trốn tránh nó. Anh thất vọng lắm, anh vẫn luôn hy vọng đây là lần cuối cùng em chọn một con đường hạnh phúc cho riêng mình. Anh buồn, anh không biết bây giờ em đang làm gì, em đang ở đâu. Anh luôn ước mơ có một ngày em nhớ về anh, yêu anh và làm cho con tim này ngày nào vẫn cô đơn, vẫn chờ đợi tình yêu của em đánh thức. Mỗi lần thế, anh luôn nhớ những bức thư của em viết cho anh, anh đọc và anh như được ở bên em. Anh muốn khóc em ạ, nhưng anh không khóc, anh chỉ nghe được trái tim anh đang khóc, no' khóc cho tình yêu của nó không được xinh xắn như bao trái tim khác. Nó muốn em ở ngay bên cạnh nó những lúc này. Và anh buồn khi anh chỉ nhìn em vỏn vẹn một tấm hình chụp chung với lớp, nhìn được em nhưng anh không thể ôm em vào lòng, anh chỉ thật sự muốn ôm em khi cả hai cảm thấy hạnh phúc, còn lúc này thì anh đang khổ đau lắm! Anh thật hối hận khi anh đã lỡ lời nói với em giờ em đang ở đâu? Em đã đi xa hay em vẫn còn ẩn hiện quanh anh, em có nghe có thấy được con tim anh đang nói đang viêt gì không ?Nêu có em sẽ biết được những dòng nhật ký này anh giành cho em !
Anh mong rồi sẽ có một ngày...một ngày...một ngày chúng ta sẽ cùng đi chung trên một con đường ... chỉ giành riêng cho hai ta!
Yêu em anh chịu đau nhiều
Con tim nó khóc nó buồn vì em
Yêu em anh chỉ lặng thinh
Chờ ngày tươi sáng trở về bên anh.
hoahongtrang87
25-07-2006, 02:11 AM
http://c.1asphost.com/cukeo/flash/vietnam/EmSeChoAnhVe.swf
MộtThờiIuEm
25-07-2006, 08:18 AM
Tình yêu là chi hỡi em! Mà sao từ khi anh yêu em cho đến bây giờ anh vẫn chưa được một lần thưởng thức! Anh luôn tự hỏi một câu thật ngớ ngẩn : " khi nào em mới yêu anh". Có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi ấy đâu em nhỉ?Vì anh biết bây giờ em đang rất giận anh. Cũng phải, anh không phải là người mà em chọn, và sinh ra không phải giành cho em. Nhưng em ơi ! Anh yêu em, anh nhớ em, anh nhớ đến kỉ niệm của chúng mình đi chơi với nhau, chỉ vài lần uống cà phê với em. Anh thật bối rối những lúc chỉ có hai đứa mình, có lẽ anh nói chuyện không hay, hoặc anh không vui tính như người khac. Anh nhớ những lần em giận anh chỉ vì nhưng lí do thật ngốc! Và bây giờ em vẫn đang giận anh. Anh nghĩ rằng rồi em sẽ hiểu được anh, thông cảm cho anh. Anh thật lòng xin lỗi em, anh không nên nói những lời như thế với em. Khi ấy anh không thể kiềm chế được lời nói của anh. Em à! Em giận anh thật sao? Em không nhớ em đã từng hứa với anh là em sẽ không bao giờ giận anh cơ mà? Em không nhớ sao em? Cả 3 năm SN anh em đều có quà giành cho anh, thế còn lần này em đã quên rồi sao? Em quên hay em cố tình quên. Anh không buồn vì quà mà anh buồn vì anh đã không được gặp em trong ngày ấy và sắp tới là SN của em anh sợ sẽ lại không được gặp em! Em ạ! Anh muốn gặp em, anh muốn xin lỗi em và chúng ta sẽ trở lại như ngày xưa. Em nhé!? Anh không thể quên em được, anh đã cố gắng thử nhiều lần nhưng chẳng đem lại hiểu quả gì! Càng cố quên em anh càng nhớ em! anh nhớ em! Chỉ vì anh yêu em...
Từ ngày không gặp em
Đau nỗi đau thuở ấy
Để mùa mưa tháng 7
Ai bắt cầu cho ta
http://www.banlaai.net/music/index.php?bka=play&id=608
hoahongtrang87
01-08-2006, 12:00 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e37/click_here_free_83/Flash/QuocTe_FlashQuocTe_QuocTe/THEDAYYOUWENTAWAY.swf
.....mãi mãi em vẫn sẽ chờ đợi ngày ấy .....Ngày anh quay trở về !!!
MộtThờiIuEm
03-08-2006, 02:08 AM
Em là niềm hy vọng cuối cùng của anh.Anh chỉ còn có thể tin tưởng ở nơi em bây giờ anh thật tuyệt vọng và anh ko biết phải làm thế nào khi ko thể quên em và anh cũng chẳng biết làm sao khi anh nhớ tới em. Anh là 1 con người dại khờ là 1 thằng con trai ngu ngơ. Anh anh chẳng biết làm sao nói sao những lời anh nói thật vụng về, anh thật ngốc khi lỡ iu em. Tình iu đó anh ko biết phải sao đây khi anh chỉ mới được 1 nữa. Còn nữa kia chắc anh phải chờ đợi chờ đợi cho đến bây giờ và ko biết mai sau sẽ ra sao ???
hoahongtrang87
06-08-2006, 12:32 AM
http://thegioiblog.com/blog/resources/hoahongtrang/13aa.jpg
Một chút yêu thương còn mãi trong trái tim em.... dành chỉ riêng mình anh .... anh của ngay` ấy . Biết yêu thương , nâng niu hạnh phúc .
Anh bây giờ xa lạ và lạnh lùng lắm , chỉ nhói tim em mỗi đêm ngồi trong bóng đêm, lặng thầm vây quanh bao nhiêu nỗi niềm .
Em nhớ anh thật nhiều !!!!
Bao nhiều lời nói về anh , em chẳng tin , nhưng rồi em phải tin và em đã tin , em tin anh và tình yêu ngày đó là chân thành , tin cả lời hứa bên em mãi mãi , tin cả sự quay lưng ra đi của anh , tin lời chia tay anh nói với em vào ngày sinh nhật . 20 tuổi đời , em đau nỗi đau do tình yêu đầu mang lại . Dù đã cố cũng ko thể xóa nhòa hình ảnh cũ ,. Cố quên anh thì nước mắt em lại rơi nhiều hơn nữa ...... nỗi xót xa, cay đắng mình em ôm lấy . Tất cả chỉ vì em yêu anh !
Ngày em bước đi .... trên con đường xưa ùa về bất chợt .... Bao kỷ niềm khi còn bên nhau . Anh nơi đâu xa khuất , mây mờ có giăng trên lối anh tìm về ko ?Anh có còn nhớ em những chiều hiu quạnh . Kề bên nhau mà cũng như xa thẳm ngút ngàn anh ơi !
Chẳng như ngày xưa.. mình xa nhau nhưng luôn hướng về nhau , hai trái tim yêu thương hòa nhịp đập , nói lời chung thủy có nhau mãi mãi ... lặng lẽ em ngóng trông từng phút giây ............anh về qua đây , bên em như thuở ấy . ......thuở em ngây ngô trao anh tình yêu đầu tiên và duy nhất !!!!
http://f3.yahoofs.com/blog/4493d850z7889fb88/38/__sr_/d2bc.jpg?mgARP9EBiwYPOc5s
hoahongtrang87
12-08-2006, 04:39 AM
http://freehost20.websamba.com/toikobiet/xa-magic.swf
Giờ anh đang nơi nao, lòng em đang lao xao, nay anh ra đi một câu ko buông lơi để lại em trong nỗi hiu quạnh . Nhìn mùa thu trôi qua , lòng quạng đau con tim , lại một đông em không có anh ....... giờ em biết sẽ đi về đâu! Dẫu ngàn lần níu kéo, anh đã xa thật rồi ..... tự nhủ mình phải cố quên anh .... nhưng chỉ trong giây lát..... Bây giờ anh nỡ quên đi tất cả những gì là vĩnh cửu .....nếu biết trước thà 1 lần vẫn thế , em vẫn mãi yêu ....anh .!
Anh đã nói rằng từ nay anh sẽ chân thành trong tình yêu, và không làm khổ D . D không đáng bị anh đối xử tệ và cũng không một người con gái nào đáng bị anh đối xử như thế , anh hiểu không ?
Uh , em cũng không còn tâm trí nào để ý đến điều ấy .
Bởi anh bây giờ có mang con tim chân thành hay gian dối đến trong tinh yêu thì ....... đã xa quá xa rồi.....Ngày ấy bên em , anh đâu chỉ có mình em .
Nhưng em ko oán giận anh dù chỉ 1 lời .
Bởi em biết trái tim anh không thể chỉ dành chứa riêng hình bóng em , dù đã có một thời gian ngắn , rất ngắn ngủi ... anh đã mong muốn sẽ mãi yêu em , chỉ mình em mà thôi .
Em chỉ biết lặng lẽ và chấp nhận sự ra đi và câu chia tay không một lý do rõ ràng của anh .
Em là người có phận nhưng chẳng có duyên nên đành chịu thôi đúng không anh ?
Giờ đây , chưa bao giờ em thấy cần một người để chia sẽ như thế .....em cần một bờ vai cho em dựa , một lời nói an ủi và cả cái nhìn khích lệ ...." Hãy gắng lên nào , rồi đau khổ cũng sẽ qua thôi !" Em vãn tự nhủ bản thân phải quên đi tất cả nhưng .......
Những ngày chờ đợi , em đã chuẩn bị tâm lý cho mình để có thể đón nhận mọi tình huống có thể xảy ra . Em nghĩ mình sẽ vượt qua được và vẫn hi vọng sẽ trở thành một người bạn tốt của anh nếu như mình không thể là của nhau ......... Nhưng giờ đây khi gần ngay bên anh mà em không thể bên cạnh anh , một cảm giác chẳng ai hiểu được
....Gốc cây già in hằn dấu chân em mõi đêm lặng lẽ đứng nhìn lén anh , ánh đèn đường mờ nhạt như người bạn duy nhất giúp em ẩn mình .....Vừa muốn gặp anh mà lại run sợ nếu anh nhìn thấy ....Làm sao anh có thể hiểu được cảm giác đó !!!
Những cơn mua phùn lất phất , thi thoảng những làn gió lạnh ùa qua như muốn giúp em đóng băng trái tim mình . Mưa vẫn rơi , gió vẫn thổi và anh vẫn thế ..... vẫn gần rất gần mà sao em không với đến được . ........
" Ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều !
Ngày nào mất nhau sớt chia chẳng được đâu ."
hoahongtrang87
19-08-2006, 08:30 AM
" Nỗi buồn ơi ! Nếu ngươi là vật chất ngươi sẽ giàu có nhất thế gian ."
" Hãy cho tôi một tinh cầu lạnh giá .
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa .
Để nơi ấy tháng nagỳ tôi lẩn tránh .
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo ."
Nếu như ai đó cho tôi một điều ước . Tôi sẽ ước mình là một làn khói . Đến nơi đâu tôi muốn . Tan ra khi tôi là nỗi đau của những người thân . Tụ lại thành đám mây tôi sẽ hoá mưa tưới mát cho vạn vật . Phiêu du mãi tít trên cao , ngạo ngễ nhìn xuống nhân gian với loài người đang cuộn mình vào dòng chảy của thời gian mà tranh giành , đấu đá . Rồi vòng xoáy đó sẽ cuốn họ quay mãi mãi .Giờ tôi chỉ muốn mình không phải suy nghĩ gì cả . Ước sao tôi có thể bay đến một nơi xa xôi , hoang vắng . Chỉ có mình tôi một , mình tôi mà thôi .
Bây giờ tôi là người chỉ có mỗi nỗi buồn là dư giả nhất . Không ai ngăn cản toi làm điều mình muốn . Bởi đơn giản tôi là một con nhỏ ương ngạnh quá mức . Và chính vì thế tôi đã phải ôm nỗi đau nhức nhối từng ngày , từng ngày qua . Tôi ngây ngô , chập chững nhưng lại nghĩ là mình đã trưởng thành , đã chính chắn . Tôi vẫn tự nhủ với lòng cần cố gắng , phải tự đối diện với chính mình , vượt qua trở ngại để bước tiếp . Nhưng tôi mãi suy nghĩ , thực sự tôi sẽ ra sao ?????
Bế tắc ? Vô lối thoát ???
Tôi không biết nên đi về đâu..............
http://thegioiblog.com/blog/resources/hoahongtrang/290a.jpg
hoahongtrang87
21-08-2006, 09:48 PM
http://thomasfrance.free.fr/Flash/MotDoiYeuAnh.swf
.....
Nhìn thời gian trôi , lòng em xót xa...
Lòng em tan vỡ trong niềm nhớ.................
Người yêu hởi xin anh hãy quay về đây .....yêu nhau mãi không đổi thay ...
Người yêu hỡi cho em mãi bên đời anh , xua đêm giá băng tàn nhanh .....
Đôi tim mãi luôn dâng hiến ....tình yêu thắm thiết ...
Còn mình em lạc bước nơi phố lạnh ....
Người đã cố quên mau ..... thật sao ?
hoahongtrang87
24-08-2006, 09:13 AM
http://www.thegioiblog.com/blog/resources/hoahongtrang/683e.jpg
Thật may............. vì cuối cùng em cũng đã đi xa .......!!!
Em ko biết và cũng ko thể hình dung được nếu còn ở nhà , còn trông thấy anh , còn lặng nhìn bóng dáng anh , em có thể nén lòng mình được hay không nữa. !!!!!
Trong tâm thức em , chưa khi nào và cũng không bao giờ em muốn làm người chia cắt tình cảm của người khác . Đúng như vậy anh ah . Là con gái , đem sự chân thành đến với tình yêu nên em hiểu được niềm vui , hạnh phúc cũng như nỗi đau chia xa do tình yêu mang lại ...........
Hạnh phúc của anh , em đã mãi nguyện nó cũng sẽ là niềm vui của chính em từ lâu . Khi mình còn bên nhau , em đã nói chỉ cần anh được hạnh phúc và vui ve ,dù cho em có phải đừng bên lề cuộc sống của anh thì em vẫn vui vẻ mà chấp nhận .
Điều đó thật dễ dàng khi bên em luôn có anh , và em cứ nghĩ rằng sẽ không gì có thể khiến em và anh rời xa nhau được ....
Và lẽ ra khi nhìn thấy anh vui vẻ bên hạnh phúc mới , em phải mừng cho anh , vì giờ anh đã thỏa ước nguyện , tìm được một người xứng với anh hơn em . Nhưng khi xa anh , xa rời tất cả .... tất cả .... em mới hiểu rằng điều đó thật là khó khăn anh ơi !!!!.
Em chỉ có thể cố nén nước mắt , nuốt vào lòng nỗi buồn khôn tả , nhìn anh và chỉ biết lặng nhìn anh ,nếu còn có cơ hội gần anh lâu hơn có lẽ em sẽ không kiềm nén được và tìm đến gặp anh mất ...
Nhưng giờ đây , ngay giây phút này khi em đã đi thật xa rồi , em cảm thấy nuối tiếc .... em cũng ko biết mình thấy buồn cho điều gì nữa. Bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn cứ trôi qua , mưa rồi lại nắng ........Nhưng còn em , em chỉ có thể thay đổi đc bên ngoài để lừa người khác rằng em ko sao . Uh , em ko sao cả.!!!!
Nhưng có dễ dàng đâu để đánh lừa bản thân mình hả anh ? Em đối diện với chính mình trong căn phòng lạnh và nỗi xót xa vây quanh cùng em ......chỉ mình em với đêm đen ......Em ko quên dc anh !!! Đó là nỗi đau đeo bám và dày vò tâm trí em bao ngày anh có thấu hiểu chăng ????
. Em cứ hi vọng , chò đợi và ko thôi nỗi nhớ .....
Nhưng hi vọng gì ? Chờ trông điều gì ?
Anh ư ? Tình yêu ư? Tất cả sẽ trở lại ư?
Không !
Chính em cũng hiểu rằng , anh và tình yêu của anh mãi mãi sẽ chẳng quay về bên em nữa . Anh đã ra đi thực sự rồi !!!!!
Em hiểu rất rõ cơ mà , vậy nhưng sao vẫn không chấp nhận đc sự thật kia chứ ? Yêu thương , hứa hẹn , Gian dối , ra đi ... Tất cả là một sự bị động đón nhận của em không một lời oán than .
Em biết và em chấp nhận tất cả , em hiểu dc điều anh nghỉ và cái anh cần . Thật buồn vì em là người không cần cho cuộc sống của anh !!!!!
Em đã từng hi vọng , từng yêu thương và chân thành chỉ mong sao tình yêu dc bền lâu .... Nhưng ...... Buồn lắm chứ , đau lắm chứ .... Anh bảo em nên quên anh đi và coi nhau như bạn , trở về với em của ngày xưa , ngày mình chua yêu nhau . Dễ thế sao anh ????
Tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa trong anh phải không ?
Còn em , em nguyện và nghiêm khắc với bản thân không đc thiếu tôn trọng chính mình ..... tình yêu của em thì em sẽ nâng niu , giữ gìn ...................dẫu cho .....anh lạc bước đến nơi chân trời mới và trở về cùng hạnh phúc của riêng anh mà thôi !!!!!!!!!
Nhưng anh cũng đừng lo bởi tình yêu của em có sống trong mỏi mòn , thì nó cũng không dành cho anh đâu .....Em chỉ yêu và mãi yêu người ấy , người đã yêu em và "mong mãi sẽ là như vậy" !!!!
hoahongtrang87
29-08-2006, 08:21 PM
" Mỗi đêm về ngồi bên phím dương cầm . Nhẹ hát tên anh để vơi nỗi cô đơn . Nụ cười của anh đã khiến bối rối tim em , em biết đã yêu anh rồi !!!!!"
Lời bài hát này em đã ngân nga nhiều lần . Chẳng hiểu giờ này anh có biết em thấy cô đơn và lẻ loi lắm không ?
Đêm qua trời mưa to quá . Lại mới chuyển chổ ở nên không thể ngủ được .
Em bất giác chỉ muốn khóc thật to . Mua mãi không dứt như làm em buồn lại càng buồn hơn .
Tại sao chứ ? Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình em ???????
Tại sao trời mưa to được mà em phải lặng thầm trong nỗi nhớ anh một mình , chẳng ai hiểu và cũng chẳng thể để nỗi lòng của mình bật thành tiếng được .
Anh đã đến và mang đi những gì nồng nàn và chân thành nhất trong tình yêu của em !!!
Xin hãy một lần , một lần nghĩ cho em ......................... hãy trả lại em những gì anh không còn muốn giữ lấy .............không còn muốn nhớ nữa .
........ những gì đã từng là hạnh phúc ngọt ngào ............
.............Nay trở thành nỗi đau dai dẳng , gậm nhấm trái tim em từng ngày qua !!!!
.................Hãy trả lại em những gì là của em , của riêng em mà thôi ..... anh không còn nhớ nữa , anh đã bước đi . lạnh lùng ....... chỉ mình em biết ...... mình em hiểu .......và một mình em đau mà thôi !!!!!
Đi cũng được , quên cũng được , lạnh lùng cũng chẳng sao mà ........ chỉ mong anh đừng bắt em phải quên ............. không bắt em phải từ bỏ tình yêu và mơ ước của em....... ...... bởi đơn giản .... anh ơi ...........từ ngày anh đi !!!!!
.............Nó đã là của em .!!!!!!!!!!........chỉ của mình em , một mình em mà thôi .......
thienthan_cuaem_laanh
30-08-2006, 11:22 PM
bạn nuối tiếc những kỷ niệm đã wa làm j để cho khổ hơn chứ?những j đã wa bạn hãy để nó trôi wa_đừng đi tìm lại những j đã mất _vì sẽ chẳng bao giờ bạn tìm lại đựơc nó đâu_hãy làm lại chính mình và vui vẻ hơn để cho người đó hỉu rằng_ ko có người đó bạn vẫn là bạn.Kỷ niệm sẽ chỉ còn là 1 wa khứ nếu như mình chấp nhận wen đi tất cả.Hãy tìm lại chính mình và đừng ép mình phải tìm những j ko đáng nhớ.
hoahongtrang87
01-09-2006, 01:26 AM
bạn nuối tiếc những kỷ niệm đã wa làm j để cho khổ hơn chứ?những j đã wa bạn hãy để nó trôi wa_đừng đi tìm lại những j đã mất _vì sẽ chẳng bao giờ bạn tìm lại đựơc nó đâu_hãy làm lại chính mình và vui vẻ hơn để cho người đó hỉu rằng_ ko có người đó bạn vẫn là bạn.Kỷ niệm sẽ chỉ còn là 1 wa khứ nếu như mình chấp nhận wen đi tất cả.Hãy tìm lại chính mình và đừng ép mình phải tìm những j ko đáng nhớ.
Cam ơn bạn vì những lời khuyên và sự quan tâm chân thành . Nhưng mình ko hề ép bản thân điều gì cả . Mình chỉ ko muốn quên những gì là đẹp nhất của một thời chập chững bước vào đời ..... yêu và dc yêu là hanh phúc . Mình chỉ ko may mắn và ko fai là người mà anh ấy cần . Tình mình vẫn thế ... như ngày nào .... Dù bên nhau hay chia xa , thì tất cả vẫn nguyên vẹn một lòng ....
Yêu hay không ko ai ép dc ai ..... chỉ đơn giản , anh ấy ra đi nhưng ko có 1 lời giải thích ....1 loi giai thich' đó là điều mình cần !!!!
http://www.vongtaythanai.net/4rum/Flash/cry.swf
Kedensau81
02-09-2006, 09:23 PM
hix cảm động ghê.anh thấy em là một người rất chung tình.em yêu anh ta quá rồi.có điều một khi tình cảm tan vỡ thì khó có thể lấy lại lắm.anh ta ra đi mà không nói với em một lời. có thể anh ta chạy trốn tình cảm của em và đang vui vẻ với một mối tình mới trong khi em đau buồn và tuyệt vọng.Anh có thể hiểu được tâm trạng của em nhưng anh khuyên em hãy nên quên anh ta đi- hắn không xứng đáng với tình cảm của em đâu.Sẽ còn rất nhiều người em có thể yêu và được đáp lại.Hãy vui vẻ lên em ạ.
Cách tốt nhất để quyên đi một cuôc tình là hãy bắt đầu một cuộc tình mới....
hoahongtrang87
03-09-2006, 03:05 AM
http://static.flickr.com/76/176134884_1bdbdcca65.jpg
Chuyển chổ ở được 7 ngày rồi! .
Một tuần , chưa là gì cả nhưng cũng đủ cho nó quen dần với sinh hoạt của nơi ở mới . Sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà . Bao gồm bà , chị Misa và nó . Dọn dẹp tươm tất xong thì chuẩn bị đến giờ lên giảng đường . Trưa về lại cơm nước rồi đi học cho đến chiều tối . Lại thu dọn nhà của , nấu ăn và học tới khuya . Cuộc sống mới của nó chỉ có vậy . Hơi tẻ nhạt nhưng nó nhẹ lòng đi ít nhiều .
Nhưng ổn định thì nó mơ hồ cảm nhận được rằng “chưa có ”. Vẫn còn phải đi ! Tp là nơi khiến nó lo sợ , nhịp sống xô bồ , ồn ào đua chen …….Con người lạnh nhạt và ít quan tâm đến nhau . tất cả đều lạ lẫm …..….. và mệt mỏi như là điều tất yếu sẽ đến với nó . Đó là điều nó thấy hãi sợ nhất ! Nơi thành phố cửa biển này , nó vẫn có thể tìm cho mình một chốn bình yên riêng ,nơi lòng nó tĩnh lại và cảm nhận sự sâu lắng của đất trời ……..con người và vạn vật xung quanh .Tất cả chỉ có trong tâm , trong tâm của nó mà thôi !!!! .
Thầm thì bên tai vẫn nghe tiếng dào dạt biển song cuốn nhau ra xa bờ cát trắng , sáng lên dưới ánh mặt trời buổi sớm .Hàng thông cằn cỗi reo vui trong gió biển , những cơn gió mang theo vị mặn chát tít ngoài khơi xa ….. ….
Đứng lặng hồi lâu , những ý nghĩ bất chợt khiến nó rùng mình !!!!! Cảm giác bất an ….. Mạnh mẽ , cứng rắn là nó mà sao yếu mềm , mong manh cũng là nó . “Một con người hai tính cách “ là lời bạn bè nhận xét về con nhỏ trong những th áng ngày trung học đã qua từ lâu .
Ánh đèn trắng hắt xuống đường . Ngõ nhỏ về khuya nên càng vắng lặng và yên ả . Chút âm thanh của chi ếc xe bán rong vọng lại ……Ngước lên trời , nhìn ngắm các vì sao và nghĩ rằng chúng đang lấp lánh chào nó . Xa quá , thăm thẳm kia mà …………..Khung trời lạ , lạ lắm khác với bầu trời đêm ở nơi ấy .........…. ở nhà …. Nơi có một người không nhớ , không biết rắng nó … đang …..nhớ lắm !!!!
Nhìn mình qua ánh sang mờ của tấm kính , đủ để thấy bóng người trong đó . Nhỏ bặm môi lại , nhìn thật lâu . Bất chợt ngày xưa lại về … nó nhớ …… thấp thoáng dáng anh … mờ xa ….. mà cũng chẳng biết gọi là ngày xưa có đúng không nữa ? Tất cả như vừa mới đây ……
Đôi mắt ấy , lấp lánh niềm tin yêu sao giờ nó thấy buồn xa xăm …. nỗi buồn không chia sớt với người thứ ba .Nhìn môi , nhỏ thấy nụ cười anh thân quen . Nhìn đôi mắt mình nó thấy mắt anh lúc rạng ngời , lúc u buồn … như nó vậy . “ Giờ anh đang làm gì ? Chắc chẳng có phút giây nào nhớ đến em đâu ! Anh giờ ra sao ? Dự định , kế hoạch của anh vẫn là vào Tp . Khi nào anh sẽ đi ? Tất cả rồi sẽ đi hết ! bao nhiêu điều em muốn nói , muốn hỏi thăm anh . Nhưng không thể ….!" Là bạn , là một người bạn của anh . Nhỏ đủ tư cách để hỏi thăm mà … vui vẻ … thoải mái … không gượng ép , ngượng ngập …….
Nhưng nào được như mình muốn . Nó biết và nó nghĩ anh cũng hiểu . Gĩư tự nhiên như là chưa có chuyện gì từng xảy ra hay tất cả chỉ là dĩ vãng nhạt nhoà xa tít mù …… Vậy sẽ tốt hơn _ uh, điều này nhỏ hiểu chứ ! Nhưng khó với nó thực sự mà .
Nhỏ nhớ về anh và thấy mọi thứ như một giấc mơ vậy . Giấc mơ vụt tan biến để lại trong nó bao nỗi niềm cay đắng lẫn xót xa âm thầm . Mọi thứ như vừa mới ngày hôm qua !!!!!
Nó cũng muốn lắm ! Nói lời cấu chúc anh vui vẻ và hạnh phúc . Luôn giữ được tình yêu đang có .
Mình sẽ có một tình bạn thật đẹp ….!!!!!!! Nhưng tàn nhẫn quá không ? Nếu đêm về vây quanh nhỏ là nỗi cô đơn xót xa trong trái tim luôn thổn thức một nỗi niềm không thể nói ….
Và nó cũng biết , anh sẽ không qu á phũ phàng với nó đến độ mặc kệ tất cả đến với nó . Vẫn sẽ ngh ĩ cho nhỏ dù chỉ là chút ít thôi ………. Vẫn có … Nhỏ biết anh sẽ vẫn buồn đau cho nó nếu nó không tự vượt qua được . Anh sẵn sang đưa tay ra giúp nó _ như hai người bạn thật sự của nhau . Nhỏ biết , nhỏ hiểu nhưng nó không chấp nhận được sự thật kia …… Càng hiểu rõ bao nhiêu nó lại càng thấy tủi và đau bấy nhiêu . Chẳng phải nó muốn không làm bnạ với anh . Cũng chẳng phải nó thù ghét anh . ” Trong lòng em vẫn tôn trọng anh với một khoảng cách đúng nghĩa như vốn dĩ sự thật phía trước . Nhưng tình yêu em dành cho người ta đã quá nhiều . khiến em không quên được dù em cố gắng … vẫn không từ bỏ được . Và thật buồn vì em không còn yêu anh nữa nhưng anh lại mang hình ảnh của người ấy . Sự thực thì người em yêu thương là anh nhưng lại không phải là anh nữa .!!!! “.
...Tsukasa...
04-09-2006, 07:12 AM
Tình cảm mà.....Những ai đang yêu đều như vậy ....Chỉ có điều họ có thể viết ra, nói ra những ji` mình nghĩ không thôi....Đơn giản ! Đó mới gọi là tình yêu!^_^
hoahongtrang87
06-09-2006, 08:09 PM
Love love love (http://angelbach.gigcities.com/web/supflash.swf)
Hôm nay em đã xa , xa anh thật rồi !!!!!.
Và em biết , ko dễ dàng để em quên được anh , Không dễ để xoá nhoà trong em bao kỷ niệm ngày nào . Dù không còn bên nhau nhưng trong tim em vẫn đau đáu một nỗi niềm yêu thương dành cho anh ........... Em nhớ anh !!!!!!. Nhớ những gì anh đã làm ...... .......Giận anh ư ? Không đâu anh nhỉ ? Bởi đâu ai ép buộc được tình yêu đâu chứ ! Em có đau thương vì tình yêu tan vỡ cũng không thể níu kéo và ép anh quay về bên em , khi mà con tim anh chan chứa một hình bóng khác ........ Tình yêu em là tình yêu gì ???? Em ko biết nữa ..... chỉ hiểu theo mọi người mình đã quá chân thành đến ngu muội . Uh , có lẽ thế . Em đã sống như không còn là mình , nhưng chắc chắn ko vì anh em sẽ ko như thế . Mới đặt chân vào cuộc sống xô bồ đua chen , em đã vấp ngã và nhận một bài học đầu đời trong tình yêu . Và anh , anh đã dạy cho em biết phải sống như thế nào để không u sầu , phiền muộn nữa . Thay đổi đi !!!!! Hãy từ bỏ __ chính em !!!!!!! Không thể được đâu anh ơi ...... bởi lẽ thế nên em sẽ mang hoài trong mình con người của nỗi sầu , của đau thương phiền muộn . Giá như em vứt bỏ được tất cả . Em sẽ ra đi ..... đi tìm cuộc sống cho chính mình , ko lo âu và nỗi đau nào tìm đến . Không còn buồn thương khổ sở và .................... cũng chẳng còn giọt nước mắt nào của em tuông rơi , ít nhất là không vì anh nữa _ không vì một người chẳng thể thuộc về em được . Biết thế đấy , hiểu thế đấy , làm có được đâu ........... sao ngốc thế hả nhóc ơi !!!!!! Liệu sau này sẽ ra sao nhỉ ? Chắc em có còn lòng tin yêu để dành cho ai đó đầy chân thành và nồng nhiệt không anh ? Em sợ là không , vì nỗi đau mà em nhận được đã khiến em không thể như trước , em không thể không cảnh giác ........ vậy có hạnh phúc được chăng khi lúc nào cũng lo sợ tình yêu dối lừa ???? Làm sao mà có được hạnh phúc trong tình yêu khi ko dám đặt hết niềm tin vào nóchứ ? Mỗi ngày trôi qua , từ khi em không còn trông thấy anh được nữa , với em là những ngày nhiều trăn trở và nỗi đau .......... Từng nhận nỗi mất mát lớn trong tình cảm . Nỗi đau vì sự ra đi đột ngột của Người bạn _Người thầy đầu tiên đã mãi mãi như vết cứa sâu vào tim em !!!!!!!!!! Nỗi đâu đó có lúc khiên em tưỡng như có thể từ bỏ mọi thứ để tìm cho mình một nơi bình yên mãi mãi .Nơi chỉ có niềm vui , không bao giờ biết đến sự chia ly vì mệnh sinh tử .......... Nỗi đau chưa nguôi , anh đến !!!!!!!! Mang cho em hơi ấm của tình yêu thương và Niềm tin . An ủi , và đem lại niềm vui sống mới cho em ..... Em hiểu rằng : " Mình đã yêu " . Một tình yêu thầm lặng em chôn dấu kín lâu rồi , lặng lẽ để nó trở thành một chút gì để nhớ . Anh đến thắp lữa yêu thương cho em và để mặc em duy trì ................... Đúng vậy ! Em như con thiêu than trước ngọn lửa tình yêu dành cho anh . Em chấp nhận tất cả vẫn không thôi yêu anh . Không chỉ thế , em đã làm tất cả để hiểu anh nhiều hơn . Càng hiểu anh ...... thấy dc sự chia sẽ trong tình yêu anh ....... Em lại càng không dập tắt đc lửa yêu thương trong mình . Dẫu cho có trở thành một kẻ ngốc , ngu ngơ , em vẫn không màng .......Vì sao ? Vì sao vậy ???
Em cũng không quan tâm đến điều đó .... Bởi em yêu anh và có đánh mất chính mình thì cũng chỉ có tình yêu bên em mà thôi ... điều này em hiểu nhưng có ai san sẽ được khi anh đã ra đi mãi rời xa em .............. . Ép mình phải cười , phải vui khi đối mặt nhưng tim em đau nhói như muốn vỡ vụn , làm sao em gặp anh đươch chứ ? Giờ thì anh hiểu ko?
MộtThờiIuEm
11-09-2006, 02:27 AM
Em, người anh yêu ơi! Đã hơn 1 tuần rồi anh sống trong nỗi nhớ em, anh lo âu và anh suy nghĩ những dòng tin nhắn của em đã gửi cho anh.Phải chăng em đang giận anh?Có thể là vậy hoăc cũng có thể là ko ?bởi anh nghỉ đó chỉ là hiểu lầm thôi.Em à anh nhớ có 1 lần anh hưa' với em anh sẽ bỏ thuốc khi anh học vào học trường ấy, nhưng anh chỉ có thể thực hiện được 1 điều thôi em à ! Anh đang cố gắng để làm được điều ấy và anh tự giam mình trong căn nhà vắng tẻ này. Đã hơn 1 tuần qua anh chỉ quanh quẩn trong nhà bởi anh sợ ra ngoài anh sẽ quay lại con đường cũ. Và thế anh cô đơn...! Anh buồn và luôn hy vọng em đến nhà khi anh thật sự buồn như luc' này hoặc là chỉ 1 cú điện thoại em gọi cho anh. Nhưng không anh chờ mãi mà vẫn ko thấy điều ấy đến với anh. Anh thật sự lo lắng cho em ko biêt giờ em thế nào nữa ? Anh cũng muốn gọi điện hay viết thư cho em nhưng anh sợ lại ko đến được tay em. Anh xin lỗi ! Có lẽ anh sẽ ko học cùng với em được anh định đi ôn lại nhưng lại đổi ý giờ anh thật rối bời chẳng biết làm gì. Thật nản chăng biết phải xư lý như thế nào nửa! Anh ngồi ở nhà 1 mình nhiều lúc cảm thấy mình cô đơn thật đáng thương. Nhìn ra cửa sổ thỉnh thoảng lại thấy người ta tay trong tay thật hạnh phúc. Anh vẫn thường tưởng tượng anh có được 1 ngày như thế. Anh biết điều đấy là ko thể. Bởi lẽ bây giờ em đang rất hạnh phúc bên người ấy. Anh cảm thấy điều đấy cũng tốt vì anh luôn mong cho em đươc hạnh phúc. Và anh sẽ mãi là 1 ngươi cô đơn và anh vẫn luôn lo lắng cho em. nhớ về em, mong cho em thật sư được ...!
nhocquaycodon
11-09-2006, 04:47 AM
:type: "Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. :blow:
Đừng nhận để không gây đau khổ.
Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau. :huglove:
Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi.:think:
Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta.
Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến."
:cooll:
hoahongtrang87
11-09-2006, 05:00 AM
http://i36.photobucket.com/albums/e37/click_here_free_83/Flash/FlashViet/VNTinhyeulunglinh.swf
Chiều thu không còn nhớ anh ...
Anh ! Em biết rằng trong những tháng ngày qua, chúng mình đã yêu nhau tha thiết. Em cũng biết rằng tình cảm mà anh dành cho em không phải là dối lừa hay vì một mục đích nào khác.
Nhưng em thật sự bất ngờ và thấy đau đớn vô cùng khi anh nói ra điều đó, nói ra điều mà em luôn nói với long` khi chúng mình còn yêu nhau: "Em sợ lắm một ngày kia chia tay...”.
Và giờ đây, em đã được nghe câu nói ấy từ chính anh. Em thấy hụt hẫng và buồn vô cùng! Nhưng dù sao em cũng không thể làm gì để cứu vãn được những tình cảm đã mất của chúng mình. Hay nói đúng hơn, em không muốn níu giữ một trái tim đã thay đổi và quên đi bao ân tình cũ. Em biết, cuộc đời này có nhiều ngang trái và không theo ý mình mãi được
Nào ngờ, đó chính là điều mà anh cho em biết trước kết cục buồn của ngày hôm nay! Em ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ, em khờ khạo yêu anh bằng con tim chân thành nhất, em như một kẻ điên khi chạy theo kiếm tìm một tình yêu trong mộng mà em cứ ngỡ rằng em đã đạt được nó. Để rồi khi anh nói câu chia tay sao lòng em như có ai đang cầm từng vốc muối sát vào từng khúc ruột. Em đã yêu anh, đã trân trọng anh như tất cả những gì quan trọng nhất mà anh cần giữ lấy ở cuộc đời này. Lẽ nào, với anh tình yêu lại nhẹ nhàng và dễ dàng thay đổi đến thế sao ?
Giá như có một điều ước bây giờ thì em sẽ không ước rằng anh sẽ quay trở về với em như ngày xua và mình sẽ mãi bên nhau như bao người khác cùng hoàn cảnh. Em chỉ ước sao chúng mình đừng quen nhau, để giờ đây em không phải buồn đau và nhung nhớ! Em đã khóc, khoc nhiều , nhưng dường như những giọt nước mắt ấy không đủ nặng để làm cho một trái tim đã thay đổi mảy may xúc động, những giọt nước mắt ấy không làm cho anh lựa chọn lại tình yêu của mình.... Vậy thì thôi, em không còn cách nào khác đành chấp nhận nhìn anh ra đi.
Em chỉ hi vọng một điều rằng: Người con gai' nào có được anh sau này sẽ không bao giờ phải khổ đau và sống trong tuyệt vọng như em bây giờ. Em cũng cầu chúc anh luôn gặp những gì hạnh phúc nhất, luôn đạt được những gì mà anh từng ao ước! va` có một điều chắc chắn rằng: sau này dù em ở bên ai đi chăng nữa thì tình cảm em dành cho người đó cũng chỉ còn là tương đối mà thôi! Em vẫn ko quên anh !!!!
nhocquaycodon
13-09-2006, 07:51 PM
:type: Tình yêu là tình cảm trong sáng của con người .:lelele:
Nhưng giờ ít thấy đc tình yêu lãng mạn , chân thành nữa .
thay vào đó là tình yêu vụ lợi và thiên về vật chất Nhưng cuối cùng thì sao ?????
Cũng chỉ có những ai yêu nhau thực sự với tình cảm chân thành mới bền lâu và hạnh phúc thực sự ...... Bạn hãy yêu đi , yêu bãng chính con tim nhỏ mang bao nhiêu Ước mơ hoài bão và đừng quên tin vào bản thân và tình cảm của mình.:blow:
Tin vào một ngày mai khi tình yêu đc thăng hoa .... cảm ơn những gì bạn dành cho tôi và tôi luôn nguyện cầu cho 4rum này , những topic ko còn ai oán , đau thương , đẫm lệ buồn ... mà chỉ còn những hân hoan , chìm ngập trong hạnh phúc của tình yêu thương mà thôi ! Chúc một ngày mới ngập tràn yêu thương và đứng quên ban nụ cười đi khắp chốn mà bạn lướt chân qua ...... Sức mạnh là từ nơi ấy mà ra .....:huglove:
swkutie
14-09-2006, 02:40 AM
Hoahongtrang,...bài viết của em thật cảm đông. em chắc chắn là một cô bé sống rất tình cảm, thuỷ chung, và yêu thương rất chân thành. Em ạ, có thể nào chị đoán sai kô?--chị nghĩ bài viết này là những lời từ chính trái tim em...Có lẽ những tháng ngày này, em đau lòng lắm..và dù thế, hình như tình yêu nào em dành cho anh ấy kô hề phai nhạt hay suy giảm, phải kô em?....cảm giác này vừa cay đắng vừa ngọt ngào..làm sao mình có thể bỏ đi em nhỉ?
...Chị đã trải qua những gì em trải qua.....Ba năm, kô dám chờ đợi anh ấy quay về, chị chỉ âm thầm lắng nghe tin tức cuôc sống của anh ấy, lặng lẽ giấu tên giúp anh ấy những gì có thể giúp mà kô cần một lần xưng danh tánh để được cám ơn. Ba năm, dù có được găp gỡ bao nhiêu anh khác, chi vẫn kô thấy ai có thể hoàn toàn thay thế anh ấy...Những lúc rất nhớ, những dịp lễ tết, sinh nhật anh ấy, hay những khi nhìn thấy những hình ảnh dễ thương, những bài nhạc hay, chị vẫn email cho anh ấy mặc dù chúng thường kô khi nào được hồi âm.... hình như có 3 hồi âm cám ơn ngắn ngủi trong suốt 3 năm...Chị quen một người bạn mới hơn một năm về trước, he rất tỉ mỉ, tình cảm, sâu sắc, là một người bạn thật sự ( kô phải người yêu mới ) cho chị một bờ vai tựa vào để đứng lên, góp nhặt những mảnh vỡ của tim mình, ráng sống một cuộc sống khoẻ mạnh cả thể xác lẫn tâm hôn...Vậy mà, trong bấy nhiêu lần trò chuyện với him, chi vẫn luôn nhắc về anh ấy--người chi đã yêu lần đầu và yêu bằng trọn vẹn cả trái tim mình--như thể anh ấy là một người đàn ông tốt nhất và hoàn hảo nhất trên đời..Em biết kô chị vẫn tưởng ngày mà anh ấy tìm lại chị, găp chi, hay gọi thăm hỏi trò chuyện lại vớii chị dù co 'thể chỉ như một người bạn thân cũ, chị sẽ rất mừng rỡ và hạnh phúc biết chừng nào....Ngày ấy mới vừa xảy ra nhưng tim chị không ngây ngất như chi thường nghĩ, chi vui chứ...nhưng nó không như chi từng nằm mơ hay tưởng tượng về nó em a. Ngay cả cái tình cảm chị vẫn ngỡ bất biến và vĩnh hằng trong chị dường như không nồng nàn như chi vẫn nghĩ mỗi khi nghĩ về anh ấy..Có nhiều lúc mình nghĩ thế nhưng sự thật khi nó xảy lại kô như thế...Vì vậy tất cả chỉ đẹp nhất trong mơ, trong trí tưởng của mình...Có thể thời gian và lý trí đã xen vào mà mình kô hay biết em ạ. Chi không khuyên em quên anh ấy. Hãy yêu và nhớ thương bằng tất cả tình cảm nào em có...Bởi có can đảm để sống và yêu hết lòng cũng là một thư' thi vi của cuộc sống này mà kô phải ai cũng có thể cảm nhận được...Bởi sau đó, có thể nó kô còn như thế đâu em...Cứ như là khi em bị flu vậy. Có người uống ngay Tamiflu và lành sau một ngày, có người dị ứng thuốc ấy, dù làm gì, uống gì cũng vô dụng. Cách duy nhất là chờ đợi sau khi the flu takes its full course 7-10 days, it will go away on its own....Có một ngày, người kô yêu em như em đã yêu anh ấy, người kô biết quí me^'n em và cám ơn Thương Đế đã ban em cho anh ấy--một món quà quí giá biết bao..sẽ phai mờ trong tim em ngay cả lúc em chưa kịp nhận thấy nó đã tan dần ..Đừng bi quan và buồn quá em nhé...vì em chắc chắn sẽ có một ngày mạnh mẽ, yêu đời và biết đâu vẫn còn một ngăn trống nào đó mà em tưởng kô có, trong quả tim bốn ngăn bé nhỏ của em, để chứa đựng hình ảnh và tình cảm dành cho một người khác--một người hạnh phúc khi có em, quan tâm, lo lắng cho em và cũng yêu em thật nhiều..Người ấy mới thật là người đáng để em yêu...hãnh die^.n khi em yêu và suốt đời tôn thờ trân quí, mãi mãi kô đổi thay....Ngày ấy rồi sẽ đến với em...Em kô nghĩ rằng em dễ thương như thế đáng có môt người thật sự yêu em như em đã yêu sao?
Chị chúc em một tình yêu thât đep và những ngày thật hạnh phúc trong tương lai.
hoahongtrang87
15-09-2006, 03:54 AM
Hoahongtrang,...bài viết của em thật cảm đông. em chắc chắn là một cô bé sống rất tình cảm, thuỷ chung, và yêu thương rất chân thành. Em ạ, có thể nào chị đoán sai kô?--chị nghĩ bài viết này là những lời từ chính trái tim em...Có lẽ những tháng ngày này, em đau lòng lắm..và dù thế, hình như tình yêu nào em dành cho anh ấy kô hề phai nhạt hay suy giảm, phải kô em?....cảm giác này vừa cay đắng vừa ngọt ngào..làm sao mình có thể bỏ đi em nhỉ?
...
Chị chúc em một tình yêu thât đep và những ngày thật hạnh phúc trong tương lai.
Em cảm ơn chị thật nhiều... nhưng đọc bài chị xong em thẩn thờ lắm chẳng biết mình phải làm gì nữa chị ah ...
Giá như chị ko khuyên , ko nói jif cả ... thì niềm tin trong em vẫn luôn còn nguyên vẹn mãi , dù em biết trước sau gì nó cũng sứt mẻ ... có thể khi ấy là lúc em biết chắc chắn ràng Ko CÒN GÌ NỮA THẬT RỒI .... Nhưng dù sao từ giờ đến khi ấy vẫn là thời gian dài đủ để cho em sống với tình yêu của em , dù nó là một phía .........
Còn giờ đây , em biết phải sống thế nào ..... em chờ đợi gì ?
Vô vọng và buồn lắm chị ơi !!!
Giá như em có thể tan thành mây khói đc thì hay .... em muốn thế lắm mà .......nào ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi ....
MộtThờiIuEm
15-09-2006, 11:39 PM
Tất cả chỉ là vô vị, ai cũng vô tình trước 1 tình yêu trong sáng như pha lê để rồi bị 1 người vô tình phá nó 1 cách vô tội vạ,để lại cho ta 1 nổi cô đơn bất tận !
Nhóc quạy chỉ nói đúng 50% còn 50%, vẫn còn hy vọng, vẫn mãi đợi chờ, điều đó cũng được sem là Yêu, cũng mang lại hạnh phúc, nhưng cũng đem lại không ít sự đau khổ ! Và như thế tui vẫn ...
swkutie
17-09-2006, 01:31 AM
Hoahongtrang em a,...chị vào đại học năm 16 tuổi nhưng rời vn một năm sau đó Hơn mười năm trời, chị chỉ type tiếng Anh thôi...Viết tiếng Việt thì chị thạo nhưng type tiếng việt với chị thật khó khăn vì chị chậm ghê lắm khi phải bỏ dấu vào.... Thế mà khi đọc bài của em chị cảm động và thấy thương em làm sao... Cầm lòng không được nên mới căm cụi viết thư an ủi em...Một phần chị thấy em ngây thơ, chân thành, thuỷ chung mà kô may mắn...Còn một phần khác, chị như thấy lại hình ảnh của chính mình ở em..Nếu chị có thể làm một người chị để em có thể chia sẻ tâm sự, một người chị đã đi qua đoạn đường em đang đi nên có thể hiểu em phần nào, chị sẵn lòng làm người bạn ấy cho em em nhé
..."tan thành mây khói"...chị em hiểu em đau lòng lắm..chị cũng từng thế mà...Trời ạ, lúc đó chẳng may mà gặp tai nạn xe trên freeway rồi từ giã thế gian này chắc là chị cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào... vì được giải thoát khỏi những ngày thể xác còn đang sống mà tim hay tâm hồn thì dường như đã không còn sống nữa. Chị thương cha mẹ, anh em nên chẳng dám nghĩ tới tự tìm cái chết...nhưng sống đã kô còn ý nghĩa...chẳng thiết gì và cũng chẳng thấy có bất cứ điều gì hay bất cứ ai có thể làm chị vui ngoài anh ấy trở về...Nói giận thì giận người ta bạc tình nhưng suốt thời gian ấy chị thâ`m ước giả sử có một hôm nào anh ấy trở lại...Oh, chị chẳng còn gì mà hạnh phúc hơn thế..Chị sẽ thứ lỗi cho anh ấy ngay và ôm chầm lấy anh ấy mà khóc trong hạnh phúc...Nhiều lúc chị còn nói với chị bạn thân của chị là xin Trời cho chị sống một ngày hay một tuần tràn đầy yêu thương hạnh phúc với anh ấy thì chị nhắm mắt cũng mãn nguyện...kô đòi hỏi gì thêm....không tham lam thêm điều gì khác nữa....Em ạ, có đúng em cũng đang nghĩ thế không?... Mọi người vẫn khuyên chị hãy tin rằng tình yêu mới đến sẽ làm tan những ý nghĩ khờ khạo này của chị....nên tốt nhất là kết thêm bạn bè, mở rộng vòng sinh họat...Khi tình yêu mới đến nó tự nhiên sẽ đẩy anh ấy ra khỏi tim chị và tất cả chỉ còn lại là một hồi ức bittersweet mà thôi....Lúc ấy chị đã nghĩ gì em biết không? ...Giống hệt như em trong một trang viết hôm rồi....Chị không những nghĩ mà còn và viết cả cho anh ấy " dù em có yêu ai, lấy ai mai này, dù em có một gia đình hạnh phúc hay trở thành một bà lão cô độc không gia đình vì không thể yêu ai khác nữa, lúc nào trong tim em cũng dành một căn nhà nhỏ cho anh trong đó... vĩnh viễn là như thế..."...Em ạ, bởi vì lúc ấy chị cũng đã nghĩ như em--dù chi có yêu ai sau này cũng chỉ là tương đối thôi vì anh ấy, chỉ một mình ấy mới chính thật là người chị yêu nhất trên đời......Có phải những gì chị kể lại với em bây giờ cũng là những điều từng đi qua tâm trí em thời gian này, đúng không em? Bây giờ thì em vừa đau lòng lại vừa mất cả hy vọng vào những gì đẹp đẽ khác có thể đến với em...Đời vừa buồn lại vừa vô vị nữa...Em biết kô những năm đó nhắc lại chuyện anh ấy là chị chảy nước mắt ngay, dễ dàng ghê vậy đó...Nhiều khi đang gặp bệnh nhân mà bất chợt nghĩ tới anh ấy và chuyện của chị ,nước mặt chị tự nhiên chảy xuống liên tục... Lúc đó chỉ có thể lấy tay gạt nước mắt, nói dối lí nhí " I am very sorry, I just heard the news--my closest friend just passed away" Chỉ có thế mới kô bị than phiền và may ra người ta có thể thông cảm cho những giọt nước mắt rơi không đúng lúc của mình...Em ơi chị kể nãy giờ có giống em phần nhiều không hở em? Nếu giống thì em tin chị chứ? là sẽ có một ngày nó sẽ vơi bớt đi, phai phôi đi trừ khi người ấy thật tâm thật dạ quí mến, thương yêu em mà vì hoàn cảnh nào đó phải cùng em gạt nước mắt lìa xa nhau....Chị không khuyên em ráng quên anh ấy như mọi người đã từng khuyên chị...vì chị biết em chẳng thể quên đâu...Cho dù tới lúc mình lìa đời, mình vẫn nhớ, chị tin thế. Nhưng tình yêu của mình sẽ không mãnh liệt, bất biến, nồng nàn thế nữa em ạ...Bây giờ khi đã tỉnh táo hơn, chi mới có thể suy ngẫm một vài lời khuyên của vài anh chị từng trải lúc trước...Hãy nhìn quanh mình em nhé, nhìn những đôi vợ chồng hạnh phúc và những gia đình ấm cúng, nếu có thể hỏi, em sẽ rất ngạc nhiên biết rằng chỉ có một số rất ít là mối tình đầu của nhau và phần lớn là những người đã trải qua những gì chị và em trải qua em a. Chị cũng thử hỏi riêng nhiều người trong những cặp trông hạnh phúc ấy rằng trong lòng họ vẫn rất yêu người tình thứ nhất chứ, người đã rời họ mà họ vẫn nhớ vẫn yêu một thời gian dài sau đỏ ...Em tin kô rằng các câu trả lời đều giống nhau--Họ rấ't vui nếu được găp lại người xưa, tình cảm thì vẫn còn chút chứ, nhưng yêu thì đã không yêu thế nữa....Em ạ, trong cả trăm đôi ấy thì vẫn có đôi bỏ nhau rồi một lúc sau tìm về nhau, yêu nhau và có một kết cuộc có hậu ( chị kô muốn giấu diếm sự thật này để xoá một hy vọng nhỏ nhoi nào đó của em ) nhưng con số này rất nhỏ so với những người bỏ đi và kô trở lại nên cũng đừng hy vọng nhiều về điều đó em nhé.... Em tưởng đời có nhiều chuyện dường như là impossible nhưng kô phải em a. Nhỏ như là cơ hội anh ấy trở lại tìm về em, thật lòng quí mến thương yêu em, cũng có một cơ hội nhỏ đến nỗi em tưởng rằng không đời nào xảy ra đươc mà sẽ xảy ra--đó là em sẽ mạnh mẽ, sáng suốt hơn và không bi luỵ yêu thương bất biến một người không thương em...không nghĩ tới lúc này em đang đau khổ thế nào..hay bận tâm lúc này em sống ra sao...có thể qua nổi lúc khó khăn này chư"? Em ạ, có thể bây giờ anh ấy đang vui vẻ ở đâu đó, chẳng còn nhớ đến em trong đầu... khi em vẫn còn đau đớn thương yêu anh ấy mạ Anh ấy không biết đến và hiện tại cũng không cần đến em và tình thương yêu của mình em ạ...Thử nghĩ thế xem em có đỡ thương nhớ him chút nào không em nhé....
Hình như chi đã viết quá nhiều thì phải..chỉ mong giúp được chút ít cho em là chi rất mừng...Yêu không phải là điều gì xấu hổ...em chân thành va thuỷ chung thế, càng không ai cười em bao giờ...nhưng hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ và sống tốt nữa em nhé...để bất chợt...em gặp một người mới rất xứng đáng để em yêu....em vẫn có thể cho anh ấy một cô bé khoẻ mạnh, dễ thương và một tình yêu nguyên vẹn tràn đây.. để xứng đáng với tình yêu anh ấy mang tới cho em...Buồn thế nào cũng nên nhớ giữ gìn sức khoẻ mỗi ngày em nhé .'.
hoahongtrang87
20-09-2006, 11:07 PM
http://f3.yahoofs.com/blog/4493d850z7889fb88/23/__sr_/7cab.jpg
Lả tả rụng bay trên phố đông người .
Là tro tình yêu mà em đã đốt.
Cái quá khứ không đem mà ăn được .
Nhưng trong lòng lại chẳng thể nguôi quên.
Dẫu bây giờ không được nắm tay anh .
Mắt trong mắt như cái thuở xưa ấy .
Nhưng hãy lọc trong tro tàn đổ nát .
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.
(¯`·.º-:¦:-♥forever♥-:¦:-º.·´¯)
hoahongtrang87
22-09-2006, 08:20 AM
Em lục tìm trong ký ức.
Câu nói nào anh nói với em.
Mà hôm đó lá vốn xanh như ngọc.
Bầy chim non thành thót hót trên cành.
Em lục tìm trong ký ức.
Ánh mắt nào anh muốn gửi trao em.
Mà hôm đó khi vừa chung bước.
Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh.
Em lục tìm trong ký ức.
Bàn tay nào anh muốn nắm tay em.
Mà hôm đó nhánh bàng khô run rẩy.
Nắng vàng rơi trên vai áo lặng thinh.
Ôi dĩ vãng thân yêu và trong trắng.
Bỗng hiện lên như một áng mây buồn.
Rồi lặng lẽ tan dần vào xa vắng
Tay em cầm một ảo giác … cô đơn.
Giá ngày ấy em lặng lẽ không vội.
Thì bây giờ chắc cũng chẳng buồn đâu.
Và biết tr ước mình chẳng thuộc về nhau.
Hai ngã rẽ ta chia tay thầm lặng ….
Con đ ường nào để có thể chung đôi ???
hoahongtrang87
23-09-2006, 12:52 AM
Anh
Em chẳng phải là người có thể xa nhau rồi là quên được tất cả .
Em càng không thể chia lòng mình cho nhiều người . Tình cảm là thiêng liêng , tình đầu em càng trân trọng nâng niu . Em biết anh sẽ gọi em là cô bé ngốc , tình đã xa thì nên chấp nhận . Vui duyên mới tìm cho mình hạnh phúc tình yêu . Nhưng anh ơi , bà xã anh ngày ấy như vậy , và giờ đây em vẫn thế …… Vẫn yêu , vẫn thương , vẫn nhớ … nhưng giờ chỉ có thể để trong long .
Anh đến bên em thật nhanh thật vội … để ra đi cũng thật vội thật mau . Giống như trời đang xanh nắng , bất chợt mây đen vần vũ . Em bàng hoàng như vừa tình giấc mơ ngọt ngào lẫn cay đắng. Anh gieo mầm hạnh phúc rồi ra đi . Để lại mình em chống chọi với giông bão , song gió , mình em che chỏ và nâng niu mầm hạnh phúc . Chỉ mong ngày nó nảy nở xanh tươi .
Bước chân anh qua đời em ….. để lại bao yêu thương và lầm lỗi …. Đau chỉ mình em !
Anh có biết bao lần em cố nén , nhưng trong lòng chỉ muốn nói một câu gì đó .Nhưng em nào trách được anh dù chỉ một lần cho mi bớt lệ sầu , cho lòng em nhẹ hẳn , cho mắt không còn rưng rưng mỗi khi nghĩ đến tình cảm mình .
Em góp nhặt yêu thương anh trao , từng mảnh nhỏ anh tặng cho em ngày đó . Góp nhặt mình em trong lặng thầm , cô quạnh , trong lả tả lá thu vàng bay trong gió . Góp luôn cả nỗi buồn đơn chiếc nhớ thương anh bao đêm. Từng lời anh đã nói , nghe như còn vang vọng đâu đây . Trái tim em tan vụn vỡ . Bao nhiêu mãnh vụn bấy nhiêu yêu thương . Càng hận lại càng yêu anh nhiều hơn tất cả . Đôi khi em nhủ long hãy quên . Quên anh , quên cả những ngọt ngào pha trong nước mắt xót xa . Nhưng cuộc đời với ngổn ngang giông tố , em không đủ sức đương đầu . Thời gian sẽ qua rất nhanh nhưng em sao có thể quên những gì của đôi mình . Càng không quên được bong hình của anh . Em sẽ giữ những gì đã có , Thay cho anh , em làm luôn phần hai đứa. Nuôi yêu thương chất chứa đợi ngày bên nhau . Dù cho ngày mai anh có mặn nồng bên tình mới , dù cho phút đơn côi em lặng lẽ mỉm cười trong nỗi đau vì ai gây ra . Em vẫn sẽ ….
Yêu anh và mong chờ anh mãi !
hoahongtrang87
24-09-2006, 05:45 AM
Có những nỗi buồn không thể viết thành tên …
Khắc ưu tư , âu sầu trên mi mắt.
Không ai hiểu ta bao tháng ngày trầm mặc.
Ôm nỗi buồn không tên .
Giá tất cả đều có thể quên .
Giá đừng nhớ những gì không đáng nhớ.
Dù mùa hạ hay mùa thu , mùa đông lại trở.
Thì vẫn sẽ đến mùa xuân.
Biết thế sao ta mãi không quên.
Và ôm hoài nỗi buồn không tên.
Ta lê gót chân trần trên sỏi đá.
Lại buồn vui thao thức đợi mặt trời.
Nhưng quên lãng thì ta vẫn không thể.
Dẫu còn gì để mất trong tim ..
Bóng hình ngày ấy mãi xa …?
http://www.freehomepages.com/new5/If.swf
hoahongtrang87
03-10-2006, 01:58 AM
Ngàn lời nó chỉ muốn xin lỗi . Lòng nó đau và xót xa lắm khi buông những lời đó với anh . Nhưng nó lúc đó không làm khác được . Trở về dưới cái mưa phảng phất , nó thấy long mình tê tái và trống vắng hơn bao giờ hết .
Cảm giác như nó vừa đánh mất thứ gì đó quý giá . Nó mong sao mình đã không nói với anh những lời như thế . Nó muốn anh hiểu cho long nó và thực sự nó cũng hi vọng thứ tình cảm nó đang mang trong long là tình yêu … chứ không phải một thoáng cảm xúc lướt qua .
Nhưng trở ngại vẫn trước mắt . Nó không phai là một chiến binh can đảm . Nhưng chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ đầu hang cuộc sống . Dù trong mọi cuộc chiến , đâu phải chiến thắng lúc nào cũng thuộc về mình . Nhưng lùi bước thì chưa một lần !
Nó chỉ cảm thấy lo lắng cho anh ……lo cho cuộc sốngvà hạnh phúc của anh từ khi anh bước qua đời nó . Nó làm đảo lộn mọi thứ …. Anh đã nói yêu nó và có biết đâu lòng nó mong rằng sẽ mãi là như vậy !
Đối diện với thực tại , nó yêu anh nhưng không thể mang lại cho anh chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc như nó muốn . Ý nghĩ nên né tránh anh xuất hiện trong đầu nó . Rồi tất cả sẽ trôi dần vào quên lãng . Cuộc sống của anh và nó sẽ thôi biến động và trở lại những tháng ngày yên bình . Nhưng anh không chấp nhận . lời anh nói khiến nó không kiềm nén được cảm xúc . Còn thấy anh , còn nói chuyện là nó lại không ngăn được tình cảm của mình .
Ngày trước nó đâu có như bây giờ .!!!!
Nó muốn mình mạnhmẽ , không cần ai thương hại …. Nó muốn đứng vững trên dôi chân của mình . Dù cho có bao nhiêu đau thương đi nữa và dù cho ngày mai nó phải nén đau để gượng cười khi bất chợt nghe ai đó gọi :" Ba ơi ! ". Nhưng anh ở đó , hiện hữu và là cái thực thể mà nó cảm thấy gần gũi , yêu thương . Anh làm cho nó yếu mềm . Nó chỉ ứõc nhìn thấy anh ngay lúc ấy một lần , dù chỉ trong im lặng mà thôi . Nhưng nó không can đảm đối diện anh dù nó có nhiều cơ hội .
Nó mong anh sẽ quên đi những gì nó đã nói và khiến anh đau long và buồn thêm . Những cơn mưa bất chợt có giúp nó làm tan đi nỗi long trong anh không ? hay cái giá lạnh của bầu trời đêm âm u sẽ khiến anh thêm buồn …..
Một ngày kia anh sẽ vui trở lại và nhìn nó bình thường … như cái ngày anh không chấp nhận ……
…… chỉ là bạn thôi …..
Anh có biết lúc buồn nó đã cố nén khóc , không cho mình rơi lệ …. chỉ muốn bên cạnh có bàn tay anh vỗ về xoa dịu nó. .. đau thương … tan dần ….
Càng cứng rắn bao nhiêu , trước anh nó càng yếu mềm hơn . Lúc ấy nó chỉ biết tim mình đang loạn nhịp đập mà thôi.......
Em viết trongnhạt nhoà ướt mi vì mưa hoà chung lệ đắng _ những giây cuối cùng của một ngày buồn như chưa bao giờ tệ hơn . 24 /09/2006
http://www.cafequan.com/ecard/images/LaiDayNguoiOi.swf
hoahongtrang87
08-10-2006, 01:30 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/4493d850z7889fb88/29/__sr_/d477.jpg
Ngày mệt mỏi . …………
Ở đây , sau cơn bão , mọi sực nhẫn nại và sức lực của nó đều bị vắt kiệt . Trong đêm tối giông bão , nó chỉ muốn gục xuống và khóc nức nở . Mặc cho mưa gió cứ gào thét bên ngoài không nguôi .
Nhưng rồi nó vẫn phải đứng dậy và chống chọi . Tất cả đều ướt không sót thứ gì ngoài chiếc mấy vi tính mà nó kịp mang xuống trước khi trần nhà sập ngay trên đầu . Nước cứ thế xối xả tuôn chảy , Không một nơi nào khô để dăt chân . Đêm ngủ từng giấc chập chờn .
Mọi thứ đều mong manh và vô nghĩa trong giây phút nó thoát nguy khi sự sống và cái chết cận kề .
Nó bỗng thấy mọi thứ trở nên xa lạ . Chỉ trong phút giây , tất cả sẽ là con số không . Cũng có thể lắm chứ , nếu lúc đó cái ống nước chỉ cần bựt nhẹ ra , và tay nó không còn nắm chặt .
Giờ nhớ lại , không thấy hãi sợ mà còn thản nhiên . Thấy mọi ước muốn của mình trước đó sao nhỏ bé tầm thường và vô nghĩa . Có gì đâu , những mong muốn vị kỷ , những ham thích cá nhân . Đời người dài được bao nhiêu ?
----------------------------------------------------------------------------
Bấy nhiêu cũng đủ để nó hiểu được nhiều điều . Thực sự nó qúa vội vàng và thiếu suy nghĩ . Nó không mạnh mẽ , cũng không đủ khả năng như nó vẫn ngộ nhận lâu nay . Nó vô tình biến thành con người khác …..
Nó không được phép làm như thế !
Ra đây , là để tìm cho mình tương lai và một chổ đứng để có thể tự lo cho bản thân về sau mà không khiến ai phải lo lắng hay bận tâm đến . Nhưng nó quên mất nhiệm vụ chính .Nó không kham nỗi tất cả một lúc . Nó đèo bồng , nó tham lam !
Để phút giây này , ngẫm lại một mình và thấy chẳng điều gì nó làm đem lại kết qủa như ý !!!
Chuyện trường lớp cũng không đâu vào đâu . Nó lánh bạn bè những phút giây buồn , nó chỉ muốn một mình . Chẳng ai giúp được nó , có nói ra thì cũng chỉ buồn thêm . Nó im lặng !
Với nó vậy là quá đủ … chắc gì nó chịu đựng và đứng vững nỗi !
Vậy mà còn tình cảm , Nó cũng bất lực không ngăn được . Để bây giờ nó mất bạn , mất một người bạn mà nó biết mãi mãi nó muốn cũng không thể quay trở lại như ngày đầu được . Nó không làm người ấy hạnh phúc hay vui vẻ mà chỉ toàn khổ đau , dằn vặt nhau . Bản thân nó cũng có thoái mái đâu ????
Nó muốn thoát ra mớ bong bong đang vây quanh mình . Nó như người càng vùng vẫy , cố thoát ra lại càng bị bện chặt vào .
Giờ nó muốn quên , quên mọi thứ và mọi sự kiện đã xảy ra . Tất cả !
Những gì làm nó thấy khổ tâm và phải suy nghĩ . Nó muốn được là con nhỏ vô tư , mặc ai nghĩ suy sao cũng được . Giờ nó sẽ định hướng lại bản thân . Sẽ phải gắng hết mình cho những mục tiêu phía trước .
Và nó nghĩ , nó còn quá sớm để bước vào thế giới tình cảm ……
Nó không kinh nghiệm , cũng không sẵn sang cho chuyện không cần thiết đó . Nó vẫn tự vượt qua được khi không có anh kề bên . Không có anh nó vẫn sống , vẫn qua cơn nguy hiểm . Không có anh nó vẫn tự đứng dậy trên nền đau thương . Vậy thì có lý do gì để làm khổ người khác . Có lý do gì để chuyện tình cảm làm nó phải thêm đau khổ và muộn phiền .
Những nhớ nhung hay cảm xúc ngây ngô thuở ban đầu nó sẽ chôn chặt trong tim . Nó sẽ nhớ đến anh như một người đi ngang dời nó . Cấu chúc niềm vui và hạnh phúc đến với anh . Đến với người mà nó đã từng bước vào thế giới riêng và làm dảo lộn mọi thứ . Giờ đây , sẽ không còn nữa . không còn cái cảm giác nhói tim , bồi hồi hay một thoáng nhớ đến quay quắt ……
Nguyện cầu anh sẽ chỉ nghĩ đến em như một người trong vô vàn người xuất hiện trong cuộc sống của anh . Em đã đi ngang và chỉ thế thôi . Không dừng chân lại ……….
http://www.jrsite.com/wuzc2002/flash/firstlove.swf
nhocquaycodon
09-10-2006, 10:41 PM
...Tình yêu cũng giống như thử thách... một thử thách mà muốn vượt qua bạn phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ ... nhiều hơn vật chất , nhiều hơn tinh thần.... con người cần có nghị lực.... Nhưng trong Tình Yêu... nghị lưc thôi vẫn chưa đủ... bạn cần lòng vị tha... và tình yêu thương hơn bao giờ hết...
Gắng lên bạn nhé... hope........... một ngày mai.....
.....hạnh phúc sẽ đến....
dontcry_kitty
10-10-2006, 03:33 AM
Hoahongtrang87 là ai vậy? bạn viết hay lắm,chắc chắn phải yêu rất nhiều đau rất nhiều thì mới viết được những dòng như vậy.Bạn cứ viết tiếp đi có một người luôn theo dõi những dòng thư của bạn
hoahongtrang87
11-10-2006, 08:07 AM
Một con nhỏ đáng ghét ! Đó là hình ảnh mà em vẫn nghĩ về mình ….
Khi có chuyện gì đó mà em không làm được chỉ bời một lý do thường xuyên …. Đó là em thiếu kiên nhẫn và quyết tâm ! Khi nào cũng là như thế ! Đôi khi thấy căm ghét bản thân quá ……
Một con nhỏ lỳ lợm , bướng bỉnh và thiếu quyết đoán . Có chăng cũng chỉ là cái tính nông nỗi , bồng bột thường trực của em mà thôi .
Em yêu cuộc sống mà mình được ban tặng , nhưng chưa khi nào em cảm nhân rõ tình yêu dành cho bản thân mình ! Có hay không ?
Nếu em không yêu bản thân thì em dành tình cảm cho ai ? Gia đình ? Bạn bè ? Những đứa trẻ mà em đã gặp ? Hay những con người do vô tình hay hữu ý xuất hiện trong cuộc sống của em ?
Chẳng dám tin đâu !
Làm sao tin được bản thân mình không biết nâng niu quý trọng mà lại có thể dành tình thương cho người khác ? Vậy thì tại sao ? Tại sao chứ ?
Tại sao em giận Đứa Con Gái bên trong con người em quá đỗi ?
Tự hứa với mình sẽ phải dịnh hướng lại . Tự tìm cho mình Một Cuộc Sống Mới … cuộc sống mà em không cần sự có mặt của thứ tình cảm gọi là Tình Yêu .
Vậy mà mấy ngày qua , em đã làm gì ? Đã làm gì sau khi kiên quyết chạy trốn tình cảm của mình ?
Thực sự em chẳng làm được gì cả !
Mặc cho một đống công việc và bài tập đang chờ em ,mặc cho sự xáo trộn đủ mọi điều trong đầu , em chỉ biết ngồi thẫn thờ , chán nản . Chẳng thể hiểu được , điều gì đang ẩn hiện trong tâm trí mình , lúc mờ ảo , lúc xa vời ……
Đêm mới là nỗi ám ảnh …… rằm Trung Thu , trăng soi tỏ con hẻm nhỏ bình lặng nay trở nên ồn ào vì tiếng bọn trẻ hò reo háo hức cũng tiếng trống Lân dồn dập .
Nhìn từ bancol thứ ánh sang mờ dịu nhẹ dàn trải khắp nơi …. Giờ mà ở ngoài biển thì đẹp biết mấy ! Nghĩ vậy chứ em nào dám đi dạo một mình … sẽ cô đơn .. trống trải và dằn vặt mình hơn nữa .
Phố xá chắc tấp nập . Người người vui vẻ đón tết trung thu , nhà nhà sum họp , ấm cúng .
Mà sao có kẻ lẻ loi nơi này ?
Càng về khuya , không gian càng vắng lạng hơn như làm tăng thêm nỗi niềm tâm sự …..
Em đã tự dối lòng !!!!!
Em nào có hay tự chính mình đã đoạn tuyệt với bản thân …. Em quá ích kỷ …. Em quá tàn nhẫn khi ép mình nén chịu , che dấu nỗi niềm chôn chặt tình cảm . Đôi lúc thấy như vậy là thoả đáng nhưng vẫn tránh sao được nhưng phút giây em đánh mất lý trí . Con tim em vẫn nơi đây , đập những nhịp đập thổn thức .
Em chỉ biết tim mình đang đau cho một nỗi đau không biết ngày nào sẽ nguôi ngoai …………..
i_miss_2112
11-10-2006, 08:10 PM
Tôi thương thạn thật nhiều hoahongtrang87 à! Và tôi luôn tin rằng những người yêu chân thành và thủy chung như bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Một tình yêu đẹp và lãng mạn đang chờ đón ban...!!!
4nh_cu_m4.c_k3_em
12-10-2006, 01:53 AM
†††††††******Em Bật khóc khi thấy mình thua thiệt******†††††††
†††††††******Vòng tay này ko giữ nổi tình anh******†††††††
hoahongtrang87
12-10-2006, 04:25 AM
:type:
To : i_miss_2112
HHT cảm ơn bạn nhiều lắm... vì hẳn bạn đã dành thời gian cho những tâm sự của mình... nhưng đây chỉ là cách giải tỏa căng thẳng cũng như làm dịu đi nỗi buồn trong lòng .....
Đừng thương hại mình... HHT ko thích bị ai thương hại như thế cả !
Dù sao cũng rất muốn làm quen với bạn..:mpl:
To : 4nh_cu_m4.c_k3_em
Hic
bạn viết mấy câu đó làm mình hơi ngạc nhiên và... suy nghĩ nhiều lắm !!!
Từ trước đến giờ , khi bắt đầu topic này mình chỉ post bài viết của mình... ít khi nào tâm sự riêng với mọi người khi họ xuất hiện trong topic. Nhưng khi bạn viết thì... mình thấy :yike2: !!!
hoahongtrang87
14-10-2006, 03:17 AM
Em không biết mình nên bắt đầu thế nào để mãi mãi không mất đi những gì quý giá .
Em cảm nhận được nỗi đau ... khác lạ .
Nhưng em tự an ủi mình và cố gắng để quên đi tất cả ... hẳn là khó khăn ... không chỉ riêng mình em !
Xin anh đừng nghĩ đến em như một con bé vô tư ... thiếu suy nghĩ và sự quan tâm dành cho người khác . Em vượt qua được những trăn trở và suy nghĩ về tình cảm .. điều đó không có nghĩa là em ko biết đến cảm giác ...khi đánh đổi cuộc sống muôn màu tình yêu mang lại để khép mình trong thế giới riêng .
Nơi đây trái tim đóng băng lạnh giá ! Ai muốn mình đơn côi lẻ bóng ? Ai muốn mình sầu muộn , đau thương ? Chẳng ai cả phải không anh ?
Nhưng khi em đã chấp nhận ... em cũng biết mình đang đi trên con dường nhiều thử thách cần vượt qua hơn ... Nhưng tương lai sẽ không nhiều đau thương , vụn vỡ !
Trái tim như pha lê em mng đang băng giá nhưng vô cũng dễ vỡ .
Em không biết khi em một mình , đau thương ... quay quắt .... vây quanh chỉ là
sợ hãi và cay đắng vì tình cảm mang lại . Anh sẽ ở đâu ? Một nơi xa xăm .... bên ai?
Và em đã dần cảm thấy việc làm , hành động của em là hướng đi tốt đẹp cho anh , cho em .... Dù hiện tại phũ phàng .. khó chấp nhận với em .
Nhưng em biết tương lai sẽ là một buổi sớm nắng đẹp . Giờ em vô tư ... em không phải bận tâm lo lắng cho ai cả ngoài cuộc sống của bản thân . Nhưng nếu không bước ra khỏi cuộc đời anh thì em sẽ làm gì ? Em sẽ mang lại niềm hân hoan , nụ cười trên môi anh rạng rỡ hay sẽ là những lo lắng và suy nghĩ không bao giờ chấm dứt về em , về những gì em đang và sẽ trải qua ? Chỉ một thời gian ngắn ... em đã đau khổ và bận tâm .... lo nghĩ quá nhiều về bản thân về những thay đổi của chính mình ..... Em cảm thấy như một tôi nhân . Em không muốn có tội với ai cả . Cuộc sống không tránh đc lỗi lầm ... nhưng làm gì để trở thành kẻ có tội .... thì em không nghĩ là mình lại dấn thân vào khi đã biết trước như thế .
Em không hi vọng anh hiểu được hoàn toàn những gì em nói .... Và em biết chắc anh sẽ không hiểu hết được những tâm sự này của em . Nhưng chỉ mong anh hãy hiểu không một câu nói nào của em là vô tư không suy nghĩ . Không một việc làm nào của em mà nhắm chủ ý mang lại đau thương cho bất kỳ ai .....
Nguyện cầu bình yên về lại trong tâm hồn anh ! Nguyện cho cuộc sống của anh ... cùng tất cả sóng gió , trở ngại đều được vượt qua !
Mong anh sẽ có cuộc sống như mong muốn và hãy làm điều gì anh cảm thấy vui vẻ … Không một chút rang buột hay phụ thuộc vào bất kỳ một ai cả .
Anh vẫn muốn như thế đúng không anh ? Không quan tâm và bận tâm gì đến em , đến tất cả những gì lien quan và xảy ra với em . Như vậy anh sẽ thấy tất cả là một giấc mơ .thoảng qua nhanh và để lại chút dự âm . Rồi dư âm cũng nhạt nhoà dần trong tâm trí anh thôi !
http://www.thegioiblog.com/blog/resources/hoahongtrang/untitled.JPG
dontcry_kitty
15-10-2006, 05:17 AM
Trăm năm trong cõi người ta
Có yêu có hận mới là nhân sinh
Mấy ai cập bến bể tình
Mấy ai yêu được như mình từng yêu
hoahongtrang87
24-10-2006, 09:36 PM
Like a flower waiting to bloom, like a lightulb in a dark room .
I’m just sitting here waiting for you .
Like the desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring .
I’m just siting here waiting for you ..
Như bong hoa đợi nở , như ngọn đèn đợi được thắp trong bong đêm .
Em ngồi đây đợi anh !
Như sa mạc mong đợi mưa , như học sinh trông đợi kỳ nghỉ ...
Em vẫn ngồi đây đợi anh ….
............................................ (¯`·.º-:¦:-♥forever♥-:¦:-º.·´¯)
gocphoxua
24-10-2006, 11:35 PM
Like a flower waiting to bloom, like a lightulb in a dark room .
I’m just sitting here waiting for you .
Like the desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring .
I’m just siting here waiting for you ..
Như bong hoa đợi nở , như ngọn đèn đợi được thắp trong bong đêm .
Em ngồi đây đợi anh !
Như sa mạc mong đợi mưa , như học sinh trông đợi kỳ nghỉ ...
Em vẫn ngồi đây đợi anh ….
............................................ (¯`·.º-:¦:-♥forever♥-:¦:-º.·´¯)
Bài thơ hay và buồn quá nhỉ. Trách người nào đó có một hạnh phúc mà không biết tận dụng. Hãy gạt nước mắt và bước tiếp đi bạn. Cuộc sống vẫn cứ trôi rồi 1 ngày hạnh phúc sẽ đến
hoahongtrang87
27-10-2006, 09:46 PM
Trách người nào đó có một hạnh phúc mà không biết tận dụng. Hãy gạt nước mắt và bước tiếp đi bạn. Cuộc sống vẫn cứ trôi rồi 1 ngày hạnh phúc sẽ đến
Hic..... có hạnh phúc mà không biết " tận dụng" là sao hả gocphoxua ?
Mình cũng đang rất cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới. Bạn nói đúng lắm........ Dù thế nào đi nữa thì.......Cuộc sống vẫn cứ trôi......và hi vọng một ngày không xa hạnh phúc sẽ đến !!!!
hoa hồng tráng oi mình ne ban wa'
???? rõ hơn chút xíu được không? Bạn keysa
hoahongtrang87
11-11-2006, 10:48 PM
http://i85.photobucket.com/albums/k73/bichthuy2011/cHu%20d3p/24dt.gif
Những lá mail dần thưa , khoảng cách những lần trò chuyện cũng tăng dần theo tháng ngày ................... Để bây giờ là lặng im ! Một sự im lặng đến đáng sợ .............anh im lặng ......và em cũng im lặng .... cùng một niềm hi vọng .
Hi vọng một ngày kia , tất cả sẽ qua đi .... thoảng lại chút dư âm như em vừa tỉnh lại sau một giấc mơ huyền !!!!!
Nhưng ........
Một sự thật tàn nhẫn !!! ............tàn nhẫn đến độ nó có thể khiến một đứa con gái mạnh mẽ và kiên nghị như em , phải gục ngã trước nỗi đau . Em đang khóc , khóc vì cái gì đây ? ............. khóc vì tình mình chia đôi ngã ư ?
Em cũng không biết nữa anh àh ! Em chỉ biết cố gắng để nén chịu tất cả nỗi đau ngựơc vào trong lòng .......... cho đến khi em tìm thấy một chút bình yên , một sự nguôi ngoai ..... ...Em đã nghĩ mình làm được , ngỡ rằng em có yêu anh nhiều như thế nào đi chăng nữa thì theo tháng năm.... nếu không suy nghĩ đến và cố quên đi thì sẽ có ngày em quên được .... Nỗi đau nào , vết thương nào rồi cũng lành theo năm tháng ..........................
Nhưng anh ơi !
Hôm nay em mới hiểu ... dừng như đó chỉ là những ảo tưởng của riêng em mà thôi . Sự thật khi nỗi nhớ quay về , tim em đau thắt lại ... nghẹn ngào tưởngnhư có ai đang tâm giẫm nát....... . Vẫn còn đó , nguyên vẹn như ngày nào niềm vui khi được quan tâm , được lo lắng và suy nghĩ về anh , còn đó tình yêu chân thành ngày nào em trao anh ......và còn đó ........ cả ước mơ về một tương lai có được niềm hạnh phúc trọn vẹn !!!!
Ngày ấy .........
Ước mơ đâu chỉ có riêng mình em ............. đã có những tháng ngày ... anh của em ...... cũng mơ những giấc mơ về một tình yêu bền lâu và có nhiều niềm vui xen lẫn hạnh phúc bên cạnh em ..............
Và con bé ngây ngô thuở ấy là em , cứ sống trong tình yêu của mình mà không hề biết bước chân anh đã rời xa tự lúc nào . Ngày anh ra đi ... ...... một sự rời xa trong im lặng . Anh không hề cho em , dù chỉ một cơ hội được biết lý do ngoài mấy chữ : « Mình có duyên nhưng không có phận . »
Em vẫn không tin ..... và nghĩ sự ra đi của anh chỉ là tạm thời ... Đề tim em không nguôi hi vọng ngày anh quay trở về với tình yêu của mình ... nhưng em nào ngờ đâu ngày đó em mất anh mãi mãi !!!!......... Chỉ vì em là một đứa con gái yêu anh chân thành và quá bao dung trong tình yêu ???. Em cố gắng hết sức có thể để giữ gìn và khiến anh có đuợc hạnh phúc cũng như niềm vui khi bên em . Nhưng mọi việc em làm đều đem lại một kết qủa hoàn toàn trái ngược . Hạnh phúc anh có được quá dễ dàng và nhanh chóng làm anh chán nản ? Nó không đủ mạnh mẽ để tiếp sức cho anh vững tin hơn nữa trong những tháng ngày mình xa nhau .......................
Và anh thay lòng ....... để lại trong em nỗi đau cho tình đầu không trọn vẹn !!!
hoahongtrang87
14-11-2006, 02:47 AM
Gưỉ anh yêu thương của em !
Một ngày trôi qua với em giờ đây quả thật là một kỳ tích anh biết chăng ?
Khi em cố bước qua thời gian , bước qua khoảng không gian xa tít , tìm về .......
Từng giờ từng phút em cố gắng tìm đến một chút dù chỉ một chút hi vọng ... thoát ra khỏi bản thân . Bởi chẳng khi nào em có thể vui vẻ và có được phút bình yên trong tâm hồn khi trỏ về với chính mình ... Về với bản thân , em không thể dối mình , dối tình cảm của mình ... rằng em mãi yêu anh !
Không thể xoá nhoà hình bóng anh trong tim em ..... !!!!!
Giờ đây em đã hiểu ...... em đã biết cố gắng của em chỉ là vô vọng mà thôi .
Làm sao đây hả anh ? Làm sao để thân em không còn đoạ đầy , chôn vùi mình vào ngỗn ngang những yêu thương khi xưa ?
Em chỉ ước mong mình sống và có thể dung dưỡng tình yêu dành cho anh , dù nó chỉ còn là từ một phía . Không cần anh biết đến , không cần anh phải nghĩ suy . Những sao khó quá ! Em đâu biết tình yêu cho đi mãi mà không có đến thì hao gầy theo năm tháng , mỏi mòn em ngóng chờ ........
Khi em nơi đây , ôm lấy con tim cùng những vết thương , đớn đau ........ Anh nơi đâu ? Bên ai ?
Có những phút giây em ngỡ như mình phát điên lên vì những xáo trộn , dày vò ..... bao lần em muốn bấm số của anh , chỉ mong nghe được giọng anh thân quen , ấm áp .......
Em muốn hét thật to tên anh , muốn ôm lấy anh yêu thương ....... nhưng lại không thể ........................ Cũng có những khi em cố nén , nén tất cả vào tận đáy con tim những đau thương và tự an ủi bản thân bằng những cơn mưa ướt đẫm .... những mong nó sẽ xoá nhoà kỷ niệm , xoà nhoà yêu thương trong em !!!!
Vậy mà trở về , em chỉ thấy cô đơn , lạnh giá vây quanh . Những giọt nước mắt giờ chẳng còn tuôn rơi như ngày trước . Nuốt lệ đắng vào trong , em mong tìm đến bến bờ xa .......... Nơi nước mắt em sẽ mãi mãi không bao giờ phải tuôn rơi vì tình yêu đầu tiên và ...... mãi mãi ........ !
nhocquaycodon
17-11-2006, 03:34 AM
:think:
Đến giờ mà vẫn chưa nguôi ngoai đc , chắc hẳn tình cảm của bạn sâu đậm lắm. Nhưng cho nhóc hỏi một câu với : Hình như hht học khối C hả?
Hay sao mà viết ra những cảm xúc hay quá. Nhóc cũng biết nhiều người tình cảm nhiều lắm những ko thể nào biểu lộ được. !!!
Thôi nhóc chẳng thể giúp gì nhiều , chỉ biết nói với bạn : Hãy vững vàng lên HHT ạ !!!!
hoahongtrang87
18-11-2006, 12:43 AM
Đến bây giờ em chẳng thể quên.
Anh! Em cứ ngỡ quên rất dê.
Em cứ nghĩ đi xa là quên hẳn.
Chẳng còn gì để nhớ tới nhau.
Anh giờ này đang ở tận đâu.
Có biết rằng bây giờ em vẫn nhớ.
không thể nói nhớ anh từng hơi thở.
Những lúc buồn em chẳng thể quên.
Anh là gì đó rất mong manh.
Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc.
Nhưng người ta không vui trong mọi lúc.
Những lúc buồn em lại nhớ đến anh.
Chẳng thể nào bù đắp lại nổi đâu.
Lòng chẳng quên nếu nói lời tha thứ.
Có lẽ sẽ ko vẹn nguyên thời yêu ko toan tính.
Cái thời ta sống trọn vẹn cho nhau!
http://img224.imageshack.us/img224/5497/vinhbietmauxanhis4.swf
hoahongtrang87
05-12-2006, 09:29 PM
Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh
Đến từng phút giây trôi qua vô tình
Anh đang ở một nơi xa, em nhớ mong anh vô cùng
Ước sao mình được bên nhau
nhưng.... Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
Không còn cách xa không còn mong chờ
Em mơ được ngồi bên anh ta nói vơi nhau bao điều
Những vui buồn ta cùng trong tay nhau Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Rồi anh cứ đi, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa, sống vui bình yên
Ngày trôi mãi xa, sao tình yêu vẫn cứ ở lại
Tháng năm dài tình em héo khô, theo bóng ai kia hững hờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.