Xem đầy đủ chức năng : ĐiỀu Em MuỐn NÓi
bequay
09-07-2006, 01:18 AM
Chỉ còn vài ngày nữa thôi , là Đ sẽ xa tui , có lẽ hạnh phúc trọn vẹn ko bao giờ đến được với tui , cho dù tui đã cố tìm kiếm .Có lẽ trước khi Đ đi tui sẽ khóc rất nhiều , nhưng dù biết có khóc thì Đ sẽ ko trở lại nhưng tui vẫn muốn khóc , vì tui biết tui đã mất đi người mà tui yêu quí . Tui muốn nói cho Đ nghe '' Đ ơi Thảo thích Đ'' nhưng có lẽ nói ra , thì tui biết trước Đ sẽ ko chấp nhận , đáng lẽ ra tui tính ko nói nhưng vì Đ phải đi rồi nên tui muốn cho Đ biết, tui chỉ mong la Đ biết tui thích Đ chứ tui ko dám mơ làm bạn gái của Đ, vì khi Đ đi thi Đ sẽ co 1 một hạnh phúc mới , 1 tương lai mới .Dù nói ra thi tui sẽ là người buồn nhưng tui mong Đ có hạnh phúc .Là một người con gái , chỉ mong sao có được người mình yêu , và đươc yêu , nhưng sao đối với tui , nó lại khó như vậy , bởi vì , khi biết đươc điều đó thì đã quá muộn ,bây giờ điều cuối cùng mà tui mong muốn là , trong thời gian Đ còn ở đây thì Đ hãy quan tâm tới tui , chỉ thế thôi tui đã hạnh phúc rùi
vianhmuonyeuem2
24-07-2006, 02:46 AM
con trai con gái như nhau cả mà miễn là yêu . mọi tình yêu trên đời đều hợp pháp có chuyện gì cấm con gài thổ lộ đâu , đừng chờ hãy mạnh mẽ lên nào
Boss_love1808
24-07-2006, 03:25 AM
bé wậy à , mình cũng từng như bạn đó , nhưng thay vì khóc lóc mình đã nói chuyện với người ta rất tự nhiên ngay sau đó (tất nhiên là cũng có giai đoạn buồn , chờ và cuối cùng là trách cứ chính mình) , 3 ngày , chỉ 3 ngày ko nói chuyện với người ta mình đã chủ động nói chuỵên với người ấy 1 cách tự nhiên nhất mình có thể , và cuối cùng thì sao...người ta thấy mình nói chuyện cười đùa cũng tự nhiên như trước nên cũng nói chuyên với mình , và cuối cùng là tụi mình đã nói chuyện vui vẻ với nhau như trước mặc dù câu tỉnh tò của mình vẫn chưa có lời đáp , như thế cũng là wá tốt rùi fải ko bé wậy , đừng bắt người ta fải trả lời mình trong khi câu trả lời đó có thể làm cho mình buồn mà fải ko . có lẽ vì vậy cho nên người ấy đã ko trả lời mình . Đến bây giờ mình cũng fục mình ghê, nếu ko có lẽ mình đã mất tất cả , kể cả tìnhbạn này
bequay
06-08-2006, 11:40 PM
phải chi người ta thích tui
semaiyeuanh59
07-08-2006, 07:20 AM
hãy nói ra tình cảm của bạn nếu bạn thấy việc ấy thật sự cần thiết .... còn không hãy tạm biệt người ấy một cách tự nhiên nhất mà bạn có thể .....đừng làm cho người ấy có cảm giác có lỗi với bạn.........
nghilang_91
07-08-2006, 08:53 AM
Tình yêu từ tâm mà ra , ko bắt buộc được đâu bạn ạ . Bạn hãy vui một điều là bạn đã yêu người ta . Cầu mong người đó sẽ hồi tâm chuyển ý :)
emkothenoi_viemqua_yeuanh
07-08-2006, 08:36 PM
hã Thảo đừng cóa quyến luyến Thão ơi , vì như vậy chỉ tổ làm đau lòng Thảo trước khi Đ đi thoai à. Bạn cũng trên giống tui nên tui trã lời giùm choa. hehehe... thôi , đừng buồn nghe !!!
bequay
08-08-2006, 10:37 PM
cám ơn , tất cả những lời nói chân thành của các bạn
bi_kodeptrai
09-08-2006, 02:47 PM
Hô hô bảo đừng iu ko nghe
yêu là khổ ..............?
không yêu là bổ.........?...
thocon_tinhnghich_21
09-08-2006, 08:06 PM
trời ơi yêu ko đc mà ko yêu cũng ko đc thôi đã sống trên đời thì phải biết vị cay đắng trong tình yêu chứ
phonglantim
09-08-2006, 11:40 PM
...Một niềm hạnh phúc ...không trọn vẹn.....:)
lephuong900
10-08-2006, 09:30 AM
Khi iu ai đó tại sao không nói lên tình cảm của mình cho người ta hiểu? nhưng điều đó không phải là đơn giản...? Để nói được chữ YÊU thật khó người ơi!!!
bequay
13-08-2006, 06:13 AM
có ai hiểu cảm giác thất tình ra sao ko?
nghilang_91
13-08-2006, 09:23 AM
cảm giác thất tình à : đó là khi cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn ..... còn nhiều thứ khác nữa , nhưng tui quên rồi :D
-H.Q.L.T-
13-08-2006, 09:44 AM
Yêu là hạnh phúc , phải không vậy ta . Có người muốn hạnh phúc nhưng nào có hay hạnh phúc (^_^) đâu tự nhiên mà có , hãy giữ lấy nó lúc ta còn giữ được , lúc nó đi thì muốn giữ cũng không được , thích một người yêu một người nhớ một người (^_^) . TY thật thú vị
meoconthichdua
13-08-2006, 07:39 PM
Ừ thì yêu là hạnh phúc ,nhưng nên cân nhắc ,bởi vì nó cũng là sự đau khổ đó...vưng vàng lên bạn nha
Hừm Nhưng tui cũng mong có cảm giác đó lắm nhưng tìm mãi ko ra....Ai có nhu cầu....maizô....maizô
bi_kodeptrai
14-08-2006, 08:37 PM
Mọi ngườ yêu là hạnh phúc sao tôi thấy ko có .........tìm mãi mà vẫn chỉ là những nỗi buồn vô tận ..........cho nên tôi mới nói vậy ...........hixx hixx.......Đời cô đơn .........
123ngoisao
14-08-2006, 08:41 PM
đới là thế đó em, mình thương người nhưng người thì chả thương lại ta :khocnhe: :khocnhe:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.