PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi hai không thể thành một ?!?!?!....



Tieu_quy110
09-07-2006, 12:20 AM
Trong tình yêu nếu hai người không thể chung mọi thứ , không thể hòa hợp và... không thể bên nhau thì liệu có bền vững?
Câu trả lời là có ! Tất nhiên là có !
Mỗi sự khác nhau giữa hai người lại chính là những gì cần thiết để mang đến sự bất ngờ mà ! Nghĩ mà xem còn gì là thú vị nếu hai người biết rõ nhau như lòng bàn tay vậy ! Còn nếu hai người không gần nhau thì sao? Đây là cảm giác mà Tiểu Quỷ đang phải gậm nhấm hằng ngày đê ! Nhưng giờ Tiểu Quỷ đã hiểu càng xa nhau Tiểu Quỷ càng biết the love thật sự không thể bị phá hủy bằng những lý do dzớ dzẩn như vậy trừ khi nó không thật sự mà thôi !

vitamin90
09-07-2006, 02:42 AM
nói thía chớ wỉ ko nghe câu xa mặt cách lòng ah?

ShadowSunset
09-07-2006, 02:58 AM
Khi 2 không thể là 1... Dù ít gì.. Xa nhau thì tình cảm cũng nguội lạnh đi 1 -2 dộ mà

~LiebE~
09-07-2006, 06:45 AM
Phải biết thông cảm, chia sẻ...hãy biến những điểm riêng thành điểm chung..ko khó lắm đâu

Văn Tiểu Ngọc
09-07-2006, 07:26 AM
Nếu yêu nhau thực sự thì xa nhau lại càng nhớ nhau nhìu muh ! ............. http://i54.photobucket.com/albums/g106/Tanpopobi/emotion/phkloving117.gif

hien911
09-07-2006, 10:23 AM
Nếu hai người thật sự yêu nhau thì gần hay xa không quan trọng ...Có khi khoảng cách đó lại càng làm cho hai người yêu nhau hơn thì sao ....Cái cảm giác xa nhau thật là không vui chút nào đúng không ...Nhưng đó cũng là khoảng thời gian cần thiết để các bạn kiểm nghiệm lại TY của mình .........

Tieu_quy110
14-07-2006, 07:03 AM
Bạn gì đó nói rằng xa mặt cách lòng. Tiểu Quỷ thấy cũng đúng nhưng khi xa mặt mà được gặp mặt hay nói chuyện qua mạng thôi thì hạnh phúc sẽ tăng gấp trăm lần gặp nhau thường xuyên đấy. Ai đó từng bảo :
Con người ta thường không quý trọng những gì mình đang có đến khi mất đi thì mới biết hối tiếc là gì !
Đây không phải là mất nhưng cũng có thể nói là mất đi một nửa . Sự hối tiếc sẽ là ngọn lửa mãnh liệt nhất nung nóng the love mà !