Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu KhÓ Wa Anh Ơi !!!
emyeucuaanh12
08-07-2006, 10:09 PM
Anh yêu à !
Tại sao anh lại để một nỗi nhớ trong em như vậy ah? Mà càng ngày em càng nhớ anh nhiều hơn . Thực sự em chưa bao giờ có cảm giác như vậy . Em thấy nó nhiều thú vị nhưng mà nó cũng làm em nghĩ rằng tình yêu sao mà khó đến thế ah? anh . Có nhiều lúc em muốn gọi cho anh nhưng em không biết có 1 thứ gì đó khiến em kiềm chế lại . Em ko biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào ? Và em muốn nó với anh rằng em yêu anh rất nhiều ,nhiều lúc em cũng hay nói đùa với anh ! Chính lúc đó em muốn mình đang ở bên cạnh anh dc nhìn thấy anh để nói với anh là em yêu anh .Hôn anh nhiều:huglove:
ghetemnhat
10-07-2006, 07:45 AM
Em yêu dấu!!!!!!!!
Kưng của anh, anh rất xin lỗi em vì anh đã làm cho em nhớ anh nhiều đến thế. Thật sự anh đã và đang cảm thấy rất hạnh phúc khi có em. Và anh càng hp hơn khi biết rằng có 1 ng con gái nhớ và yêu anh nhiều đến thế.
Em yêu của anh? Em hỏi anh "Tại sao anh lại để 1 nỗi nhớ trong em như vậy?"
Nghe câu hỏi đó anh cảm thấy vô cùng vui sướng, có rất nhiều lý do khiến anh vui sướng, nhưng lý do quan trọng nhất là anh đã đạt đc điều anh muốn (có tò mò ko nào em yêu?để lần trả lời sau anh sẽ nói cho em biết điều đó nhé em yêu). Còn câu trả lời của anh về câu hỏi của em là ( Anh để lại trong em 1 nỗi nhớ là vì ANH YÊU Em)
Kiss em............
*[£iµ £i€]*
10-07-2006, 08:09 AM
oài oài ...........2 bạn đã như vậy thì đừng buồn nữa
hãy vui vẻ lên đi.........hãy cố vui vẻ khi 2 bạn ở gần nhau
vì mình đây này mình ko thể vui vì nơi đây cạnh mình ko có người ấy
hà_linh_4ever
10-07-2006, 08:12 AM
hạnh phúc ghê ,tốt nhứt hãy thể hiện tình cảm khi còn có thể !!
emyeucuaanh12
10-07-2006, 10:19 AM
Anh yêu của em !
Dạ vâng ! em biết tình yêu anh dành cho em ! em hiểu dc rằng em ko chọn nhầm ng` khi mà em thấy mình rất hạnh phúc - em có dc anh . Em tự hỏi mình cò phải mình wa yêu hay ko ? hay chính tình cảm của anh dành cho em . Bây giờ em ko biết nói gì hơn em chỉ biết và hiểu : em yêu anh , em yêu anh rất nhiều - anh yêu của em
Hôn người chồng của vợ nhiều nhiều .......
invincibility
10-07-2006, 07:33 PM
chúc 2 người hạnh phúc và mãi mãi bên nhau nha. Có gì vui thi nhớ bào cho tụi tui bít đó
hoahongtrang87
11-07-2006, 03:29 AM
Em yêu dấu!!!!!!!!
Kưng của anh, anh rất xin lỗi em vì anh đã làm cho em nhớ anh nhiều đến thế. Thật sự anh đã và đang cảm thấy rất hạnh phúc khi có em. Và anh càng hp hơn khi biết rằng có 1 ng con gái nhớ và yêu anh nhiều đến thế.
Em yêu của anh? Em hỏi anh "Tại sao anh lại để 1 nỗi nhớ trong em như vậy?"
Nghe câu hỏi đó anh cảm thấy vô cùng vui sướng, có rất nhiều lý do khiến anh vui sướng, nhưng lý do quan trọng nhất là anh đã đạt đc điều anh muốn (có tò mò ko nào em yêu?để lần trả lời sau anh sẽ nói cho em biết điều đó nhé em yêu). Còn câu trả lời của anh về câu hỏi của em là ( Anh để lại trong em 1 nỗi nhớ là vì ANH YÊU Em)
Kiss em............
.....tình yêu mãi mãi là thứ tình cảm khó hiểu , sống khi đói và chết khi no ...
những người yêu nhau luôn khẳng định tình yêu của mình sẽ sống mãi , rằng họ mãi yêu nhau , sẽ ko gì chia cắt đc ......nhưng sự thật đôi lúc quá phủ phàng và khi tình yêu tan vỡ thì .... nước mắt ....đớn đau ....con tim rạn vỡ , đôi khi nó còn để lại vết thương quá lớn ko thể lành được đối với một số người ...........
Cuộc sống là như vậy cái gì đến sẽ phải đến .... nhưng cũng đứng vì như vậy mà mất đi niềm tin vào tình yêu của hai bạn nhe' . Chúc cho tình cảm của hai người mãi xanh như thuở ban đầu !!!
emyeucuaanh12
11-07-2006, 11:29 PM
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn tôi - Có tiến triển chúng tôi xin báo cáo mọi quý vị khán giả . hì hì .
Nếu bạn nói yêu gì mà dữ vậy ! Thì chứng tỏ bạn chưa yêu ! Nhưng theo tôi chưa yêu cũng là 1 niềm hạnh phúc , đôi khi trong đó có cả sự ghen tị nữa đó bạn à ! Chúng tôi yêu nhau có 1 khoảng thời gian - ko dài nhưng cũng chẳng ngắn . Và khoảng thời gian đó chỉ có tình yêu của anh ý dành cho tôi mà thôi nên tôi nghĩ rằng tình yêu của tôi dành cho anh ý bây giờ thật là nhỏ bé so với tình yêu của anh ý dành cho tôi
forever love
12-07-2006, 11:21 PM
hihhih k hiểu nổi hai người đang yêu nhau hay làm gì nữa hihih
emyeucuaanh12
13-07-2006, 01:16 AM
ủa
làm gì là làm gì. Chẳng nhẽ cứ phải làm gì mới là yêu nhau
hoahongtrang87
09-09-2006, 01:52 AM
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn tôi - Có tiến triển chúng tôi xin báo cáo mọi quý vị khán giả . hì hì .
Nếu bạn nói yêu gì mà dữ vậy ! Thì chứng tỏ bạn chưa yêu ! Nhưng theo tôi chưa yêu cũng là 1 niềm hạnh phúc , đôi khi trong đó có cả sự ghen tị nữa đó bạn à ! Chúng tôi yêu nhau có 1 khoảng thời gian - ko dài nhưng cũng chẳng ngắn . Và khoảng thời gian đó chỉ có tình yêu của anh ý dành cho tôi mà thôi nên tôi nghĩ rằng tình yêu của tôi dành cho anh ý bây giờ thật là nhỏ bé so với tình yêu của anh ý dành cho tôi
:cooll: Nói hay lém ah`. Sao mà tui thấy ngưỡng mộ tình củm của 2 người nì ghia . Hic hic nghĩ lại mà thấy nỗi buồn của mình sao mà dai dẵng wa' .....Bit ngày nào em we^n đc anh ......
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhá :blow:
lovelyman_yb
10-09-2006, 08:51 PM
hay de tinh yeu lam chu trai tm ban ,neu ban yeu thi con ngan ngzai gi nua co chú , tai sao lai ko yeu di
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.