PDA

Xem đầy đủ chức năng : hôm bữa con gái hôm nay koan dzai!!!!!!



tiểu_muội_muội
08-07-2006, 01:40 AM
Con trai suốt ngày chỉ 1 việc
Ăn hiếp can gái rùi bỏ đi
Để nàng huhu cả cả 1 buổi
Một lời xin lỗi cũng chẳng ra (con dzai)
thơ hơi dở mong mọi ngừi thôn cảm:)

laitiensinhvn
08-07-2006, 11:14 AM
Uh!
Thơ hơi dở vì sáng chưa ăn phở
Viết loay hoay đến bở cả mồ hôi
Miệng lẩm bẩm ..chửi cái nút tồi
Nghĩ đi nghĩ lại là...tôi đói lòng .!

điệp_viên_0_0_thấy
09-07-2006, 02:19 AM
thơ hơi dở nhưng lời thơ quá dở
nói toàn là chuyện xấu của con trai
làm con gái mặt mày béo bở
nhưng thật ra có tốt hơn ai

Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:34 AM
Thơ thì có dở hay ko ??
Xem đi nghĩ lại mình là thấy dzui
Coan trai thật lắm thơ dài
Nói đi nói lại và hoài chê nha (con gái)
Bây giờ nữ nhé lên cơ
Nói dzui một tiếng (con trai )lờ người vô tâm ..

Funny_guy188
09-07-2006, 09:07 AM
Đâu nào trai dám vô tâm,
Tận tình chu đáo một hầm ga ... ra ... (nhầm ...ga lăng...)
Con trai mặt tỉnh hà hà ...
Khi con gái khóc thật thà ủi an ...

Bản chất đó ! Hông như mấy nàng kể đâu :D2!!!

Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 09:21 AM
Coan trai lắm mối tơ à
Thêm rằng nhăng nhít khà khà yêu ngay
Lại thêm cả tính lắm tay
Khua ba bốn bẩy cô này hơn nha ...

Funny_guy188
09-07-2006, 09:29 AM
Đâu nào nàng nói quá chăng ?
Coan giai này nhé ruột thẳng chung tình !

Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 09:34 AM
mèo nào nói quá hay chăng
Coan trai như dzậy thình lình lắm cơ

tendresses
09-07-2006, 09:51 AM
Mèo ơi nói thế thiệt sao
Vì rằng ai đó làm cao riêng mình.
Mèo ơi chớ có biện minh
Thời nay con gái... chung tình thiệt sao?

Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:32 PM
Thời nay ai hỏi vì sao
bao nhiêu ân nghĩa bao tình sót xa
Vậy nay tại cớ ai cơ
Hay là người nghĩ đến vì một bên..

Funny_guy188
09-07-2006, 10:24 PM
Bên kia 2 chữ "ân tình" ...
Là đôi câu đó : "Một mình xót xa"...

Yêu là mất đi tiền 1 lố mà :D2!!!

tongnguyenhuy
10-07-2006, 07:46 AM
làm cho con gái ướt mi
ko thèm xin lỗi hắn đi như thường
con gái nằm khóc trên giường
xem con trai giống như gương tên này

thật bất công

tiểu_muội_muội
11-07-2006, 05:04 AM
con dzai đáng ghét nhứt đời
đề nàng rơi lệ hổng thèm bận tâm ^_^

tongnguyenhuy
11-07-2006, 07:36 AM
ai còn nói ghét con trai
thì là hết giận sớm mai lại cười

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 05:42 PM
Giận thì vẫn nhớ chờ mong
Yêu người ta vẫn khóc thầm đó thôi
Nhưng tình én cứ đưa lôi
Ta đây cũng thế sầu bi chán rồi

Funny_guy188
12-07-2006, 06:36 AM
Phải ồi ân tình đó chi ...
Yêu mà phải khổ thôi thì buông xuôi !!!

Chuẩn phải ko mèo !!!

Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 09:47 PM
Chuẩn chi những chữ thật bi
Ôi sao cay đắng bây giờ vì đâu
Âu sầu ta nhớ canh thâu
Đêm khuya ngồi nhớ đến mình ngày xưa

Funny_guy188
13-07-2006, 10:06 PM
Mình này ngày nào vô tư ...
Ko yêu ko hận mệt thừ người đi ...
Suốt ngày chỉ chơi li bì ...
Mệt rồi đi ngủ ko rì sướng hơn :D!!!

Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 10:16 PM
Ừ thì, như thế sướng rên
Mắc chi đến chữ ưu phiền rối ren
Nhưng đời ôi thế bao phen
Ta đây hứng đủ vị phèn chát chua ...

Funny_guy188
14-07-2006, 06:40 AM
Phải rồi tuổi hồng quá nhanh ...
Trôi qua 1 cái đã thành tuổi teen ...
Đến khi trưởng thành bóng in ...
Trên mặt đất đó thì mìn lại yêu ...
Yêu rồi khổ sở bao nhiêu ...
Lại thèm những tháng tiêu diêu tuổi hồng !!!

S!lver [halo]
14-07-2006, 06:55 AM
con dzai đáng ghét nhứt đời
đề nàng rơi lệ hổng thèm bận tâm ^_^

Con dzai thật đáng ghét
Cám ơn chi đã khen :haha:
Bỏ con gái là hèn
Nhưng chớ vơ cả nắm hen....

điệp_viên_0_0_thấy
15-07-2006, 02:07 AM
vào đây mấy bước thôi
đã thấy dội ra rồi
con gái toàn bà tám
thích nói xấu con trai

hỡi ơi các bà 8
sao các bà lại dám
nói dóc lại nói to
toàn những lời xúc phạm

Funny_guy188
16-07-2006, 04:23 AM
Các chị các bà bá buôn ...
Toàn là chuyện cũ uồn uồn khó nghe.
Tui đấy cái phái đàn ông ...
Nghe sao cho lọt thôi dông chạy dài !!!

Các bà các chị đừng nói xấu bọn này nữa !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:27 AM
Cớ sao nói tiếng thở dài
Bao nhiêu tiếng xấu ai hoài nói sao
Bây giờ ta nói một câu
Coan trai cũng thật lầu bầu khó nghe

Funny_guy188
16-07-2006, 04:30 AM
Ây chà nàng chớ nói oan...
Đàn ông nói lớn thập toàn quá đi :D!!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 05:11 AM
Bây giờ còn nhé không mi
Coan trai chung thuỷ một ni ko màng

Funny_guy188
16-07-2006, 06:32 AM
Coan trai chung thuỷ nhất đời ...
Sở khanh tuy có nhưng thời ít khi (có lém)

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:02 AM
Sở khanh lắm nhé các chàng
Coan trai phụ bạc bao giờ mới tin???

Funny_guy188
16-07-2006, 07:21 AM
Đâu nào mà lắm hở nàng ?
Chung thủy 1 mực ngàn hàng xếp kia !!!

Tử tế nhìu lắm ... Sở khanh ít sịt hà :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:26 AM
Sở khanh lắm nhé các chàng
Yêu thương cũng thế vội vàng ngoắt đi

Funny_guy188
16-07-2006, 07:38 AM
Yêu nàng đâu dám ngoắt đi ...
Yêu nàng rất mực ở lì trong tim (nàng) !!!

Hông ra đâu :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:40 AM
Yêu ư nói tiếng chần chừ
Yêu thương cũng lắm mối mừ chàng fun

Funny_guy188
16-07-2006, 07:47 AM
Mối thì nhìu đường ngắn xa ...
Nhưng mà người đó chỉ là 1 thôi !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:48 AM
Yêu ai son sắc thế nài
Fun ny đã dính tình roài ai ơi ...

Funny_guy188
16-07-2006, 07:50 AM
Con người đâu tránh tình duyên ...
Là người sẽ có con thuyền lái yêu ...

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:56 AM
Ừa nay nhé thế biết sầu
Fun nay đã biết âu rầu roài nha

Funny_guy188
16-07-2006, 07:57 AM
Fun này tuy hề quá đi ...
Nhưng phải có lúc buồn vì iu đương !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:04 AM
Yêu ai thế nhở tình trường
Mèo nay khó nghĩ ra người fun yêu

Funny_guy188
16-07-2006, 08:10 AM
Fun mà gợi ý tí xiu ...
Là mèo đoán được Fun iu nàng nào !

Động não đi mèo !

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:14 AM
Thui mèo chẳng đoán lắm điều
Mèo chẳng đoán những điều khó nghê

Funny_guy188
16-07-2006, 08:18 AM
Thôi nào ác quỷ cô đơn ...
Sao lại thua thế chập chờn đoán đi :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:23 AM
Ôi trời fun hãy nói đi
Không thì thôi nhớ ta lờ hổng (nghĩ ) ra

Funny_guy188
16-07-2006, 08:28 AM
Thôi thì một gợi ý đây ...
Cô là người ấy đi đây (đi đó) ăn chè ...

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:44 AM
Fun à biết nói làm chi
Ăn chè hổng biết bây giờ nói sao..

Fun đi ăn chè với bao nhiêu người mèo sao mà biết được...

Funny_guy188
16-07-2006, 09:43 AM
Nhưng mà một nỗi lạ lùng...
Ăn chè thì thích đi cùng thì chưa !

Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:59 AM
Bao nhiêu người nhé thích chè
Fun nay bắt đoán mèo lờ po tay ...

Funny_guy188
17-07-2006, 10:19 PM
Thui vậy bỏ qua vụ ăn chè ...
Chuyển đổi đôi chút đối thơ đi !!!

Đổi đề đi !!!

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:30 PM
Đổi đề gì nhé fun ny
Gái trai lắm chuyện bi giờ tính sao

heo con ũn ĩn
17-07-2006, 10:39 PM
ĩn xin đổi tí đề tài
ăn chè thì mập ăn ổi thì không
lông nhông tìm bà bán cóc
tặng nàng bốn quá lấy tình duyên :D