okanobee
07-07-2006, 10:00 PM
Có bao giờ thời gian quay trở lại không anh ?
Vẫn biết dù có bao nhiêu lần em hỏi anh như vậy , câu trả lời cũng chỉ làm em hụt hẫng và thất vọng hơn thôi . Ừ thì cuộc sống là vậy mà , đúng không anh ? Những gì của ngày hôm qua là của ngày hôm qua ; và hôm nay lại là một ngày khác , hoàn toàn mới . Ngày lại ngày trôi qua và mọi thứ cứ liên hồi biến đổi . Và ... phải chăng ... tình cảm con người cũng thế , hả anh ? Chỉ khác một điều là mình không biết trước được , tình cảm kia sẽ biến đổi như thế nào ?
Ừ thì là ngu ngốc , thì là vớ vẩn ............ nhưng có ai cấm con người ta ước mơ đâu , anh nhỉ ! Em vẫn ước được quay trở lại những tháng ngày đó . Anh của em thật gần và giản dị . Anh của em không bị xoáy theo những toan tính và lo âu bởi công việc hiện tại anh đang làm mang lại . Anh của em luôn làm em tự hào và hãnh diện vì có thể handle chuyện học hành một cách dễ dàng và luôn hoàn thành tốt . Anh của em sẽ luôn quan tâm đến suy nghĩ , tình cảm và nhận biết được những đổi thay từ em dù là nhỏ nhặt nhất .............. Anh của em ................. Anh của em .............. giờ ......... có phải chăng đã thay đổi ?
Chẳng trách gì đâu anh ! Bởi đâu phải lỗi do anh . Con người ta càng lớn , càng trưởng thành thì suy nghĩ và hành động , cũng như việc làm sẽ khác . Ngoài chuyện học hành , bản thân mỗi đứa phải deal với chuyện đi làm , kiếm tiền và trang trải cuộc sống . Rồi còn bạn bè nữa .... Bận rộn vậy , em đâu dám đòi hỏi lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến mình em . Và em cũng thế thôi , đâu phải lúc nào em cũng nghĩ về anh được .
Vẫn biết vậy ! Nhưng trong lòng em vẫn thoáng chút buồn và hụt hẫng . Có thể anh cũng cảm thấy như em ...........
Ước gì thời gian quay ngược trở lại , anh nhỉ !
Vẫn biết dù có bao nhiêu lần em hỏi anh như vậy , câu trả lời cũng chỉ làm em hụt hẫng và thất vọng hơn thôi . Ừ thì cuộc sống là vậy mà , đúng không anh ? Những gì của ngày hôm qua là của ngày hôm qua ; và hôm nay lại là một ngày khác , hoàn toàn mới . Ngày lại ngày trôi qua và mọi thứ cứ liên hồi biến đổi . Và ... phải chăng ... tình cảm con người cũng thế , hả anh ? Chỉ khác một điều là mình không biết trước được , tình cảm kia sẽ biến đổi như thế nào ?
Ừ thì là ngu ngốc , thì là vớ vẩn ............ nhưng có ai cấm con người ta ước mơ đâu , anh nhỉ ! Em vẫn ước được quay trở lại những tháng ngày đó . Anh của em thật gần và giản dị . Anh của em không bị xoáy theo những toan tính và lo âu bởi công việc hiện tại anh đang làm mang lại . Anh của em luôn làm em tự hào và hãnh diện vì có thể handle chuyện học hành một cách dễ dàng và luôn hoàn thành tốt . Anh của em sẽ luôn quan tâm đến suy nghĩ , tình cảm và nhận biết được những đổi thay từ em dù là nhỏ nhặt nhất .............. Anh của em ................. Anh của em .............. giờ ......... có phải chăng đã thay đổi ?
Chẳng trách gì đâu anh ! Bởi đâu phải lỗi do anh . Con người ta càng lớn , càng trưởng thành thì suy nghĩ và hành động , cũng như việc làm sẽ khác . Ngoài chuyện học hành , bản thân mỗi đứa phải deal với chuyện đi làm , kiếm tiền và trang trải cuộc sống . Rồi còn bạn bè nữa .... Bận rộn vậy , em đâu dám đòi hỏi lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến mình em . Và em cũng thế thôi , đâu phải lúc nào em cũng nghĩ về anh được .
Vẫn biết vậy ! Nhưng trong lòng em vẫn thoáng chút buồn và hụt hẫng . Có thể anh cũng cảm thấy như em ...........
Ước gì thời gian quay ngược trở lại , anh nhỉ !