girlthichdua_14
07-07-2006, 09:02 PM
Anh !!!
Đây là lần thứ 2 em viết thư cho anh và có lẽ cũng là lần cuối cùng .... 2 lần .... 2 câu chuyện khác nhau .... 2 hoàn cảnh khác nhau .... nhưng cùng chung mục đích .... chia tay
Thực sự ..... em vẫn hok tin khi những điều anh nói là sự thật ... Đó chỉ là trò đùa .... trò đùa mà anh Hùng tạo ra .... Vẫn mơ .....1 ngày .... anh lại làm điều gì đó cho em .... nhưng quá xa vời ....
Giờ ..... em phải bắt đầu 1 cuộc sống mới .... ko có anh .... Em fai? di trên con đường còn lại bằng chính đôi chân còn lại ..... Em fai? tự lo .... tự suy nghĩ lấy tương lai .... Ko còn ai để em có thể chia sẻ mỗi khi em buồn .... ko còn đôi vai để em có thể khóc vào .... Mọi thứ .... như 1 giấc mơ .... mà chưa bao h em mơ đến .... Anh hãy nói... đó ko fai? là sự thật đi
Kỷ niệm ..... tất cã đều là vô nghĩa .... Nghĩ đến .... em càng mún khóc to hơn ..... Bó hoa , con gấu , những lời anh yêu em .....đã trôi vào dĩ vãng .... Lời Yêu Phương mà thôi nay còn đâu ??? Tất cã .... đã trôi đi rất xa ...... muốn lấy lại .... mà mãi chẳng bao giờ được ....
Em đã tự hứa với bản thân rằng ..... ko được khóc .... fai? cứng rắn như cái vẻ ngoài của chính em .... nhưng sao quá khó .... Người ta đã bão .... khóc sẽ làm vơi đi nỗi buồn .... nhưng vì sao em khóc .... mà nỗi buồn cứ nhân lên thía nài .... Giá mà .... nước mắt có thể xóa nhòa đi hình bóng 1 người .... Giá mà.... em ko yêu anh nhiều thía này ..... Giá mà ....
Nhưng con người fai? bít chấp nhận sự thật đúng ko anh ???? Em ko thể sống mãi với quá khứ tươi đẹp kia đươc .... ko thể dựa vào cái đã là hư vô ..... Em còn nhiều điều fai? làm hơn là lúc này .... ngồi đây và khóc .... tiếc nuối những gì đã qua ..... Phía trước .... với việc fai? đỗ DH ..... hay tìm cho mình 1 chàng trai khác ....
Anh có còn nhớ câu thơ " Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại " ko ??? Em biết anh sẽ ko
fai? là người như vậy .... ko dễ dang fui? tay với cái quá khứ đã qua .... Có lẽ ... bi h ... sau này ....về sau .... và mãi mãi .... em sẽ ko quên mối tình này ... Anh cũng như vậy nhé .... Sau ... nếu có nhớ tới em .... thì hãy nhớ đến 1 cuộc tình đẹp .... mà cã 2 đã cùng dựng xây .... Em ko mún anh vứt bõ nó .... như đã vứt bõ mối tình đầu
Em bít .... quên 1 người là rất khó ..... với em điều đó càng khó hơn ... vì em fai? quên đi những thứ quen thuộc ..... gần gũi nhất .... Nhưng em sẽ cố .... chắc là fai? cố gấp đôi ... Rồi em hy vọng vào 1 ngày ko xa .... em có thể tự tin đứng trước mặt anh .... với tư cách là 2 người bạn ( Mà ko !! Em thích là em gái anh hơn ) ... Có thể thời gian đầu .... sẽ có 1 khoảng cách lớn giữa em và anh .... Nhưng cã 2 sẽ cùng vượt qua .... rào cãn ngăn cách đó anh nhé ..... Là anh rai của em .... ko dc. đánh và bắt nạt em nhé .... em khóc đấy >_<
Rồi ... anh sẽ có người mới .... sẽ có người bước theo những bước còn lại mà em đã từng bước qua .... Thực sự ... em hok mún ... có người hạnh phúc hơn em ..... Nhưng .... là sự đời roài đúng ko ??? Em fai? bít san sẽ niềm vui cho người khác nữa chứ ... Ích kỷ đâu fai? là tính tốt ... anh nhẩy ???? :(( Con đường xưa từng bước em qua
Nay h đây em nhường lại người con gái khác ...
Cái gương đã vỡ ... khó có thể lành lại được ....Em vẫn hy vọng ....1 ngày .... anh sẽ hàn gắn lại chiếc gương đó ..... 1 ngày .... anh sẽ nhận ra đó chỉ là cơn say nắng .... Và .... em vẫn là người anh yêu .... Khi nào cảm thấy buồn .... hãy nhớ rằng có 1 người luôn ở bên cạnh anh .... luôn theo dõi từng bước anh di .... và đừng quên cã ..... 8290... nhé
Cái gì cũng có hồi kết của nó đúng ko anh??? Bức thư nài ... hay chuyện tình cảm của em và anh cũng vậy .... Anh đừng dằn vặt .... vì đã làm tổn thương 1 người nhé .... Em sẽ mạnh mẽ .... sẽ tự làm mọi thứ 1 mình được mà ...
Cám ơn anh vì tất cã trong thời gian qua .....
Your sister .....
Đây là lần thứ 2 em viết thư cho anh và có lẽ cũng là lần cuối cùng .... 2 lần .... 2 câu chuyện khác nhau .... 2 hoàn cảnh khác nhau .... nhưng cùng chung mục đích .... chia tay
Thực sự ..... em vẫn hok tin khi những điều anh nói là sự thật ... Đó chỉ là trò đùa .... trò đùa mà anh Hùng tạo ra .... Vẫn mơ .....1 ngày .... anh lại làm điều gì đó cho em .... nhưng quá xa vời ....
Giờ ..... em phải bắt đầu 1 cuộc sống mới .... ko có anh .... Em fai? di trên con đường còn lại bằng chính đôi chân còn lại ..... Em fai? tự lo .... tự suy nghĩ lấy tương lai .... Ko còn ai để em có thể chia sẻ mỗi khi em buồn .... ko còn đôi vai để em có thể khóc vào .... Mọi thứ .... như 1 giấc mơ .... mà chưa bao h em mơ đến .... Anh hãy nói... đó ko fai? là sự thật đi
Kỷ niệm ..... tất cã đều là vô nghĩa .... Nghĩ đến .... em càng mún khóc to hơn ..... Bó hoa , con gấu , những lời anh yêu em .....đã trôi vào dĩ vãng .... Lời Yêu Phương mà thôi nay còn đâu ??? Tất cã .... đã trôi đi rất xa ...... muốn lấy lại .... mà mãi chẳng bao giờ được ....
Em đã tự hứa với bản thân rằng ..... ko được khóc .... fai? cứng rắn như cái vẻ ngoài của chính em .... nhưng sao quá khó .... Người ta đã bão .... khóc sẽ làm vơi đi nỗi buồn .... nhưng vì sao em khóc .... mà nỗi buồn cứ nhân lên thía nài .... Giá mà .... nước mắt có thể xóa nhòa đi hình bóng 1 người .... Giá mà.... em ko yêu anh nhiều thía này ..... Giá mà ....
Nhưng con người fai? bít chấp nhận sự thật đúng ko anh ???? Em ko thể sống mãi với quá khứ tươi đẹp kia đươc .... ko thể dựa vào cái đã là hư vô ..... Em còn nhiều điều fai? làm hơn là lúc này .... ngồi đây và khóc .... tiếc nuối những gì đã qua ..... Phía trước .... với việc fai? đỗ DH ..... hay tìm cho mình 1 chàng trai khác ....
Anh có còn nhớ câu thơ " Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại " ko ??? Em biết anh sẽ ko
fai? là người như vậy .... ko dễ dang fui? tay với cái quá khứ đã qua .... Có lẽ ... bi h ... sau này ....về sau .... và mãi mãi .... em sẽ ko quên mối tình này ... Anh cũng như vậy nhé .... Sau ... nếu có nhớ tới em .... thì hãy nhớ đến 1 cuộc tình đẹp .... mà cã 2 đã cùng dựng xây .... Em ko mún anh vứt bõ nó .... như đã vứt bõ mối tình đầu
Em bít .... quên 1 người là rất khó ..... với em điều đó càng khó hơn ... vì em fai? quên đi những thứ quen thuộc ..... gần gũi nhất .... Nhưng em sẽ cố .... chắc là fai? cố gấp đôi ... Rồi em hy vọng vào 1 ngày ko xa .... em có thể tự tin đứng trước mặt anh .... với tư cách là 2 người bạn ( Mà ko !! Em thích là em gái anh hơn ) ... Có thể thời gian đầu .... sẽ có 1 khoảng cách lớn giữa em và anh .... Nhưng cã 2 sẽ cùng vượt qua .... rào cãn ngăn cách đó anh nhé ..... Là anh rai của em .... ko dc. đánh và bắt nạt em nhé .... em khóc đấy >_<
Rồi ... anh sẽ có người mới .... sẽ có người bước theo những bước còn lại mà em đã từng bước qua .... Thực sự ... em hok mún ... có người hạnh phúc hơn em ..... Nhưng .... là sự đời roài đúng ko ??? Em fai? bít san sẽ niềm vui cho người khác nữa chứ ... Ích kỷ đâu fai? là tính tốt ... anh nhẩy ???? :(( Con đường xưa từng bước em qua
Nay h đây em nhường lại người con gái khác ...
Cái gương đã vỡ ... khó có thể lành lại được ....Em vẫn hy vọng ....1 ngày .... anh sẽ hàn gắn lại chiếc gương đó ..... 1 ngày .... anh sẽ nhận ra đó chỉ là cơn say nắng .... Và .... em vẫn là người anh yêu .... Khi nào cảm thấy buồn .... hãy nhớ rằng có 1 người luôn ở bên cạnh anh .... luôn theo dõi từng bước anh di .... và đừng quên cã ..... 8290... nhé
Cái gì cũng có hồi kết của nó đúng ko anh??? Bức thư nài ... hay chuyện tình cảm của em và anh cũng vậy .... Anh đừng dằn vặt .... vì đã làm tổn thương 1 người nhé .... Em sẽ mạnh mẽ .... sẽ tự làm mọi thứ 1 mình được mà ...
Cám ơn anh vì tất cã trong thời gian qua .....
Your sister .....