Xem đầy đủ chức năng : "!Nhớ!"
"!Mưa!"
07-07-2006, 08:44 AM
- Chiều lại dần buông màn đêm về trong tĩnh lặng, gió cũng đưa mưa về lướt thướt giọt giọt rơi. Từng nỗi nhớ lại thấm về trong từng khắc thời gian trôi, Hà Nội buồn, Hà Nội tĩnh lặng, Hà Nội gọi nỗi nhớ xa xưa chầm chậm trở về, dần dần, thầm lặng dâng ứ trong tim một khát khao của ngày trước, ôi nhớ quá từng mảng quá khứ trôi. Tôi nhớ lắm mọi người ơi cái hồi xa xưa chưa lâu lắm ấy, cái hồi bắt đầu thủa sơ khai của Hoa Học Trò, cài thời chập chững từng chữ viết câu văn cố sức nắn nót đền gầy người để rồi đọc lại ngớ ngẩn cười một mình vô duyên thế. Và rồi tôi vẫn quen, và được nhớ, được yêu, được quý mến biết bao người. Để bây giờ ngồi nhớ những ngày xưa. Thanh Phong Hội của tui đâu rồi nhỉ, thời gian trôi cuốn hết cả rồi sao, giờ chỉ còn một vài người ở lại ngập ngừng muốn gặp rồi lại thôi. Hờ có lẽ tại mình chọc fa quậy nhiều ko bit mọi người có giận ghet mình lắm ko nữa nhỉ? Giờ vào ko biết Nấm thấy mặt có ghét ko nữa, SP mới gây thù hết giận chưa ko bít, bé anny thì ko co lo rồi, Killer trốn biệt ko thấy đâu cả, tự dưng thấy một mình xơ xác đơn lẻ quá đí thôi, Bao bí mật một mình ôm giữ chưa dám tỏ, sợ sóng bất chợt ào đến tan nát thân còm, Thanh Phong Hội giờ còn ai ko nữa nhỉ,? vào cho Đại Ca điểm danh cái coi nào. heheheheheh
speaker
07-07-2006, 09:48 AM
Quân sư đang tay vịn , lúc khác điểm danh đê
Mưa có gì hay đâu,vừa lạnh vừa ướt ,ai chịu nổi :P
ShadowSunset
08-07-2006, 09:27 AM
Mưa và nổi nhớ .... Đề tài cho các thi sĩ, nhà thơ, lãng mạn ... Những gạt lại nhé :)
ShadowSunset
09-07-2006, 03:13 AM
Chiều buồn...Lá úa...còn ai nhớ thương hoàng hôn
Hình hư ... đã chẳng còn ai ^^
phieubat1thoi
09-07-2006, 03:32 AM
ai chẵng ko buồn khi trời mưa , mưa làm cho ta cảm thấy ướt át và lạnh giá và buồn vô hạn nữa chứ................nhưng các bạn có nghĩ cái ngày thơ ấu ko .....còn mình thì mình nhớ cái ngày xưa ấy mình và người ấy chơi đùa dưới mưa ôi nó hạnh phúc biết chừng nào....nhưng bây giờ lớn rồi mỗi đứa 1 nơi .....vì thế mỗi khi nhìn thấy mưa mình lai buồn và nhớ người ấy vô hạn :(
~LiebE~
09-07-2006, 06:53 AM
Mưa mà chỉ có 1 mình thôi thì buồn lắm, nói chung lúc đó có ai ở bên cạnh thì toots hơn
aruza
09-07-2006, 11:02 AM
có ai trốn đâu mà đại ca mưa nói thế mà em chỉ có nghỉ một thời gian để lấy sức chạy tiếp con đường đang chạy dở
có điểm danh nhớ tick killer vô ha em hông muốn bị cấm thi đâu :D:D:D
Akite_for_you
09-07-2006, 11:36 AM
Thanh Phong Hội bị rêu bám, cỏ dại mọc đầy mất rồi :rain:
ShadowSunset
09-07-2006, 01:48 PM
Mưa ... Chán thí mồ ... yêu ghét ghét yêu ... thực sự rất ghét mưa nhưng có những điều ... Không phải ai cũng hiểu cả ...
"!Mưa!"
12-07-2006, 12:07 AM
- Hix hix bùn thiệt điểm danh chi mà chỉ có mỗi hai người, ko biết chạy đi đâu mất hết rồi bùn wa, DC thi cả tuần liền ko vô được HHT, chẳng biết làm gì chảng gặp ai được hết cả cuối cùng còn mỗi SP ca Killer :yike2: Còn akite_for_you KO biết là ai nhỉ?? nhưng mà hình như nói đúng a; Thanh Phong Hội rêu phong phủ kín mất tiêu rồi chẳng thấy ai cả, toàn những ai xa lơ xa lắc lạ lẫm vô ko phải điểm danh mà bàn về mưa, Mưa nhiều quá ướt nhoẹt, nhạt nhòa hết rồi mà vẫn phải cố mưa thêm nhiều lần nữa, mưa để được nhớ, để được yêu, được thương, được sống với chút gì xa xưa khi chỉ còn một người còn mải mê, một kẻ luôn hoài niệm quá khích, một ke bâng quơ, một kẻ - một mình.
Thienmy
12-07-2006, 01:00 AM
Mình rất thích đi trong mưa (mưa nhỏ thui, mưa lớn mà đi thì người khác bảo đầu óc có vấn đề)
79.26.66
12-07-2006, 01:02 AM
Hi ! Mưa nè , không biết Mưa còn nhớ mình không nhưng mình thấy Mưa wen wen ( cùng là những người cũ của HHT vắng mặt sau 1 thời gian lâu lâu ) Mưa có nhắc đến Killer <<< Cho hỏi có phải là : satthukiller ( Tên là Thái hok ? ) ... Những người như chúng mình sau 1 thời gian không vô HHT quay lại đều có 1 cảm giác : lẻ loi , lạc lõng ..... giữa những con người lạ .... không ai biết đến mình ....
Nhưng rồi cũng sẽ quen thôi .... bắt đầu với những cái " bét tay " làm quen mới .... những người bạn mới .... Họ cũng vui cười , cũng quậy fa' ....
Và rồi trên đường Mưa kia .... không còn một bóng người đơn lẻ nữa !
ShadowSunset
12-07-2006, 04:11 AM
Trời đang Mưa ...
Mưa không to nhưng rì rào làm nhói cả tim
Tự hỏi sao Mưa lại có uy lực đến thế nhỉ ?
aruza
12-07-2006, 07:22 PM
không hiểu đồng chí viponline là ai ha còn aruza giờ chính sác là killer ngày trước àh
Thanh phong hội lâu rùi có làm ăn gì đâu mà không bị rêu mọc đại ca hôm nào bỏ tiền mua sơn để sơn lại đi ^_^
123_dzui_quá_ta
12-07-2006, 08:57 PM
đọc mà cũng thấy trong lòng tôi mưa theo :)
79.26.66
12-07-2006, 09:01 PM
Wa..... Aruza <<< Là Killer đó hả..... ôi trời ngạc nhiên wa'.... không còn nhớ tôi à ? MaiYeuEm nè :D ./..... Hùi xưa Hiếu nói chuyện với Thái hoài à .... Thái đã về HN chưa ? hay vẫn bên đó ? .... Thái còn nhớ : anh Bet200 ko ? còn nhớ : Nữ Sinh Long Nhong , hay SinplyMan hok ? .... những người đó đâu hết rồi zda. .... Còn cả SilverryMoon , ......... Nhiều lắm , ngồi đây 1 lúc cũng không nhớ nổi ,.... Nhưng chắc chắn 1 điều Hiếu đã từng là bạn của Thái .... Nhớ hok
Bà Già
12-07-2006, 10:54 PM
Tự nhiên thấy lòng bồi hồi xao xuyến,khi bắt gặp một thứ quen quen, tò mò quá và ... trời ơi đúng rồi người xưa đây mà !!! Tự nhiên cảm xúc dâng tràn và nhớ, nỗi nhớ ùa về trong khoảnh khắc. Nỗi nhớ ấy như một người xa quê lâu ngày mới trở về, tất cả đều thay đổi tươi trẻ, hoạt náo, hạnh phúc...nhưng bên cạnh những bước đi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó??? Có phải là một sự đằm thắm, chứa chan cảm xúc trong sự tuôn chảy của thời đại mới, thay vào đó là cái gì ấy sáo rỗng, khuôn đúc ??? Nhưng khi bước chân dừng lại khi bắt gặp "mội cái xưa" một điều quen thuộc, môi mỉm nụ cười và ánh mắt ngân ngấn nước... Có phải những kỷ niệm ùa về hình thành lại là "Nhớ" và tự dưng nhớ người xưa hỏi:
" Nắng Hoàng Hôn! Nếu Mưa gặp Nắng thì sẽ làm sao nhỉ???"
Một câu trả lời hồn nhiên và đầy mơ mộng:
" Nắng gặp Mưa lúc ấy sẽ có cầu vồng ..."
Đúng rồi, một buổi chiều êm ả, một Chàng Trai Lãng Mạn đi trên con đường trở về xưa cũ dưới ánh Nắng Hoàng Hôn (đẹp dịu dàng mà không chói loá) bất chợt một cớn Mưa ập đến, vội vã núp dưới một bóng cây...Hạt mua nhỏ dần, nhỏ dần... chợt ngước lên trời cao. Ui chao !!! Đẹp quá! Những sắc màu lung linh, phải đó là "Cầu Vồng" cây cầu nối chặt những kỉ niệm, nỗi nhớ, tình bạn...Tình bạn vĩnh cửu./.
"!Mưa!"
13-07-2006, 12:37 AM
- To: Bà Già; Hihihih sao gio lại lấy cái nick thế này hả em :haha: Nghe chuối quá thôi, Hihih giờ thì khó lắm Mưa và Nắng mới có thể gặp nhau em nhỉ ? Mà Mưa cả nắng gặp nhau thì có Giọt Nước 7 màu còn Nắng Hoàng Hôn... trùi ko dám nghĩ típ đâu :lelele:
- To: viponline Hihihih đúng là toàn cùng thời với nhau a những người U nhắc giò đã xa lắm lắm rồi ko còn trở lại như mấy người chúng ta đâu: Bet2000 thì từ lâu lắm ko thấy tăm tích cả SilverryMoon hay SM xuất hiện tí chút rùi mất tiêu thôi chỉ còn Bà Già đó Bà Già = Nắng Hoàng Hôn = nguoimaugirl đó hihihih. Đành rằng những người xưa ko còn cái lạc lõng không hẳn là do toàn người mình chưa biết mà chỉ là những gì đang có nơi đây sao cú thấy nó xa lạ khang khác thế nào đó những gì mình đọc mình thấy thực cứ thấy sao sao đó ko như những gì trước đây mọi người đã viết và làm, nói chung rối rắm lung tung .... nhạt nhòa quá :)
Bà Già
13-07-2006, 01:26 AM
Thời gian trôi qua không làm cho con người mình nhạt nhoà mà ... già đi mà vì... thấy tiếc nuối cái ngày xưa mà thấy mình trở thành Bà Già. Khi mà thấy trong Room DVTY ko phải là " Đường vào tình yêu " của ngày xưa nữa, room mà trong ấy có những người, tự nhiên giờ thấy mình "trở thành ông già, bà già", mà ngày trước cho là nơi tâm đắc nhất để giãi bày, sẻ chia bây giờ không còn như trước nữa. Một room TY sáo rỗng hay là "Nhạt nhẽo" (như câu của Tàu Lai hay dùng ) Bất giác thấy mình trở thành "củ chuối" khi vào đây vì gặp cả "buồng chuối" ??? Một room TY mà cứ như là room gỡ rối, còn Room gỡ rối tơ lòng thì như room gỡ "đủ thứ rất bình thường" Có phải là do lớp trẻ (mà trẻ hơn mình có bao nhiêu đâu ) suy nghĩ khác, sống khác quá, chắc thời đại thị trường chỉ cần nói vài câu là thành văn rồi.
Lâu lâu có thời gian rảnh (ăn cắp thời gian công sở ) ghé qua HHT xem thế nào, định không vào làm thành viên nữa nhưng thấy mấy câu hỏi và suy nghĩ khờ khạo của các bé bên gỡ rối lại ngứa tay "nhảy vào " post vài dòng. Chứ cứ vào trong DVTY thì... toàn thấy chuối 1 nải hợp thành buồng chuối... Nghe cái tiêu đề hay hay khi vào được vài dòng ghi " chán chả buồn chít" mà đã đọc cái bài Lưu ý của Tàu Lai ( Tomy Nguyễn ) rồi đấy ạ.Nhưng thôi các bài con con không thèm chấp thấy bài dự thi : 10 câu chuyện TY hay nhất HHT. Ui trời !!! Anh hiểu cái cảm giác: trời nóng ran, 39 độC, đi trên con đường vắng không người, lác đác vài cái cây queo quắt. Ánh nắng mặt trời thẳng đứng xuyên thẳng xuống cái đầu trần không mũ nón, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, cổ họng khô rát, mặt nóng phừng phừng và cơn khát trỗi dậy... xa xa thấy một chai Lavie ai đó vô tình để quên trên vệ tường, chưa bóc nhãn. Người, như một phản xạ có điều kiện, lao tới hì hục mở cái chai, đưa lên miệng tu. Ực...ực... Á! á! á! á! phì vội ra hoá ra không phải LaVie mà hoa mắt nhìn nhầm từ trai nước súc miệng B-T sang LaVie ạ.
Đấy 10 câu chuyện tình yêu hay nhất HHT: Bài đầu (Quán Trà) dẫn dắt khá hay và hấp dẫn nhưng kết thúc thì " hơi kịch bản " 1 chút nhưng biết đâu được cuộc sống là vậy. Bài 2 của Tàu Lai tưởng chừng như khó hiểu nhưng đọc thì mới thấy bất ngờ và khá thú vị. Còn các bài tiếp theo thì xin chịu, không biết có được gọi là câu chuyện và "đoạn văn" mà được là văn cũng đã hay vì 1 cái lỗi nhìn đã thấy tức mắt cho dân học văn là : Viết văn ở đây là thể loại văn quá giỏi vì "Ôi trời là dấu chấm chấm ..." mà chấm gì mà chấm nhiều thế? Hoa cả mắt, chít mặn mất. BG ko hiểu là tác giả có hiểu trong văn dấu 3 chấm có ý nghĩa thế nào ko? mà ở đây chấm hết cả bài. Thôi đành vậy đó là hay nhất trong viết truyện TY ở HHT rồi, với lời cám ơn chân thành của Mod khi bài viết của chính tác giả Hoa Hoc Trò chấm Com viết ạ. Không hiểu những Admin, Mod trang này ngày xưa có đau lòng không khi thấy những tác phẩm hay hơn của mình ngày xưa nhỉ??? Hình như Tomy cũng hăm hở tham gia có thấy " khoẻ re " khi biết thể nào mình cũng đạt một cách không cần thi thố không nhỉ???:lelele:
Vậy thì em (Nắng Hoàng Hôn ) thành Bà Già là đúng rùi:)
Angel in love
13-07-2006, 06:04 AM
Cứ ngỡ chỉ còn mỗi mình lưu lạc nơi đây ai ngờ cũng còn có nhiều người chưa thể dứt nợ tình với HHT hử.
Ngày nào cũng lang thang nơi đây để tìm một chút kỷ niệm xưa, nó dần dần trở thành thói quen khó bỏ của mình, DVTY bây giờ ko còn như ngày xưa nữa, bạn bè cũng đã đi gần hết, bản thân cũng chẳng muốn viết, chẳng muốn nghĩ nhưng vẫn vào như một thói quen.
Bản thân cảm thấy rất lạc lõng, rất bức xúc với những bài viết lộn xộn và mang tính cách quá "kid" của DVTY hiện tại nhưng du` sao cũng đã một thời gắn bó với nó nên vẫn ngày ngày lươn qua lượn lại cho đỡ nhớ.
Rock_you
13-07-2006, 06:20 AM
TTV sao rồi sis lâu nay hình như her chả onl, hì hì em cũng muốn dứt lắm nhưng ko được ...:D
anny N
15-07-2006, 11:17 AM
Nhóc Anny xin có mặt ạ !:rain:
Đại ca ! Em vào có muộn ko nhở ? :rain:
Chắc ko đâu nhở ,đại ca nhở ? Vì em là người đầu tiên đọc bài này sau khi anh post lên mà :D Uhm...nhưng vào ko chỉ 1 lần rồi lại lặng lẽ đi ra , dường như ngày nào khi vào HHT em cũng phải lượn qua đây đọc đi đọc lại những dòng anh viết , và rồi thì sao nhỉ ? Cảm xúc tràn về nhiều lắm ,muốn viết ra đây nhiều lắm nhưng cũng lại cảm thấy trống trải bấy nhiêu khi mà cứ nhớ tới thời Thanh Phong Hội ngày xưa và bây giờ :rain:
Thế giới Ảo - Là cái gì hả đại ca ? Là cái gì mà có thể kết nối những người lạ ko quen biết gì nhau thành những người bạn thân có thể nói là tri kỷ thế này ??? Dù thời gian vừa qua có trôi đi nhưng tại sao .... hình như giữa chúng ta còn nhiều duyên nợ lắm hay sao mà ko thể quên đc nhau vậy đại ca ?
Em vẫn nhớ ....nhớ rất rõ cái ngày còn chân ướt chân ráo khi bị Poppet bắt cóc từ tuoingoc.net về đây để rồi ...như một điều kỳ diệu mà em bị HHT thu hút ngay đến nỗi ko thèm bước qua 4rum kia nữa ....Và em làm quen đc với nhiều người hơn ....Đại ca , sư phụ PP , Thái , Ngọc , ss Nấm , ss HN , KM , Miss CKK nhà ta , Cher , và cả SilverryMoon hay Nắng Hoàng Hôn ...Dĩ nhiên là ko thể quên Tổ Kiến của chúng ta hồi đó đầy đủ rất xôm tụ , chứ ko như bây giờ .... còn mỗi anh Phá nhà ta ở lại ......Hm...những nick nghe sao thân quen quá !
.......Mọi người ơi .......có ai còn nhớ hay.... đã vô tình chôn vùi nó vào lãng quên ? :rain:
Một con nhóc ! Uhm...Thuở đó có lẽ em là thành viên nhỏ nhất của HHT , của bang Thanh Phong Hội đại ca nhỉ ? Thuở đó làm gì đã có những nít ranh vào đây nhiều như bây giờ ?Chỉ có em thôi ....! Em là út cưng của mọi người , luôn gây gổ và quậy phá hết mức ....! :lelele:
Giờ thì ....cũng vẫn là con nhóc mà thôi !Đôi khi nghĩ , em bây giờ và em ngày ấy có khác gì ko nhỉ ? Anh Thái nói , em vẫn thế ....vẫn ngang bướng và lì lợm ...vẫn ngây thơ với vô số tội ...Ko biết có thật như thế ko nhỉ ? :hihi: Bốn năm trôi qua rồi mà ....con người ta phải thay đổi và suy nghĩ chín chắn hơn rồi chứ nhỉ ? :hihi:
Sau gần 2 năm xa cách HHT và giờ thì cũng đã gần 1 năm em quay lại nơi đây ...Nếu như hôm ấy ...cũng vào khoảng thời gian mùa hè nóng nực này em ko tình cờ gặp lại Ngọc ,thì chắc trong sổ điểm danh của đại ca bây giờ sẽ thiếu cả em đấy ! Một năm về trước em tái xuất giang hồ , một năm về trước ..em như cố tìm một chút dấu ấn nào đó của HHT khi xưa ....Tảng đá bị rêu xanh phủ đầy ...có bao giờ ...tảng đá tình bạn của chúng ta có thể rũ bỏ đi nền rêu xanh ấy ko ?
Một thời đã qua ....những kỷ niệm ....mờ ảo sau đám mây kia có quay về để hiện rõ những ngày tháng ấy ? Để níu kéo chúng ta lại và có thể nào khít chặt lại vào nhau ko nhỉ ???
http://www.freewebtown.com/lecygne/Romance%20De%20Amor%20-%20Classical%20Guitar.mp3
Nghe một bản nhạc và nhớ tới năm xưa ....!!!
Tommy Nguyễn
15-07-2006, 08:04 PM
Thời gian trôi wa hững hờ như cái cách mà bấy lâu nay T vẫn nói : " Nhanh và chậm " .
Ừ thì thời gian trôi nhanh wa' , nhanh đến mức T cứ ngỡ mới chỉ là ngày hôm wa thôi . Ngày mà T lần đầu tiên bước chân vào đây , gặp tên Cher đáng ghét . Ngày mà T có bên mình thật nhiều người bạn . Nắng ạ , anh nhớ em !!! :D Cả Lãng mạn , rồi Rồng Còi nữa . Thật là may vì cuối cùng Nắng của chúng ta cũng đã lấy chồng , anh không phải thực hiện lời hứa từ ngày xưa : Nếu không ai lấy em thì anh đành chấp nhận thương đau lấy em vậy . Lại 1 lần nữa anh phải nói câu : Anh nhớ em
Thời gian trôi wa thật chậm chạp . T muốn nó hãy đi thật nhanh , đi thật nhanh để T có thể hoàn toàn xóa đi hình ảnh người ấy . Để có 1 ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó T gặp em , T có thể mỉm cười bắt tay em , vì em và T là những người bạn . Và thời gian thì vẫn trôi chậm rì , cho đến bây giờ với em , T vẫn chỉ là T , yêu và nhớ .
Thôi thì T buồn , thôi thì T khóc , và T nhớ . T vẫn vào đây đọc những ji` em viết , những ji` mà bạn T - Một phần trong cuộc hành trình đi tìm kỷ niệm của T viết . T đã không còn muốn viết nữa , mệt mỏi lắm và buồn nhiều nữa .
Mỗi một hành trình của con người , có những ngả rẽ , những con dốc , những chặng đường . Thế rồi người ta cứ mải miết bước , mải miết đi , mải miết cúi đầu , rồi người ta quên mất mình đã làm ji` cho ai , mình đã làm ji` cho người ấy
Bạn ạ , đừng quên tôi nhé , nếu một ngày tôi ra đi mãi mãi khỏi nơi đây . Và xin cũng đừng giận tôi nếu tôi lỡ quên bạn . Tôi hứa , tôi sẽ cố gắng giữ hình ảnh của bạn trong tim . Và em ạ , anh sẽ chẳng thể giận em đâu , nếu em quên anh , anh nghĩ , khi ấy , anh chỉ bớt yêu em hơn thôi .
hoatrungnguyen
16-07-2006, 10:17 AM
Dòng đời ! chảy miết về tương lai , đôi chút chập chững dừng lại giữa dòng để nhình lại quảng thời gian buồn vui lẫn lộn .
Ko biết có ai còn nhơ ngày offline năm ấy , ko biết có ai còn nhớ những kỷ niệm của 3 người .Những đêm buồn lang thang trên phố cùng ai . Thời gian vẫn mải miết suôi dòng . Còn ta đứng lại ngậm ngùi đắng cay . Đâu rồi góc phố xanh rêu , đâu rồi mặt nước soi mờ bóng trăng .Những con người thoắt lạ rồi quen . Buồn thay kỷ niệm vùi chôn chốn này .
Ôi ! sao mà nhớ . Đường Vào Tình Yêu buồn buồn tâm sự , Góc Tán Dóc tập tành làm phim . Những cái tên thân thương sao giờ xa vắng .... Nhớ lắm ngày xưa ơi !!!
Bà Già
18-07-2006, 04:23 AM
Ưm nghe cái tên Nắng mà sao thấy lòng xao xuyến quá đi :hhh:
Tommy: Em vẫn còn chưa tính sổ với anh cái ngày trọng đại của em mà anh vắng mặt chỉ để lại vài dòng tin nhắn : anh bị tông xe. Mà đến bây giờ vẫn chưa thèm hẹn hò lại đâu nhé. Đọc thấy 3 chữ : Nắng anh nhớ em ! Vậy mà anh vẫn cứ " chạy đi đâu ấy" chả thấy liên lạc gì cả. Ưm nhưng em cũng công nhận là : Em nhớ anh ( :im: nói nhỏ thui ko có người nghe thấy lại nghĩ lung tung :hehe: )
Nhưng chắc giờ mọi người ở HHT cũng phải công nhận rằng có: tình bạn, anh em giữa nam và nữ. Ngày trước mọi người cứ không tin nhưng giờ thì hiển nhiên là đúng rùi, chắc giờ không ai nghĩ anh em mình iu nhau nữa mà chỉ là mến thui nhỉ :gladd: :gladd: .Tình bạn hay tình anh em mình hình thành nên cũng một phần nhờ vào HHT này, mình cũng phải cảm ơn HHT đã xây dựng nên tình bạn giữa anh em mình hay cùng với nhiều thành viên khác như : CTLM, anh Còi,Trang, JG ... Rồi mai sau có nhiều đổi thay, có nhiều người trưởng thành, bước con đường mới, xây dựng tổ ấm nhưng những kỷ niệm ở HHT và những người bạn mãi bên nhau, mãi là bạn anh nhỉ?Mà không biết đến thế hệ thứ 2 của HHT có được vào đây không còn tùy thuộc vào sự duy trì của các thành viên cũ và mới.
hoatrungnguyen
18-07-2006, 02:52 PM
Nhiều lúc buồn muốn phone cho mọi người để làm phát offline hoành tráng mà sao khó thế . Ngày xưa mỗi tuần gặp nhau đến mấy lần . Lần nào cũng vui , bây giờ ai cũng có việc cả rồi . Không còn rảnh rỗi như ngày xưa nữa . Buồn quá .... Lại nghĩ đến :
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ .....
Seafoam
18-07-2006, 04:29 PM
HTN đi đâu cũng vẫn mang cái giọng cũ !Vừa treit6' lý già đời , vừa hoang mang...lãng mạn " nhớ gì như nhớ thuoc lao, đem chôn điếu xuống lại đào điếu lên " Học hành sao rồi...chúc vui và thành đạt !
Angel in love
18-07-2006, 05:13 PM
Hơ` hờ hơ`, coi bộ topic của anh Cường quá lợi hại, vậy là ít nhất cũng gặp lại rất rất nhiều những người bạn thân thương đã từng có một thời cùng ăn ngủ với HHTcung như DVTY. Hình như vẫn còn thiếu lão hạc với anh còi thì phải, chắc mải lo chuyện vợ con ko vô chào mọi người
Nắng, Lãng mạn, HTN, Lover, sp, anh Linh và Rock you( tên này nghi quá ko biết có phải haf nhà mình ko nữa), Em nhớ mọi người nhiều và mong mọi người ai cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong cho những tình cảm mà chúng mình đã từng có với nhau và HHT luôn và mãi ko bao giờ thay đổi.^.*
Seafoam
18-07-2006, 05:44 PM
TTV sao rồi sis lâu nay hình như her chả onl, hì hì em cũng muốn dứt lắm nhưng ko được ...:D
Còn đây nè , vẫn bình an và yên ổn !thời gian vừa ròi hơi busy nên ít oline...học hành sao rùi nè...ráng lên nha...chúc ông mọi điều tốt lành !
sis oi...em cũng nhớ sis :D
hoatrungnguyen
18-07-2006, 05:49 PM
Đôi khi cũng cho con người ta hoài niệm 1 chút chứ . Đúng là cái topic này quá lợi hại . Viết bài ở Topic này có cảm giác như đang ở trong HHT ngày xưa ấy .Dễ viết và trải lòng mình ra hơn :D
Jackson
19-07-2006, 02:52 AM
mọi người ơi, còn tôi nữa,HTN còn nhớ tao ko?lâu lắm rồi ko lên HHT, bận quá rồi.Anh Linh giờ thì đi làm quảng cáo suốt rồi,anh Tùng Hạc giờ chắc tu trí làm việc.ôi nhớ ngày xưa quá.
Nhớ Trung Thu năm nào trời mưa tầm tã, thế mà vẫn đủ mặt anh Linh , anh Tùng Hạc, anh Cường lãng mạn, cả thằng Tuấn HTN nữa...
Bây giờ thì lớn hết rồi, mỗi người một công việc sẽ thật khó khi có lại một ngày như thế nữa...
Nhớ "Mưa Trung Thu" quá
NhậtLinh
22-07-2006, 07:26 AM
Mưa... nhất là mưa mùa hạ , bất chợt , ồn ào và lắng dịu.Mưa bao giờ cũng buồn vì ít ra gặp nó thì ai cũng không vui mà... Mưa , một âm thanh nhẹ nhàng m...ư...a , bỗng dưng gọi mưa ta thấy thanh thản vô cùng.
aruza
11-08-2006, 08:20 AM
híc híc em chào mọi người mấy lần vô topic này mà lai không để ý số trang đã lên tới 5 tại add nó trong favorite nên lúc nào cũng trang 2 ^_^
mọi người có khoẻ không vậy hôm nào anh em làm phát offline đi chơi đê
^_^
"!Mưa!"
30-08-2006, 11:33 AM
- Lại là những giọt mưa ấy những giọt nước day dứt khôn nguôi tháng 7, lại là ngâu ko những thế con song ngâu nữa, ký ức như kéo dài ra thêm nhiều nữa, ký ức của những ngày xa xưa, ký ức của một đứa bé khi mới 9 tuổi ngày ngày một mình ra quán ăn rồi một mình lủi thủi đi về, những ánh mắt nhìn nó như muốn nói gì đó rồi lại thôi, những ánh mắt biết chính mình chưa biết ra sao, nên mỗi ngày chỉ nhìn thằng bé gầy còm. Phải từ những ngày bé xíu xiu nó đã quen chỉ có một mình, tự lo tất cả, chẳng có ai để mong chờ, chẳng có ai chăm sóc cho cả, cũng chẳng có ai hay gì để nó yêu hay để ý. Chỉ có mảnh vườn tí xíu trước nhà và con sông trước mặt, chỉ có những cơn mưa bất chợt hay kéo dài làm bạn, ngày lại ngày chỉ có nắng mưa và gió ở bên cạnh, những buổi sáng mùa đông ngắm sương trên cọng lá, hay những ngày nắng thổi bong bóng xà phòng chơi, nó mơ ước tạo được một chiếc cầu vồng trong truyền thuyết, những chiếc cầu vồng gửi lên trời nhưng rồi mong ước cứ vỡ ra tan biến ko trở lại. Có những ngày ngâu mưa lướt thướt nằm bẹp trong căn nhà nhỏ bao nhiêu giấy gấp thuyền thả theo mưa mong tìm kiếm điều gì đó như những người đi biển ném chai, nhưng rồi chẳng có chiếc thuyền nào trở về, "có bao giờ nước chảy ngược đâu", chỉ có những con cá rô ngược dòng đi tìm cuộc sống mới, nó chỉ biết ngắm, đọc, rồi viết, tất cả những gì bắt gặp mà thôi, ngày lại ngày vẫn một mình ko nói năng hay chán nản gì. Rồi một chiều muộn vừa khóc vừa chạy dọc con đê vừa đi vừa lẩm nhẩm bố ơi sao chưa về đến nửa đêm khi ko còn giọt nước nào chảy ra được nữa, chân cũng ko bước thêm được, lúc đó nó mới cảm thấy như nó cái gì đang mang nó đi, những giọt nước hình như là nước mưa âm ấm rơi lên má, lên cổ nó, rồi lời ai đó thì thầm " con sẽ ko bao giờ phải một mình nữa đâu" rồi ngày lại ngày đi qua nó lại một lần nữa khóc ko thành tiếng, bất lực ngồi nhìn qua khung cửa sổ, những vần thơ gom góp bấy lâu nham nhở vì cháy đang ướt nhẹp trong mưa. Cha đã đốt sạch những gì nó yêu quý nhất vì cha sợ, sợ lắm nó mang lấy nghiệp phong lưu, rồi lại vì một ai đó mà chán nản, lại có thể trong những ngày đông lạnh giá lặn xuống sông vớt từng chút rong cho lợn ăn, vớt cho lợn hay cho nguôi ngoai những những nhức nhối trong lòng? hay là để được ra đi mà ko phải bị mang tiếng là ... Giờ thì nó cũng đã biết vì sao nó ko còn một mình, nó cũng biết những giọt mưa ấm áp kia ở nơi đâu mà có. Nhưng Cha có biết ko? những tháng ngày đó cho đến tận bây giờ nó vẫn cần, thèm và muốn lắm được "yêu" có lẽ vì vậy mà hơn mười tuổi mà thơ của nó toàn tình yêu, nó luôn tôn thờ và thèm khát được yêu. Nó có thể yêu tất cả những gì đến với mình ở bên cạnh mình, nó cũng chẳng thể biết một ngày những giọt mưa ngâu ko ấm áp như ngày nào, những giọt nước của một năm song ngâu, nó đau đớn, phũ phàng nhận ra nhiều điều nó quá vội vàng, quá cả tin và nhầm lẫn, tình yêu nó có cho và nhận chỉ là những giọt nước lạnh tanh hối hả rơi rơi rồi tan biến thật nhanh, Nó thì cần và khát khao có ai đó để yêu và rồi người ta cũng yêu nó, nhưng chẳng có giọt ngâu nào ấm áp như của năm xưa, chẳng có giọt ngâu nào vì nó mà ko thể lạnh. Nó rất cần và muốn được yêu, đúng thế, nhưng chẳng ai có thể cho nó được cả, và cuối cùng vẫn chỉ mình nó đớn đâu yêu yêu rồi yêu rồi lặng lẳng nhìn điều mình yêu mến nhất, ko dành cho mình như những gì nó dành cho tình yêu kia,... ... ...
- Lặng lẽ một mình ngắm giọt giọt rơi. Giọt lạnh lẽo vội vã rơi tan biến, giọt ấm áp tí tách tan trên đầu lưỡi, vị đắng nào lấp nổi vị ngọt đôi môi, yêu vẫn yêu tha thiết mà ko thể nói lời yêu, người ta cho cũng ko dám nhận, nhận rồi để lại tiếp tục chua cay, nhận để rồi thầm khóc một mình với mưa, nhận làm gì khi chỉ một nữa vầng trăng, một nửa tình yêu nhưng nguyên vẹn một niềm đau, muốn đến nhưng rồi chân ko bước nổi, yêu làm sao cho nổi một kiếp phong lưu? ...
- Chẳng biết viết ở đâu nữa viết vào đây vậy vẫn là những giọt mưa của tôi ơi yêu hay ghét cũng vẫn mãi chỉ có mưa và tôi
Tommy Nguyễn
01-09-2006, 05:42 AM
...Mưa rơi , lạnh lùng rơi mỗi khi sánh vai cùng em , giường như mưa cũng muốn ta mãi bên nhau hoài . Để anh kể cho người nghe về truyền thuyết mưa mà anh đã viết , về chuyện tình xa xưa , có 1 người đi tìm cơn mưa
Mưa về trên jấc mộng về trên nỗi buồn về trên thoáng mong chờ ai . Vì mưa làm anh nhớ em mỗi khi mình sánh vai cùng trên lối về
Anh jờ đây vẫn đợi Jờ đây vẫn chờ Jờ đây vẫn nuôi mộng mơ . Một mai tình yêu sẽ đến bên người và em chỉ yêu anh . Hứa đi em sẽ muôn đời , sẽ muôn đời yêu anh hỡi người
T lại bắt đầu câu chuyện của mình bằng một đoạn Chorus bài hát của T . Như cái cách trước đây T ưa thích , như cái cách mở bài của riêng T . Đó là ngày xưa ... ngày xưa cảm xúc của T nhiều thật , nó tự đến bất chợt và ào ạt . T viết cho bản thân mình , viết cho người ấy , viết cho những người bạn , viết cho điều mà T yêu nhất trong cuộc sống này - những cơn mưa . Ngày xưa , mưa cũng vẫn vậy , lạnh lùng , đơn độc và buồn , nhưng ít ra bên mưa còn có T , có 1 người thích lắng nghe tiếng mưa gõ vào mái hiên mỗi đêm , 1 người thích tâm sự cùng mưa , đi bên mưa . Ngày xưa , mưa là 1 fần cuộc sống của T .
Giờ đây mưa là ji` nhỉ ? Là cảm xúc nhạt nhòa chợt đến trong T mỗi khi T buồn , nhưng cảm xúc đó thật nông , thật hời hợt , hời hợt đến mức chỉ một chút nắng mai buổi sớm T đã mỉm cười chào bình minh mà quên mất đêm wa mưa
T vẫn nói , cuộc sống hối hả trôi đi mà đôi khi T không biết mình sẽ phải làm ji` , nửa muốn đứng lại ngắm nhìn dòng thời gian khe khẽ thở trên những chiếc lá bàng đỏ , nửa ngập ngừng muốn chạy tiếp ... Và giờ đây , T đang chạy . T đang cố bắt kịp và đuổi theo , bù lấp những khoảng thời gian T đã hoang fi' ngồi nhìn nó trôi đi .
Thế rồi T khô cằn , T không dám dùng từ " Nhạt nhẽo " - 1 từ T rất sợ .
Bất chợt T nhớ về hắn , thằng bạn còn " Mưa " hơn cả T , và T cũng chợt nhớ ra , năm nay lại là 1 năm Song ngâu
hoatrungnguyen
03-09-2006, 10:29 PM
Nhậu đê mọi người ơi ! Thèm rượu và tiếng đàn của anh Linh lắm rồi đó :(
fallingstar
04-09-2006, 01:01 AM
tui ko thích trời mưa khi chỉ coá một mình................nếu có người đoá thì mưa hay nắng cũng hổng quan trọng.^^. mà đúng là mưa bùn thật..............bùn gì ko bùn toàn bùn ngủ mới chết chứ...thế này là nhanh chóng tăng cân lắm nhá...........
--------------------------------------------LOVE HIEU---------------------------------------------
hoatrungnguyen
05-09-2006, 01:27 AM
Pin lên cho mọi người biết để còn đi nhậu nào :D
Thienmy
05-09-2006, 01:35 AM
Em quyết định đến với anh trong ngày mưa tầm tã, một ngày mưa ngâu tháng 7 ... đó cũng là định mệnh phải không anh ... em không trách khi anh nói lời yêu quá vội ... nhưng sao anh không dám đối mặt mà lại chọn giải pháp tránh mặt như vậy? ... anh đâu có lỗi khi nói chúng ta không thể đến được với nhau? Không là người yêu chúng ta vẫn có thể là bạn cơ mà ?
Hoàng Tử Bạch Mã
05-09-2006, 08:31 PM
Ngày đó khi biết chuyện giữa Anh và Em chỉ là như thế ... Anh nói rằng chúng ta mãi là bạn tốt của nhau ... Anh sẽ ở bên cạnh Em những lúc Em cần nhất ... và bây giờ ... khi Em đang buồn đau ... hãy để Anh ở cạnh Em, Em nhé ...................
Thienmy
05-09-2006, 09:29 PM
Trời chuyển mùa ... mưa thật dữ dội ... không biết ai đó có hiểu .... cuộc đời đôi khi cũng phải bày tỏ những điều cần phải nói ... để quá lâu sẽ như giông bão ... hậu quả không ngờ ...
"!Mưa!"
06-09-2006, 12:55 AM
- Lại cái hương vị ấy, cái hương vị man mát, dịu hiền mà ẩm ướt, như ánh mắt của một ai đó xa xưa hiện về dìu dịu ngọt êm. Cái hương vị đã mấy lần đi qua dù cố gắng đến đâu Ta cũng thể ghi lại thành lời, cứ mỗi năm một lần ta đem gom dem góp từng chút xíu kỷ niệm, từng chút cảm nhận, từng bước chân lang thang trong mùa để ghi lại thành một cái gì đó để mãi mãi trong tim mà ko thể được. Chẳng bao giờ ta được một lần bình yên vui vẻ trong mùa, chẳng thể được trọn vẹn một niềm vui hay điều gì hạnh phúc nên đến giờ những điều muốn viết vẫn chỉ là xa xôi. Để đôi khi bất chợt gặp những cơn mưa trái mùa vẫn một mình lang thang ngồi đâu đó tay mình lại nắm bàn tay trống vắng vô thường. Mấy năm rồi viết mai " Mùa Thu Hà Nội" vẫn còn dang dở.
Tháng 7 song ngâu giọt giọt tuôn, mưa mưa phủ kín những lối về, nửa đường lỡ bước ta chơ vơ, quán vắng bên đường từng giọt đắng, tan dần đầu lưỡi xua ko được những ngọt ngào hôm qua em đi bỏ lại trên môi ta, ký ức giờ như ngàn giọt nước, bủa vây kín khắp cả nhân gian. Hoa sữa đầu mùa vương vấn trở lại ta một mình bâng khuông những buổi đêm. Hương hoa cũ dịu hiền ngòn ngọt như buổi nào mơ ở bên em...
Thu dang dở viết mãi ko xong : post chơi vậy.
- Trong từng con ngõ nhỏ , hay cả những con phố lớn dường như cái hương vị mùa thu ấy đang lan toả khắp mọi ngóc ngách của Hà Thành ngay cả nơi sâu thẳm của những ai đó cũng đang run rẩy theo từng nhịp thở của cái mùa thu huyền ảo nhẹ nhàng thanh khiết kia . Vào một buổi sáng bất chợt khi thức tỉnh , bạn sẽ chợt nhận ra ở đâu đó đang có cái mùi hương gì là lạ thế, thơm thơm thoang thoảng quyến rũ lạ thường . Hoa sữa đó bạn à ,Nếu rỗi rãi bạn có thể thả bộ từng bước chân để đi loanh quanh đây đó mà coi , sẽ có rất nhiều những điều thú vị đang chờ bạn đó , Cái ban mai lành lạnh với từng cơn gió thoảng qua có thể làm cho bạn gai lạnh nhưng còn cái mùi hoa sữa thơm lựng đó vẫn ko làm cho bạn ngài ngùng để lang thang đâu , mùa thu mà không có cái nắng gay gắt của mùa hè làm cho người ta nóng nực chẳng muốn bước chân ra ngoài , hay cái lạnh , lạnh đến nỗi làm chun hết cả lại những bước chân ko dám thò mình ra khỏi cái chăn ấm , mà ở đây là những cái gì đó , cái gì cũng thoang thoảng và nhẹ nhàng làm cho người ta thấy dễ chịu và yêu mến vô cùng có lẽ vì vậy mà mùa thu mới làm cho người ta dễ trở thành thi sĩ đến như vậy .
- Hồ Gươm bây giờ ko còn nhiều nữa những cây hoa sữa , nhưng những cây Liễu đìu hiu quanh hồ cũng không phải là không làm cho người ta xiêu lòng đâu đó nhé . Còn Hoa Sữa có lẽ muốn thưởng thức hương vị của nó bạn lên đi vào buổi tối có lẽ là thú vị lắm đó . Buổi sáng sớm và buổi tối là khi Mùi hương của nó đậm nhất thơm nhất , nhưng vì cái nhộn nhịp và ồn ào của buổi sang mai ồn ã lên nó sẽ tan nhanh và người ta ít có thể bình tâm để ngắm và cảm nhận được hết cái hương vị đặc trưng của mùa thu Hà Nội đó . Buổi tối của Hà Thành cái náo nhiệt ồn ã tuy vẫn còn nhưng nó lại không giống như lúc ban ngày , cái ồn ào bậy giờ ko phải vì công việc hay do bận rộn gì nữa vì giờ này là khi người ta nghỉ ngơi và đi chơi bời đây đó. Nếu lúc này bạn đang ở Bờ Hồ hay công viên hoặc chỗ nào đó yên ắng , thì cái yên tĩnh không tuyệt đối này sẽ càng làm cho bạn thú vị hơn nhiều lắm đó nó giống như màu trắng nổi bật trên màu đen mà lại. Nhưng ko phải buổi sáng ko có cái thứ vị của nó đâu nhé, nếu bạn có thời gian và dậy được sớm khi chưa có nhiều người qua lại, và bạn đang ở ở một nơi nào đó ở ngoại thành, bạn có thể thả những bước chân hay trên chiếc xe đạp chậm dãi thôi, lang thang ven con đê Sông Hồng, bạn cũng sẽ thấy nhiều điều tuyệt lắm, như đây đó ven đường có những ngôi nhà là bé nhỏ của những người bán hàng, hay đây đó trên những bãi đá còn xót lại khi người ta làm đê trước đây là cả một mảng những màu xanh và tím của hoa Bìm Bìm nhiều và đẹp lắm, lại thêm cả những hạt sương long lanh nho nhỏ mà tất cả sẽ ko con khi ánh nắng bắt đầu nên được một lúc. ven đường còn có cả những bụi hoa Xuyến Chi trải dài bất tận ven đường đâu đâu cũng có.
- Nhưng bạn nhớ nếu muốn cảm nhận và thấy hết những gì mùa thu có được thì đi một mình thui nhé , đi sùng bạn bè hay người yêu thì khi đó tình cảm và tâm hồn sẽ bị chia sẻ đi nhiều lắm mà . Bạn có thể sẽ bị lạnh vì lang thang nhiều thì xin hãy ghé vào những hàng quà vặt có rất nhiều ở ven đường . Có những chiếc bánh ngô , bánh khoai , hay hàng ngô nướng ngon , thơm và thú vị lắm ngồi nhâm nhi chén rượu cay cay nồng nồng thoảng trong gió hương thơm Hoa Sữa . Cạnh cái hơi ấm của than đó còn có cả những cô gái bán hàng má ửng hồng vì lửa đỏ , ánh mắt cũng lấp lánh như có lửa ở trong làm sao mà người ta lại không muốn ăn một bắp ngô rồi ăn thêm một bắp thứ hai thứ ba. Rồi cả cái giọng ngọt ngào và sự vui vẻ của những cô gái Hà Thành cũng sẽ làm cho bạn ngây ngất lưu luyến chẳng muốn về khi hàng chưa dọn. Hà nội mùa này nếu có ai ví giống như một chàng trai hào hoa phong nhã thì chắc rằng mùa thu HN cũng sẽ trở thành một cô gái đẹp đẽ đầy quyến rũ và thơm tho , một đôi tình nhân tuyệt đẹp như là bức tranh tuyệt diệu nhất và thiên nhiên có thể ban tặng cho Hà Nội , hay là một nhân vật trong tiểu thuyết mà bao người ước ao viết được mà ko nổi.
hoatrungnguyen
07-09-2006, 08:21 PM
Nhớ và mưa ! Mưa là phải nổi ... Pin cho lên tiếp nào :D
Đi nhậu đê ! Cuối tuần về Hải Phòng nhậu nào :D
Thienmy
08-09-2006, 01:41 AM
Hôm nay trời mưa ... ướt nhẹ trên tóc xõa vai mềm ... một mình lang thang trong mưa ... có lẽ đây là lần cuối cùng ... cảm thấy trong mình đang có một điều gì đó dâng trào ... cô đơn ... trống vắng ...
Tommy Nguyễn
08-09-2006, 06:03 AM
Uh thì nhậu. Đêm trước ngồi 1 mình trong quán rượu , buồn wa' , chẳng biết tìm ai . Nhấc điện thoại gọi về nhà thằng Mưa , mẹ nó nhấc máy nói rằng nó đi Hải Phòng thực tập , chán !!!
Chiều hôm wa mưa nhu trút nước , nhưng hình như chỉ có mưa ở khu văn công Mai Dịch thôi thì fải . Đi loanh woanh mong cho mưa ướt nhẹp cả người đi mà tự dưng mưa lại tạnh . Nhớ nhỉ ? Ngày hôm nay , cách đây cũng đã 2 năm rồi , ngày em ra đi khỏi T . Thay đổi hết cả rồi , cuộc sống thay đổi , em thay đổi và T cũng thay đổi rất nhiều . Tự dưng T lại thèm cảm jác được là T của ngày xưa , lãng mạn và hay buồn 1 mình .
T bây jờ vui vẻ lắm , sống , học và làm việc , yêu 1 tình yêu của riêng mình , chẳng có khoảng lặng , chẳng có sóng gió . Nghe nực cười lắm phải không ? Chẳng buồn cười đâu , ai cũng vậy thôi , cũng chẳng từng có 1 dạng tình yêu đều đều và an phận , chẳng phải em cũng vậy hay sao ?
Ừ thì nhậu nhé , gọi cho anh HTN ah , khi chú cảm thấy muốn kéo anh khỏi cái thế giới vô tâm này . Bây giờ anh đang buồn , anh đang hoài niệm , nhưng biết đâu lát nữa đây , khi anh trở về với cuộc sống của anh , anh sẽ quên béng chú , quên béng HHT.
Nói chơi thôi , dù sao kỷ niệm vẫn là những ji` đáng trân trọng nhất trong sâu thẳm tiềm thức của T . Gọi cho T nha , anh Còi , ông bạn " Lông mũi " , lão Hạc ja` , HTN , Nắng ... Nhớ mọi người lắm rồi
0912100901 - 0902227582
hoatrungnguyen
10-09-2006, 03:55 AM
Gió mùa đông bắc
Đêm qua lang thang 1 mình. Buồn quá cả lạnh nữa chứ , lại nhớ đến rượu ...
Không làm sao liên lạc được với mọi người .
Lại cố gắng Pin nó lên .
Mọi người ới ! đi nhậu thôi :)
aruza
10-09-2006, 06:09 AM
mấy anh đi nhậu cho thằng em killer này đi cùng với ^_^
hoatrungnguyen
15-09-2006, 04:09 AM
Nhậu nào huhuhu nhớ mọi người quá đi :U
rêu phong
15-09-2006, 04:18 AM
Chào những người anh em!!!!
lâu lắm rồi mới lại vào đây. Hôm trước ngồi uống cafe với thằng Tom mới biết có cái toppic này, nhưng mãi bây giờ mới có thời gian dảnh để ngồi đọc.
Anh em ah, lâu lắm rồi tụi mình không được điên nhỉ. Cuộc sống đôi khi nhàm chán quá, quanh ra quẩn vào chỉ có học và công việc, kiếm tiền và tiêu tiền. Nó cứ như một vòng tròn vô hình siết chặt tâm hồn, biến con người ta trở nên khô khan, lọc lõi, vô hồn, vô cảm. Cuộc sống như vậy còn gì là thú vị nữa. Nhưng ngoài kia đâu phải ai cũng có tầm hồn như anh em mình nên không dễ mà có thể điên được, bởi nếu điên thì họ tống mình vào Trâu Quỳ mất hehe...
Mấy thằng có nhớ những buổi chiều thu anh em mình ngồi thả hồn theo từng ngọn gió, bên những ly cafe đắng ngắt không ?. Những đêm anh em mình thức trắng bên ly rượu nhạt, chỉ đơn giản là để nghe ngọn gió đêm kể về sự cô đơn muôn thủa của nó. Hay ngân nga mấy bài hát mang đầy tâm sự của ca sỹ kiêm nhạc sỹ Tô Mỳ Tôm không nhỉ ?.
Bây giờ đang vào mùa thu rồi, sao anh em mình không gặp nhau một buổi chứ. Chỉ có anh em thôi, không người yêu, không bạn bè, không vợ con gì hết. Để được điên mà không bị quấy dầy, để được điên mà không bị bắt đi nhà thương và để được điên theo đúng nghĩa của nó, của những thằng có tâm hồn phiêu phiêu.
Cường ah! nghe thằng Linh nói chú đi HP hôm nào về ĐT cho anh nhé. giờ anh dùng số mới rồi, số kia bị mất nên anh bỏ luôn.
Tuấn, Linh, Tùng còi và anh em ở HN có ai muốn điên thì liên lạc nhé.
0915136662
hoatrungnguyen
17-09-2006, 03:35 AM
Hôm nay là chủ nhật ! hẹn tất cả mọi người chủ nhật tuần sau chết 1 bữa :)
"!Mưa!"
18-09-2006, 09:34 AM
- Tôi xin lỗi chưa được sự đồng ý đã tự mở topic này vì tôi và những người bạn cũ chỉ viết và gặp nhau chung ở đây. topic này nhiều bài tui ko xóa được chỉ đóng và mở được. mong Mod hiểu xóa dùm một số bài ko liên quan đến chúng tôi và đừng khóa Topic này để chúng tôi có thể tìm và gặp được nhau một chút vui vẻ bên ngoài của cuộc sống ngoài kia. Mong Mod hiểu và thông cảm nhé
*Camellia*
18-09-2006, 10:14 AM
mưa ngâu :rain: lòng người nuối tiếc những hoài niệm xưa trong đêm mưa :rain: tuy không đọc hết nổi những kỉ niệm của anh chị nhưng Came em biết kỉ niệm mùa mưa là kỉ niệm khó quên. Sau cơn mưa trời lại nắng, kỉ niệm vẫn hoài trong kí ức xa :rain: có phải vậy không ạ ^__^ Chúc anh chị luôn giữ lâu thật lâu những kỉ niệm ấy trong niềm vui vì chính mình đã trải qua kỉ niệm khó quên. >__^
hoatrungnguyen
18-09-2006, 12:03 PM
Anh em mọi người dạo này đâu còn nhiều thời gian để có thể mỗi ngày làm 1 cái Topic như xưa nữa . Bây giờ chỉ mong tìm thấy nhau qua cái Topic này .Nghe tin nó bị close thật sự HTN thấy buồn buồn . Có lẽ Mod bây giờ ko còn hiểu cho những hoài niệm của anh em mình nữa rồi :(
Mà thôi ! ko nhắc chuyện đó nữa . Bây giờ chỉ biết :
Anh Linh , Anh Cường , Anh Tùng , Chị Nắng và những người bạn , người anh , người chị của HTN ngày nào . Nếu còn có hứng đi nhậu thì hẹn mọi người chủ nhật này nhé . Hôm nay 19/9 rồi . :)
thiendiatibi
19-09-2006, 01:33 AM
nhìn trời mưa buồn thiệt , hầu như ai cũng có kỉ niệm về mưa
Tommy Nguyễn
19-09-2006, 03:27 AM
Uh , cảm ơn Mod vì cuối cùng cũng open cái topic này cho T viết thêm vài dòng. TY ah , nếu rảnh em làm ơn đưa thằng Cường lên làm tạm MOD cái room DVTY này nhé , để nó Del bớt bài ở Topic này đi , vì chỉ có nó mới biết bài nào nên xoá , bài nào nên để thôi. Chứ bây jờ nó chỉ là Vip :D
Thanks em nhiều
Oki , chủ nhật này anh em mình hẹn nhau , 8h ở nhà Tom. Cứ thế mà tiến hành.
Rock_you
19-09-2006, 11:30 PM
Còn đây nè , vẫn bình an và yên ổn !thời gian vừa ròi hơi busy nên ít oline...học hành sao rùi nè...ráng lên nha...chúc ông mọi điều tốt lành
:blow: Ông cũng chúc cháu học giỏi, ngoan hiền, mau có chắt cho ông mừng :lelele:
:) Hình như chả nhớ mình, cả HTN (Grey), Tô mỳ Nguyễn, Nắng, Bà già (nhỏ nào dzậy chời ), TTV ...
......... muôn vàn cảm xúc ... nhưng sao 1 lời ko thể thốt ra ... chẳng hỉu :sleepwell:
Anh em mọi người dạo này đâu còn nhiều thời gian để có thể mỗi ngày làm 1 cái Topic như xưa nữa . Bây giờ chỉ mong tìm thấy nhau qua cái Topic này .Nghe tin nó bị close thật sự HTN thấy buồn buồn . Có lẽ Mod bây giờ ko còn hiểu cho những hoài niệm của anh em mình nữa rồi :(
Mà thôi ! ko nhắc chuyện đó nữa . Bây giờ chỉ biết :
Anh Linh , Anh Cường , Anh Tùng , Chị Nắng và những người bạn , người anh , người chị của HTN ngày nào . Nếu còn có hứng đi nhậu thì hẹn mọi người chủ nhật này nhé . Hôm nay 19/9 rồi . :)
:cungly: ê mài , nhậu mà ko rủ kao sao :think:
Hàn Cát Nhi
19-09-2006, 11:46 PM
Nhớ ...đơn giản chỉ là từ nhớ thôi ...nhưng tại sao ta chẳng nói nên lời
Nhớ ..nhớ lắm cơ những kỉ niệm , những buồn vui ...giận hờn
Nhớ ...đơn giản nhưng sao lại phức tạp . phức tạp trong cách nghĩ ..và cả cách diễn đạt
Nhớ ...đơn giản chỉ là nhớ mà thôi
Bà Già
20-09-2006, 02:57 AM
8h sáng hay tối vậy anh " giai " không đi nhanh là em sắp ko đi chơi được rùi, bây giờ gặp em thì " choáng " lắm rùi :lelele: Nhưng vẫn máu đi :cungly: lắm. Lâu ko gặp anh chắc anh chẳng thay đổi gì nhiều đâu nhỉ, có khi chỉ zừ đi chút ít thôi nhẩy :blow:
~LiebE~
20-09-2006, 09:52 PM
Ok, Mưa cứ mở lại topic, mình sẽ giúp Mưa del 1 số bài ko liên wan thôi :)
"!Mưa!"
20-09-2006, 11:17 PM
- Trơi lại mưa nữa rồi mọi người à, nhưng bây giờ tui chỉ có một mình nơi đây ko có ai cả, Chẳng có cái bờ hồ nào hay quán cafe nào cả, cũng chẵng có anh em ban. bè cũng ko co cafe, ko có cả ai đó cuống cuồng đi tìm quán nét để viết sợ hết mưa rồi ko viết được nữa, hơi lành lạnh nhưng chẳng có chén rượu nào cả, chẳng nhẽ một mình vác chai rượu ra tu một mình như những ông già, ở đây thi thoảng cũng có chút hoa sữa đâu đó thoảng về nhưng cũng chẳng thể nào bằng được nơi anh em mình ngồi cả một con đường dài toàn mùi hoa đấy, cũng chẳng thể nào lang thang cả đêm như những lần tất cả đi với nhau đến sang mệt lử mới về. Mà mưa cứ mỗi lúc một to thêm, muốn gọi điên cho mấy người nhưng ĐT mấy người cứ loạn cả lên cho một đống số khi gọi thì toàn ko liên lạc được hay ko tồn tại chán ko thèm chết. Đành hẹn gạp lai vào chủ nhật vậy hi vọng mọi người sẽ về đủ đến đủ nha. :cungly:
hoatrungnguyen
21-09-2006, 03:27 AM
To Rock You : Đọc kỹ đi ! có mời rồi đó . Muh pa là ai zay trời ???
To ALL : 8h tối chủ nhật nhé mọi người . Không cao su đâu đó :)
anny N
21-09-2006, 12:03 PM
11 tháng 9 ...và cho tới hôm nay đã là 21 , nghĩa là sang lại đây tròn đúng 10 ngày rồi sao ? Vậy mà tưởng chừng cốc kem Hồ Tây em mới ăn hôm qua còn lạnh buốt từ chân tóc đến gót chân ấy đại ca ah :fi:
Từ hôm bay sang đây lại bù đầu với bao nhiêu việc , hm...nói thì nói vậy thôi , chứ thật ra vẫn toàn là những công việc ko tên mà phải làm hàng ngày thôi mà ...Có một điều rõ rệt nhận thấy rằng từ hôm về cho tới giờ , hai cuộc sống ở nhà và bên này - quả là có một sự khác biệt ghê gớm !
Ko tài nào tả đc cái cảm giác ấy khi mình vừa qua cánh cửa kiểm soát passport là lúc những giọt nc mắt ko thể nào cầm nổi đc nữa , lúc trước đó khi cả nhà tiễn đưa ra sân bay thì con bé vẫn cười toe toét , nói chuyện rôm rả lắm cơ . Ai cũng dặn dò đủ thứ , rằng sang nhớ giữ sức khoẻ , học hành chăm chỉ , và nhất là nấu cơm cho bố hàng tối về ăn ( hic ) ...Lúc đó hệt như trung tâm của sự chú ý vậy , ai cũng nhìn mình với ánh mắt xót xa , ko dám nhìn lại ai cả , ko dám nhìn thẳng vào mắt ai hết vì sợ rằng rồi sẽ ko giấu nổi những giọt nc mắt ấy . Hôm đó chỉ kịp nhìn thấy mỗi 2 mắt chị Nhung ...có vẻ đỏ lắm , như sắp khóc vậy ! Ấy vậy mà càng ko dám nhìn chị , đơn giản là muốn tránh những ánh mắt ấy ....Vẫn ko quên đc cái lúc thằng Bill chạy theo đòi đi cùng mình , hm...nhớ đến cu Bill lúc ấy mà thấy thương nó quá , mặc dù trong thời gian ở nhà chẳng đc chơi với nó mấy , cũng như ít tiếp xúc với nó ...Thế nhưng ...cùng một dòng máu , chẳng lẽ ko có tí cảm xúc gì ...:)
Đoạn kiểm tra hành lý và giấy tờ xong , hai chân cố bước đi để tìm đúng cửa vào và ngồi sụp xuống ghế , khóc như mưa ...Hm...nhưng dĩ nhiên chỉ thầm khóc thôi , ko ai xung quanh đó đc biết cả ...Khì ...từ xưa mình vốn thik khóc 1 mình như vậy mà... Hm...tính mình mềm yếu quá đi mà , thik khóc bất cứ lúc nào thì khóc ...Nhưng khóc cũng là biện pháp hay giúp đỡ buồn bao nhiêu đấy , khì ! Hôm đó , may là cũng vớ đc máy DD của chị Nhung để nhắn vài dòng cho mắm L và đại ca , đó là dòng tin nhắn cuối cùng rồi ko biết đến khi nào mới có thể cùng 2 ông bà í bấm bấm máy như cái đêm hôm ấy nhỉ :hihi:Nhớ quá đi !
Sáu tuần trôi đi nhanh quá , ( lại phải than thở rồi nè , thời gian ơi ...mi ác lắm cơ ) tưởng chừng những ngày vui vẻ luôn đc cười và hồn nhiên ấy mới xảy ra mà thôi ....
Anny ở Vn - Anny ở Đức - Khác nhau ko nhỉ ? Đều là một người cả thôi mà , vẫn là Anny phải hông ? Ấy vậy mà đâu có phải thế ....! Khác hẳn nhau đấy ! Ko tin ah ? Thử sang bên này sống cùng mấy tháng thì biết ngay thôi mà .... Công nhận là một Anny ở Vn mới đúng với cái tuổi trăng tròn trăng méo của nó - Ở nhà cảm thấy mình thật vô tư và thoải mái , chẳng phải lo nghĩ gì , nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh ấy , lại còn bị 2 chị gọi là đanh đá ,chanh chua nữa chứ ^^
Ấy thế mà , có lẽ 2 chị ko tài nào biết đc con người em với cuộc sống bên đây thế nào đâu nhỉ ? Một người trầm tính thì thôi rồi ...cả ngày chả nói chả rằng , huống hồ gì một nụ cười có lẽ mọi người xung quanh cũng ít thấy trên gương mặt em ....Vậy đấy ! Em đang tự hỏi , có phải tùy vào mỗi nơi mỗi cảnh mà chúng ta đang sống sẽ sinh ra tính cách của con người ta ko nhỉ ? Chả bik , chả rõ nữa ...Thì đó , cứ tự nhìn mình bik ngay thôi mà ! Ôi , thèm những tiếng cười ,tiếng nói của mọi người quá ! Muốn lại đc nói chuyện bằng tiếng Việt , đc đùa vui trêu chọc mấy nhóc em ở nhà , được cùng 2 chị đi ăn uống , lượn lờ ...Sao mà hạnh phúc đến thế ...
Rồi ....đùng cái , giờ ngồi thần ra đây một mình , với cái màn hình và bàn phím để viết lại những ngày tháng đó ...Sao thấy thiếu đi một thứ gì to lớn lắm ...! Bỗng nhiên lại nhớ những làn gió mát của buổi tối hôm ấy , thích cực luôn ^^ Mấy anh em ngồi ăn kem dưới gốc cây có những trái đỏ chin chít ấy , đại ca hỏi em thích ăn ko anh hái xuống cho ...Xì , trái đó đã ăn bao giờ đâu mà..thik ^,^ Nhỡ đâu đại ca cho em ăn trái độc thì chít em ah hê hê ....Ấy thế mà sang đây lại hơi tiếc , biết thế ăn thử cho rồi ..coi thử nó ra sao ..để rồi nhớ mãi mùi vị ấy ....:hihi:
Ah đúng rồi , vẫn nhớ cái quán Sv ở BK nữa chứ , làm sao mà quên đc ...^^ Đấy là lần đầu tiên vào 1 quán uống nc Sv thật sự , giản đơn với những chiếc bàn chiếc ghế be bé ( may hôm đó mình ngồi ko bị ...."ấy" ...công nhận ghế bé nhưng đc cái chắc :so_funny: ) Ấy rồi còn thêm mấy bản nhạc ko lời , chà chà ...hợp gu mình phết . Tiếc cái là ko bik chơi đàn piano , ko hôm ấy cho mí ông loé mắt mà coi tài năng của xe lu này luôn hê hê ....^^
Có những chuyện đúng là chẳng thể biết trc nó thế nào.....cũng ko nghĩ là tối hôm đấy em lại buôn với đại ca dữ như vậy :D Ngồi vào bàn cái là mồm lia lịa nói ,lia lại kể đủ thứ chuyện trên giời dưới đất ^^ 2 anh em buôn dưa lê với nhau mà chả để ý đến chị Nhung , ông ...Bun & ông Hải Ly gì đó kakaka....Ò , mà giờ nhớ lại cái mặt ông Hiền , sao thấy giống Hải Ly PS thật :so_funny: Ấn tượng quá kakaka.....
Còn nhiều chuyện muốn kể nữa lắm cơ ...Ấy mà thôi , viết dài rồi ...để lần sau vậy ...^^
Ps : Cuối tuần này nếu mấy ông đực rựa có nhậu với nhau , để dành cho em mấy cái lòng lợn hay dồi chó cũng đc :D Bia thì em bên này có đủ , hok cần ^^ Mai mốt có về lại em sẽ vác mấy thùng bia Đức hẳn hoi cho anh em uống đã đời thì thôi hê hê ^,^
Rock_you
23-09-2006, 05:33 AM
To Rock You : Đọc kỹ đi ! có mời rồi đó . Muh pa là ai zay trời ???
Thằng bạn ở Huế chứ mô, quên bạn bè mau quá :D
kem dâu mút
30-09-2006, 07:10 AM
ừm, mất 55' để đọc hết 7 trang này.
Hôm nay - sau những ngày quỷ quái mò vào HHT để tìm 1 cái gì đó mà ko xác định được là mình đang tìm cái gì - mình đã tìm được. Mà cũng chẳng biết đặt tên cho cái mình tìm được là gì nữa. Quan trọng là mình đã tìm được nó và đang nhìn nó, đọc nó - nhìn toàn vẹn và ko bỏ xót vì mình sợ rằng sẽ có lúc mình lại phải mày mò đi tìm lại 1 lần nữa. Hình như, có 1 thứ đang chảy - ở rất sâu và xa của HHT - ngôi nhà chung.
"!Mưa!"
17-09-2007, 11:05 AM
- Hehehehe Lại một năm nưa trôi qua, mình ko ngờ lại tìm lại được bài này vui quá, mà lại vừa tròn một năm mới hay chứ lôi nó nên chơi ko biết còn có ai nhữa ko nhỉ, mới đó mà đa hết 365 ngày rồi, còn có ai dzo thì post vài chữ để bít nhé, hihih
"!Mưa!"
18-09-2007, 04:15 AM
- Từng ngày, từng ngày đi qua, năm rồi lại nối tiếp năm mình thích số 7, 7 trang của năm trước, ghi và nhớ về nhưng năm trước kia nữa, còn năm nay, còn ai ko, còn viết tiếp nữa ko nhỉ, làm một cái topic xuyên năm chơi đi mọi người ơi, mỗi năm một lần dzo đây viết một lần, một topic vĩnh cửu của những người yêu quí HHT, yêu quí kỷ niệm, yêu quý một mái nhà, ko bị thời gian cát bụi xóa nhòa hay làm mờ đi, trừ khi có mods nào đó delete hoặc hủy mất, nhưng chắc chẳng ai nỡ ác thế đâu hihihi, Topic quá dài quá nhiều, nhưng chỉ một cái duy nhất thôi, như một phần lịch sử của HHT đừng ai làm gì cái topic yêu quý của chúng tôi nha. Cám ơn nhiều lắm
anny N
18-09-2007, 06:04 AM
mới đó mà đã hết 365 ngày rồi
Đùa chứ , đọc đến câu này mà giật mình :rain: Ngó đi ngó lại ngày tháng của mấy bài viết trên mà ko tin luôn...Công nhận nhanh ác :rain:
Ơ mà hóa ra nhiều người cũng thích số 7 phết nhở?:nhi: Ừm ...7 trang tương đương với 7 năm tồn tại cái HHT này :nhi: Ngày mở topic này lên cũng là mồng 7/7 năm ngoái cho đến hôm 07/07/2007 vừa rồi là tròn 1 năm ,eo khiếp nhanh kinh đi dc :rang:
( Cái topic này...kể ra thì...dễ cho vào clip "ấy ấy" kia mà bbt mình đang định thực hành quá :cr: )
Cỏ Biếc Tương Tư
19-09-2007, 01:48 AM
- Uhm! Thu lại về nữa thật rồi sao? Bỗng chốc đời lại chông chênh như lá vàng bay trong gió, lại chếch choáng như mỗi lần hết vơi lại đầy những chén cay cay, kỷ niệm ơi ngủ yên nhé trong yên bình. Kỷ niệm ơi ta ru người trong những mùi hương thoáng qua, những dịu êm, những man mác, lành lạnh ẩm mốc rêu phong trong từng khoảng khắc chẳng phải của riêng mưa. Những qua mùa chưa một lần ta quên nổi bởi đã trót đắm say; ôi dịu ngọt hương mềm; ôi nỗi nhớ chờ mong và tất cả ngủ yên chỉ cho một mùa, một mùa ta phiêu du. Ta gom góp yên bình, ta gom góp tình thương và những mật ngọt tháng năm để rồi dâng hết cho một mùa hư ảo tàn phai. Mỗi một lần những chiếc là rời cành trong héo úa hư hao, những chiếc lá đi tìm kỷ niệm? Những chiếc lá cô đơn đi tìm về quá khứ, hay đi tìm một mùa mới, một mùa mà chẳng bao giờ nhân gian có bởi Thu hoang tàn rồi. Thu ơi, ta ơi, lá vàng ơi, kỷ niệm ơi, quá khứ ơi,... Ta chếch choáng ta say men của đất trời tìm trong Hương mới vị đắng đã xa, một mùa Thu mới bắt đầu, ồi mùa Hư ảo ta lại ngả nghiêng nữa mất rồi Thu của ta ơi
-----*Bai Ghep*-----
Uh tự dưng lại muốn viết nữa, cảm giác mất sau những tháng năm qua, ngày vồn vã và gió vẫn vô tình lướt thướt, lại cafe một mình lại viết, giữa trời thu hương hoa thoang thoảng ngát. Dù hôm nay chẳng có bờ hồ, chẳng có dặng liễu đìu hiu, chẳng có bạn bè xôn xao cùng nắng muộn. Chẳng còn ai thơ thẩn giật mình cùng vội vã; thúc dục: "viết đi mọi người ơi!" viết cùng nhau liên khúc mưa, viết cùng nhau đoản khúc mùa Thu, vẫn là những xao xuyến bên ly cafe, thói quen viết sau mỗi lần uống cái thứ đen xì đắng ngắt, để cảm thông cuộc đời để biết những điều ko hữu hình ai cũng thấy. Thu, vẫn là Thu nhưng hôm nay chẳng có mưa cũng chẳng phải bên bờ hồ sóng nước lao sao, nhưng chợt nhớ, ta nhớ bạn bè ơi; còn ai nữa đâu cùng ta viết, còn ai nữa đâu. Cuộc sống giết chết tâm hồn bạn bè và cả ta rồi sao, bạn bè ơi ta nhớ, bạn bè ơi, ai viết cùng ta. Thu lại về rồi, sẽ có lất phất mưa, thu lại về sẽ có những lá vàng rơi. Thu ơi ta nhớ, bạn bè ơi trở lại cùng ta, cùng đất trời cùng với Thu hoang tàn đi nhé, bạn bè ơi, Thu ơi, Ta Nhớ, Nhớ! Nhớ! Nhớ! Nhớ Lắm Thu ơi
Phiên Khúc Thu (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=38371)
Liên khúc mưa (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=25088)
Tommy Nguyễn
19-09-2007, 05:12 PM
Không phải vì T vô tình đâu, không phải vì T đã hững hờ và nhạt nhòa với cảm xúc mà chẳng qua T không muốn cứ dấn mãi vào 1 chỗ, chẳng có lối ra chẳng có 1 chân trời mới mà thôi.
T chẳng muốn viết những đoạn mà T vẫn thường gọi nó là "Tản văn" nữa, nó làm T nhớ lại nhiều quá, nhớ lại những ngày đã qua, những giọt kỷ niệm cứ âm thầm, âm thầm rơi miên man vào miền vô định.
Chẳng phải T đã nói T ghét mùa thu ư? Tại sao người ta cứ thik Thu thế nhỉ, nóng lạnh bất thường, dở dở ương ương. Cái quan trọng là T thường không thik những ji` người khác thường thik, thà T thik mùa đông còn hơn.
Ông bạn T thì khác, thik mùa Thu, thik những giọt mưa Thu rả rích, thik đến mức độ mà năm nào cũng hì hục hì hục mang cái mớ kỷ niệm chất chứa suốt 365 ngày để chắt lọc thành 1 cái mà hắn gọi là "Cảm xúc mùa Thu". Hắn hớn hở khi thấy Thu về như 1 đứa trẻ con được mẹ cho cái kẹo, tấm bánh khi đi chợ về, hắn hùng hục đi làm (Những công việc bình thường như 1 người bình thường vẫn làm), kiếm tí tiền còm nuôi cái cảm xúc chắt lọc ấy và... đến 1 ngày giữa Thu, hắn bùng nổ ..... Khi đó, hắn là nhà văn, là thi sĩ và dường như còn là Nhà Sử Học của HHT nữa.
Cũng hay, ít ra trong cái khối thời gian dài khủng khiếp đã qua, T nhận ra hắn cũng đã tìm thấy chính mình, hắn cũng đã bắt T, bắt những con người của quá khứ ngày xưa được 1 lần nữa trở về nơi đây - Tạm gạt sang 1 bên những bộn bề cuộc sống để mỉm cười nhớ về cái "Ngày xa xưa ấy"
Uhm !!! Hắn nhớ, nên T chẳng thèm dùng từ đó của hắn làm ji`, T chẳng nhớ nhung ji` ai, chẳng nhớ nhung cụ thể 1 cái nào, T chỉ chợt giật mình rồi ngỡ ngàng... rồi bàng hoàng khi nhận ra T giờ đây đã già hơn cái ngày ấy thật nhiều
Ngày ấy, có những con người còn trẻ lắm, còn rung động khi đọc những Tản văn T viết, còn chung với T 1 chút tâm sự, còn chia xẻ với T 1 chút chuyện buồn - Khi đó T bắt đầu là 1 nhạc sỹ
Thế rồi thời gian làm những người ấy thay đổi (Tất nhiên thôi), họ bận tâm nhiều hơn đến cuộc sống riêng, bận tâm nhiều hơn đến 1 vài "Hạnh phúc bé nhỏ", bận tâm nhiều hơn đến Tiền nhưng ..... bớt bận tâm hơn đến HHT, đến Room ĐVTY và .... đến T. Khi đó T quyết định bước sang 1 con đường mới - Trở thành 1 đạo diễn. T cũng bớt bận tâm hơn đến những thứ mà T cũng như họ đã từng bận tâm
Đôi lúc T vẫn ghé qua nơi đây, nhìn sự thay đổi của nó rồi chợt thở dài. T biết, những người ấy cũng có thể giống T, cũng nhìn nơi đây và ...... thở dài !!!
Giờ đây , T lại trở về là T ngày xưa ấy, T chợt phát hiện ra rằng, âm nhạc gần với T hơn điện ảnh, nó không nhẫn tâm như điện ảnh, không bạc với chí ít là riêng bản thân T để rồi T nhận ra .....
T sẽ không là T nếu T bớt bận tâm đến nơi đây và những người ấy
T không NHỚ - mà T cần những người ấy cho cuộc sống sáng tác của mình. Các bạn ạ, các bạn đã mang đến cho T rất nhiều xúc cảm. Nhờ các bạn T đã có những thành công nho nhỏ và T cần các bạn cho những thành công to hơn của T mai sau, cho những nụ cười khi T và các bạn bên nhau và cho cả nơi đây nữa ..... !!!!
Nếu phải xa anh
19-09-2007, 05:37 PM
6h sáng em tỉnh dậy bật nick lên và vẫn thấy anh online, chào anh trên mạng chỉ nhận được 1 dòng chữ "Anh đang post bài lên HHT". Lại vẫn như cũ, em lại len lén đi lên xem anh viết gì và viết cho ai, em chắc mẻm rằng anh lại nhớ đến chị T và viết những dòng chữ cho chị ấy nhưng hóa ra anh đang viết cho 1 T khác, bản thân anh Tommy. Anh viết vẫn hay vẫn đầy súc cảm nhưng em thấy nó nghẹn lắm như thể là anh đang cố viết chứ không phải như khi anh đang có tâm trạng thực sự. em cũng chẳng biết hình dung nó ró ràng cụ thể chỉ cảm thấy thế thôi. Anh Cường thì vẫn lãng mạn như lời anh thường kể em chả thấy anh ấy già đi chút nào cả còn anh thì thay đổi nhiều quá. Một người trước kia rất tự cao chỉ biết nói về mình chỉ tôn trọng ý kiến và chủ quan của mình ngày hôm nay lại nói rằng cần mọi người cho cuộc sống của anh. Anh đã thay đổi tốt lên em thấy đó là dấu hiệu của một sự thành công mới. Em chưa bao giờ gặp những người ấy của anh nhưng em biết đó là những con người đáng trân trọng như em vẫn luôn luôn và mãi mãi trân trọng anh. Chúc cho tình bạn của bọn anh bền vững vĩnh cửu và anh Cường sẽ không phải thỉnh thoảng lên hoa học trò than thở rằng nhớ mọi người nữa.
Cỏ Biếc Tương Tư
05-10-2007, 10:33 AM
- Chẳng bao giờ có cái gì là vĩnh cửu cả, tất cả chỉ là vô nghĩa với thời gian, những gì còn lại là đôi lúc nào đó rảnh rỗi mọi người nhớ đến nhau, tím gặp nhau vui vẻ như thế cũng là đủ lắm rồi ai cũng có cuộc sống và thế giới riêng của mình, nhờ may mắn một lần những cái riêng đó gặp nhau hợp lại thế là biết nhau và có một chút cái đó để nhớ về nhau, dù sau này mỗi người đi về một nói nào đó của riêng mình thi thoảng trở lại gặp được chút gì xa xưa người ta gọi đó là kỷ niệm và đôi chút hạnh phúc mĩm cười giữa dòng đời nghiệt ngã đơn giạn vậy thôi nhỉ mọi người.
talat
08-10-2007, 10:10 AM
trời! thì ra topic này từ mùa thu năm ngoái rồi. lâu quá ko vào - chẳng ai biết mình là ai , nhiều lúc thấy HỌC TRÒ FORUM nằm lặng lẽ trong Favorites cũng giật mình, cảm giác như tiếc nuối - như có lỗi đã quên mất một người bạn.
shymen
07-11-2007, 09:36 AM
rượu làm ta say rồi tỉnh
tình làm ta nát tan đến ngàn thu
:cobe:
đáng iu wa'
cuccungcuabame
07-11-2007, 12:40 PM
.........Mưa rồi mưa........mưa hắt hiu thêm bùn.......con phố vắng tênh ngắm ai về trong mưa..........đèn khuya đìu hiu........lây lắt soi bên hè........nhoè mắt ai bão giông lệ cay đắng.........em giờ đây nơi xứ xa quê người , hạnh phúc có không như em thường mộng mơ........Đời đắng cay khiến lâm đường lỡ bước , tình yêu ngày xưa hok sao níu kéo chân.......Phút giây dại khờ 1 ai đã nỡ cướp mất em tôi..........<== Mưa ! Nó hok làm ngập tràn con tim........nhưng đã đem lại sự lạnh buốt và tê tái cho con tim.........==> ôi Mưa ! Ôi cuộc đời..........:rain:
nguyentrungnhi
08-11-2007, 08:17 PM
nước mắt không làm nên sự nghjệp
không làm cho khát vọng hôj` sinh
không làm cho đôj' thủ phaj? nghjêng mjnh`
nếu như thế thj` vjệc j` phaj? khóc..
Tommy Nguyễn
12-11-2007, 01:53 PM
Chắc sắp tới cũng sẽ chẳng còn ai nhớ, chẳng còn ai hoài niệm nữa đâu vì cái người hay than thở rằng "nhớ" rằng "buồn" giờ sắp lấy vợ rùi.
Anyway !!! Hãy cùng 1 lần chúc cho thằng bạn thân của chúng ta hạnh phúc đi nào.
"!Mưa!"
13-11-2007, 12:24 AM
- Lấy hay ko lấy là một chuyện khác, nhớ vọ thương con, khac với nhớ bạn mà tình củm nào ra cái tinh củm đấy, vui gia đình nhưng có wen bạn bè đâu mà ông lo chứ Tommy,
To: cuccungcuabame; HIhih ko có gì cần phải giúp đâu em à, yên tâm đi anh đủ tỉnh táo cả bản lĩnh để đeo gông xiềng mà em hihihi.
"!Mưa!"
16-08-2008, 01:24 PM
- 3 năm rồi đấy, nhanh thật hơn 1 ngàn ngày đã đi qua, có ai còn nhớ lời hẹn ko nhỉ? lại một mùa " Ngâu" nữa đến chẳng biết tất cả đâu cả rồi? Người có vợ, kẻ lấy chồng, có người bận rôn công viêc, người ra đi sang miền đất mới cách nhau tới nửa vòng trái đất. Chẳng biết ai còn nhớ mỗi năm một lần để vào đây ko nữa nhỉ? thui cứ lôi hết lên, ai nhớ thì vào, ko nhớ chẳng may thấy cũng vào chơi nha, năm 10 ngày từ ngày bắt đầu viết rồi đấy. Bạn bè ui đâu hết rồi... về tụ họp một lần đi thôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.