PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm quen



ghet_hoa_hong
07-07-2006, 08:31 AM
Ấy ơi chờ tớ theo sau
Học về chung lối đi mau làm gì
Chẵng qua thấy ấy nhu mì
Tớ đây muốn hỏi tên gì làm quen
Bao ngày chung một mái trường
Lòng như muốn nói .. ngại ngùng trên môi
Khi về tớ rất giận đời
Vì sao bối rối cho lời cao bay
"Tình cờ" ??? gặp ấy hôm nay
Rõ ràng xui khiến đường dài quen nhau
Ấy sao không nói câu nào
Làm thinh cúi mặt má đào hây hây

Dương Cầm
07-07-2006, 08:19 PM
Má đào hồng lắm em ơi
Em dừng chân bước đôi lời tôi thưa
Em buồn hãy ghé tim tôi
Nhớ mang gúp hộ đôi môi thuở nào

tiểu thư lang thang
08-07-2006, 01:54 AM
Ấy ơi chờ tớ theo sau
Học về chung lối đi mau làm gì
Chẵng qua thấy ấy nhu mì
Tớ đây muốn hỏi tên gì làm quen
Bao ngày chung một mái trường
Lòng như muốn nói .. ngại ngùng trên môi
Khi về tớ rất giận đời
Vì sao bối rối cho lời cao bay
"Tình cờ" ??? gặp ấy hôm nay
Rõ ràng xui khiến đường dài quen nhau
Ấy sao không nói câu nào
Làm thinh cúi mặt má đào hây hây


Tình cờ gặp gỡ hôm nay
Tại sao chuyếnh choáng - vì say hương chiều
Ai đó trách mình ...ngạo kiêu
Mình ko đứng lại bởi 1 điều... ngại thôi
Biết nhau cũng đã lâu rồi
Một lời không nói trên môi...ngại ngần

Lặng trôi ngày tháng âm thầm
Đôi chân lần chần chẳng nỡ bước qua
Chỉ mong đường ấy...dài ra
kẻ sau người trước như là...chẳng quen .

laitiensinhvn
08-07-2006, 05:34 AM
Tình cờ gặp gỡ hôm nay
Tại sao chuyếnh choáng - vì say hương chiều
Ai đó trách mình ...ngạo kiêu
Mình ko đứng lại bởi 1 điều... ngại thôi
Biết nhau cũng đã lâu rồi
Một lời không nói trên môi...ngại ngần

Lặng trôi ngày tháng âm thầm
Đôi chân lần chần chẳng nỡ bước qua
Chỉ mong đường ấy...dài ra
kẻ sau người trước như là...chẳng quen .
Đường gần hết khiến măt ai hoen
Giờ về trường cũ ,men theo con đường
Hàng cây già ,ghế đá còn vương
Còn in nét chữ yêu thương hôm nào .

tiểu thư lang thang
08-07-2006, 11:13 AM
Mấy lần trong dạ xôn xao
Con đường ngập nắng lẽ nào...dửng dưng
Đôi chân cứ bước lưng chừng
Nửa cứ muốn dừng nửa muốn bước qua
Hàng cây xanh đến thật thà
con đường chứng kiến,biết mà lặng câm
Thì thôi hãy cứ âm thầm
Hình như ghế đá...khắc nhầm...tên ai

laitiensinhvn
08-07-2006, 09:40 PM
Mấy lần trong dạ xôn xao
Con đường ngập nắng lẽ nào...dửng dưng
Đôi chân cứ bước lưng chừng
Nửa cứ muốn dừng nửa muốn bước qua
Hàng cây xanh đến thật thà
con đường chứng kiến,biết mà lặng câm
Thì thôi hãy cứ âm thầm
Hình như ghế đá...khắc nhầm...tên ai
Để rồi có một sớm mai
Về con đường ấy ,thấy ai nhìn mình .
Hàng cây biết ,vẫn cố lặng thinh
Để cho mắt ấy tới gần nhau hơn .

Trên ghế đá ,hàng chữ còn nguyên
"mình yêu ấy lắm " chưa hề phôi phai
"làm sao tui biết yêu ai ?"
Bây giờ ngồi lại nhớ hoài ngày xưa !

tiểu thư lang thang
09-07-2006, 10:13 AM
Con đường rơi ướt những mưa
ai còn ở đó đón đưa một người ?

Con đường dài những xa xôi
Ai còn mong nhớ một người từng quen?

Con đường rải rác nhớ quên
Những ân tình cũ vẹn nguyên không người ?

Con đường chất chứa đầy vơi
Bóng ai lãng đãng xa vời ngàn năm.

laitiensinhvn
10-07-2006, 06:36 AM
Con đường rơi ướt những mưa
ai còn ở đó đón đưa một người ?

Con đường dài những xa xôi
Ai còn mong nhớ một người từng quen?

Con đường rải rác nhớ quên
Những ân tình cũ vẹn nguyên không người ?

Con đường chất chứa đầy vơi
Bóng ai lãng đãng xa vời ngàn năm.

Con đường đó ,tưởng chìm trong sâu thẳm ?
Bỗng trở về thổn thưc không nguôi !

Con đường đó ai bảo xa xôi ?
Mỗi buổi chiều em cùng anh đếm bước .

Con đường đó,ai là người quên được ?
Những ân tình chẳng thể nào ngơi !

Con đường chất chứa đầy vơi
Bóng ai lãng đãng tìm "nơi " hôm nào ?!!!!!!!!.......

tiểu thư lang thang
11-07-2006, 10:00 AM
Đêm về cùng những thức thao
Ngập trong tâm trí ,cồn cào tâm tư...

Gặp nhau,vẫn phải thờ ơ
Cất những ý nghĩ vu vơ vào lòng

Rồi thì quên lãng tháng năm
Thời gian bụi phủ lỡ lầm khi xưa

Em về lối ấy ngày mưa
Bao nhiêu kỉ niệm như vừa xổ bung

Người xưa có biết cho chăng
Hàng cây ,ghế đá ... lặng thầm chờ ai

Người còn theo dấu gót hài ?
Hay là người đã bên ai khác rồi...

Vẫn còn giấc mộng song đôi
Con đường ngơ ngẩn trông vời ... người xưa

Mr.Ngọc
11-07-2006, 10:49 PM
Lối về
Chiều ấy mưa rơi
Lối về
Ngày ấy
Đã thôi u sầu
Lối về
Em vẫn đơn côi
Lối về
Anh vẫn
Một thời lẻ loi

laitiensinhvn
12-07-2006, 08:44 AM
Van mai miet ...theo got chan ai
Van cat len tieng tho dai trong khong
Nguoi di de rong coi long
Nhieu nhung nho qua -hay long manh mang ?
Hic ! Xin moi nguoi ko doc dc thi dung xoa nhe ,!

ghet_hoa_hong
14-07-2006, 07:07 AM
Tình cờ gặp gỡ hôm nay
Tại sao chuyếnh choáng - vì say hương chiều
Ai đó trách mình ...ngạo kiêu
Mình ko đứng lại bởi 1 điều... ngại thôi
Biết nhau cũng đã lâu rồi
Một lời không nói trên môi...ngại ngần

Lặng trôi ngày tháng âm thầm
Đôi chân lần chần chẳng nỡ bước qua
Chỉ mong đường ấy...dài ra
kẻ sau người trước như là...chẳng quen .

Như thế vậy là anh yêu em
Kể từ gặp gỡ trước cỗng trường
Một trăm con gái, mình em đẹp
Đôi mắt nhìn sâu quá dịu dàng
Như thế vậy là thương quá thôi
Lòng anh nay đã vấn vương rồi
Đi đâu cũng nhớ người trong mộng
Nhớ đến em cười tươi cánh môi
Như thế vậy là anh muốn quen
Theo em về những lúc tan trường
Nhà em dẫu có xa dịu vợi
Anh sẵn sàng chung một lối đường
Như thế vậy là mong biết tên
Tên em chắc đẹp tựa hồng nhung
Anh đây xao xuyến đầu tiên đó
Bối rối cho nên có ngại ngùng

Dã Quỳ
20-07-2006, 04:47 AM
Ấy ơi đừng có mà kiêu
Dừng lại cho tớ hỏi đôi lời được ko?
Nhìn ấy xinh đến là xinh
Ấy đừng liếc tớ - Tớ khen thật mờ

Tớ hỏi không phải ấy bỏ qua
Ấy xinh như vây, tên chi ấy nhì?
Ấy nói đi mà, tớ xin
Tớ xin ấy đó, đi mà ấy ơi???

tiểu thư lang thang
20-07-2006, 08:14 AM
Vẫn mải miết theo gót chân ai
Vẫn cất lên tiếng thở dài trống không
Người đi để rộng cõi lòng
Nhiều những nhớ quá-hay lòng mang mang


Con đường trải nhớ thênh thang
Bóng em lẩn khuất giữa hàng cây xanh
Trong lòng tha thiết mong anh
Xin đừng đứt đoạn duyên tình từ đây
Hàng cây nối tiếp hàng cây
Em thêu dệt mộng theo mây cuối trời

Em trông em ngóng xa vời
Ai đi sau đó,ai người hiểu không ?

ghet_hoa_hong
21-07-2006, 07:07 AM
Ấy muốn làm quen
Nhưng sao chẳng tỏ
Một câu hò hẹn
Ấy cũng làm ngơ
Trống giờ tan học
Thở bỏ giở xe
Người gì khô khóc ( chắc chính tả sai )
Thiệt đáng ghét ghê
Tung tăng chân sáo
Giả bộ vô tư
Thử xem thế nào
Vẫn không ừ hử
Hết lòng kiên nhẫn
Bé giận đó nghen
Rồi ấy đừng than
Khỏi hẹn khỏi quen
Ấy ời ấy hỡi
Một câu thôi mà
"Bé hãy quen tôi"
Thì mình hết lạ

laitiensinhvn
21-07-2006, 09:15 AM
Con đường trải nhớ thênh thang
Bóng em lẩn khuất giữa hàng cây xanh
Trong lòng tha thiết mong anh
Xin đừng đứt đoạn duyên tình từ đây
Hàng cây nối tiếp hàng cây
Em thêu dệt mộng theo mây cuối trời

Em trông em ngóng xa vời
Ai đi sau đó,ai người hiểu không ?

Anh luôn mong nhớ trong lòng
Bao lần trở lại mà không thấy người !?
Hàng cây đó như cười chế nhạo
Gió nhẹ buồn xào xạc lá rơi
Hàng ghế đá lạc lõng chơi vơi
Người đi xa mãi ...mắt vời ...lệ thương !

tiểu thư lang thang
21-07-2006, 10:37 AM
Trong lòng biết mấy vấn vương
Nhưng sao mình cứ...hai đường song song

Thôi thì hãy cứ lạnh lùng
Đâu thể chung bước sánh cùng nhau đâu

Song song , không thể cắt nhau!
Phố ơi,cây hỡi,vì đâu mắt buồn ?

Để rồi thổn thức trong hồn
Tâm tư lạc lõng, con đường ướt mưa

---

Nếu em trở lại phố xưa
Anh còn ở đó đón đưa không người ?

Thân quen hay sẽ xa vời ?
song song hay sẽ chung đôi sánh cùng ?

Đa Tình
21-07-2006, 08:48 PM
Làm quen kiếp sống đơn côi
Cho đời bớt khổ cho tôi bớt sầu
Làm quen với những cơn đau
Khi gió thu đến ôi đau rã rời
Làm quen với những con mơ
Để lòng chút ấm những khi đông về
Làm quen qua những cơn mê
Thét vang hụt hẫng nhớ về ngày nao
Giờ ta phải...phải làm sao
Phải làm quen thế ta nào muốn đâu
Sao ai nỡ bước qua cầu
Khi ta xây mộng tình đầu đáng thương

laitiensinhvn
22-07-2006, 04:20 AM
Trong lòng biết mấy vấn vương
Nhưng sao mình cứ...hai đường song song

Thôi thì hãy cứ lạnh lùng
Đâu thể chung bước sánh cùng nhau đâu

Song song , không thể cắt nhau!
Phố ơi,cây hỡi,vì đâu mắt buồn ?

Để rồi thổn thức trong hồn
Tâm tư lạc lõng, con đường ướt mưa

---

Nếu em trở lại phố xưa
Anh còn ở đó đón đưa không người ?

Thân quen hay sẽ xa vời ?
song song hay sẽ chung đôi sánh cùng ?


Song song gần lại thành trùng
Song song vẫn gặp ở cùng trời xa !
Chỉ cần tình nghĩa đôi ta
Trươc sau như một ,người à.......hiểu không ?

Phố kia ,cây đó còn mong
Người ơi trở lại cõi lòng ai đây
Năng mưa ,mong nỏi ,hao gầy
Nuốt từng giọt lệ qua ngày ..........người ơi !

Hàn Cát Nhi
22-07-2006, 07:46 PM
Rồi một ngày ...trở lại con đường cũ
Hạ đã xa...kỉ niệm chợt đong đầy
Trong nắng sớm...bóng ai khuất cuối nẻo
Bằng lăng rơi ....hoa nắng nở nụ cười

Rồi một ngày ...ta rời xa ngõ nhỏ
Liễu ven hồ ... im lìm trong giấc ngủ
Con đường xưa.... vô tình ai chung lối
Để hôm nay ...có kẻ ...vướng tơ trời

laitiensinhvn
22-07-2006, 07:52 PM
Tơ trời sao gỡ hỡi người ơi
Trói chặt tim ta trọn kiếp đời
Gặp người rồi lại xa người mãi
Để giờ mong nhớ mãi không ngơi .