bupbechuayeuai88
02-06-2005, 09:40 PM
Người từng nói dù tận cùng vực thẳm
Hay khổ đày người vẫn sánh cùng tôi
Giờ nay đâu người còn nhớ những lời
Nào ân ái ,nào mặn nồng ,hứa hẹn ???
Bao đêm rồi lệ tôi trào uất nghẹn
Người quay đi không một tiếng giã từ
Cho đời buồn thêm đậm nét ưu tư
Tôi gục ngã ! Thật rồi ,tôi gục ngã !
Có phải không tim Người là sắt đá ?
Lệ tôi trào người chắng chút bận tâm
Tình đôi ta như cây mới đâm mầm
Người đành đoạn ,nhẩn tâm mà dẩm nát
Người bảo tôi "Tình đôi ta là thật
Không phải mơ nên tình mãi vững bền"
Nay Người ơi trong giấc mộng từng đêm
Tôi hoảng sợ ,giật mình vì cô quạnh
Người ơi người xin đừng làm máu lạnh
Đừng đoạn đành trước nổi nhớ tôi trao
Đừng vô tâm khi máu lệ tôi trào
Đừng để mình phải xa nhau ngàn dặm
Hay khổ đày người vẫn sánh cùng tôi
Giờ nay đâu người còn nhớ những lời
Nào ân ái ,nào mặn nồng ,hứa hẹn ???
Bao đêm rồi lệ tôi trào uất nghẹn
Người quay đi không một tiếng giã từ
Cho đời buồn thêm đậm nét ưu tư
Tôi gục ngã ! Thật rồi ,tôi gục ngã !
Có phải không tim Người là sắt đá ?
Lệ tôi trào người chắng chút bận tâm
Tình đôi ta như cây mới đâm mầm
Người đành đoạn ,nhẩn tâm mà dẩm nát
Người bảo tôi "Tình đôi ta là thật
Không phải mơ nên tình mãi vững bền"
Nay Người ơi trong giấc mộng từng đêm
Tôi hoảng sợ ,giật mình vì cô quạnh
Người ơi người xin đừng làm máu lạnh
Đừng đoạn đành trước nổi nhớ tôi trao
Đừng vô tâm khi máu lệ tôi trào
Đừng để mình phải xa nhau ngàn dặm