venhvenhcongtu
02-06-2005, 09:35 PM
SINH NHẬT EM
<độc quyền>
Sinh nhật em mà mình lại ở xa
Cứ háo hức chờ mười hai giờ đến,
Ngoài phố khuya hắt hưu vào ánh điện
Có buồn không hỡi ngọn nến ngập ngừng?
Cả chiều nay lòng anh cứ bâng khuâng
Chưa bao giờ nhớ em nhiều đến thế
Thư viết xong mực cứ nhoè dòng kẻ
Viết cho em thêm một tuổi yêu thương.
Em ngoan ơi, cúc có vàng buổi sáng ?
Em cứ xinh đừng sợ ngại ai nhìn
Em cứ duyên như cuộc đời mang đến
Em cứ hiền cho nỗi nhớ ngả nghiêng...
Và còn đây lời anh nói thầm riêng
Sinh nhật ơi, tặng anh cho em đó !
<độc quyền>
Sinh nhật em mà mình lại ở xa
Cứ háo hức chờ mười hai giờ đến,
Ngoài phố khuya hắt hưu vào ánh điện
Có buồn không hỡi ngọn nến ngập ngừng?
Cả chiều nay lòng anh cứ bâng khuâng
Chưa bao giờ nhớ em nhiều đến thế
Thư viết xong mực cứ nhoè dòng kẻ
Viết cho em thêm một tuổi yêu thương.
Em ngoan ơi, cúc có vàng buổi sáng ?
Em cứ xinh đừng sợ ngại ai nhìn
Em cứ duyên như cuộc đời mang đến
Em cứ hiền cho nỗi nhớ ngả nghiêng...
Và còn đây lời anh nói thầm riêng
Sinh nhật ơi, tặng anh cho em đó !