nhoc yeu muadong
06-07-2006, 08:20 PM
Trong giấc mơ đêm qua
Con chợt thấy...
Gương mặt bố nhạt nhòa xa lạ
Khoảng hiên trước nhà sao rộng quá
Bố vãn nằm...dật dờ trong những cơn say
con thấy dáng mẹ gầy xiêu veo gió lay
Gánh nhựa thông qua dốc dài về kho nhựa
thấy mồ hôi giọt đầm đìa chan chứa
Ướt áo mẹ rồi ướt cả gốc thông non
con thấy bóng nội gầy tiều tụy héo hon
Thấy nước mắt nội cứ lăn dài mỗi khi ai nhắc bố
thấy gương mat ngoại buồn hiu mỗi chiều lá đổ
Chợt thấy tóc ai cũng bạc trắng cả rồi...
Con vẫn thấy...
chỉ một mình bố thôi
vẫn nằm dài trước hiên nhà trống vắng
Vẫn dật dờ trong mùi rượu nặng...
con giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya...
Con đã mong có một ngày kia
bố trở lai là bố ngày xưa ấy
vẫn cùng mẹ sớm hôm thức dậy
lo cho con từng giấc ngủ bữa cơm
chẳng còn dáng liêu xiêu mỗi chiều hôm
Bước lả lướt say mềm chửi mắng
Mẹ sẽ chẳng còn những đêm thức trắng
con cũng chẳng buồn khóc giữa đêm khuya
Con vẫn cứ mong có một ngày kia
Dù bây giờ giấc mơ là hiện thực
Con vẫn tin rằng sẽ có lúc
Bố nhận ra rằng bố có một gia đình
Những ngọn nến màu vẫn sáng lung linh
Thắp sáng mãi trong căn nhà bé nhỏ
Bố ơi! Chúng con nguyện làm ngọn đèn sáng tỏ
Soi bước bố về từ đáy những sai lầm.
Con chợt thấy...
Gương mặt bố nhạt nhòa xa lạ
Khoảng hiên trước nhà sao rộng quá
Bố vãn nằm...dật dờ trong những cơn say
con thấy dáng mẹ gầy xiêu veo gió lay
Gánh nhựa thông qua dốc dài về kho nhựa
thấy mồ hôi giọt đầm đìa chan chứa
Ướt áo mẹ rồi ướt cả gốc thông non
con thấy bóng nội gầy tiều tụy héo hon
Thấy nước mắt nội cứ lăn dài mỗi khi ai nhắc bố
thấy gương mat ngoại buồn hiu mỗi chiều lá đổ
Chợt thấy tóc ai cũng bạc trắng cả rồi...
Con vẫn thấy...
chỉ một mình bố thôi
vẫn nằm dài trước hiên nhà trống vắng
Vẫn dật dờ trong mùi rượu nặng...
con giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya...
Con đã mong có một ngày kia
bố trở lai là bố ngày xưa ấy
vẫn cùng mẹ sớm hôm thức dậy
lo cho con từng giấc ngủ bữa cơm
chẳng còn dáng liêu xiêu mỗi chiều hôm
Bước lả lướt say mềm chửi mắng
Mẹ sẽ chẳng còn những đêm thức trắng
con cũng chẳng buồn khóc giữa đêm khuya
Con vẫn cứ mong có một ngày kia
Dù bây giờ giấc mơ là hiện thực
Con vẫn tin rằng sẽ có lúc
Bố nhận ra rằng bố có một gia đình
Những ngọn nến màu vẫn sáng lung linh
Thắp sáng mãi trong căn nhà bé nhỏ
Bố ơi! Chúng con nguyện làm ngọn đèn sáng tỏ
Soi bước bố về từ đáy những sai lầm.