PDA

Xem đầy đủ chức năng : các kiểu yêu



hoahongtuoitho
06-07-2006, 03:36 PM
Ngày xưa, bà kể: có khi con gái tới tuổi lấy chồng, gặp mặt hôn phu dăm ba lần trước mặt người lớn rồi ... đám cưới. Thời của mẹ ta, có trốn ông bà hẹn hò đấy nhưng không dám hé lộ cho ai biết, sợ bị coi là vô duyên. Những cô gái đang tuổi yêu thời hiện đại quả không hổ danh với hai từ “hiện đại”, họ đến với tình yêu bằng đôi chân siêu tốc và đa dạng đến đỗi dù có cánh, thần Cupid vẫn không hiểu kịp rằng: có phải đó là tình yêu?

Yêu vội
Tìm hiểu một con người không phải ngày một ngày hai, nhất lại là người mình yêu. Nhưng lạ thay, quãng thời gian ấy ngày nay được các bạn trẻ rút ngắn tối đa. Từ một ánh mắt, một cử chỉ quan tâm, có khi chỉ dăm ba câu chuyện trong cuộc vui ... có thể khiến bạn xao động và đinh ninh rằng đó là ... tình yêu sét đánh. Có phải vì quãng thời gian tìm hiểu ngày càng ngắn mà tình yêu cũng ngày càng đoản thọ?

Môi trường ký túc xá có thể xem là cơ hội thuận lợi để tình yêu kiểu này phát triển hàng loạt. Bởi là môi trường tập thể, của các cuộc gặp gỡ sinh nhật, hội hè giao lưu. Nhiều sinh viên năm ba, năm tư tự cho mình cái quyền yêu nhanh, thường đùa nhau “hâm đi, hâm lại”, mà chưa biết vị yêu đương thì ra trường, già đến nơi ... phải yêu kẻo hết cơ hội; sinh viên mới vào, khi quen dần với môi trường, đã không còn ngồi vùi đầu khóc vì nhớ nhà và hết vẩn vơ về những xao động trẻ con thời phổ thông thì nửa tò mò, nửa thú vị khi tiếp xúc với những pha theo đuổi, những thử nghiệm tình cảm. T.Dung - một đàn chị trường KHXH&NV “tâm sự” với đàn em cùng phòng: “Đừng nghĩ có yêu nhau là đến được với nhau, yêu cho biết, cho khôn ra, vả lại, cũng phải có kỷ niệm chứ?” . Và để có kỷ niệm, không biết có mấy người như D. Vân, hai năm học kịp yêu tới năm người. “Sát thủ tình trường” này thay tình giũ áo đến chóng mặt! Một trong số những sát thủ khác, H.Lý quan niệm: “Con gái chỉ được một thời thôi, có người quan tâm, đem quà bánh cho suốt vậy thì ... cứ để nó quan tâm, không uổng” (?!). Và hàng trăm lý do khác... Có vẻ như suy nghĩ “khi bạn yêu ai đó mà không biết vì sao mình yêu thì đó chính là tình yêu” không còn đúng nữa rồi.

Yêu liều
Cánh nữ bây giờ không thể gọi là phái yếu, “không tìm được những cô bé trong sáng, e dè nữa ngoại trừ đứng chặn các em vừa mới nhập học thì may ra”... Người viết bài này từng nóng mặt trước câu nói đó của cậu bạn thân. Để minh chứng, cậu bạn còn kể một số gương tiêu biểu, ở xóm trọ của cậu, các cô rước người yêu vào phòng tâm sự cho ... phờ phạc cả người là chuyện thường. Cô nào ngại thì học theo Thúy Kiều xưa, phăm phăm tới nhà Kim Trọng. Nhưng cái sự liều sau đó thì nếu tái thế chắc Kiều phải bái phục?!

Bọn con trai phòng 6 ... (KTX Tự nhiên) mỗi lúc thấy người yêu của K. ghé phòng đều phải... ý tứ quay mặt nơi khác. Cô bé có thể “biểu diễn” nhiều pha yêu đương ngoạn mục như phim ở góc giường người yêu, không thèm để ý đến sự có mặt của hơn mười tên con trai khác. Có lẽ “phương châm”của họ: chỉ đôi ta là tất cả, ai nhìn thì...xấu mặt người ấy. Còn một số cặp ở trọ như P. và K. (ĐHNN) thì có sự tự do hơn. Khi tình yêu không trong sáng thì tự do hơn đồng nghĩa với...hậu quả hơn. Dù có em trai ở cùng nhưng mỗi lần P. tới thăm thì cậu em lại phải “trốn” tạm đâu đó. Phòng trọ chỉ hai người ấy lại có tiếng nhạc thật to, át những âm thanh đặc trưng khỏi phiền lòng anh em các phòng còn lại. Sau một thời gian, P. mang bầu, hai người về chung...phòng trọ, chờ ra trường cưới. Thực ra như vậy cũng đã là có trách nhiệm đối với nhau. Bởi hiện nay số sinh viên sống thử với nhau kiểu ấy khá nhiều nhưng tính chuyện đám cưới thì chẳng bao nhiêu?!
Yêu tưởng tượng
Đó là tình yêu qua mail, chat và thư từ kết bạn. Tình yêu kiểu này không chỉ đến với những cô bé tuổi mộng mơ mà cánh nữ sinh viên cũng không ít người tìm tới. Chỉ một cú click chuột chưa đầy một giây là có thể dẫn tới một người bạn vô cùng “hay ho” (ấn tượng hay ho ấy có khi chỉ bắt đầu từ cái tên). Dăm ba câu trao đổi, hợp thì hẹn hò gởi mail, gặp nhau qua webcam, nhiệt tình hơn chút nữa thì sử dụng voice, chuyển tới nhau bằng giọng cà giật qua mạng, rồi có thể gặp trực tiếp. Tuy nhiên, kinh nghiệm của những cặp kết nhau qua mạng là cứ gặp nhau trên mạng cho nó lãng mạn, chia tay cũng trên mạng nốt, gặp rồi dễ thất vọng, dễ vỡ mộng (?!); Không hợp thì để lại một cái hẹn ảo cho phải phép rồi một đi không hẹn lại.

Ai cũng hiểu rằng, tìm bạn qua mạng thường chỉ có bạn ảo. Không có một cơ sở nào để níu giữ tình cảm khi tình cảm ấy không kỷ niệm, không chắc chắn. Nhưng những cuộc hẹn qua mạng ấy có khi vẫn tồn tại, chiếm một khoảng thời gian và cả trong suy nghĩ của những người nghiền chat. Kể ra nếu có tình yêu qua mạng thì mức độ trầm trọng không như các kiểu tình cảm trên. Tuy nhiên, chắc gì không tiêu cực khi bạn vẫn vẩn vơ suy nghĩ, buồn giận, nhớ thương và mất thời gian bám chặt bàn phím...vì một người bạn ảo!?

hoahongtuoitho
06-07-2006, 07:23 PM
các ơn nhé..nhưng mở hàng đừng có chọc quê người ta àh

kidkisscat
06-07-2006, 07:34 PM
nhưng tình yêu thời nào cũng ko thay đổi

hoahongtuoitho
06-07-2006, 07:41 PM
thời gian ko thay đổi..chỉ là con người thay đổi thôi àh...TY chỉ một nghĩa nó ko có thay đổi dù dòng đời cứ trôi đi

boyhateLOVE
06-07-2006, 10:47 PM
Đúng gòi:votay:
chỉ có lòng người thay đổi mà thôi,còn tình yêu mãi mãi là tình yêu,không bao giờ thay đổi ^^

quangthong20022002
22-07-2006, 12:16 PM
trong tình yêu mà kô có sự nhịp nhàng giữa tinh thần và thể xác " t/y mà kô có tình dục" đi kèm với nhau thì đâu fai? t/y nữa đâu,

Phương Châm lối Sống Của Tui Nè

Ăn Nhậu thì Hết Ga, Làm Việc Hết Mình , Làm Tình Hết Sức Luôn

vitamin90
22-07-2006, 07:02 PM
thời bi h iu thoáng hơn ngày xưa nhìu, nhìu thèng con zai còn nghĩ là con gái mà ngây thơ kiểu ngày xưa thì là bé giả nai

nagi_sanzenin
26-07-2006, 09:05 PM
Đúng gòi:votay:
chỉ có lòng người thay đổi mà thôi,còn tình yêu mãi mãi là tình yêu,không bao giờ thay đổi ^^
vỗ tay cái con khỉ
ai nói tình yêu ko thay đổi

nhathuytk
27-07-2006, 02:23 AM
yêu sao mà rắc rối vây...hic...

Thienmy
27-07-2006, 02:25 AM
Tình yêu chân thành có lẽ vẫn không thay đổi

semaiyeuanh59
27-07-2006, 06:58 AM
đúng là có nhìu kiểu yêu như bạn kể thật , nhưng tình yêu thì vẫn mãi là tình yêu không có gì thay đổi hết nhất là tình yêu xuất phát từ sự rung động thật sự của con tim

emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-07-2006, 12:57 PM
hè , bài này có lý nghe.....

(*:*)_tuyệt_tình
28-07-2006, 10:03 AM
không cần fai? nghiêng nước nghêng thành, chỉ cần vừa lòng anh là đủ

beyeu cua anh
29-07-2006, 04:03 AM
ui ra bài viết hay quá. Cố gắng post nhiều bài hay nữa nhé

quangthong20022002
09-08-2006, 02:14 PM
t/y mà kô có tình dục thì nó sẽ là tình đồng chí, nẹn tả fai?tìm tòi khám phá những gì kô fai?của mình, va những cái gì mình chưa biết chứ, rồi mỉnh fai?tiêm vậy tình yêu nó mới lâu dài và bền vững được mà