Công Chúa Sao Băng
06-07-2006, 03:37 AM
Thời gian cứ trôi đi theo quy luật tự nhiên . Gần hai năm rồi phải không anh kể từ cái ngày mà mình chia tay, em và anh cũng giống như bao đôi tình nhân khác khi kết thúc cuộc tình thì chỉ còn biết nói với nhau hai từ "chia tay" Em khóc nước mắt mặn đắng môi thương cho cuộc tình "sớm nở vội tàn" người ta thường nói tình đầu dang dở có lẽ vì như thế hay là em và anh không có duyên phận với nhau. Anh tàn nhẫn quá nhẫn tâm làm tổn thương. Em tự hỏi lòng mình vì sao anh lại thay đổi nhanh đến thế, em luôn phải đấu tranh đấu tranh với chính bản thân mình phải quên anh đi em luôn nghĩ chuyện gì cũng có lý do của nó, em đưa ra rất nhiều lý do, nhưng không có lý nào thuyết phục bản thân mình sao lại nhẫn tâm dối gạt tình cảm của em vậy hả anh, anh cũng biết em là cô gái yếu đuối vè thể chất lẫn tâm hồn, anh cũng biết tình cảm em dành cho anh là thật lòng sao vậy anh ? sao lại dối gạt em?