PDA

Xem đầy đủ chức năng : 10 thành Phố đêm của Trung Quốc cực đẹp



Quynhmai_10
09-06-2006, 06:38 AM
Hong Kong: được mệnh danh là "Đông phương minh châu". Là thành phố có cảnh đêm đẹp nhất châu Á và đứng vị trí thứ ba của thế giới. Đến Hong Kong, lướt ca nô dọc theo bờ biển để ngắm cảnh đêm thì chẳng còn gì bằng. Tuy nhiên cũng có nơi khác ngắm cảnh đêm Hong Kong không kém gì đó là leo lên đỉnh núi Thái Bình. Những nơi đẹp nhất để du khách dạo chơi khi đến Hong Kong là Cảng Duy Đa Lợi Á, công viên Walt Disney, núi Thái Sơn.


Hong Kong



2. Thượng Hải: vẫn thường được gọi bằng cái tên "thành phố không có ban đêm". Nơi đây về đêm ngập tràn ánh sáng với những đèn màu sặc sỡ trên khắp các đường phố. Những nơi ngắm cảnh đêm lý thú nhất ở thành phố này là: bãi biển, đường Nam Kinh.


Thượng Hải



3. Quảng Châu: nơi nhiều du khách trong và ngoài nước đến đón giao thừa, còn được gọi là “thành phố hoa” với bốn mùa như mùa xuân. Trong màn đêm, dưới những rừng hoa mênh mông bạn sẽ cảm nhận được sự dung hòa của nét cổ kính và hiện đại rất tuyệt vời của thành phố. Nơi đây đúng nghĩa là một thành phố du lịch với rất nhiều loại hình vui chơi giải trí đa dạng. Nếu đến đây bạn hãy nhớ dạo chơi trên bờ Châu Giang vào ban đêm và ngắm cảnh từ trên núi Bạch Vân.


Quảng Châu



4. Bắc Kinh: Cảnh đêm của thủ đô Bắc Kinh được miêu tả bằng các từ ngữ hết sức mỹ lệ. Quảng trường Thiên An Môn giống như một ngôi sao tỏa sáng, nét kiến trúc cổ điển ngay ngắn phẳng phiu theo một trật tự thống nhất và toát lên vẻ uy nguy của hoàng thành xưa.

Tuy nhiên cảnh đêm Bắc Kinh không chỉ có thế, bạn có thể thưởng ngọan Bắc Kinh nhẹ nhàng và thoải mái trong các quán bar ở các con hẻm nhỏ có lịch sử từ hơn 700 năm nay. Khi đến Bắc Kinh bạn nên xem kiến trúc cổ, xem Tứ Hợp viện (những căn nhà kiểu Trung Hoa có một khoảng sân ở giữa), thăm quảng trường Thiên An Môn và Cố Cung.


Bắc Kinh



5. Nam Kinh: Là cố đô của Trung Quốc nên được gọi là thành phố mỹ lệ sáu đời đế vương. Cảnh đêm ở đây mang nét đặc sắc cố đô vối sự dung hợp của “sơn thủy thành lâm”. Nơi đây có miếu Phu Tử, hồ Huyền Vũ và cầu lớn bắc qua sông Trường Giang của Nam Kinh. Du khách có thể thăm các di tích lịch sử và kiến trúc, dạo lâm viên, xem cảnh đêm ở đường Nam Kinh.


Nam Kinh



6. Đại Liên: Thành phố này một bên dựa vào núi một bên dựa vào biển, không khí đượm vị mặn của nước biển. Cái thú của du khách đến đây là vừa ngồi trên bờ biển ngắm cảnh đêm vừa thưởng thức hải sản tươi sống. Cảnh đêm đặc sắc nhất nơi đây là quảng trường Tinh Hải Loan.


Đại Liên



7. Thành Đô: là nơi vừa có núi cao vừa có lòng hồ sâu hun hút, sơn thủy ở đây rất tốt được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt. Cảnh đêm đẹp nhất ở đây là ảnh phản chiếu của những ánh đèn trên đường phố soi xuống dòng sông Phủ Nam. Các quán bar cũng là một nét đặc sắc của thành phố này. Du khách đến du lịch ở đây nên đi tham quan công viên Vọng Giang Lầu.


Thành Đô



8. Trùng Khánh: cảnh đêm của thành phố núi này rất đặc sắc với vẻ mỹ cảm lập thể kết hợp giữa sông, thuyền cầu, lầu và cây cảnh. Khúc sông Trường Giang chảy qua thành phố này uốn lượn khúc khủyu rất đẹp. Cảnh đẹp cần phải tham quan ở thành phố này là đường Nam Tân, công viên Tì Bà Sơn.


Trùng Khánh



9. Vũ Hán: Phong cảnh tự nhiên điển hình của Vũ Hán là bình nguyên, là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Kinh Sở ngàn năm. Tối đến lầu Hoàng Hạc, cây cầu lớn bắc qua sông Trường Giang của thành phố này sáng rực những đèn màu là cảnh hấp dẫn tất cả các du khách.


Vũ Hán



10. Tây An: có tên trong bốn cố đô lớn của thế giới và cũng là nơi khởi điểm của con đường tơ lụa. Đêm đến bạn sẽ cảm nhận được nhịp sống của thành phố cổ này từ những con đường rộng lớn thẳng tắp, những bức phù điêu ở quảng trường Đại Nhạn Tháp và dưới chân các bức tường cổ kính lâu đời. Bức tường thành cổ và Đại Nhạn Tháp là hai cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố này. Dĩ nhiên việc thể nghiệm văn hóa cổ, thăm các kiến trúc cổ, thưởng thức các món ăn vặt và ngắm cảnh đêm là điều mà các du khách nên thực hiện khi du lịch đến đây.


Tây

leFR
13-06-2006, 11:00 AM
Mình thích đi Hồng Kông hưn

Sunshine*
13-06-2006, 07:39 PM
iem born ở Hong Kong, nhưng muh từ bé tới nhớn hok bít HK nhìn như thế nào, đẹp ga lùm sao :D

ok_no.1
19-06-2006, 02:00 PM
hồng kông em cũng mún đi chơi thử......phong cảnh ở bên đó chéc là đẹp lém.....

khôn thế hả ngốc ?
27-06-2006, 04:39 AM
Không có hình minh họa à :think:
Wa hong kong dzô công viên disneyland

Đến Quảng Châu kiếm đồ ăn ....Nghe họ nói ....Quan niệm " Ăn cơm tàu ,ở nhà tây ..Lấy dzợ Nhật " Trong đó Quảng Châu nhìu đồ en ngon ..nổi tiếng nhất china ...nên thấy thèm :hungry:

leonvampire
27-06-2006, 05:14 AM
Không có hình minh họa à :think:
Wa hong kong dzô công viên disneyland

Đến Quảng Châu kiếm đồ ăn ....Nghe họ nói ....Quan niệm " Ăn cơm tàu ,ở nhà tây ..Lấy dzợ Nhật " Trong đó Quảng Châu nhìu đồ en ngon ..nổi tiếng nhất china ...nên thấy thèm :hungry:

chà bạn này có vẻ có tâm hồn ăn uống ghê:lelele:

nhưng ăn cơm Việt ở nhà Việt Nam lấy vợ Việt Nam là tốt nhất:)

tohru19
28-06-2006, 11:04 AM
đi hong kong mà có nhiều tiền thì cool lắm...^^ Shopping...

*[£iµ £i€]*
06-07-2006, 12:54 AM
Đó là Hong Kong, Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, Nam Kinh, Đại Liên, Thành Đô, Trùng Khánh, Vũ Hán và Tây An - những thành phố tuyệt đẹp về đêm cho bước chân du khách.

1. Hong Kong: được mệnh danh là "Đông phương minh châu". Là thành phố có cảnh đêm đẹp nhất châu Á và đứng vị trí thứ ba của thế giới. Đến Hong Kong, lướt ca nô dọc theo bờ biển để ngắm cảnh đêm thì chẳng còn gì bằng. Tuy nhiên cũng có nơi khác ngắm cảnh đêm Hong Kong không kém gì đó là leo lên đỉnh núi Thái Bình. Những nơi đẹp nhất để du khách dạo chơi khi đến Hong Kong là Cảng Duy Đa Lợi Á, công viên Walt Disney, núi Thái Sơn.

http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttHongKong.jpg

Hồng Kông

2. Thượng Hải: vẫn thường được gọi bằng cái tên "thành phố không có ban đêm". Nơi đây
về đêm ngập tràn ánh sáng với những đèn màu sặc sỡ trên khắp các đường phố. Những nơi ngắm cảnh đêm lý thú nhất ở thành phố này là: bãi biển, đường Nam Kinh.
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttthuonghai.jpg

Thượng Hải

3. Quảng Châu: nơi nhiều du khách trong và ngoài nước đến đón giao thừa, còn được gọi là “thành phố hoa” với bốn mùa như mùa xuân. Trong màn đêm, dưới những rừng hoa mênh mông bạn sẽ cảm nhận được sự dung hòa của nét cổ kính và hiện đại rất tuyệt vời của thành phố. Nơi đây đúng nghĩa là một thành phố du lịch với rất nhiều loại hình vui chơi giải trí đa dạng. Nếu đến đây bạn hãy nhớ dạo chơi trên bờ Châu Giang vào ban đêm và ngắm cảnh từ trên núi Bạch Vân.
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttquangchau.jpg

4. Bắc Kinh: Cảnh đêm của thủ đô Bắc Kinh được miêu tả bằng các từ ngữ hết sức mỹ lệ. Quảng trường Thiên An Môn giống như một ngôi sao tỏa sáng, nét kiến trúc cổ điển ngay ngắn phẳng phiu theo một trật tự thống nhất và toát lên vẻ uy nguy của hoàng thành xưa.

Tuy nhiên cảnh đêm Bắc Kinh không chỉ có thế, bạn có thể thưởng ngọan Bắc Kinh nhẹ nhàng và thoải mái trong các quán bar ở các con hẻm nhỏ có lịch sử từ hơn 700 năm nay. Khi đến Bắc Kinh bạn nên xem kiến trúc cổ, xem Tứ Hợp viện (những căn nhà kiểu Trung Hoa có một khoảng sân ở giữa), thăm quảng trường Thiên An Môn và Cố Cung.

http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttbackinh.jpg

*[£iµ £i€]*
06-07-2006, 01:01 AM
5. Nam Kinh: Là cố đô của Trung Quốc nên được gọi là thành phố mỹ lệ sáu đời đế vương. Cảnh đêm ở đây mang nét đặc sắc cố đô vối sự dung hợp của “sơn thủy thành lâm”. Nơi đây có miếu Phu Tử, hồ Huyền Vũ và cầu lớn bắc qua sông Trường Giang của Nam Kinh. Du khách có thể thăm các di tích lịch sử và kiến trúc, dạo lâm viên, xem cảnh đêm ở đường Nam Kinh.
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttnamkinh.jpg

6. Đại Liên: Thành phố này một bên dựa vào núi một bên dựa vào biển, không khí đượm vị mặn của nước biển. Cái thú của du khách đến đây là vừa ngồi trên bờ biển ngắm cảnh đêm vừa thưởng thức hải sản tươi sống. Cảnh đêm đặc sắc nhất nơi đây là quảng trường Tinh Hải Loan.
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttdailien.jpg

7. Thành Đô: là nơi vừa có núi cao vừa có lòng hồ sâu hun hút, sơn thủy ở đây rất tốt được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt. Cảnh đêm đẹp nhất ở đây là ảnh phản chiếu của những ánh đèn trên đường phố soi xuống dòng sông Phủ Nam. Các quán bar cũng là một nét đặc sắc của thành phố này. Du khách đến du lịch ở đây nên đi tham quan công viên Vọng Giang Lầu.
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttthanhdo.jpg


8. Trùng Khánh: cảnh đêm của thành phố núi này rất đặc sắc với vẻ mỹ cảm lập thể kết hợp giữa sông, thuyền cầu, lầu và cây cảnh. Khúc sông Trường Giang chảy qua thành phố này uốn lượn khúc khủyu rất đẹp. Cảnh đẹp cần phải tham quan ở thành phố này là đường Nam Tân, công viên Tì Bà Sơn.

http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttTrungKHanh.jpg

9. Vũ Hán: Phong cảnh tự nhiên điển hình của Vũ Hán là bình nguyên, là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Kinh Sở ngàn năm. Tối đến lầu Hoàng Hạc, cây cầu lớn bắc qua sông Trường Giang của thành phố này sáng rực những đèn màu là cảnh hấp dẫn tất cả các du khách.
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttVuHan.jpg


10. Tây An: có tên trong bốn cố đô lớn của thế giới và cũng là nơi khởi điểm của con đường tơ lụa. Đêm đến bạn sẽ cảm nhận được nhịp sống của thành phố cổ này từ những con đường rộng lớn thẳng tắp, những bức phù điêu ở quảng trường Đại Nhạn Tháp và dưới chân các bức tường cổ kính lâu đời. Bức tường thành cổ và Đại Nhạn Tháp là hai cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố này. Dĩ nhiên việc thể nghiệm văn hóa cổ, thăm các kiến trúc cổ, thưởng thức các món ăn vặt và ngắm cảnh đêm là điều mà các du khách nên thực hiện khi du lịch đến đây.

http://mst.24h.com.vn/upload/news/2006-06-08/hanhdttTayAn.jpg

kul_boiz
06-07-2006, 01:49 AM
Nhìn đẹp nhỉ............:hihi:

It's Never Too Late
06-07-2006, 04:21 AM
2 topic của bạn thienthansieuquay và của *¤°gIrl8X_LoVe *¤° đều chung một chủ đề là 10 thành phố đêm đẹp nhất Trung Quốc nên mình nhập hai topic này lại với nhau ... Hai bạn đồng ý chứ .. ?? :)
Chúc các bạn vui vẻ ...

hanjieun_hszb
19-07-2006, 06:55 AM
Nam Kinh trông đẹp quá, cả thượng hải cũng vậy

khovixaugai_onlylove88
20-07-2006, 08:19 AM
tôi thích nhất là di thượng hải ,di thượng hải mình cứ tưởng là di vào mốt cái china tơwn nào dó ở mỹ vậy dó dẹp ghê luôn

=Tori=
20-07-2006, 09:12 PM
Hong Kong cute , Thượng Hải hoa lệ .
Quảng Châu , Bắc Kinh , Đại Liên , Vũ Hán , Tây An đẹp theo kiểu hiện đại !
Nam Kinh & Thành Đô nhìn cổ kính !
Nói chung đều đẹp hết :D


Không có hình minh họa à :think:
Wa hong kong dzô công viên disneyland
Dzô đó rồi so sánh coi con Gorila nó có giống bà ko chứ gì ? :so_funny:
Nghĩ lại thấy méc cười quá ve ơi :haha:

Ctrl Alt Del
20-07-2006, 11:00 PM
Dzô đó rồi so sánh coi con Gorila nó có giống bà ko chứ gì ?
Nghĩ lại thấy méc cười quá ve ơi
Sao lại nói thế hả ... Gorilla cũng kawai dzữ á :hihi: .... :rain: .Mà bà nói chuyện giúng Ông toky thế nhỉ :think:.. Quên mất ..:type: bà là NL của ung Toky :clap:

p.s: Cười cái gì hả :ham:

=== Nếu có Hình của VẠn Lý thì tốt :rain:

=Tori=
21-07-2006, 04:53 AM
Sao lại nói thế hả ... Gorilla cũng kawai dzữ á .... .Mà bà nói chuyện giúng Ông toky thế nhỉ .. Quên mất ..bà là NL của ung Toky
p.s: Cười cái gì hả
=== Nếu có Hình của VẠn Lý thì tốt

Giống nhau chỗ nào chứ ? :gian:
Từ lời nói đến icon đều khác hoàn toàn . Đừng có so sánh vớ vẩn như vậy :ham:
Mà ..NL cái gì chứ ?!!!!!! :ham: Tui ghét cái từ đó , cấm nhắc lại :rain:
Giờ tui tự do nhá , hoh có NL chi hết , rõ chưa ? :gian:

Great Wall đây :

http://fisher.utstat.toronto.edu/~shuying/travel/great.wall.day.jpg
http://www.photo.net/photo/2000pcd1672/great-wall-7.3.jpg
http://web.mit.edu/sloanabc/www/photo_download/2003-03_Sloan_China_Trip/great%20wall%20scene-2.jpg

Ctrl Alt Del
21-07-2006, 07:29 PM
Chả biết nhưng Thấy giống kỉu gì ấy :D2 thấy thế nên mới nói mà
Dẫu sao cũng có một thời làm NL ..:hihi: làm sao mà quên được :so_funny:

Vạn Lý đẹp Thật Đấy .. Bp ơi !! Thanks For All :huglove:
2 Tấm cuối đóng trong Phong Ba tình Đời đấy :hihi:

=Tori=
21-07-2006, 07:46 PM
Chả biết nhưng Thấy giống kỉu gì ấy :D2 thấy thế nên mới nói mà
Dẫu sao cũng có một thời làm NL ..:hihi: làm sao mà quên được

Vạn Lý đẹp Thật Đấy .. Bp ơi !! Thanks For All
2 Tấm cuối đóng trong Phong Ba tình Đời đấy


1 thời làm NL cái gì chứ ? :gian:
:rain: Chỉ đi tu thôi , ko phải Nl :ham:
Kiểu này dễ tui phải cho bà đi tẩy não để bà khỏi nói nhảm á :gian:

p.s : Muốn có hình Great Wall thì dzô google , keyword là great wall , search ra cả đống !
Mà .... phong ba tình đời là phim gì vậy ? :rain:
Nghe hơi quen mà hoh nhớ nó là cái gì !

Anyway , tui thik đến Japan hơn là đến TQ :D

khôn thế hả ngốc ?
22-07-2006, 06:30 AM
Mang tiền đây nếu không tui mang câu nè đến Méc ổng ... ổng lại tóm bà lên núi tu dzới Tôn Ngộ Không đấy :so_funny:
Okay :thanks :D
Phong Ba tình đời là Tên Bài Hát của Bo " Giai nhân ghẹp anh hùng " á //// cái đồ .... :andon:
Ừ ... Đến Nhật xin chữ Kí Ayumi Hamasaki :hihi: TQ dzô Vạn Lý .. Hoàng hà quần quận về đông mà . Đến Nhật Vào mùa Xuân Là đẹp nhỉ ?
Đến Nga dzô Cung điện Mùa Đông .Sang Canada coi lá Phong . Sang London ..dzô công xem bigben
Sang Ai Cập coi Kim Tự Tháp ... Ghé sông nin
Sang paris để coi kịch
...còn nhìu wua' :rain:

=Tori=
22-07-2006, 06:52 AM
Mang tiền đây nếu không tui mang câu nè đến Méc ổng ... ổng lại tóm bà lên núi tu dzới Tôn Ngộ Không đấy
Có cần tui đưa money để trả công bà đi méc ko ? :ham:
Phiền ghê á :gian:
Giỏi thì méc đi , méc xong cho 2 ng` die . Tui dzọt :so_funny:


Okay :thanks
Phong Ba tình đời là Tên Bài Hát của Bo " Giai nhân ghẹp anh hùng " á //// cái đồ ....

Chả thik ĐT ==> ko nghe ==> ko biết :gian:


Ừ ... Đến Nhật xin chữ Kí Ayumi Hamasaki . TQ dzô Vạn Lý .. Hoàng hà quần quận về đông mà . Đến Nhật Vào mùa Xuân Là đẹp nhỉ ?
Đến Nga dzô Cung điện Mùa Đông .Sang Canada coi lá Phong . Sang London ..dzô công xem bigben
Sang Ai Cập coi Kim Tự Tháp ... Ghé sông nin
Sang paris để coi kịch
...còn nhìu wua'

Hoang tưởng :haha:

Hiennie*
22-07-2006, 11:00 AM
chẳng có cái nào có hình hít ó.....:mecry: :mecry:

=Tori=
22-07-2006, 08:21 PM
chẳng có cái nào có hình hít ó.....:mecry: :mecry:
Kéo xuống bên dưới , có đó :gian:

Ctrl Alt Del
22-07-2006, 09:34 PM
Được rồi ... bà đợi đấy :rain:
Nhớ đấy .... Sang năm ghẹp bà bà bik tay tui :gian:
-Thà mơ mộng con hơn sống khô khan ....nhá :ham:
ờ .. đợi đấy torri nà :andon:..thì Tori nà :ham:

=Tori=
30-07-2006, 07:54 AM
Được rồi ... bà đợi đấy
Nhớ đấy .... Sang năm ghẹp bà bà bik tay tui
-Thà mơ mộng con hơn sống khô khan ....nhá
ờ .. đợi đấy torri nà :andon:..thì Tori nà :ham:
Đồ bạo lực , hoang tưởng :gian:

Khi nào tui được đi đến Great Wall , tui sẽ rủ bà theo rồi đá cho bà rơi từ trên đó xuống dưới đất á :gian: :so_funny:

À mà Vạn Lí Trường Thành là ở thành phố / tỉnh nào của TQ ấy nhở ? :rain:

longlonglong12
31-07-2006, 02:21 PM
minh van thich shang hai hon
dep,thuc an ngon he!he

mình vẫn thích shang hai hơn
đẹp,thức ăn:haha: ngon he!he

Hàn Cát Nhi
31-07-2006, 10:10 PM
Không hổ danh là đất nước giàu có ...thành phố về đêm nhìn phê lắm á bé thienthan

Himeko Katsumi
03-08-2006, 07:55 AM
cảnh tối của HK đẹp tuyệt vời lun
dân HK ăn chơi suốt đêm cơ mà

successful_kid2201
03-08-2006, 06:55 PM
HK thì là nhất rồi còn gì nữa........thiên đường mua sắm....cố gắng năm nay học để năm sau xin ba đi nào :D

babytinhyeu92
04-08-2006, 08:29 AM
umh...Theo chính kiến của một nhà du lịch như mình thì Việt Nam ta cũng có những thành phố đêm thơ mộng lắm đó chớ,mình cắt cử như:ĐÀ NẴNG,tp.HCMHUẾ,HÀ NỘI,CẦN THƠ....Mình cũng đang định pót bài này đây,nhớ đón đọc nhé!!!hihi

Mua Sao Bang
12-08-2006, 05:41 PM
phải có anh chắc thú vị hơn ù