Xem đầy đủ chức năng : khi cô đơn em nhớ ai
ngockha002
05-07-2006, 11:13 PM
Sẽ thật là khó để có thể đoán được ý nghĩ của con người. Nhưng, em có chắc rằng, khi cô đơn , em sẽ nhớ đến anh. Hay em sẽ nhớ về một người nào đó, một chàng trai hơn anh về mọi thứ, mọi điều, một chàng trai có thể mang đến tiếng cười, mang đến niềm vui khi em ở bên anh ta.
Đúng thế, em thể nhớ đến người khác ngoài anh . Vì đó quyền riêng tư của em, anh chỉ mong sao người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, mang lại tiếng cười nhiều hơn khi em ở bên anh. Anh không thể cho em mọi thứ, có thể những lúc em buồn, anh không thể làm em cười, nhưng anh đã không bao giờ làm em phải khóc .
Cầu chúc cho em tìm được người bạn lý tưởng trong tim em, người mà em có thể tin cậy gởi gắm tình yêu của mình. Nhưng anh chỉ mong em hiểu anh một điều : Người biết em rất nhiều, người thích em không ít, người yêu em không bao giờ hết, nhưng người hiểu và khóc cùng em chỉ có một mà thôi.
Chúc em hạnh phúc.(Mai)
.::Milos::.
07-07-2006, 11:19 AM
Lâu rồi mới bắt gặp những dòng suy nghĩ rất chân thật của 1 người con trai như thế này , cho Milos viết với bạn nhé ! < thấy nick của bạn chắc là bạn mới lập nick và có thể bạn chỉ lên 4room để viết đúng 1 bài rùi send cho n đó thôi ,hoặc các bạn reg nick #cho bí mật >,bao h lên bạn vào reply và viết tiếp nhé .
Em ah !
Đã lâu lắm rùi anh không viết tặng em những dòng thế này ... không phải vì anh đã thay đổi mà chỉ bởi vì anh không dám viết nữa !
Khó viết quá ... vì anh đã ngồi rất lâu trc bàn phím và nghĩ mãi cũng chẳng biết viết gì cả.
Tình yêu là một món quà thật là đặc biệt của cuộc sống,dường như nó nảy sinh ở bất kỳ nơi đâu có con người, và trong đó có sự tồn tại của 2 người khác giới , 2 trái tim và 2 tấm lòng.
Em ah , tình yêu không có sự xin lỗi , vì đơn giản không ai nói rằng anh xin lỗi em thật nhiều ... vì anh yêu em ! Nhưng anh vẫn muốn nói lời này với em , anh xin lỗi em thật nhiều ,vì anh yêu em ! :). Em luôn nghĩ suy thật nhiều , đối với em , em luôn tự nhận tất cả lỗi lầm về mình ... trong khi em đâu có nghĩ rằng ,nếu không có anh tồn tại và xuất hiện trong cuộc sống của em , có lẽ em sẽ mãi vui tươi và chẳng bao giờ phải lo nghĩ nhìu đến thế !
Anh tìm thấy 1 chút gì dó đồng cảm trong bài viết của người bạn này !
Anh ko dám đoán con gái nghĩ gì ,nhưng riêng em anh vẫn cố tìm từng dòng em viết , tìm những gì em ... nghĩ , cho dù càng nghĩ càng thấy khó hiểu ,nhưng rồi anh cũng chỉ biết ôm đầu ngồi nghĩ ^_^!
Khi cô đơn em nhớ ai ? Chẳng ai cả ư , để anh tra lời hộ em nhé , em đã từng dối lòng em và nói rằng em chẳng nhớ ai cả , trong lòng em chỉ trống rỗng ,nhưng sự thật có phải thế không ? ....
Đúng thế , em nhớ đến người khác ngoài anh :) , vì đó là quyền riêng tư của em và anh không có quyền ngăn cấm . Uhm ,ngay từ khi tới bên cạnh em ,anh đã luôn mong em đc thoải mái,làm những việc em thích , nghĩ tới những người em quý mến và ... mở lòng để chia sẻ tất cả moi thứ !!! ... Những người khác chỉ là những người khác và với mọi qyết định của em anh luôn ủng hộ , cho dù đôi khi anh chỉ biết câm lặng nhìn em nói và cười cùng em !
Năng mưa thật nhiều ... và từng đó những lần nắng mưa là những lần anh cũng dằn lòng lo lắng cho em , những lần nc mắt em rơi thì mắt anh cũng nhòa dần đi ... thật sự những lúc em chán nản ,anh chỉ biết dỗ dành ... có khi bằng cả những lời nói vô vị và dở hơi ,nhưng em vẫn nghe anh nói .... và dùng hết sự hài hước của anh để nghĩ ra những thứ hay hay cho em vui .... thật sự anh cũng mệt lắm,em buồn thì nào anh vui đc chứ ,em đau lòng thì anh hoh bít lo cho em sao ?,chắc là anh chưa nói cho em nghe lời này phải hoh ? , nhưng anh không bao giờ biết dừng bước cả ... vì đơn giản anh vẫn là anh , và anh yêu em !
Em cũng chưa bít là anh đã tự giận mình vì đã làm cho em khó xử như thế nào đâu , để 1 nguời con gái mún đc yêu mà không dám yêu ,muốn bc đi mà sợ không dám buớc tiếp .... tại ai ? Câu trả lời chỉ có 1 mà !
Em đã từng có lần giận dữ mà nói rằng tại sao mọi người lại nói ra những lời nói yêu thương dễ dàng như thế , và chác chắn trong đó có cả anh , anh chỉ biết nói rằng ... không đơnn giản đẻ nói ra hai từ yêu thương đâu em , khó nói lắm ... bơi vì mặc cho trong ý nghĩ bảo anh rằng ko đc nói ,nhưng trái tim thì làm ngược lại ^_*.
Người bạn này đã viết rằng ,Người biết em rất nhiều, người thích em không ít, người yêu em không bao giờ hết.... nhưng anh biết ,biết chắc chắn rằng em cũng chẳng hạnh phúc gì ... nếu nói hạnh phúc và vui sướng vì những người theo đuổi ,chỉ có những girl chảnh và lăng nhăng mới như vậy thôi ....em khác họ nhiều lắm , ai đọc được những bức thư em viết cho anh , ai đọc được những lời sâu kín mà em gửi anh ,người đó mói biết rằng em là người con gái như thế nào, trong lòng em nghĩ những gì .
Anh trân trọng những gì mà em có , những gì em nghĩ và có lẽ chỉ có anh mới đủ hiểu hết 1 phần những gì trong em.Anh hạnh phúc vì nguòi mà em luôn tin tuởng ,gửi gắm những buồn vui là... anh.
Ai hỏi anh rằng anh có người iu chưa ,anh sẽ nói rằng anh chưa có n iu ,nhưng anh đang giữ 1 hình ảnh của 1 người con gái trong tim nhìu lắm ,và anh chỉ nghxi về người đó mà thôi ,.. cho dù khoảnh khắc đó dã xa !
Có lẽ chuyện của 2 người thì chỉ 2 ngươi mới hiểu phải khong em ?
Khác với người bạn này , vì ai mà em khóc ? vì ai mà em buồn , có lẽ ... thôi anh hoh dám trả lời đâu ... ^_^ !
Anh nhớ lần đầu em giận anh ,khiếp lắm , bỏ cả cơm để xin lỗi em mãi mới xong ,giò đọc lại cái lần đó ... em cũng hơi quá đang thật :D ,nhưng phải có những khoảnh khác như thế anh mới hiểu dc em và biết yêu em nhìu hơn !
Và anh vẫn nhớ từng lời em nói với anh, giọng em rất là dễ thuơng ,và nhớ cả cách em cuời nữa ^_^ .... tự nhiên sao nhớ quá !!!
Anh vẫn nói với em rằng anh không phải là mặt trời chói lóa , càng không phải là 1 con người vĩ đại ,nhưng anh có niêm tin và tình yêu ... anh vẫn và sẽ cố hết sức mình cho những gì ... khién em vui ... khién em cảm thấy iu cuộc sống hơn !
Anh hiểu hơn ai hết cái gì sẽ chờ đợi chúng ta ở phía cuối con ddg ... anh hiểu chứ ,nhuwgn anh vẫn cư đi cho đến lúc nào gió cuốn anh đi mất , hay mặt trời làm tan chảy anh ra :D lúc mà anh không thể đc ở bên em nữa , lúc mà em ghét anh .... kệ ngày đó đi , h anh muốn và luôn muốn đc ở bên em ,và chỉ như thế là đủ đối với anh mà thôi !
Anh vẫn muốn nói xin lỗi em thật nhiều nhiều lắm vì ...vì... anh yêu em!
Đừng yêu anh , em nhé ... năn nỉ em đấy ! ... hãy chỉ để mình anh yêu em thôi ...
Hãy chỉ để một mình anh yêu em
Vì tình yêu anh dành cho em không cần lời đáp trả
Hãy chỉ để một mình anh đợi chờ
Vì trong bão tố ... em là ánh sáng luôn soi đường anh đi
Hãy chỉ để mình anh mang băng giá
Vì anh sợ cái lạnh làm tê buốt trái tim ai.
Hãy chỉ để mình anh ... mình anh chịu đựng tát cả nhé
Vì anh muốn em mãi cứ thật vui tươi ... như những lúc lần đầu anh gặp em !
Em nhé !!!
Lâu rùi em hoh có view bài viết của anh ... nên chắc em cũng hoh coi đc bài này đâu ... anh cũng đã viết 1 lần rùi nhưng lại xóa đi và rùi lại viết lại , và lại định del ,nhưng tiếc quá nên send :haha:
Nếu em đọc được thì quên nó đi nhé ^_^ !!!
Anh chẳng yêu em đâu !!! Ai bảo anh yêu em nào ??? Anh hoh có iu em đâu nhé !!!! < viết thêm lần nữa ^_^>
Hùi lâu em có nói với anh rằng , anh đọc mail của em viết thì đừng có chạy nha , h anh nói với em rằng nếu mà em đọc đuợc những lời này thì em đg có chạy nhé :so_funny: em mà chạy anh hoh có đi tìm đc đâu, anh sợ ở 1 mình lắm :D): !!!
Thôi i ngủ thôi ^_^ !!!
Thật sự mình viết bài này giả dối lắm sao ? Uhm ,tuỳ mọi ngừoi nghĩ thôi ,mình không del đi , nếu ai muốn đọc thì bôi đen nhé , hy vọng hoh làm mọi nguời khó chịu :rain: Tại sao .... ngưoi ta lại như thế ? hãy cứ trả lời rằng ,nguoi ta có lý do riêng đi ,mỗi một người 1 cảnh mà ,ai giống ai dc đây ???
heo sữa
07-07-2006, 11:42 AM
hix... đang trong tâm trạng y hệt... bùn wá!... :(
.::Milos::.
07-07-2006, 11:45 AM
vui lên nào ,chia tay hoh phải là mất tất cả mà :) có thêm đồng minh vào chia sẻ rùi :so_funny: h bọn mình vui + bình thường mà :D
Mình đã định xoá bài này đi rùi ... nhưng ... thôi để lại , h đi ngủ thôi !!!
Mong ngày mai mặt trời sẽ sáng mãi và mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực !!!
invincibility
07-07-2006, 08:58 PM
chia tay...kô phải là mất tất cả mà là cơ hội cho bạn làm lại từ đầu
tình cờ mình tìm đựoc bài post này ,thật sự.... vì cũng là con trai nên mình hiểu. nhưng cho mình thắc mắc 1 chút nhé Milos , tại sao cả bài bạn viết rằng anh yêu em ? rùi đến cuối bài bạn lại viết là anh không có yêu em đâu và lại nói với người bạn yêu quý là đừng có iu bạn !
mình muốn thắc mắc rằng , hình như bạn đang đùa cợt điều gì đó chăng?
khi cả bài bạn viết đều rất sâu sắc , và thậm chí rất xúc động ,nhưng bạn lại thêm những hình mặt cười và... những câu nói đó vào , liệu người mà bạn yêu quý khi đọc đc những dòng này có vui không???
cho mình xin lỗi nhé ,nếu mình có nói hơi quá lời !
uh 2 bài viết với 2 cách viết và thể hiện khác nhau !!!
.::Milos::.
09-07-2006, 01:53 AM
............... :rain: uh tùy mọi người hiểu , mình hoh có giải thích gì hết ,nghĩ sao cũng đc hết ah !!!
mình cũng đoán được bạn viết cho ai rồi ,Milos ,nhưng người đó sẽ nghĩ thế nào khi đọc bài viết này ?
xin lỗi bạn nếu mình nói gì làm bạn hơi tự ái , chúc bạn lun vui nhé ,và hy vọng bạn sẽ luôn làm người đó vui :) !
mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng , đâu phải nói ra lời anh chẳng yêu em đâu là dễ dàng và có nghĩa là không yêu em hả bạn ,dù sao cũng cám ơn bạn , vì đã theo dõi và chia sẻ :)!
2 nick là 1 ư Milos , mình chỉ biết bạn qua những trang nhật ký của T thôi , mình mới quen T nhưng đọc những dòng nhật ký của T ,mình hiểu đc phần nào ... có lẽ chẳng là bao nhiêu nếu nói mình hiểu tất cả về bạn ,nhưng mình cũng là con trai mà ,mình hiểu 1 phần !.
Hơi lắm chuyện phải không ? đừng cáu nhé , có lẽ bao giờ xin nick và nói chuyện với bạn mình sẽ hiểu bạn thêm nghen ...
Những dòng chữ vàng là những dòng chân thật và cảm động nhất ,còn những dòng không boi đen ? mình vẫn không hiểu ? những smile ? tại sao lại như thế ?
tieuthu_rose
09-07-2006, 05:41 AM
em biết anh milo yêu người ấy thật lòng ..............bởi vì bài viết đó quá cảm động ?????
.::Milos::.
09-07-2006, 07:43 AM
0 sao đây Aie àh , mình cũng hoh thanh minh gì về những lời mình viết ,nếu bạn nói chuyện vói T ,thử hỏi T coi ,có khi T có câu trả lời đó :)
sorry Milos nhìu nhé , mình đã đọc bài only U và hiẻu tại sao bạn lại viết như thế rủi ,câu trả lời chính là ở đó , chúc bạn may mắn ! :)
emkothenoi_viemqua_yeuanh
12-07-2006, 12:41 PM
Phải , ko ai thực sự thấy vui nếu người ấy hạnh phúc , nhưng ko phải ovi8' mình ma với ng` khác.
Bạn là một người con trai rất chân thật , cầu chúc bạn có được một hảnh phuc thực sự của riêng bạn , chứ ko phải đúng său hạnh phúc củ cô ấy !
hoahongtrang87
13-07-2006, 03:04 AM
HHT đã đọc và hiểu tâm trạng của bạn lúc này . HHT cũng ko hơn gì bạn .
Nhưng cuộc sống ko đơn gian như mình nghĩ .
Cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu lắm bạn ah .
Nếu bạn chân tình thì hãy giữ gìn tình yêu đó của mình nhé !!!
. Hãy sống với niềm tin và tình yêu của bạn dành cho " người mà bạn thực sự yêu thương " . tất cả rồi sẽ tốt đẹp .........
.::Milos::.
13-07-2006, 03:40 AM
Cám ơn tất cả mọi người :huglove:
sweet_candy_2512_92
13-07-2006, 03:51 AM
Tình đầu là tình vu vơ ,tình đầu là tình nhung nhớ!
Dù sao thì mọi việc tốt đẹp vẫn đang ở trước mắt một tương lai tươi sáng đang rộng mở,
Dù sao thì đó cũng là một bài học trên đường tình và đường đời,
Dù sao cũng đã yêu hết mình,đã thật lòng chung thủy với người ấy,
Dù sao cũng đã có những giây phút tuyệt vời không thể nào quên!!!
Hãy tìm đến một bến bờ mới với với những xúc cảm mới, tình yêu mới,
Hãy quên đi quá khứ và nhìn về tương lai
Hãy làm cho mình trở thành có ích
Hãy làm cho mình và mọi người thật vui vẻ
Vẫn sống và yêu hết mình bất chấp chuyên gì xảy ra
Vẫn luôn luôn nở nụ cười thật tươi trong mọi lúc mọi nơi
TÌNH YÊU SẼ TỰ TÌM ĐẾN VỚI CHÚNG TA!!!!!1:huglove: :hug:
..♥-Sl_liN-♥..
13-07-2006, 04:25 AM
người thích em không ít ,người yêu em không bao giờ ngừng ... :rain:
Sweet memories
14-07-2006, 05:09 AM
một bài viết thật hay và thật dễ thương.....quả là hạnh phúc cho ai là nhân vật chính........
hoabanglang_hg
14-07-2006, 05:31 AM
chúc bạn hạnh phúc nhé
tình yêu sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian này đúng không bạn
khicodonemnhoai_vk2005
14-07-2006, 06:42 AM
các bạn ơi các bạn có tin là khi mà bọn con trai chúng mình khi mà có người yêu rồi?mà khi chúng mình xa các bạn ấy các bạn có tin là các bạn ấy nhớ đến chúng mình ko các bạn
mình tin là có đấy :huglove:] [MUSIC][/MUSIC
hiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Khi cô đơn em nhớ ai?:haha:
ngockha002
23-07-2006, 11:14 PM
cảm ơn các bạn đã có những lời tâm sự cùng mình hy vọng các ban sẽ chia sẽ cùng mình nhiều hơn nha
nếu muốn liên lạc với minh wa yahoo thì các ban cứ add nick park-shinyang2000 thi có thể chát cùng minh rồi
have a nice family and happy
ngockha002
24-07-2006, 09:47 AM
have a nice family lived
thank you very much
thời gian nó sẻ trường tồn với tình yêu nhưng tình yêu sẽ ko trường tồn với "ngockha002"
.::Milos::.
11-08-2006, 07:55 PM
cám ơn bạn vì đã tạo cho mình 1 cơ hội để post những gì mình giữ trong lòng , cám ơn :) bạn !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.