Xem đầy đủ chức năng : Tặng................................
Mèo Lười Cô Đơn
05-07-2006, 09:52 PM
Tặng người dzui nhé vần thơ
Cùng ta dzui đó nhưng mà đã xa
Tặng người hết tấm lòng ta
Từ nay ta sẽ chẳng hề phôi pha
Tặng nha, chẳng thể mua quà
Nay ta xin tặng, tiếng là thơ dzui
Tặng người những sớm cùng tui
Cùng nhau đối đáp cùng người ngày xưa
shrek010sky
05-07-2006, 10:09 PM
Bạn ơi sao quá vội vàng
Vần thơ... cắt nữa còn không hởi người
Phương trời xa biệt phân ly
Người đi cất bước ai thời ngóng trông
Nay câu giã biệt vội vàng
Trong tôi vắng lặng ai người biết không
Xưa nay có bạn vui cùng
Vần thơ tâm sự, ân tình ta trao.
Cớ sao hai tiếng giã từ
Bạn đi bạn biết ngổn ngang lòng người
Bạn ơi hãy hiểu lòng tôi
Xót xa, mắt ướt... bạn đi thật rồi!
Cảm ơn bạn nhé ngày qua
Lòng này khắc mãi những ngày chung vui....
Thienmy
05-07-2006, 10:17 PM
Lâu rồi mới thấy mèo vui
Hay chàng Bạch mã ... biết rùi đó nghen
Thiên My nhắn một câu khen
Cám ơn "người đó" giúp em mỉm cười ...
Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 10:47 PM
Đã lâu không thấy bạn cười
Hôm nay mới thấy My cười đẹp thay
Nỗi buồn theo gió trôi bay
Niềm vui hạnh phúc đến ngay My à
tendresses
05-07-2006, 11:26 PM
Ngày thường vui xiết bao nhiêu
Giờ đây vắng bóng ... buồn ơi ... nhớ người
Nhớ khi xưa mỗi sớm mai thức giấc
Lại gặp người ta nói chuyện thật vui.
Nhưng giờ đây cách biệt phương trời
Lời từ biết người vội vàng nhắn gửi
Ôi đau nhói tim ai buồn rơi lệ
Xa người ư, ta xa nhau thật sao ?
Người ra đi tôi biết còn khắc khoải
Nhưng vì tôi, tôi làm người buồn đau
Người ơi nhé. Xin một lần nhìn lại
Vẵn là tôi , vẫn khắc khoải ... về người...
Sao hôm nay lại vội vàng đến thế
Nắng kia ơi sao cháy mãi lòng ta
Có biết không lòng buồn ai đang nhớ
Nhớ một người, người lặng lẽ... chia xa.
Buồn lắm người ơi, ngàn lời còn muốn nói
Mà sao người vội cất bước đi nhanh
Người có biết. Có biết không kẻ ở
Nỗi tơ vò, ai hiểu hết cho đây.....
...............
...............
...............
Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 02:33 AM
Lâu rồi mới thấy mèo vui
Hay chàng Bạch mã ... biết rùi đó nghen
Thiên My nhắn một câu khen
Cám ơn "người đó" giúp em mỉm cười ...
Lâu rồi em chẳng cười tươi
Nay nhìn thơ thế cười gì tỷ ơi
Bạch mã, nào biết ai dzui
Sao mà tỷ bảo cảm ơn họ rùi ..
Lâu rồi mèo chẳng được dzui
Thơ nay cũng chán, bây giờ tính sao
Bạn hiền ôi cứ triền miên
Đi ko ngoái lại, một miền nhớ nhung!
Bạn ơi sao quá vội vàng
Vần thơ... cắt nữa còn không hởi người
Phương trời xa biệt phân ly
Người đi cất bước ai thời ngóng trông
Nay câu giã biệt vội vàng
Trong tôi vắng lặng ai người biết không
Xưa nay có bạn vui cùng
Vần thơ tâm sự, ân tình ta trao.
Cớ sao hai tiếng giã từ
Bạn đi bạn biết ngổn ngang lòng người
Bạn ơi hãy hiểu lòng tôi
Xót xa, mắt ướt... bạn đi thật rồi!
Cảm ơn bạn nhé ngày qua
Lòng này khắc mãi những ngày chung vui....
Thơ mèo chẳng thể viết thêm
Buồn hiu thấy chán, lên hoài ko dzui
Thơ nay mèo chẳng viết hoài
Vì rằng hứng hết, lên người bỏ qua
Bạn ơi ta vẫn gặp mà
Thơ thì ko thể nhưng mà chát nha
Thế lên chớ có phiền là
Làm mèo thấy chán bao giờ mới nguôi
Ngày thường vui xiết bao nhiêu
Giờ đây vắng bóng ... buồn ơi ... nhớ người
Nhớ khi xưa mỗi sớm mai thức giấc
Lại gặp người ta nói chuyện thật vui.
Nhưng giờ đây cách biệt phương trời
Lời từ biết người vội vàng nhắn gửi
Ôi đau nhói tim ai buồn rơi lệ
Xa người ư, ta xa nhau thật sao ?
Người ra đi tôi biết còn khắc khoải
Nhưng vì tôi, tôi làm người buồn đau
Người ơi nhé. Xin một lần nhìn lại
Vẵn là tôi , vẫn khắc khoải ... về người...
Sao hôm nay lại vội vàng đến thế
Nắng kia ơi sao cháy mãi lòng ta
Có biết không lòng buồn ai đang nhớ
Nhớ một người, người lặng lẽ... chia xa.
Buồn lắm người ơi, ngàn lời còn muốn nói
Mà sao người vội cất bước đi nhanh
Người có biết. Có biết không kẻ ở
Nỗi tơ vò, ai hiểu hết cho đây.....
...............
...............
...............
trùi coan trai sướt mướt ....hết cách ...vẫn gặp nhau mà thế hen....
Đã lâu không thấy bạn cười
Hôm nay mới thấy My cười đẹp thay
Nỗi buồn theo gió trôi bay
Niềm vui hạnh phúc đến ngay My à
Ôi sao nói chuyện quá hay
Khen rằng my đẹp lại là cười tươi
My thì bảo nhé mèo dzui
Thế huynh(bạch mã) bảo ai đang cười
tendresses
06-07-2006, 04:19 AM
Sướt mướt ư Mèo ơi
Tin đến quá bất ngờ
Trong lòng như trống trải
Như xa vắng từ đây
Cũng may chỉ nhạt nhòa
Của riêng ai suy nghĩ
Nay người về cùng tôi
Tim vui đập rộn ràng
....
Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 04:33 AM
Người vui tôi nhé lại cười
Tâm hồn như thế là cười thật nha
Bạn cùng ta nhé đậm đà
Bao nhiêu câu đối ấy là tình thân
Lại thêm cửa ngõ rất gần
Và ta là bạn chẳng hề cách xa
tendresses
06-07-2006, 04:54 AM
Niềm vui nối những nhịp cầu
Bạn ơi nhớ mãi ân sâu ngày nào
Cười vui tìm lại trăng sao
Mà tôi với bạn đã trao tấm lòng
Ngày mai trời lại xanh trong
Bạn vui ta nhớ ! hoài mong tháng ngày....
Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 04:56 AM
Tuy là vui chẳng là bao
Nhưng nghe bạn nói hết buồn rùi nha
Chẳng hề phiền nữa bạn à
Tuy rằng tim nhớ vẫn kề niền đau
tendresses
06-07-2006, 05:06 AM
Lại thêm một trái tim ai
Bên bờ vách đá sao hoài thương đau.
Bạn ơi vui nhé mai sau
Niền vui nối những nhịp cầu thân thương
Buồn kia tựa chỉ khói sương
Ngày mai nắng mới tìm đương chung vui....
Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 05:09 AM
Ừ nay cũng chẳng thấy sầu
Người đi xa mãi nguyện cầu được đâu
Thôi nay dứt nhé tình sầu
Dzui lên hết mệt, hết sầu vì yêu
romeo si tình
06-07-2006, 05:17 AM
yêu làm chi cho đời đau khổ
sống một mình tẩm bổ cho thân
biết thờ ơ chuyện tình mới sướng
sống một mình không vướng cho vui
laitiensinhvn
06-07-2006, 05:18 AM
Mèo lười lỡ bỏ đi đâu?
Sau lưng thi sĩ vạn cung sầu
Phong sương đêm lạnh ,trăng héo hắt
Qua khe cửa nhìn ...chẳng thấy mèo đâu !
Vốn Lại mỗ có hay vào mạng
Nhưng chỉ tìm thơ bạn đọc thôi ,
Giờ mèo thấy chán thơ rồi
Lại mỗ buồn lắm...mèo ơi...đừng .mà..!
Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 05:27 AM
Cảm ơn bạn nhé vần thơ
Tâm người chắc hẳn sẽ tình thủy chung
Còn mèo vẫn thế tâm sàu
Làm thơ cũng thế rầu bùn ...chán sao
Lên rằng chẳng muốn bạn nào
Nhìn thơ cũng chán cũng bùn như miu..
@: romeo ....hic người là người si tình ko yêu mèo thía lạ....
laitiensinhvn
06-07-2006, 06:03 AM
Lên rằng chẳng muốn bạn nào
Nhìn thơ cũng chán cũng bùn như miu..
Từ nay sẽ hêt buồn thiu
Mèo nay đứng dậy ..vướn mình ,vuốt râu .
shrek010sky
06-07-2006, 10:16 PM
Tặng người dzui nhé vần thơ
Cùng ta dzui đó nhưng mà đã xa
Tặng người hết tấm lòng ta
Từ nay ta sẽ chẳng hề phôi pha
Tặng nha, chẳng thể mua quà
Nay ta xin tặng, tiếng là thơ dzui
Tặng người những sớm cùng tui
Cùng nhau đối đáp cùng người ngày xưa
Vần thở vẫn mãi đợi chờ
Niềm vui hôm sớm cùng người ta trao.
Bạn ơi cảm tạ tình sâu
Lòng này ghi nhớ từng câu tạc lòng.
Bạn xa vui nhé ngày hè
Nô đùa ngày tháng tiếng ve giao mùa
Để rồi ta lại gặp nhau
Niềm vui nối những nhịp cầu chứa chan.
Ngày dài bạn nhé đừng quên
Phương xa trời ấy cháy niền ngóng trông
Quà kia xin tạc chử lòng
Vui ta vui bạn,,,, chờ mong .. hết mùa...
koconnuakeolac
07-07-2006, 02:43 AM
tặng ai chuỗi ngày buồn
người bên tôi vấn vương
tặng ai chuyện duyên đầu
sẻ chia ta cùng nhau
tặng một nụ cười duyên
cho ngạc nhiên mắt người
tặng một nháy mắt cười
cho lòng người nhớ nhung
tặng một bài thơ chung
ai đọc xong toe toét
tặng nụ hôn con nít
ai dám nhận dám xin
Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 05:09 AM
Tặng người yêu nhé mến thương
Hay là nước mắt sớm chiều vì ai
Hay là những tiếng nhở thở dài
Tiếng ai ưu ái tiếng người đã xa
Tiếng ai nặng cả hồn ta
Làm ta xao xuyến bao giờ sẽ nguôi
Tặng nha, ta đã tặng mà
Bao nhiêu nước mắt cùng là nhớ nhung
laitiensinhvn
07-07-2006, 05:31 AM
Tặng người yêu nhé mến thương
Hay là nước mắt sớm chiều vì ai
Hay là những tiếng nhở thở dài
Tiếng ai ưu ái tiếng người đã xa
Tiếng ai nặng cả hồn ta
Làm ta xao xuyến bao giờ sẽ nguôi
Tặng nha, ta đã tặng mà
Bao nhiêu nước mắt cùng là nhớ nhung
Tặng người một tiếng thủy chung
Bao nhiêu năm tháng ngập ngùng chưa ra
Tặng người nỗi nhớ thiết tha
Bấy lâu anh giữ -người a` ...biết không ?
Tặng người anh nhớ -anh trông
Bao đêm thao thức hoài mong bóng người
Tăng người -người đó -người ơi!
Nhớ thương-xao xuyến-trơi vơi cõi lòng .
tendresses
07-07-2006, 06:38 AM
....
Tiếng ai nặng cả hồn ta
Làm ta xao xuyến bao giờ sẽ nguôi
Tặng nha, ta đã tặng mà
Bao nhiêu nước mắt cùng là nhớ nhung
Người ơi xin nhận tấm lòng
Bao nhiêu ngày tháng chờ mong một điều
Mà sao lòng mãi phiêu diêu
Một câu cứ nén tim này người ơi!
Nước mắt người mãi tuôn rơi
Tim ai đau nhói...ai người biết không...
Tặng rồi xin nhận riêng tôi
Bạn ơi còn đó chân trời tôi mong.
saygoodbye
07-07-2006, 06:43 AM
Tặng anh một chút vu vơ
Tặng anh một chút đợi chờ nha anh
Tặng anh một chút tình xanh
rồi mai nay lớn anh dành tặng em
Cuộc đời nửa lại giành (riêng)em
xin anh đừng có đem dành tặng ai
hạ vàng (*-")
07-07-2006, 10:21 AM
gió bấc lạnh lùng giang hồ bước
cuộc đời lãng tử mấy gian truân
dừng chân ngắm cảnh trời non nước
bước vội ra đi với thế nhân
lẽ không gặp tình xưa sẽ mất
tình vô vị còn giữ ích chi
khắc trong tim một bóng hình nhỏ
vui cùng ta sánh bước ra đi
buồn theo gió bay đi đi mãi
vui cùng mây ở lại với người
gió hãy mang tiếng cười cô gái
đến nơi này vẫn còn người nhớ mong
Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 08:41 PM
Tặng nha ta sẽ tặng mà
Ai kia có hiểu ta là nhớ nhung
Bây giờ liệu có cùng chung
Giờ đây ai nhớ ai cùng mến thương
Mèo thì vẫn thế coi thường
Yêu đương lẫn chuyện tình trường đó nha
Rồi sau ta chẳng mặn mà
Bao nhiêu ấy nhé tặng là người ơi...
tendresses
07-07-2006, 09:02 PM
Tặng ai ai tặng tặng ai
Mà sao nỗi nhớ ngày dài chờ mong
Tặng riêng ai một tấm lòng
Mà sao lòng vẫn hoài mong thật nhiều.
Thoi đưa ngày tháng dần qua
Người về nối lại nhịp cấu chung vui
Ngày nào còn đó nhớ không
Mà sao người vẫn lặng không nói gì...
Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 09:13 PM
Tặng ai hết cả hồn ta
Bây giờ nhung nhớ tơ vò vì ai
Ai kia chẳng hiểu tình khờ
Hay ai chót lỡ yêu hờ phải ko?
Mèo nay chẳng hiểu tình thân
Không yêu, ko nhớ ko khùng vì thương
Yêu nhau ...vẫn hận kiếp sầu
Đâu nghe cũng thấy cung sầu lệ bi ...
tendresses
07-07-2006, 09:51 PM
Tặng ai, ai nhận rồi kìa
Quà đây người tặng riêng tôi hết rồi
Nay người tặng nhé riêng ai.
Người ơi nhận lấy... tấm lòng khắc ghi.
Hồn kia tặng cả mối tình
Mà sao tím cả chiều về nắng ơi.
Nỗi lòng giăng kín tim phai
Chiều buông nắng nhạt hoài mong nắng vê...
Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 10:00 PM
Tặng ai, mèo tặng hết rùi
Đâu còn gì nữa, để ngồi khắc ghi
Tặng đi hết mối tình si
Tặng ai đấy nhé, tình vì ai xa ...
Ai kia tặng nhé món quà
Mèo luôn nhớ khắc bao giờ chẳng phai
Lên rằng vẫn nhớ nghi hoài
Kia người bạn đối bao lời cùng dzui...
thanlongcodon
07-07-2006, 10:45 PM
tặng ai ban tặng hết rồi
còn tôi ở lai lòng buồn thê lương
buồn cho số kiếp bọt bèo
chẳng ai thương nhớ mà nhìn đến tôi
tôi đây số phận cô đơn
chẳng dám trách ai mà chỉ trách mình
Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 10:54 PM
Tặng ư mèo sẽ tặng nì
Tặng câu chúc phúc cùng nhìu nữa cơ
Tặng cho duyên mãi như mơ
Cho ngày dzui mới bạn cùng người thương ...
thanlongcodon
07-07-2006, 11:38 PM
mèo ơi ! cám ơn mèo nhiều
tôi đây ko biết nói gì hơn
chỉ biết nói một câu dù ko đẹp
nhưng lòng tôi vãn cám ơn mèo nhiều
laitiensinhvn
08-07-2006, 07:58 AM
Tặng -sao tặng nhiều tới vậy
Biết người kia co nhận dc hay ko
Hay là cứ tặng cho xong
Rồi thì kệ nó chẳng mong chờ gì?
saygoodbye
09-07-2006, 01:21 AM
Tặng anh một tiếng cười đùa
ngày xưa ta có những ngày vui tươi
Tặng anh một nỗi mong chờ
ngày mai ta sẽ bên nhau muôn đời
tặng anh muôn lời yêu thương
rằng em chỉ có riêng anh bên mình
những gì em dành tặng anh
ngày mai còn nhớ không người dấu yêu
nụ cười thuỷ chung chờ mong
để rồi nhận lấy long đong sao người
(đang nhớ Vua nên làm thơbuo62n thôi hén )
Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:13 AM
Tặng -sao tặng nhiều tới vậy
Biết người kia co nhận dc hay ko
Hay là cứ tặng cho xong
Rồi thì kệ nó chẳng mong chờ gì?
Tặng vui mèo tặng hết mà
Những ai yêu quý ...là mèo tặng ngay
Tặng cho mỗi sớm mỗi ngày
Niền vui luôn có, ..cười thì trên môi
Mèo nay tặng nhé bạn tui
Tiên sinh ơi hỡi những gì người mong
Lại thêm cả tính long đong
Nay nha sẽ hết tình nồng đẹp tươi ...
Hoàng hậu nay nhé người mong
Ai ơi về sớm tình nồng nhớ nhung
Mèo nay tặng nhé ....người chông
Tắm lòng người ở sẽ là niềm vui
Sẽ mau đến nhé người ui
Ngay vui sẽ đến buồn rùi sẽ qua
...................................
ko biết viết gì nữa hoàng hậu thông cảm nha ...
Đa Tình
09-07-2006, 09:08 AM
Tặng gió tặng mây một chút quà
Cho lòng bớt nhớ một người xa
Bảo rằng "cười bỏ ta thích khóc"
Mà khóc được chăng ... hỡi người ta !
Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 09:14 AM
Tặng gió tặng mây tặng chút quà
Còn lòng trong dạ thì bỏ nha
Mang đi tặng lại hoài như thế
Tặng hết rùi chưa ...hỡi người à
Đa Tình
09-07-2006, 08:23 PM
Lòng nay có dám tặng ai đâu
Dấu kỹ trong tim, tối gối đầu
Thổn thức sợ đêm người lấy mất
Hỏi người có thấy ...tình đậm sâu!
Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:30 PM
Lòng kia ai biết chữ ngờ
Hay đâu chữ mất chữ sầu vì ai
Hay đâu một chữ tình sai
Hay đâu những chữ người là nói chơi...
Đa Tình
09-07-2006, 08:32 PM
Tặng ai thì đã tặng rồi
Sao ai còn mãi không thôi nghi hoài
Để cho tình mãi nhạt phai
Sao không tìm đến một ngày có nhau!
Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:39 PM
Tình kia ai hiểu chữ sâu
Ai hay chữ mất ai sầu vì ai
Ai hay một chữ chẳng phai
Ai hay ai biết ai nì ...nói sao?
Đa Tình
09-07-2006, 08:47 PM
Làm sao người mới tin đây
Để ai đây quyết phen này ra đi
Ra đi tìm chút tình si
Đem về gửi gió tặng ai làm quà!
S!lver [halo]
09-07-2006, 08:52 PM
Nhân gian ai hiểu tình sâu
Tặng nhau 1 chữ âu sầu thế gian
Miệng đời lời nói đa đoan
Ai nghe ai nói vẹn toàn cả hai
Mai này thấm thía tình yêu
Mong người hãy sống thật lòng người ơi !!!!
Mèo Lười Cô Đơn
09-07-2006, 08:53 PM
Tặng ai hiểu hết tình nha
Chứ nay ai hiểu tình nì đâu đa
Thôi giờ duyên nhé bỏ qua
Nay ta và bạn sẽ là bạn dzui.(thân)..
Hoàng Tử Bạch Mã
10-07-2006, 01:17 AM
Trái tim sao quá chơi vơi
Phút giây ngày ấy thảnh thơi đâu rồi
Cuộc đời cũng thế mà thôi
Yêu chi sao để chia đôi ngả đường?
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 05:02 PM
Yêu chi thêm khổ lại sầu
Nay vui hai chữ ta cười lẻ loi
Nay tình vẫn thế mà thôi
Làm chi phải khổ ta người cô đơn......
tokyo
11-07-2006, 07:02 PM
Tặng một khúc tình ca muôn thuỡ
Để biết rằng cách trở chia xa
Từ nay chỉ có mình ta
Thôi rồi đã hết khúc ca xa rồi
Tặng tặng hết từ nay mãi mãi
Sẽ chẳng còn tình ái nhân gian
Từ nay ta sẽ chẳng màng
Tình tình ái ái dối gian đau lòng
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 07:15 PM
Tặng gì hai chữ dối gian
Yêu thương vẫn thế đâu lường được nha
Bao nhiêu ân nghĩa mặn mà
Tặng ai cuốn hết bây giờ bơ vơ
Bây giờ nhớ lắm thẩn thơ
Vui nay cũng thế buồn thì có sao
Nay ta sẽ tặng người ơi !
Hay ta giữ lại tim càng thiết tha.
tokyo
11-07-2006, 07:21 PM
Tặng đi giữ lại làm gì
Từ nay đã hết ta đi xa rồi
Mộng còn còn đó hỡi ôi
Nhưng tình đã chết....chết rồi còn đâu
Mong rằng người chớ quá sầu
Tình đời là thế mãi cầu chia lìa
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 07:32 PM
Tặng gì hai tiếng chia ly
Còn đâu để nhớ những gì đã xa
Bây giờ còn tặng làm chi
Tặng ai, ai nhận, tặng gì sót xa
tokyo
11-07-2006, 07:36 PM
Ừ em hãy cố quên đi
Và đừng nhận nhé chia ly được gì
Cũng như một kẻ tình si
Muôn đời chẳng biết tặng gì cho em
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 08:28 PM
Tặng nhé vần thơ hết cạn rầu
Cho đi hết nhé chẳng để đâu
Bao sầu nhung nhớ ta tặng hết
Giữ lại thôi nhé một tiếng cười...
tokyo
11-07-2006, 08:45 PM
Tặng em một chút nắng nơi này
Có tình ấm áp chẳng hề phai
Chút sầu anh giữ nào dám tặng
Bỡi sợ em sầu lại khổ ai...
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 09:30 PM
Tặng chi chỉ thế mà thui
Ai kia tặng thế mà cười được sao
Tặng tôi hết nhé cười thôi
Sầu sao lại giữ buồn thui một mình
Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 09:42 PM
Tặng Mèo huynh tặng niềm thương
Tình yêu huynh giữ tặng người huynh yêu
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 10:12 PM
Tặng mèo những chữ người thương
Yêu thì mang nặng tâm hồn khổ không
Mèo nay cứ thế đứng trông
Vui kia chẳng có ..tình hồng chưa vui
shrek010sky
11-07-2006, 10:25 PM
Tặng nhé tặng hết cho ai
Xin đừng giữ mãi trong tim nỗi niềm
Tặng nhé tặng hết riêng tư
Đừng giấu mãi nữa ngày vui đợi kìa
Tặng nhé tặng cả niềm vui
Từng làm khơi nổi nhớ từng gợi sầu giăng....
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 10:29 PM
Tặng thì đã hết rồi đây
Mèo đâu còn giữ tim này cạn trơ
Nhưng mà tặng để làm chi
Thôi đành lấy lại để rồi ngắm chơi ..
Thienmy
11-07-2006, 10:35 PM
Niềm vui mang tặng cho đời
Nỗi buồn gửi gió, trao lời ... yêu thương
Tình sầu còn chút vấn vương
Người ơi có hiểu ... tặng người ... thời gian
tendresses
11-07-2006, 11:09 PM
Tặng ai tặng nhé nỗi buồn
Sầu thương giăng kín đêm trường chờ mong
Tặng ai ta tặng thật lòng
Lời kia chia nói tim này.... nhớ mong
Tặng riêng ai, xin người nhận nhé
Lời thơ ấp ủ nỗi niềm chứa chan....
S!lver [halo]
12-07-2006, 08:27 AM
Tặng người tặng những niềm vui
Chứ sao tặng những u sầu làm chi
Sau này dù có ra đi
Còn đây hạnh phúc những khi bên người
thanlongcodon
12-07-2006, 05:35 PM
tặng chi sao tặng quá nhiều
còn tôi ở lại biết còn chi ko?
hay chỉ còn lại chút tình
làm tôi vương vấn đứng ngồi ko yên
Mèo Lười Cô Đơn
12-07-2006, 08:12 PM
Mèo cười đâu có tặng chi (mà nhiều)
Chỉ là chút đỉnh thơ là hoạ thui
Mèo tặng chút nhé mà thôi
Tình này bạn hỡi có tui cùng phiền
Mèo Lười Cô Đơn
13-07-2006, 10:28 PM
Tặng rồi, nói nữa để làm chi
Đôi phút chia ly cứ dại khờ
Bao năm cách trở ôi xa lắm
Và lòng liệu thắm bởi yêu sao ..
thanlongcodon
14-07-2006, 01:33 AM
tặng tôi mèo tặng cái chi
mà tôi tìm kiếm nãy giờ chẳng ra
thôi thì mèo cứ nói đi
để tôi khỏi tìm cho khổ thân tôi
tendresses
14-07-2006, 11:10 AM
Tặng hết đi .... những nỗi buồn
Đừng sầu thương mãi... lệ đừng tuôn
Tặng hết nhé .... bao niềm thương đau
Sầu ơi đi hết, nối nhau vui về....
Người ơi nhận lấy sẽ chia
Chung vui nối những nhịp cầu... ngày xưa....
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 11:41 AM
Tặng hết ấy nhé những phiền nua
Làm ta lưu luyến dạ bâng khua
Làm tan giây phút thủa xưa nhớ
Làm ta đã khờ ....tim đã khô ...
shrek010sky
14-07-2006, 12:11 PM
Đã tặng rồi sao mãi suy tư
Vẫn chất chứa, sao vẫn buồn đau...
Tặng hết đi tặng nhé cho mai sau
Vui kia lại đến, khổ đau không còn
Tặng nhé riêng cả mốc son
Gửi ai ai nhận hết đi ...ưu phiền....
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 12:21 PM
Muốn tặng hết nhé chẳng phiền rên
Nhưng ôi lưu luyến dạ vẫn còn
Bao nhiêu ân nghĩa tình sâu nắng
NHớ mãi ko nguôi một chữ buồn !
tendresses
14-07-2006, 12:32 PM
Hết đi, đi hết nỗi buồn
Vui kia luôn mãi đợi chờ người ơi.
Tình ai, ai đã trao ai
Mà sao sầu khổ ngày dài thế kia.
Buồn làm chi, khóc làm chi
Người buồn có biết ai kia cũng buồn...
Vui lên nhé, cho ngày mai
zcuoocj đời tươi đẹp ...ngày dài ai ơi.....
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 12:44 PM
Hết đi, hết nhé ưu phiền
Cho ta sống lại những gì đã qua
Cho ta nối tiếp vần thơ
Toàn vui duyên thắm bây giờ chẳng bi
Ôi trời hết nhé tình si
Bao nhiêu nhung nhớ duyên khờ bỏ qua
Nay ta sẽ lại sống xa
Tình yêu với nhé ....những gì đang rên
Quên hết nhưng vẫn nhớ phiền
Ôi sao quên được ...chữ buồn hiện ra ....
shrek010sky
14-07-2006, 12:57 PM
Gió rít từng cơn buốt cõi lòng
Ai đi có biết kẻ chờ mong
Đêm dài thức trắng nghe mòn mỏi
Rớt lệ đêm thâu mắt thấy trong
Dõi nhìn hình bóng của ngày qua
Mà thấy trong ai rớt lệ nhoà
Hôm trước hôm nay ngày cách biệt
Còn đâu dáng cũ mối tình xa.....
....
Quên đi quên nhé tim ơi
Buồn chi bám mãi cuộc đời thế kia
...
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 01:07 PM
Một ngày nắng nhé cùng ta
Vào xây mộng đẹp ấy là được không
Mây mù ơi nhé đừng giông
Xin ngươi hãy đứng ...đừng trông đợi gì
Bao giờ tim nhé phôi pha
Yêu thương chẳng nhé phiền hà hết đi
Bao giờ buồn nhé khắc khi
Tim cười dzui nhớ những gì đã qua
Bao giờ ta thả hồn ra
Nỗi buồn ko nghé ko mà dạo chơi
Bao giờ én chẳng đưa nôi
Ta đây sẽ hết buồn và ...chán sao...
Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 12:27 AM
Tặng người ấy nhé vì sao
Bao nhiêu chưa đủ mà còn bước xa
Ta nay tính tiếp tặng nì ..
Nhưng nay đã hết thơ mà tặng chi ..
tokyo
15-07-2006, 12:31 AM
Hết rồi người tặng nữa chi
Thôi thì người hãy quên đi chuyên sầu
Từ nay một kiếp bễ dâu
Người đi kẻ ở ...thì đâu cần gì ?
Mèo Lười Cô Đơn
15-07-2006, 12:40 AM
Hết rồi tặng nhé làm chi
Nay ai cũng thế một nì đi lun
Nay ta với một bóng ta
Cô đơn như thể một nhà ko tên...
saygoodbye
15-07-2006, 11:13 PM
Tặng người chút tình vu vơ
vậy mà giờ đã thờ ơ sao người
còn nhớ ngày đầu nói cười
giờ đây lời nói cũng tìm không ra
thanlongcodon
15-07-2006, 11:17 PM
em ơi chớ nói câu này
anh đây đã nhận cái gì em đâu
vậy mà em cứ loan tin
tặng tình tặng nghĩa cho anh hết rồi
saygoodbye
15-07-2006, 11:21 PM
Tặng huy nào có tặng anh
tại sao lại đến tranh giành làm chi
quà tặng cũng chảng là gì
nếu em không phải là người anh yêu
thôi thì đừng có nói liều
quà em chỉ có riêng huy giữ gìn
thanlongcodon
15-07-2006, 11:26 PM
tặng huy tôi tưởng tặng tôi
thì ra tôi đã nhận nhầm từ lâu
nhưng lỗi đâu phải riêng tôi
do bạn ko nói người nhận là ai
vì vậy tôi mới nhận bừa
nếu mà ko phải tôi xin trả lại
tongnguyenhuy
16-07-2006, 02:09 AM
nhận được gì đâu mà trả lại
tình yêu chẳng có lấy gì phai
nhắn nhủ ai kia đừng ảo mộng
thiên hạ biết rồi chẳng vui tai
đông lạnh
16-07-2006, 02:18 AM
viết tặng em bài thơ
mai sau có lẽ mờ
tình em anh vẫn nhớ
xin em chớ hững hờ
để anh hoài nhớ mong
1 bóng hình xa vắng
saygoodbye
16-07-2006, 02:43 AM
nhận được quà tặng cuả em
mà sao anh chẳng nói khen câu nào
chỉ toàn lo chuyện tào lao
quên đi em đấy anh này kỳ ghê
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 03:43 AM
Ô hay có một người khờ
Bao nhiêu thứ thế mừ hờ bỏ đi
Để cho ai cứ tặng nì
Bao nhiêu nhung nhớ bao giờ hết đây
NguyetLinh
16-07-2006, 04:13 AM
Ô hay có một người khờ
Bao nhiêu thứ thế mừ hờ bỏ đi
Để cho ai cứ tặng nì
Bao nhiêu nhung nhớ bao giờ hết đây
Chiếc mặt nạ mỗi ngày ta gắn chặt
Cuộc đời mình ngạo nghễ lẫn hư hao
Che dấu biệt bao nỗi buồn lơ láo
Miệng cười vui , nuốt ngược trọn cuộc sầu
Chiếc mặt nạ mỗi ngày ta nương náu
Tô điểm, vẽ vời hàng vạn sắc màu
Có ai hay bến dưới vạn niềm đau
Niềm lặng lẽ, âm thầm không lối tỏ
Chiếc mặt nạ mỗi ngày còn đó
Phơi bày phơi mỗi góc cạnh phởn phơ
Trọn đời ta .. chỉ một kiếp HỀ KHỜ
Có ai biết dạ héo sầu .. tàn tạ !!!
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:17 AM
Thoáng sao nhìn lại mắt trông
Nghe thơ lưu luyến lòng hờ nghĩ sao
Bao nhiêu âu đó ngủ rầu
Ai ơi đừng gợi mắt mầu ly tan
NguyetLinh
16-07-2006, 05:00 AM
Người nơi ấy .. tìm vui ngày nắng mới
Ta nơi này .. chờ đợi bóng Trăng lên
Tình xa thẳm .. lỡ bao lần hò hẹn
Mộng không tròn Nguyệt khuyết mãi từng đêm ..
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 05:04 AM
Viết thơ nắng đọng hồn trong
Nghe thơ nhe nhóm lòng hồng nghĩ sao
Ôi bao năm tháng ngọt ngào
Nay ai đi hết ....mắt mầu hoen mi
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 06:16 AM
Hồn thơ lắng đọng nơi tim
Người đi xa khuất...biết tìm nơi mô
Vần thơ tôi mãi đợi chờ
Chờ người về đối vu vơ đôi dòng
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 06:21 AM
Đợi người ôi thoáng mắt trông
Hồn vô đối chủ mênh mông vì buồn
Lại thêm lắm chuyện khó lường
Ta đây bến đợi biết đường nào ra
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 06:39 AM
Rằng ....người cố đợi....nha người
Vườn tình ta sẽ gửi lời thương yêu
Người ơi...xin nhớ 1 điều
Mưa bao nhiêu sợi...bấy nhiêu nhớ người
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:17 AM
NHớ thương cứ mãi nơi người
Miền xa có hiểu hay người bỏ lơ
Để ta cứ mãi thẫn thờ
Vườn thơ cũng chán ơ hờ vì đâu ???
NguyetLinh
16-07-2006, 07:55 AM
Ru tình buồn đắng nỗi buồn
Đường yêu hụt bước .. hồn buông giọt sầu
Mai về góp nhặt niềm đau
Gởi hương theo gió ngàn sau vọng thề ..
Ơi tình chất ngất đam mê
Ơi buồn hấp hối .. tung hê mệt nhoài
Ơi ta .. cỏ úa lạc loài
Ơi Trăng .. héo rũ u hoài tâm tư ..
À ơi một khắc tương tư
Ru sao cho đủ bây chừ ... sầu đau !!
laitiensinhvn
16-07-2006, 08:31 AM
Vì rằng xa mãi tận đâu
Tôi buồn, tôi nhớ ,tôi sầu ...người ơi !
Người như con sóng ngoài khơi
Lững lờ không đến ,chơi vơi xa ngàn !
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:34 AM
Hôm nay gặp nhé thơ
Mèo xin nhắn gửi mấy lời như nay
Bạn ơi mèo chẳng hiểu ngay
THơ nay bạn nghĩ những gì đang mong
Và mèo cứ mãi tặng nhanh
Bao nhiêu câu nhé ..chúc người thành công !!!
Gửi lại tiên sinh nhé ...........
NguyetLinh
16-07-2006, 08:56 AM
Tim yêu hỡi .. tình nào không tan vỡ
Kỷ niệm nào .. hồng mãi đến ngàn sau
Mây vẫn trôi .. thu vẫn mãi u sầu
Cho năm tháng chênh vênh trầm luân đổ ..
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:59 AM
Pic thơ đã đến trang nì
Mèo nay sẽ tặng bi giờ đến ai
Tặng ai những tiếng thở dài
Ai ơi hãy nhận ta hoài sẽ vui...
@ Linh...bạn làm thơ hay lắm ....
Tình yêu muôn kiếp vẫn rầu
Ai ơi vẫn khổ vẫn rầu vì sao
Ta nay vẫn thế thét gào
Tim yêu tan vỡ bao lần rồi đây
NguyetLinh
16-07-2006, 09:17 AM
Linh tặng mọi người 1 bài thơ của Linh .. hơi buồn chút xíu .. hi vọng hông bị chê hihi :p
Ngày vẫn thế .. như mọi ngày vẫn thế
Sáng - trưa - chiều .. tất bật ngược xuôi
Thỉnh thoảng vui .. lại thỉnh thoảng ngậm ngùi
Quanh quẩn đi , quanh quẩn về .. quanh quẩn ..
Ngày vẫn thế .. buồn .. sao buồn quá thể !
Vọng dáng người .. vọng tình đến trong mơ
Tương tư đáy cốc .. quầng mắt nâu .. bỡ ngỡ
Lòng vọng lòng .. sầu len đắng câu thơ ..
Ngày vẫn thế .. con phố qua vẫn thế
Ngõ ngách nào cũng vương vấn , vấn vương
Bóng người thương .. hay cây đổ ven đường
Mà ngơ ngẩn .. tim tràn vần nhung nhớ
Ngày vẫn thế, như mọi ngày vẫn thế
Mây vẫn giăng, mưa vẫn đổ chung quanh
Xuân đến chưa , mà gió về .. buốt lạnh
Hồng nở muộn run rẩy nụ tầm xanh
Ngày vẫn thế .. có những ngày như thế
Trời đất bao la .. đơn bóng chỉ mình ta
Ngậm tình buồn .. gởi lại áng mây xa
Xin lại nụ cười .. hôm nao người trót giữ ..!
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:26 AM
Ngày vẫn thế ôi bao giờ chẳng thế
Tiếng bi thương vẫn thế nào xa
Ta vẫn thế vẫn thế là ta
Tuy bị mất những gì ngày xưa đó
Xin người hãy nhớ từng câu rất nhỏ
Của ngày dài, tháng nhớ, hồn xa
Của những gì đã nặng cả hồn ta
Nhưng vụn vỡ có bao giờ quay lại
.............
NguyetLinh
16-07-2006, 09:31 AM
Ai về ai có nhớ ai không !!??
Có chút vấn vương choáng ngợp lòng
Có nghe ngơ ngác .. tim lạc nhịp
Ngơ ngẩn tìm ai .. ai ngóng trông
Ai về chiều nắng ngập tơ vương
Thu vỗ về ru giấc mộng thường
Có nghe mây chở lời tha thiết
Một vần thơ nhớ ... một niềm thương
Ai về đêm trắng mộng đơn côi
Nửa tỉnh nửa say .. dạ rối bời ..
Nửa mơ .. nửa thật - hồn nhức nhối
Nửa có .. nửa không - tim nổi trôi
Ai về ai có nhớ ai không ??!!
Mây trắng trời trong gió ngợp lòng
Tơi bời thổi lộng bình yên cũ
Ai để ai buồn .. ai ngóng trông ..
Paris - 16/07/2006 - Nguyệt Linh -
laitiensinhvn
16-07-2006, 09:33 AM
Pic thơ đã đến trang nì
Mèo nay sẽ tặng bi giờ đến ai
Tặng ai những tiếng thở dài
Ai ơi hãy nhận ta hoài sẽ vui...
@ Linh...bạn làm thơ hay lắm ....
Tình yêu muôn kiếp vẫn rầu
Ai ơi vẫn khổ vẫn rầu vì sao
Ta nay vẫn thế thét gào
Tim yêu tan vỡ bao lần rồi đây
Tim ơi ! Có hiểu cho ta ?
Yêu thương một chút ...ngỡ mặn mà !
Tan bữa tiệc ...người về nơi xa ấy
Vỡ một con tim chưa vẹn khúc ca !
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:39 AM
Tim yêu tan vỡ thật khi
Ta đây cũng chán nhưng mà sẽ qua
Buồn lơ những thứ bất ngờ
Bao nhiêu đó đủ bây giờ quên nha
Ai về ai có nhớ ai không !!??
Có chút vấn vương choáng ngợp lòng
Có nghe ngơ ngác .. tim lạc nhịp
Ngơ ngẩn tìm ai .. ai ngóng trông
Ai về chiều nắng ngập tơ vương
Thu vỗ về ru giấc mộng thường
Có nghe mây chở lời tha thiết
Một vần thơ nhớ ... một niềm thương
Ai về đêm trắng mộng đơn côi
Nửa tỉnh nửa say .. dạ rối bời ..
Nửa mơ .. nửa thật - hồn nhức nhối
Nửa có .. nửa không - tim nổi trôi
Ai về ai có nhớ ai không ??!!
Mây trắng trời trong gió ngợp lòng
Tơi bời thổi lộng bình yên cũ
Ai để ai buồn .. ai ngóng trông ..
Paris - 16/07/2006 - Nguyệt Linh -
Ai về, ai về có nhớ không
Một nửa lòng vui vẫn đợi hồng
Tim yêu thờ thẫn đâu có dại
Nhớ mãi mãi cười thủa ấy ơi
Cô đơn những nỗi nỗi buồn hoài
Ai ơi có nhớ dệt mộng dzui
Hay tim trĩu nặng mà đau khổ
Nhớ mãi một người mỏi mỏi ơi...
NguyetLinh
16-07-2006, 09:43 AM
Tim yêu tan vỡ thật khi
Ta đây cũng chán nhưng mà sẽ qua
Buồn lơ những thứ bất ngờ
Bao nhiêu đó đủ bây giờ quên nha
Ai về, ai về có nhớ không
Một nửa lòng vui vẫn đợi hồng
Tim yêu thờ thẫn đâu có dại
Nhớ mãi mãi cười thủa ấy ơi
Cô đơn những nỗi nỗi buồn hoài
Ai ơi có nhớ dệt mộng dzui
Hay tim trĩu nặng mà đau khổ
Nhớ mãi một người mỏi mỏi ơi...
nice poem, Meo Luoi .. Linh chúc mèo ở lại thơ vui nha, Linh có công chuyện phải đi ra ngoài chút rồi .. It's nice to making poems with you. Thanks :)
laitiensinhvn
16-07-2006, 09:45 AM
Tim yêu tan vỡ thật khi
Ta đây cũng chán nhưng mà sẽ qua
Buồn lơ những thứ bất ngờ
Bao nhiêu đó đủ bây giờ quên nha
Người đành bỏ lại mình ta
Đi lang thang mãi ...biết "nhà" nơi đâu ?
Ta mong ,ta nhớ đêm thâu
Buồn cất tiếng gọi .."ở đâu hỡi người " ?
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:51 AM
Tình thơ trao hết đấy rồi
Tim yêu cũng hết nay rồi bạn ơi
Bao giờ gió hết ngừng trôi
Ta đây ngừng buốt bao lời xót xa ..
laitiensinhvn
16-07-2006, 10:02 AM
Xin người cứ nói hết ra
Dù cho đau nhói -xot xa cũng đành
Dù tim kia vỡ -chẳng lành
Nhưng tôi biết được ,người ...dành cho tôi .
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:10 AM
Tim yêu hết nhé mãi khờ
Vì tôi trao hết cho là người xa
Bây gìơ vẫn nhớ thẫn thờ
Nhưng thôi đi hết mây mờ vẫn giăng
laitiensinhvn
16-07-2006, 10:20 AM
Rồi mây hết sẽ hé mở ánh trăng
Lung linh tỏa như muôn đời vẫn vậy
Qua khe cửa khẽ gọi người thưc dậy
Cùng nhìn lên trời ...để thấy nửa xa xăm
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:24 AM
Bạn ơi nói nhé thật lòng
Người tôi yêu đó đã hòng đi xa
bây giờ chỉ có mình ta
bao nhiêu nhung nhớ cũng buồn vì yêu
laitiensinhvn
16-07-2006, 10:30 AM
Người đi xa sẽ có ngày trở lại
Chỉ lòng người có thể đợi hay ko
Nếu thực lòng luôn nhớ ,luôn mong
Người nơi xa ấy ,trong lòng hiểu thôi .
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:36 AM
Nói mãi ấy chuyện của tôi
Thơ người cũng nặng hồn buồn đó nha
Thế nay người kể ra nì
Để mèo biết dzới ấy là được không
laitiensinhvn
16-07-2006, 10:47 AM
Uh!
Phần tôi cũng chẳng có chi
Cũng vì giận quá một Mèo nơi xa (mèo khác -Gấu mèo )
Nay thời ngỡ gặp người ta !
Nỗi buồn kéo đến ...biết mà (ko phải là mèo đó ) ko tin .
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:53 AM
Thơ người rối hết lên đi
Mèo nay chẳng hiểu như nào ấy nha
Nay mèo chỉ hiểu thế nì
Ấy đang mong nhớ một người nào kia
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:02 AM
Có ! chỉ một chut giận người ta
Sao lỡ cất tiếng " mãi là bạn thân "
Rồi đi chẳng lại một lần
Mặc ai ở lại bần thần trách -mong !
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:07 AM
Buồn cho duyên nhé mặn nồng
Từ nay đã hết hương hồng đã xa
Buồn cho số kiếp ba hoa
Cho ra nông nỗi ấy là vì sao ???
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:18 AM
Chính tôi chẳng hiểu vì sao ?
Người đi bất chợt ,ko chào một câu
Mong người nói rõ từ lâu
Nhưng người đi mãi mà đâu thấy về !
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:24 AM
Ôi đời lắm nỗi u mê
Bao nhiêu đó nữa mà lần hổng ra
Lên người thôi nhé bỏ qua
Quên đi hết nhé tính lờ bùn thiu
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:33 AM
Chuyện xưa cũng đã qua rồi
Nay vô tình gặp( bạn -cũng là mèo ) ...bồi hồi nhớ thôi
Biết rằng nước chảy bèo trôi
Mong người kia cũng thảnh thơi như mình (bây giờ nè ).
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:37 AM
Mong rằng ấy nhé thảnh thơi
Ưu tử bỏ hết song roài cười lên
Để cho đêm vắng thật mềm
Ngủ ngon những giấc sẽ tròn người nha
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:43 AM
Mèo nói làm chợt nhớ ra
Mèo kia trước cũng kêu ta vậy hoài
Vừa gặp đã thét oài oài
Kêu ta ngủ sớm cứ hoài vậy thôi.
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:45 AM
Mèo kia hổng biết làm chi
Mèo nay vẫn đối thơ là muộn thui
Nhưng mà mong nhé bạn ơi
Đêm khuya thanh tịnh hổng buồn khóc than ,,
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:52 AM
UH!
Đâu còn muốn khóc muốn than
Đêm khuya thanh tịnh trăng ngàn lên cao
Bàn trà đó ,tâm sự gửi trao
Mong rằng nơi ấy ...trăng sao không tàn .
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:55 AM
Nay mưa đã ngột hết bùn
Dzui tươi sắp đến hồn cười về sau
Những mau đêm sẽ thay mầu
Bao nhiêu nhung nhớ mong cầu được nha
laitiensinhvn
16-07-2006, 12:06 PM
Uh! Chỉ cần trong dạ thiết tha
Bao nhiêu mong muốn cầu là được thôi
Nói chi việc bạn với tôi
Mong là bạn tốt trọn đời không quên .
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 12:18 PM
Bạn nay tiếng nhé bạn hiền
Mong rằng đối ẩm những lần được vui
Những mong sớm tối được roài
Cùng nhau hoạ đối cùng cười về sau !!!
laitiensinhvn
16-07-2006, 12:25 PM
MOng rằng trong dạ có nhau
Nhớ rằng ta có bạn hiền nơi xa
Dẫu thời gian vội đi qua
Vãn luôn để lại 2 ta cười hoài .
NguyetLinh
16-07-2006, 07:53 PM
Chiều ta ngăn lối khách tha hương
Réo rắt đàn ngân khúc đoạn trường
Sải cánh .. chim ơi chim có mỏi ?
Dừng chân .. khách hỡi lệ còn vương ?
Mây bay vạn dặm rồi thương nhớ
Sóng bủa ngàn trùng gợi nhớ thương
Man mác chiều rơi .. lòng quặn quắt
"Cơm chiều ai thổi .. hay khói sương ... ?"
- Nguyệt Linh , Sĩ Nguyên - Paris 16/07/2006 -
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:02 PM
Còn nhớ không ai gió ngặt lòng
NGhe bao le lói nắng tim trong
Tim yêu đâu ngỡ kia sầu thẳm
Vẫn thể mơ một chữ nồng
Ai kia đi nhé mỏi mắt mong
Có nhớ hay chẳng một tấm lòng
Vẫn yêu, thương, nhớ cùng vi vọng
Một sớm mai về ....góp tình chung
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 09:41 PM
Đối lại bài thơ of Linh :
Hoàng hôn buông phủ bến sầu thương
Khắc khoải năm canh khách đoạn trường
Xa xôi vạn nẻo đời sương gió ....
Cuộc sống cơ cầu...xa cố hương !!!
Phong ba...sóng gió đời gian khổ
Lạc bến...lạc bờ...lạc mất phương
Ra đi ai nhớ...ngày trở lại....
Mắt mõi mong về.....ấm lệ vương
Đối lại mèo lười :
Ta nhớ về em một buổi chiều
Tóc dài buông xõa bờ vai yêu
Vu vơ câu hát....sầu đưa tiển
Ấp ủ lòng...mong ước bao điều ....!!!
Mắt mõi mòn trong bóng người đi
Tím ngắt lòng ta nỗi chia ly ....
Buồn vương màu áo...chiều hoang vắng
Ai....buồn...ai khóc...lệ hoen mi....???!!!
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:57 PM
Ai buồn ai khóc bởi chia ly
Ai mang sầu khổ phút giây nì
Ai ơi yêu mãi vương sầu thẳm
Mỏi mắt trông chờ chờ nữa đi
Ai nhớ ai kìa nhớ nhớ thơ
Ai kia đi mãi mãi khờ
Ai kia ngây dại dại tựa như mơ
Ai ơi nhung nhớ mãi mãi chờ !!!
......mèo thấy gay thật rùi............
laitiensinhvn
16-07-2006, 10:10 PM
Hoàng hôn buông phủ mắt tha hương
Chiều nay nơi ấy khói vờn sương
Lác đác nhà ai mâm cơm tối
Văng vẳng mẹ hiền gọi con thương .
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 10:13 PM
Ai buồn ai khóc bởi chia ly
Ai mang sầu khổ phút giây nì
Ai ơi yêu mãi vương sầu thẳm
Mỏi mắt trông chờ chờ nữa đi
Ai nhớ ai kìa nhớ nhớ thơ
Ai kia đi mãi mãi khờ
Ai kia ngây dại dại tựa như mơ
Ai ơi nhung nhớ mãi mãi chờ !!!
......mèo thấy gay thật rùi............
Anh buồn...anh khóc....buổi chia tay
Mong mõi thời gian mãi kéo dài
Trăng ơi.....xin hãy về ngự trị ....
Rọi sáng đôi lòng ...dạ chẳng phai....
Tôi nhớ đến người...cái chốn thơ
Khắc họa đôi câu...ai có ngờ
Tim non réo rắc....cung thương nhớ
Để mãi lòng mong...lẫn ngống chờ
....
Gay chuyện ji` vậy MÈO....:D
tongnguyenhuy
16-07-2006, 10:18 PM
dừng ở đây thui, lập cái khác đe
mod sắp vào đóng roài
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:24 PM
Dừng thôi ấy nhé thật rồi
Yêu thương nhung nhớ hoài hoài được đâu
Nhớ nhau những phút thật rầu ^^
Ai kia có hiểu lòng mầu thuỷ chung
Bây giờ sớm nặng hồn trong
Bao nhiêu ân nghĩa bao tình sót xa
Yêu anh tiếng mặn hồn ta
bao giờ tan hết, hết rồi ngóng chi !!!
Thơ bạn thật sự làm mình thấy gay ..vì hổng đối được ....
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 10:29 PM
Ah` há thôi thì dừng thôi
Vì tôi không muốn nhiều lời...bạn ơi
Mods vào thì cùng có cười
Vi vườn thơ đẹp rạng ngời tình nhau ...
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:34 PM
Mod chưa nghé tới đây à
Thôi ta đối nhé cho là vườn vui
Để cho khoé mắt bạn - tôi
Mãi khô khô nhé vui cười vì nhau !!
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 10:44 PM
Ừ....thì đối nhé thêm vui
Thêm tình bằng hữu...nụ cười trên môi ...
Cùng nhau trao đổi đôi lời
Văn thơ...ta họa....cho đời bớt đau...
..........
Ấy bạn mèo cứ đối tự nhiên ...có ji` mà đối kg được....:D
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:51 PM
Qua thơ đã gặp được người
Văn thơ đến thẹn vì rằng quá xa
Nhưng ta vẫn đối thật thà
Cùng nhau chung tiếng ...cho vườn thắm lên..
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 10:58 PM
Đối thơ...thay tiếng tâm hồn
Đừng vì hay dở....rồi buồn lòng thêm
Xem như chiếc lá bên thềm
Thơ vui khúc hát....càng thêm mạn mà
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:01 PM
Vườn thơ nay vắng bạn hiền
Bao nhiêu bạn đối nhưng hờn bỏ đi
Mèo nay ngồi chán quá à
May sao gặp được bạn là đối thơ
lâu lắm rồi mèo mới làm nhìu thơ thấy này đấy ^^^
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:07 PM
Vườn thơ...nay lắm người hờn
Cho nên vắng lặng..không còn như xưa
Buồn thương nói mấy cho thừa
Tôi cũng quay bước mới vừa về đây
..........
No.....thì đối cho vui .....chứ kg rành thơ lắm đâu....
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:09 PM
Thị vệ đánh giặc tận Tây
Nghe thơ ai vẳng ..cũng quay về liền
Vào đây thêm rượu hàn huyên
Có gì ko phải ...bạn hiền bỏ qua .
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:13 PM
Bạn nì nghé tới roài nhà
Vò đây tâm sự ây à được không
Chủ nhà rót nhé rượu nồng
Ai ơi hãy nghé cho phần thêm xinh
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:14 PM
Quan...quân gì cũng một nhà
Cùng nhau dâng chén lể trà...tình thân
Bạn ơi..khắp chốn xa gần
Quay về...gắn chút..bâng khuâng thuỡ nào ...
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:16 PM
Thủa xưa ân nhớ ngọt ngào
Nay ai đi hết ai vào ai ra
Để ta cứ đứng ngóng chờ
Ruột gan nóng vội chờ người bước dzô
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:22 PM
Thị vệ từ nãy đã hô
Một là tình bạn ,2 là tình thơ
Không cần phải ngóng phải ngơ
Hữu duyên thiên lý ...cũng về ngay thôi.
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:23 PM
Ngày xưa...bạn bè vui chơi
Thắm tình thân ái..nụ cười luôn xinh
Bây giờ chỉ có mỗi mình
Văn thơ.....trải rộng....người nghìn trùng xa...
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:25 PM
Biết là đất thiếu mất à
Mèo ngồi đây đợi biết là sẽ lâu
Nhưng mong cho sớm có cầu
Bạn ơi nghé lại vườn mầu xanh mơn !!
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:29 PM
Dẫu rằng ở vạn dặm xa
Nhưng chung niềm cảm cũng là ngay đây
Dẫu thời gian có phủ đầy
Tình ta vẫn vậy ,ko gầy ko hao .
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:37 PM
Biết là tình chẳng gầy hao
Bao nhiêu ân nghĩa bao tình đắp lên
Biết rằng bạn nhé Chẳng quên
Pic thơ với một người hoài ngồi nha..
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:42 PM
Pic thơ còn đó...người người chơi
Tiếc không...khi khách lòng muốn rời
Vui nơi...web khác....ai trách nhỉ ...???!!!
Riêng ta...dấu buồn ...lẳng lặng thôi ...
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:45 PM
Tôi vẫn nơi đây đợi người xa
Pic thơ vẫn thắm,vẫn mặn mà
Chỉ lo bất chợt người đi mất
Bỏ lại mình ai với sót xa.
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 11:48 PM
Đợi ai...ai đợi lại tiên sinh
Nói ra....cho nhẹ bớt tâm tình
Đừng ôm riêng lẻ...thêm sầu chán
Cùng nhau...san sẻ...hỡi bạn mình
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:51 PM
Ngồi đây ngó lại pic xem
Ai kia vẫn ngóng ai mòn mắt trông
Ai ơi vẫn giữ tấm lòng
Sầu ghi vẫn khắc ai mong đợi chờ ..
laitiensinhvn
16-07-2006, 11:54 PM
Tui đây vẫn ngóng vẫn chờ
Vì là mạng chậm nên thơ lỗi hoài
Nói ra chẳng hợp pic roài
Nhưng tình là vậy ai thời thấu cho ?
sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 12:02 AM
Thời mạng chậm.....đành thôi lỡ chuyến ( tho)
Thấy bạn đối quyến luyến làm sao
Chờ đợi cho lắm nhạt màu
Thêm lòng thổn thức...thuỡ nào.....hân hoan
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 12:03 AM
Nay tôi đợi nhé vần thơ
Bạn ơi thấu tỏ bây giờ đi nha
Xem chừng mèo sẽ ngân nga
Cho dzui đỡ chán để mà đợi mong ..
sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 12:11 AM
Biết là thế...nên hoài mong đợi
Vẫn khắc lòng...một thời không quên
Dẫu bao thác núi gập ghềnh ...
Nỗi buồn..xin thả...lên trên sống đời
laitiensinhvn
17-07-2006, 12:13 AM
Uh! tui đây vẫn đợi mèo ca
Cất lên tiếng hát thiết tha xum vầy
Dẫu cho năm tháng vơi đầy
Nhớ hoài câu hat nơi này khi xưa !
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 12:16 AM
Tiên sinh ơi hỡ hở người
Mèo đi đã biệt bây giờ còn đâu
Người thì cứ đứng trước sau
Mau đi tìm lại roài cười ấy nha
mèo bảo mèo của lại tiên sinh nhớ ...chứ ko phải mình .............
laitiensinhvn
17-07-2006, 12:30 AM
Mèo nào cũng vậy cả thôi
Đều là bạn tôt của tôi cả mà
Dẫu rằng một ở rât xa (ko biêt nũa)
Một kia đang cạnh nhưng mà ...dửng dưng (?!!!!!!)
sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 12:32 AM
Ừ, thì đời có nắng mưa
Cũng xin gói trọn....vụng thừa hôm qua
Ừ , thì...dẫu có xót xa...
Cũng xin ....ta chỉ...mình ta.....đợi chờ
...........
Nảy giờ ăn cơm..hiiiiiiiiii nên chậm đối vài câu..:D
laitiensinhvn
17-07-2006, 12:43 AM
Đợi -ta vẫn mãi đợi chờ
Dẫu hoàng hôn rũ sương mờ nơi đây
Dẫu màn đêm lạnh thân gầy
Nhưng lòng ta ấm ,tràn đầy tình thương .
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 12:48 AM
Đợi chờ xin khép trang thơ
Nay ta nói chuyện vui là được không
Tiên sinh vẫn đứng một mình
Mèo kia chạy mất một mình mà than...
sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 01:25 AM
Ừ , thôi mình cũng mệt rồi
Hẹn lại 2 bạn ....rảnh rồi mình vô
Cùng nhau ta lại bi bô
Đôi vần thơ đối....vu vơ đở buồn :D
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 02:42 AM
Vần thơ cứ thế lên thơ
Hay đâu những thứ ơ thờ vì sao
Hay đâu mãi mãi nhớ hoài
Hay đâu nước mắt hay mầu tình xa
Pic thơ tặng bạn ấy à
Nay xem chừng hết bây giờ còn đâu
Tặng nhau đôi đối thật mầu
Tặng nhau như thế mong cầu được dzui..
.....................
koconnuakeolac
17-07-2006, 03:03 AM
chim tặng đời giọng hót thanh cao
trời tặng đời nắng vàng ngọt ngào
còn ai tặng tôi toàn những hư hao
ai tặng tôi toàn những chao đảo
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 03:09 AM
Bạn ơi sao lắm giọt sầu
Gieo cung cũng thấy ủ mầu đau thương
Bạn ơi ngó lại mà xem
Bao nhiêu bằng hữu vẫn cầu bạn vui ..
koconnuakeolac
17-07-2006, 03:18 AM
Bạn ơi sao chẳng hiểu tui
Tui cũng muốn vui nhưng trời chẳng thương
Bạn bè ( mọi người trong rum đó ) dẫu có muôn phương
dẫu lòng chất chứa niềm thương tui hoài
nhưng lại xa quá đất trời
bạn bè gần gụi gian dối tôi thôi
vì vậy tui xin có lời
mong được tha lỗi vì toàn thơ cay
chẳng làm được những bài hay
mong bạn mong bè thử dạy đôi lời
Thienmy
17-07-2006, 03:25 AM
Bạn bè gian dối làm sao
Có chi hãy nói hãy trao tấm lòng
My ngồi thật dạ trông mong
Bạn ơi tin tưởng mở lòng tỏ phân
koconnuakeolac
17-07-2006, 03:53 AM
my ơi tỉ có biết không
chuyện muội đau lắm đôi dòng không thông
kể sao cho đủ tây đông
kể sao để hiểu được lòng muội đây
Thienmy
17-07-2006, 03:56 AM
Từ từ muội cứ nói ra
Chuyện đâu có đó sao mà chẳng thông
Tỷ xưa nay chẳng lông bông
Có gì giúp được chẳng mong nề hà
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 04:05 AM
Mèo nghe buốt giá lòng này
Nghe sao thấy khổ như mình vậy nha
Bạn ơi cứ viết hết ra
Thơ cay cũng được bây giờ cùng ..bi ..
saygoodbye
17-07-2006, 04:46 AM
tặng anh mùi hương hoa cỏ
bay bay trong gió thoáng qua mơ hồ
tặng anh mộ cõi hư vô
cho riêng hai đứa vào trong nô đùa
laitiensinhvn
17-07-2006, 06:29 AM
Sự đời có lắm đắng cay
Vậy thêm trân trọng những người bên ta
Giờ đây khách tới đông nhà
Lạc kia sao vẫn khóc là cớ chi ?
sUp3r Sh0cK
17-07-2006, 06:44 AM
Vừa bước vào đây thấy ê hề
Sao mà đâu khổ....ngữ yêu mê
Dốc tâm...can đảm....mà chia sẽ
Bạn bè nơi đây luôn cận kề ...
saygoodbye
17-07-2006, 07:31 AM
nỗi buồn thì có là bao
kể sao cho hết bao nhiêu kiếp người
cuộc đời chẳng lắm tiếng cười
mai ai xin tặng mình riêng cuộc đời
Chanh Chua
17-07-2006, 07:39 AM
Nỗi buồn thì có là bao
Buồn đau thì có khác nào niềm vui
Thôi ta hãy cố gượng cười
Qua ngày...qua tháng...qua đời..viển vong
S!lver [halo]
17-07-2006, 08:05 AM
Tay anh 1 bó hoa hồng
Tặng em yêu dấu thik không hỡi nàng
Người ta toàn kể thất tình
Riêng anh ko kể tin mình yêu nhau
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 09:48 AM
Trang thơ đã thật quá roài
Mod ơi đến lẹ đóng hoài đi nha
Để bao câu nói mặn mà
Âm vang đau khổ thật là khó phai ..
hạ vàng (*-")
17-07-2006, 03:34 PM
nữa muốn tiếp nối câu chiện cũ
nữa muốn closed pic khỏi vương sầu
lòng người hai ngả chia 2 lối
vắng người lòng buồn quặn lệ đau
Lost.
17-07-2006, 08:34 PM
Hic .......mới bận rộn tẹo mờ ......
Đóng nghe mọi người!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.