Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mời Thiên My cùng đối



Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 07:53 PM
Hôm qua chợt ghé nơi này
Bỗng dưng đọc được mấy bài của My
Những lời muốn nói riêng tư
Mong My bỏ lại những gì đã qua...

Thienmy
05-07-2006, 08:16 PM
Cám ơn Bạch Mã ghé đây
Thiên My cũng hiểu thế này chẳng nên
Cũng vì những chuyện không tên
Tâm tư mang nặng thật phiền quá đi

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 08:30 PM
Những gì qua để qua đi
Tình duyên không trọn có gì buồn đâu
Giống như nước chảy qua cầu
Mong manh giọt nắng như mầu Tình Yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:37 PM
Hai bạn đối cho mình cùng đối
Ran ngồi bưồn chẳng nói chuyện với ai
Nếu ko dc xin bạn hiền thứ lỗi
Ran rút về không đối nữa vậy thôi....................

Thienmy
05-07-2006, 08:40 PM
Tình yêu cũng có muôn chiều
Đâu như tia nắng một chiều long lanh
Hoa hồng đón nắng mỏng manh
E ấp trong gió an lành chờ mong ...

shrek010sky
05-07-2006, 08:42 PM
Bạn vui đây cho tôi cùng hội ngộ
Mấy vần thơ xin gửi tới ai
Đã bấy lâu tôi ghé tới vườn này
Mà sao thế trong tôi vẫn thấy lạ
Bạch Mã ư ? Liệu có biết hay không ?
Nếu không phiền xin người cùng bày tỏ
Qua vần thơ xin bạn hãy lưu danh.....

Bài này xin gửi tới Bạch mã Hoàng tử nhé!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:42 PM
Hoa hồng thì mỏng manh
Tình yêu thì chân thật
Chuyện tình duyên có thật
Có lẽ do con tim..............

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 08:45 PM
Hoa hồng thì mỏng manh
Tình yêu thì chân thật
Chuyện tình duyên có thật
Có lẽ do con tim..............

Bóng hồng vẫn đi tìm
Chờ tình yêu lên tiếng
Bước phiêu du mỏi mệt
Mong chốn nghỉ nơi này

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:48 PM
Bóng hồng chợt lướt nhẹ
Biết có thấy không nào
Thiên My là cô nhỏ
Đáng yêu biết chừng nào.................

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 08:53 PM
Bạn vui đây cho tôi cùng hội ngộ
Mấy vần thơ xin gửi tới ai
Đã bấy lâu tôi ghé tới vườn này
Mà sao thế trong tôi vẫn thấy lạ
Bạch Mã ư ? Liệu có biết hay không ?
Nếu không phiền xin người cùng bày tỏ
Qua vần thơ xin bạn hãy lưu danh.....

Bài này xin gửi tới Bạch mã Hoàng tử nhé!!!


Hôm qua Bạch Mã ghé vào
Có lời thăm hỏi xin chào bạn thân
Những lời thơ vẫn chưa vần
Bởi do Bạch mã tuy gần mà xa
Lưu danh cũng chẳng có sao
Cũng duyên kỳ ngộ cùng trao tấm lòng


Bóng hồng chợt lướt nhẹ
Biết có thấy không nào
Thiên My là cô nhỏ
Đáng yêu biết chừng nào.................

Thiên My là cô bé
Thật đáng yêu lắm mà
Dù đời bao sóng gió
Vững bước sẽ vượt qua
Hạnh phúc vẫn mỉm cười
Trong tương lai đón bé ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:55 PM
Nơi đây hội ngộ xum vầy
Gần xa đều có không chừa một ai
Hội quán lãnh giáo đủ điều
thêm vần thêm trắc sẽ thành câu thơ....................

Thienmy
05-07-2006, 08:57 PM
Bóng hồng chợt lướt nhẹ
Biết có thấy không nào
Thiên My là cô nhỏ
Đáng yêu biết chừng nào.................

Ran cũng thật yêu kiều
Như bông hoa mới nở
Trong nắng mai lấp lánh
Hạnh phúc chờ Tình yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:59 PM
Thiên My là cô bé
Thật đáng yêu lắm mà
Dù đời bao sóng gió
Vững bước sẽ vượt qua
Hạnh phúc vẫn mỉm cười
Trong tương lai đón bé ...[/QUOTE]

Thiên My hỡi Thiên My
Bạch mã đã nói vậy
Thôi Thì My hãy cố
Mở rộng thêm tấm lòng.........................:huglove:


Ran cũng thật yêu kiều
Như bông hoa mới nở
Trong nắng mai lấp lánh
Hạnh phúc chờ Tình yêu

Không my ơi chuyện ấy
Để nói sau vậy nhé
Hạnh phuc kia đã tới
Đón đi nào xinh tươi..............

Thienmy
05-07-2006, 09:05 PM
Chuyện tương lai trước mắt
Thật hạnh phúc biết bao
Tình bạn quá chân tình
Bao lần không thay đổi

shrek010sky
05-07-2006, 09:06 PM
Hôm qua Bạch Mã ghé vào
Có lời thăm hỏi xin chào bạn thân
Những lời thơ vẫn chưa vần
Bởi do Bạch mã tuy gần mà xa
Lưu danh cũng chẳng có sao
Cũng duyên kỳ ngộ cùng trao tấm lòng




Bạn thân hội ngộ chung vui
Mà sao khắc khoải trong tôi nỗi niềm
Bạn ơi lâu quá rồi không
Nên tôi thấy lạ vần thơ ... một thời
Bạn ơi thứ lỗi giùm tôi
Xa nhau lâu quá nên thời hoài nghi...
Phiền lòng bạn nói một lời
Quý danh , bàng hữu xưa này là sao???

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 09:07 PM
Đã là bạn không bao giờ thay đổi
Có ánh nắng rọi sáng chứng minh rồi
LÀ bạn hiền không bao giờ xa cách
Cưộc sống ấy mới là của chúng ta................................

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 09:21 PM
Bạn thân hội ngộ chung vui
Mà sao khắc khoải trong tôi nỗi niềm
Bạn ơi lâu quá rồi không
Nên tôi thấy lạ vần thơ ... một thời
Bạn ơi thứ lỗi giùm tôi
Xa nhau lâu quá nên thời hoài nghi...
Phiền lòng bạn nói một lời
Quý danh , bàng hữu xưa này là sao???


Bạn quên cũng chẳng lạ gì
Vì tôi thích chạy rong chơi mọi miền
Tính tôi vốn chẳng ngại phiền
Một mình một ngựa một niềm ... riêng tư!
Quý danh nói chẳng chần chừ
Là tên Bạch Mã Hoàng Từ (tử) đó thôi!


Đã là bạn không bao giờ thay đổi
Có ánh nắng rọi sáng chứng minh rồi
LÀ bạn hiền không bao giờ xa cách
Cưộc sống ấy mới là của chúng ta................................


Có người bạn tốt chẳng dễ dàng
Trăm ngàn cuộc sống vẫn đa mang
Nghĩa tình giữ trọn không thay đổi
Đối nhân xử thế quá chân thành

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 09:23 PM
Thơ không hay góp vài lời nho nhỏ
Có phiền không những thi sĩ lãng du
Rong chơi bốn bể là nhà
Cưộc đời thêm đẹp ý là vầng thơ.........................



Bạn quên cũng chẳng lạ gì
Vì tôi thích chạy rong chơi mọi miền
Tính tôi vốn chẳng ngại phiền
Một mình một ngựa một niềm ... riêng tư!
Quý danh nói chẳng chần chừ
Là tên Bạch Mã Hoàng Từ (tử) đó thôi!




Có người bạn tốt chẳng dễ dàng
Trăm ngàn cuộc sống vẫn đa mang
Nghĩa tình giữ trọn không thay đổi
Đối nhân xử thế quá chân thành

Có người bạn tốt quả chẳng dễ
Nhưng bạn chân thành còn khó hơn
Biết nói sao khi nứơc mắt đã tràn
Là người ai biết dc kẻ nào gian manh :bath:

(Thôi tạm biệt mọi người Ran về đây, hẹn hôm sau nhé )

Mèo Lười Cô Đơn
05-07-2006, 09:26 PM
Nay ai đã ghé lại chơi
Mèo xin mạn hỏi là người đâu ta
Có quen trước đó mèo là ...
Hay là chỉ thế bạn là khách dzui /...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 09:28 PM
Tôi không phải khách xa khách lạ
Đến nơi đây đã hơn một năm rùi
Cho mạn phép hỏi mèo vài điều nhá
Vào lúc nào Ran hẽm bít vậy ta.......................

shrek010sky
05-07-2006, 09:31 PM
Mèo ơi nói rõ rồi kìa
Là tên Bạch Mã bạn thời có hay
Tôi đây vốn tự tâm tình
Lâu ngày gặp gở nên thời không hay
Mà như bạn trả lời tôi
Thôi thì thân thiết cảm ơn bạn hiền!
Vần thơ tao ngộ chung vui
Ngày qua ngày lại quây quần nơi đây.

Black & White
05-07-2006, 09:33 PM
Ở đây sao đông dzui quá
Các bạn đối thơ mứ hay làm sao
Cho TT cùng tham gia nha
Bạn nào nhìn cũng rất ư là quen :hihi:

Mèo Lười Cô Đơn
05-07-2006, 09:34 PM
Mèo nay chẳng hỏi ran mà
Mèo nay vào đó đâu bằng ai nha
Nhưng mà muốn hỏi bạch huynh
Nghe sao thơ thẩn thật gần à nha

Còn như mèo cũng chẳng là ..
Người xưa hay cũ chỉ là mèo thôi
Nếu ran muốn hỏi điều chi
Mèo xin đối đáp cùng là bạn thơ ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 09:36 PM
Nếu không quen thì cũng nên dừng bước
NGồi nơi đây tao ngộ mấy vầng thơ
Khi hiểu nhau thì chuyện nào cũng nhỏ
Gặp nhau đây có lẽ duyên kì ngộ.......................
(Đúng không mấy bạn..................)


Mèo nay chẳng hỏi ran mà
Mèo nay vào đó đâu bằng ai nha
Nhưng mà muốn hỏi bạch huynh
Nghe sao thơ thẩn thật gần à nha

Còn như mèo cũng chẳng là ..
Người xưa hay cũ chỉ là mèo thôi
Nếu ran muốn hỏi điều chi
Mèo xin đối đáp cùng là bạn thơ ...

Thì Ran mưốn hỏi mèo vào lúc nao
Cùng Ran đối ẩm thi tài
Mọi người xum họp góp vầng thơ chung..........................

mà thui Ran về thật đây
chiều nay bận học không thì chẳng đi
Nãy giờ quyền luyến chia ly
Bi giờ đi thật chẳng thể cùng vui ................

Mèo Lười Cô Đơn
05-07-2006, 09:36 PM
Duyên nay gần, ta người chung bước
Nhưng ai kìa nói đã quen nha
Lên mèo muốn hỏi thơ dzui
Sao nghe thân thiết, rùi tình là sao??

Thienmy
05-07-2006, 09:39 PM
Thơ không hay thật tấm lòng thi sỹ
Đâu có phiền mang ý nghĩ trẻ thơ
Thích rong chơi bốn bể sẽ là nhà
Mang tính nết chân tình mà có

Mèo Lười Cô Đơn
05-07-2006, 09:41 PM
[B][COLOR="DarkOrchid"]Thì Ran mưốn hỏi mèo vào lúc nao
Cùng Ran đối ẩm thi tài
Mọi người xum họp góp vầng thơ chung..........................

Trang thơ mèo ghé cũng lâu
Xem chừng cũng được gần là một năm
Mèo lười cứ mãi xoay vần
Quanh thơ hổng thấy ran vào à nha

Hỏi rằng mấy tháng trôi qua
Ran nay đối dáp thơ là lâu chưa
Mèo cười xin nhé cùng thơ
Dzui cùng ran đối cùng người họa dzui..

Thienmy
05-07-2006, 09:50 PM
Ran thì đã phải về rồi
Thiên My thay thế đối lời được không?....

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 10:06 PM
Mèo ơi nói rõ rồi kìa
Là tên Bạch Mã bạn thời có hay
Tôi đây vốn tự tâm tình
Lâu ngày gặp gở nên thời không hay
Mà như bạn trả lời tôi
Thôi thì thân thiết cảm ơn bạn hiền!
Vần thơ tao ngộ chung vui
Ngày qua ngày lại quây quần nơi đây.

Quá lâu gặp lại bạn hiền
Lấy trà thay rượu cảm phiền bạn nghen
Ngựa trắng vốn thích rong chơi
Có gì mạo phạm bạn thời bỏ qua


Tình yêu cũng có muôn chiều
Đâu như tia nắng một chiều long lanh
Hoa hồng đón nắng mỏng manh
E ấp trong gió an lành chờ mong ...


Hoa hồng hoa của Tình yêu
Mong ai giữ trọn sớm chiều thủy chung
Cuộc đời mưa nắng chẳng ngưng
Chỉ là thử thách tấm lòng sắc son


Mèo nay chẳng hỏi ran mà
Mèo nay vào đó đâu bằng ai nha
Nhưng mà muốn hỏi bạch huynh
Nghe sao thơ thẩn thật gần à nha

Còn như mèo cũng chẳng là ..
Người xưa hay cũ chỉ là mèo thôi
Nếu ran muốn hỏi điều chi
Mèo xin đối đáp cùng là bạn thơ ...


Bạch huynh gần gũi thật à
(Chắc là như vậy tính ta dễ gần)
Muội Mèo nay đã tỏ phân
Huynh chờ chỉ giáo đôi câu đối vần

Thienmy
05-07-2006, 10:14 PM
Hoa hồng hoa của Tình yêu
Mong ai giữ trọn sớm chiều thủy chung
Cuộc đời mưa nắng chẳng ngưng
Chỉ là thử thách tấm lòng sắc son


Tìm đi chẳng thể lối mòn
Bước theo người khác chẳng còn gì vui
Thám hiểm chỉ một đường thui
Làm sao bước tới không lùi được đâu

NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 10:19 PM
Vào đây thật lắm tài nhân
Ta cùng nhau đối, gieo vần được ko?
Vào đây ta ngả chữ nào
Cho ta chung với ....vui nì cùng thơ

shrek010sky
05-07-2006, 10:24 PM
Ngày xưa ơi hởi ngày xưa
Vần thơ đối đáp chung vui lòng người
Gặp đây bạn thoả chờ mong
Cùng nhau đối đáp xây niềm vui chung...

Anh tài vốn thiệt lời khen
Xin mời chung bước câu thơ đợi chờ...

Thienmy
05-07-2006, 10:35 PM
Ngày xưa mong chuyện ngày xưa
Ghé chơi cùng đối kẻo trưa lại về
Hoàng tử đâu? hãy ra đề
Nếu không tui sẽ ... đi về đó nghe

NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 10:35 PM
Cảm ơn bạn nhé vần thơ
Thu nay xin đối cùng người thật vui
Để vườn thơ - sẽ xanh mơn
Để nay câu đối cùng rồi chẳng phai

Để cho mỗi sớm nay mai
Ta khi nhắc lại vẫn cười vì thơ

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 10:44 PM
Dù buồn vẫn phải cười tươi
Giận ai cũng phải cho người đôi câu
Bạch huynh không muốn buồn lâu
Mang niềm vui đến nơi đâu cũng cười

Thienmy
05-07-2006, 10:55 PM
Cám ơn Bạch Mã sư huynh
Có gì không phải chúng mình bỏ qua
Cùng là bằng hữu một nhà (vườn thơ)
Ta cùng xây đắp cho nhà (vườn thơ) thêm xanh

Hoàng Tử Bạch Mã
05-07-2006, 11:04 PM
Bạch huynh chẳng nói được gì (cảm động quá)
Trong lòng luôn muốn Thiên My vui cười
Huynh mong rồi sẽ có người (như huynh đó)
Hiểu lòng My đó để người mãi vui

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-07-2006, 07:36 PM
Bạnh Mã giận ai mà buồn thế
Thôi thì nhân đây ta noí chuyện
Vì sao mã buồn chẳng noí nên
Nhưng thôi chuyện tới dău6 thì tới
Ta chỉ biết lòng vui sướng với nhân gian...........

Thienmy
07-07-2006, 09:10 PM
Bạch Mã nào có biết giận ai
Chắc là không có chỗ thi tài
Thiên My bận việc không cùng đối
Nhất thời lỡ nói tiếng bye bye .....

(hì hì, chắc vài hôm nữa hết giận sẽ lại xuất hiện ngay thôi)

Hoàng Tử Bạch Mã
09-07-2006, 11:49 PM
Thiên My, bé thật tài tình
Làm sao My biết chuyện mình vậy ta
Quả là lỡ nói chia xa
Hôm nay huynh muốn ... bỏ qua ... bé à

shrek010sky
10-07-2006, 12:33 AM
Tài tình đâu phải riêng ai
Tài tình âu cũng một hai khen người
Ngày xưa hay giổi hay hờn
Bây giờ khôn lớn có về ngày xưa...
Bé xưa giờ đã lớn rồi
Không còn trách cứ chuyện ngày xưa đâu...

Hoàng Tử Bạch Mã
10-07-2006, 12:52 AM
Giờ đâu nói chuyện ngày xưa
Bé thì đã lớn người xưa xa rồi
Tôi không bóng gió xa xôi
Ngày xưa chuyện cũ nước trôi mất rồi

Thienmy
10-07-2006, 01:57 AM
Một thời quá khứ trôi xa
Bỏ qua hướng tới tương lai vạn màu

S!lver [halo]
11-07-2006, 04:21 AM
Cần chi quá khứ khổ đau
Gạt đi mãi mãi cùng nhau sống đời

Thienmy
11-07-2006, 08:07 PM
Dòng sông khi cạn khi đầy
Cùng chau chung sức dựng xây vững bền ...

S!lver [halo]
11-07-2006, 08:12 PM
Mỗi đời người riêng 1 dòng sông
Hòa vào biển lớn ta chung cuộc tình

Thienmy
11-07-2006, 08:40 PM
Biển lớn ngàn vạn con sông
Tui mong chỉ một dòng sông riêng mình

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 09:34 PM
Thiên My bé cứ chờ mong
Huynh tin sẽ có dòng sông ... tìm về ...

Thienmy
11-07-2006, 09:55 PM
Mong rằng ngày đó không xa
Dòng sông có nhắn ... người ta đợi chờ

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 10:09 PM
Đợi chờ bé chớ làm ngơ
Huynh tin người đó ... sẽ chờ ngày vui

Thienmy
11-07-2006, 10:24 PM
My không hiểu sẽ thế nào
Người ta tìm đến ... làm sao bi giờ?

shrek010sky
11-07-2006, 10:37 PM
Ngày vui mong đến bên người
Một mai sớm tối đường đời chung đơi
Người ơi ai đợi cuối đường
Niềm tin cháy bỏng hướng về ... tim ơi...

Thienmy
11-07-2006, 10:48 PM
Biết người mong muốn chung đôi
Nhỏ không bỏ cuộc mong đời đổi thay ...

shrek010sky
11-07-2006, 10:57 PM
Đổi thay từ trái tim ai
Đổi thay cho mãi sau này đẹp tươi
Người ta tìm đến tim ơi
Xin đừng băng giá lời yêu rộn ràng...

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 11:00 PM
Vì sao mãi để tình băng giá?
hãy để tim yêu trở về mà ...

Thienmy
11-07-2006, 11:07 PM
Tim yêu thì vẫn mơ màng
Vẫn mong trở lại huy hoàng phút giây
Cũng xin người mãi về đây
Nhỏ mong người giúp đổi thay chính mình

shrek010sky
11-07-2006, 11:12 PM
Những mong hôm sớm bên nhau
Những mong đôi lứa nên duyên tương phùng
Chung tay ta nhé người ơi
Đổi thay tim mãi hát lời tình yêu....

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 11:12 PM
Bé ơi chớ ngại điều chi
Huynh xin giúp bé chuyện này bé nghe

Thienmy
11-07-2006, 11:17 PM
Tình yêu đến chớ mong manh
Nhỏ xin nguyện ước duyên thành bền lâu...

Bạch mã huynh chớ âu sầu
Ý tốt bé nhận chớ đâu dám phiền

Hoàng Tử Bạch Mã
11-07-2006, 11:20 PM
Làm sao bé sợ làm phiền?
Huynh ra tay sẽ ... nên duyên ... cả mà ...

shrek010sky
11-07-2006, 11:32 PM
Nên duyên ai sẽ giúp ai
Tay ta làm lấy tình này mãi tươi
Yêu thương chất chứa tim sâu
Một niền tin đó đợi người hắng mơ.....

Thienmy
11-07-2006, 11:39 PM
Gặp người? chuyện có ra sao
Tình này rồi sẽ thế nào về đâu ?

S!lver [halo]
12-07-2006, 08:33 AM
Tình mà ko biết về đâu
Mong manh lắm hỡi ôi cuộc tình
Thà rằng ko biết ko hay
Còn hơn chịu khổ xa nhau mai này

lelong90
12-07-2006, 05:38 PM
mình thấy ban do làm hay hay đối lai thui nha
Nhớ thương thương nhớ một người
Liệu rằng người ấy có cười ta không
Bời vì cũng thật viển vông
Tình cờ gặp gỡ thì trông ngóng gì
Nhưng sao từ buổi chia li
Lòng ta nhung nhơ quên đi không đành

Hoàng Tử Bạch Mã
13-07-2006, 02:29 AM
Gặp người? Chẳng chuyện gì đâu
Gặp rồi chỉ sợ vương sầu mà thôi

Thienmy
13-07-2006, 03:29 AM
Mong là ngả rẽ trong đời
Cùng nhau chung bước bên người ... vậy thôi

tokyo
13-07-2006, 03:33 AM
Mong là người bước chung đôi
Từ nay hết sợ đơn côi một mình

Thienmy
13-07-2006, 03:39 AM
Người về bóng vẫn lẻ loi
Vì sao không thấy trái tim đón chào?

tokyo
13-07-2006, 03:43 AM
Người về lòng vẫn lẽ loi
Có thua gì bóng mà người trách chi...

Thienmy
13-07-2006, 03:46 AM
Trở về nhớ buổi chia li
Có người nói đợi Thiên My trở về ...

tokyo
13-07-2006, 03:52 AM
Vây người có định ra đi
Theo người đứng đợi hay đi một mình

Thienmy
13-07-2006, 04:03 AM
Người đi đã bước đi rồi
Giờ người quay lại ... đơn côi một mình

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-07-2006, 05:09 AM
Đi thì cũng đã đi rồi
Thôi đừng thương nhớ cho buồn lòng ai
Quên đi có vẻ hay hơn
Nhớ chi oán nợ khóc than một mình .........

cudat
13-07-2006, 10:51 PM
đêm cô độc trên con thuyền độc mộc
cất vầng thơ lên nữa vầng trăng
dạ cắt dạ trong nỗi băn khoăn
tim thấm lệ trong từng giọt nước mắt

Hoàng Tử Bạch Mã
14-07-2006, 02:53 AM
Bài thơ ai viết còn dang dở
Để lại cho tôi những thẫn thờ

Thienmy
16-07-2006, 07:26 PM
Bởi vì ai chẳng dám nói lên lời
Nên bài viết đôi câu còn dang dở ...

Thienmy
17-07-2006, 09:13 PM
Đã lâu chẳng gặp huynh rồi
Nơi đâu trở lại muội mong huynh mà

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 09:16 PM
Hôm nay muội nghé tới nì
Ai kia đang đợi, một người đi xa
Tỷ ơi chớ có phiền à
Lo âu cũng thế sầu nì hết đi ..

Thienmy
17-07-2006, 10:37 PM
Muội ghé tỷ mừng lắm đi
Mời muội ngồi đó chuyện ni phải bàn
Chỉ mong chuyện chớ lan tràn
Ra xa ... người nói ... lan man ... tiêu đời!

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 10:42 PM
Đã lâu huynh trở lại nơi đây
Cảnh vật hoang tàn đã đổi thay
Vì sao lại vậy? Ai nói rõ
Chớ để bơ vơ mãi thế này

heo con ũn ĩn
17-07-2006, 10:46 PM
muội muội huynh huynh bực cái mình
hoàng hậu ra là muốn bị bêu
cái tội cùng tên kia ũn ĩn (đừng có hĩu nhầm từ ũn ĩn ko phải tên ĩn đâu ^^)
chu di cửu tộc cũng còn may :rain:

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 10:50 PM
Sao thế Ủn Ỉn mắc tội chi?
Hoàng hậu làm sao? Tội chu di?
Nói ra cho tui cùng bít với
Quanh co như thế giúp được gì?

Hoàng Tử Bạch Mã
18-07-2006, 12:11 AM
Quanh đi quay lại mãi pic này
Người ơi sao thế bóng càng xa ....?

hạ vàng (*-")
19-07-2006, 03:33 AM
Đã lâu chẳng gặp huynh rồi
Nơi đâu trở lại muội mong huynh mà

vẫn dợi chờ ngày ta cùng gặp lại
nhưng giờ đây hem thể dược đâu người
hãy nhớ những gì người đã nói
không thể quên trong một sớm một chiều