hà_linh_4ever
05-07-2006, 01:44 AM
em biết mình là một con nhóc quá vô tư ,em luôn đón nhận nhưng điều tốt lành đến với mình ,em luôn cảm nhận anh thật tốt với em .khi ở bên anh em thấy anh thực sự chín chắn ,anh luôn là người mà dù rằng mọi người nói là ko đáng tin thế mà em vẫn cứ để con tim mình lạc lối !
anh đâu biết em buồn thế nào khi ko gặp anh ,em đã nói với bạn bè là em sẽ chia tay ,em đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày ấy ,nhưng......... tại sao ? tại sao ? em mãi hỏi mình ,em tin anh là vậy ,anh đã 1 lần làm em khóc ,anh nói rằng em hiền quá ko nên tin người quá mức ai cũng có mặt xấu ,em biết vậy nhưng em luôn nhìn người khác bằng ánh mắt thiện cảm ,nhất là anh ! nhưng ...chính anh lại là người chứng minh rõ nhẫt cho em biết những gì em nghĩ là sai ......còn gì đau hơn người mình tin yêu nhất lại là người chỉ rõ cho mình sự thực đau lòng ......
ngày ấy ,có lẽ , em cũng nghĩ đến lúc em phải xa anh ,nhưng sao anh ko cho để cho kết thúc tình yêu đầu của em thật đẹp mà .....
em cảm giác lúc đó ,mọi thứ như ko thể tin được mặc dù em nói chuyến với Chị thật tự nhiên ,thật bình thường vui vẻ nhưng anh có biết lúc em đối diện với người anh đã yêu 2 năm mà tim đau lắm ko? thực lòng lúc đó em sock ! em ko hề nghĩ mình là người thứ3 trong cuộc tình của anh ,em đã từng hỏi chính anh là anh còn ai ko? vậy sao anh chỉ mãi dối lừa ,em đã tin anh ,trao con tim dại khờ của mình .......vậy mà ...tình yêu của anh lại tìm em và nói ..... rõ em là con nhóc bị anh lừa dối ,có thể nói anh đã bắt cá hai tay !
tại sao anh lại như thế ,những lúc bên em sao anh ko nghĩ anh quá tham lam ?
anh đã tìm gặp em ,mưa ! sao lúc nào cũng là mưa ? anh nói lời yêu ! nhưng có quá muộn ko anh khi niềm tin trong em sụp đổ ? em ko còn tin anh ,nhưng gì anh trao cho em là giả dối !
anh nói anh cần thời gian để có thể giải quyết mọi chuyện ,nhưng thời gian đó anh đã thế nào ? anh lẩn tránh ! phải chăng anh đang cân nhắc nên chọn ai ? Em hay Chị ?
em nghĩ ,có lẽ ,em nên xa anh ! em cũng muốn tin vào lời yêu của anh lắm nhưng em quá sock ! em yêu anh ,em ko hề nghĩ hay chưa bao giờ nghĩ mình là người thứ 3 đi phá hoa.i hạnh phúc của người khác ! anh quá tham lam ???
xa anh ! có thể nói là xa first love !!!
:huglove: chúc anh hạnh phúc với tình yêu 2 năm đã có ,em có thể rất buồn nhưng thà vậy còn hơn ,chi? có 4 tháng trong mơ thôi ,như vậy với em là quá đủ !
sao anh ko là anh ? của một thời em đã yêu !
anh đâu biết em buồn thế nào khi ko gặp anh ,em đã nói với bạn bè là em sẽ chia tay ,em đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày ấy ,nhưng......... tại sao ? tại sao ? em mãi hỏi mình ,em tin anh là vậy ,anh đã 1 lần làm em khóc ,anh nói rằng em hiền quá ko nên tin người quá mức ai cũng có mặt xấu ,em biết vậy nhưng em luôn nhìn người khác bằng ánh mắt thiện cảm ,nhất là anh ! nhưng ...chính anh lại là người chứng minh rõ nhẫt cho em biết những gì em nghĩ là sai ......còn gì đau hơn người mình tin yêu nhất lại là người chỉ rõ cho mình sự thực đau lòng ......
ngày ấy ,có lẽ , em cũng nghĩ đến lúc em phải xa anh ,nhưng sao anh ko cho để cho kết thúc tình yêu đầu của em thật đẹp mà .....
em cảm giác lúc đó ,mọi thứ như ko thể tin được mặc dù em nói chuyến với Chị thật tự nhiên ,thật bình thường vui vẻ nhưng anh có biết lúc em đối diện với người anh đã yêu 2 năm mà tim đau lắm ko? thực lòng lúc đó em sock ! em ko hề nghĩ mình là người thứ3 trong cuộc tình của anh ,em đã từng hỏi chính anh là anh còn ai ko? vậy sao anh chỉ mãi dối lừa ,em đã tin anh ,trao con tim dại khờ của mình .......vậy mà ...tình yêu của anh lại tìm em và nói ..... rõ em là con nhóc bị anh lừa dối ,có thể nói anh đã bắt cá hai tay !
tại sao anh lại như thế ,những lúc bên em sao anh ko nghĩ anh quá tham lam ?
anh đã tìm gặp em ,mưa ! sao lúc nào cũng là mưa ? anh nói lời yêu ! nhưng có quá muộn ko anh khi niềm tin trong em sụp đổ ? em ko còn tin anh ,nhưng gì anh trao cho em là giả dối !
anh nói anh cần thời gian để có thể giải quyết mọi chuyện ,nhưng thời gian đó anh đã thế nào ? anh lẩn tránh ! phải chăng anh đang cân nhắc nên chọn ai ? Em hay Chị ?
em nghĩ ,có lẽ ,em nên xa anh ! em cũng muốn tin vào lời yêu của anh lắm nhưng em quá sock ! em yêu anh ,em ko hề nghĩ hay chưa bao giờ nghĩ mình là người thứ 3 đi phá hoa.i hạnh phúc của người khác ! anh quá tham lam ???
xa anh ! có thể nói là xa first love !!!
:huglove: chúc anh hạnh phúc với tình yêu 2 năm đã có ,em có thể rất buồn nhưng thà vậy còn hơn ,chi? có 4 tháng trong mơ thôi ,như vậy với em là quá đủ !
sao anh ko là anh ? của một thời em đã yêu !