Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Có bao giờ



forever love
04-07-2006, 10:31 PM
có bao giờ bạn cảm thấy mình thực sự cô đơn ,khi ngồi một mình và nghe tiếng pháo nổ mọi người đang quây quần tu họp bên gia đình của họ để đón mừng một ngày vui gì đó trong khi đó bạn k đc ở bên gia đình của bạn .bạn sẽ cảm thấy như thế nào .cuộc sống và cuộc sống đôi khi nó thật nhàm chán bởi vì nó cứ tiếp diễn ngày này qua ngày kia con người ta cố gắng để làm một điều gì đó để đi tới vinh quang nhưng khi nhắm mắt xuôi tay sẽ trở về hư không thế đó

lys_rain
05-07-2006, 03:03 AM
Bạn đang có chuyện gì buồn đúng không?Lys đoán thế vì thấy bạn nói chuyện có vẻ bi quan quá.Đúng là khi phải xa gia đình thật buồn và cô đơn.Đối với lys gia đình là quan trọng nhất,lys cũng chưa bao giờ sống xa gia đình quá lâu.Chỉ thỉnh thoảng đi chơi với bạn một vài hôm rồi lại về với nhà mình.Nếu phải xa bố mẹ,xa các chị chắc lys cũng sẽ buồn lắm.

cuộc sống đôi khi nó thật nhàm chán bởi vì nó cứ tiếp diễn ngày này qua ngày kia con người ta cố gắng để làm một điều gì đó để đi tới vinh quang nhưng khi nhắm mắt xuôi tay sẽ trở về hư không thế đó
Có một câu này lys không nhớ được nguyên văn,chỉ nhớ được ý thôi nhưng lys rất thích:"Đời người chỉ sống có một lần,...phải sống sao cho sau khi chết đi không phải tiếc vì những năm tháng đã sống hoài,sống phí"Câu này lys đọc được trong cuốn "Thép đã tôi thế đấy".Đúng là khi chết đi thì mọi thứ vật chất mình có cũng chỉ là hư không mà thôi.Vì thế những năm tháng được sống rất đáng trân trọng.Vậy tại sao ta không cố gắng để làm cho những năm tháng đó thực sự có ý nghĩa mà lại ngồi đó lo về cái chết.Như thế thì lãng phí cuộc sống quá.

Kẻ Không Nhà
05-07-2006, 05:51 AM
có bao giờ bạn cảm thấy mình thực sự cô đơn ,khi ngồi một mình và nghe tiếng pháo nổ mọi người đang quây quần tu họp bên gia đình của họ để đón mừng một ngày vui gì đó trong khi đó bạn k đc ở bên gia đình của bạn .bạn sẽ cảm thấy như thế nào .cuộc sống và cuộc sống đôi khi nó thật nhàm chán bởi vì nó cứ tiếp diễn ngày này qua ngày kia con người ta cố gắng để làm một điều gì đó để đi tới vinh quang nhưng khi nhắm mắt xuôi tay sẽ trở về hư không thế đó
mình đã tung trong tình huống này buon và cô đọc kinh khủng :rain:

leFR
06-07-2006, 11:43 AM
mình cảm thấy thật hạnh phúc khi điều đó chưa xảy ra với mình . Nhưng mình cũng thật buồn nếu điều đó xảy ra với những người bất hạnh . Họ kô có bầu không khí hạnh phúc của gia đình . "cuộc sống và cuộc sống đôi khi nó thật nhàm chán bởi vì nó cứ tiếp diễn ngày này qua ngày kia con người ta cố gắng để làm một điều gì đó để đi tới vinh quang nhưng khi nhắm mắt xuôi tay sẽ trở về hư không thế đó " câu này có thể cảm nhận được sự mất mát quá lớn về tình cảm.

boyhateLOVE
06-07-2006, 01:26 PM
Cuộc đời là vậy bạn ơi,còn nhiều điều bất công,còn nhiều điều ngang trái mà ta vẫn chưa biết đươc hết, Nó là một con dao 2 lưỡi, vừa có thể đem lại cho mình hạnh phúc,vừa có thể đem lại cho ta đau khổ,tùy vào cái nhìn và cách sống của mỗi người....

askjolene1
07-07-2006, 09:19 AM
có bao giờ bạn ngồi 1 mình trong sân trường,ở nơi đất khách và nhìn các sinh viên khác tay trong tay,sánh vai bên nhau.nếu có ai đó hỏi bạn rằng nếu bạn có thể ước ngay lúc đó bạn sẽ ước gì?1 khoảnh khắc được dựa vào bờ vai người bạn yêu cũng quá đủ đúng ko

forever love
08-07-2006, 11:33 PM
không có gì có thể toàn vẹn những điều ước chỉ là những điều ước mà thôi nhưng mà cũng hi vọng là điều ước sẽ thành hiện thực

Ngó
09-07-2006, 02:41 AM
Lâu quá rồi không gặp, kô biết dạo này khoẻ không,
cuộc sống mà ,tỉ lệ buồn chiếm lấy 60% , lặng lẽ chiếm lấy 35% , vui vẻ hay là hạnh phúc co được 5% ,
Ngó không muốn bạn buồn đâu vui lên đi Ngó luôn ở bên cạnh ủng hộ bạn:huglove:

~LiebE~
09-07-2006, 06:52 AM
Có chứ, với mình cô đơn lun là 1 trong những cảm giác đáng sợ nhất...

baby_Iloveyou
09-07-2006, 07:55 AM
............mình cũng rất sợ phải cô đơn.......nó làm cho mình có một cảm giác cách biệt thật là khó gần gũi với mọi người

baby_nho_nguoi
09-07-2006, 09:15 PM
cảm giác cô đơn hở ? sợ thật đó

biettimdau?
22-07-2006, 09:26 PM
Cuộc sống là vậy mà..............nhiều khi ngồi nghĩ cuộc sống của mình thật là buồn chán...........nhưng cũng có lúc chính mình lại cảm thấy cuôc sống ý nghĩa biết nhường nào...............có người nói là ĐỜI LÀ THẾ............thôi.............dù thế nào thì mình đã sinh ra trên cõi đời này rùi...........việc của mình bây giờ là hãy sống sao cho thật tốt......hãy cố gắng hòa nhập vào cuộc sống rồi mình sẽ thấy đc rằng mọi thứ xung quanh mình thật là thú vị.................nhiều lúc mình cũng buồn lắm.......nhiều l;úc nghĩ rằng cuộc sống của mình thật vô nghĩa.........nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó vẫn còn tốt chán..........vì mình có gia dình , có bạn bè và có những người yêu quý mình mà............

forever love
31-07-2006, 10:00 AM
thú vị ư đúng là thú vị thiệt đó nhưng mà sau đó là những đau khổ và nước mắt ,để rồi nhắm mắt xuôi tay sẽ trở về với cát bụi thế đó

Mèo Lười Cô Đơn
31-07-2006, 07:40 PM
có bao giờ bạn cảm thấy mình thực sự cô đơn ,khi ngồi một mình và nghe tiếng pháo nổ mọi người đang quây quần tu họp bên gia đình của họ để đón mừng một ngày vui gì đó trong khi đó bạn k đc ở bên gia đình của bạn .bạn sẽ cảm thấy như thế nào .cuộc sống và cuộc sống đôi khi nó thật nhàm chán bởi vì nó cứ tiếp diễn ngày này qua ngày kia con người ta cố gắng để làm một điều gì đó để đi tới vinh quang nhưng khi nhắm mắt xuôi tay sẽ trở về hư không thế đó

sự nhàm chán .lập đi lập lại hàng ngày ...........buồn vô cớ dzu dzơ ......chán thật ....cuộc sống .....biết làm gì đây .khi nó cứ thế ...vô vọng .......
Những ước mơ không thành .những tuyệt vọng ..........khát vọng .......sự thật ..dối trá ..đều lam fta mệt mỏi đến khinh ngừi .......ra đi ...rồi trở lại .gượng ngùng thẹn thùng ...cuộc sống thế đấy ..........