mot_nguoi_dau_kho
04-07-2006, 05:38 PM
Anh hai lại về. Nhỏ nhớ những ngày anh hai về thường mang cho nhỏ và chị gái những đồ kẹp tóc thật xinh. Lúc nào nhỏ cũng xoạn đồ của anh hai. Hi vọng sẽ là người lấy đc món đẹp nhất trong cả hai. Lúc thì một cuốn nhật kí. Lúc thì một cái đồng hồ cát. Lúc thì một cái cài. Anh hai đi đâu cũng mua đồ về cho nhỏ. Nhỏ thương anh hai. Chắc cũng vì anh Hai thường xuyên nhớ đến đứa em gái này.
" mày là đồ ngu ,,chỉ như vậy mà cũng làm hông dc " " hỏi nhìu wa' chỉ biết như vậy là đc rồi " Có nhiều khi là những câu hỏi hông có câu trả lời . Nhỏ phì cười trước những câu nói của anh, những trong lòng thấy đau. Anh hai thay đổi hay đứa em gái này đã wa đáng ghét trong mắt mọi người .. Anh Hai nổi cáu nhiều lắm. Anh Hai chửi nhỏ. Nhỏ nhiều khi chỉ im lặng những rồi lại cãi lại. Nhỏ hông fai? hiền lành và nhỏ hông thích chịu đựng . Chắc có lẽ thể mà mọi người ghét nhỏ. Một đứa nhỏ nhất nhà và cũng ưa cải nhất nhà. chuyện nhỏ làm thường bị phản đối và nhỏ chống lại . Cuối cùng cho dù nhỏ thắng đi nữa thì kết cuộc người hối hận cũng là nhỏ. Nhỏ wa' cứng đầu. Và cũng như bây giờ trong lòng lại thấy thiếu vắng cái gì đó .Mà trước đây nhỏ chưa bao giờ thiếu. Có và đánh mất.
" mày là đồ ngu ,,chỉ như vậy mà cũng làm hông dc " " hỏi nhìu wa' chỉ biết như vậy là đc rồi " Có nhiều khi là những câu hỏi hông có câu trả lời . Nhỏ phì cười trước những câu nói của anh, những trong lòng thấy đau. Anh hai thay đổi hay đứa em gái này đã wa đáng ghét trong mắt mọi người .. Anh Hai nổi cáu nhiều lắm. Anh Hai chửi nhỏ. Nhỏ nhiều khi chỉ im lặng những rồi lại cãi lại. Nhỏ hông fai? hiền lành và nhỏ hông thích chịu đựng . Chắc có lẽ thể mà mọi người ghét nhỏ. Một đứa nhỏ nhất nhà và cũng ưa cải nhất nhà. chuyện nhỏ làm thường bị phản đối và nhỏ chống lại . Cuối cùng cho dù nhỏ thắng đi nữa thì kết cuộc người hối hận cũng là nhỏ. Nhỏ wa' cứng đầu. Và cũng như bây giờ trong lòng lại thấy thiếu vắng cái gì đó .Mà trước đây nhỏ chưa bao giờ thiếu. Có và đánh mất.